1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI MUỐN KẾT B ẠN VÀO ĐÂY, HỘI KẾT BẠN KHAI MẠC LẦN THỨ I NÀO

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nhoc1985, 11/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Tìm gái xinh hả bác, em rất tiếc phải nói với bác la bác nhầm cửa nhé. Đây là hội kết bạn. Chỉ có gái duyên thôi và thích kết bạn thôi. Bác thấy hợp gu thì vào, không thì vào hội Gái xinh nhé.
    By the way, bác vào đọc lại trang 1, để biết đây là hội gì rồi consider nhé.
  2. thanchettc

    thanchettc Guest

    Sếu ơi, anh em mình còn gặp nhau trước mà, ở hội mùa đông đi ăn kem đó. Rồi sau đó anh em mình sẽ đi ofline cùng Hội Làm quen . hihihi. Mai nhớ đi sớm em nhé.
  3. whrite_river

    whrite_river Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Hehe.....zô zô
    Chuẩn bị mai nâng cốc nào
    2 NHOC: về nhà rồi à? Vui vẻ chứ? Nhóc là đc mong nhất đấy. welcome
    Hẹn ngay mai thấy Nhóc nhé
    Mai mong gặp mọi ng`.................
  4. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Mai tớ confirm là đi tăng 2 nhé! Nhóc làm gì mà hô-li-gân thế, ở quê anh thế là đánh nhau to rồi đấy! Hị hị! Dạo này biên chế vào bộ đội fòng ko, giá lên vùn vụt, thích quá cơ! Chỉ sợ mai đến, chả ai đủ dũng khí để leo lên thôi, hờ hờ!
    Được kid_quai sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 07/10/2006
  5. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0

    anh Kid đắt hàng ghê, mà con bé nhóc này hư quá, Jin đã đăng kí xe ôm với Kid hum qua rùi mờ...nhưng mà thui nhường nhóc, đằng nào Jin cũng đi tăng 2, ngại cho bac Kid lại phải lặn lội, vậy bác Kid đèo Nhóc an toàn nhé
  6. seu1283

    seu1283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    0
    í..anh em mình cón gặp nhau trước?
    á .. anh em...? nào thế?
    Ai quen anh chớ
  7. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ lại mình cũng thấy thương cái đứa lấy dép mình, tội nó thế trước khi đi do vội nên xỏ phải đôi dép rách, chả biết nó bán được bao nhiêu mà mất công rình, tâm trạng lại phải thấp thỏm lo âu sợ bị phát hiện --> stress lắm.
    to Nhoc:
    giờ thì chả còn gì để tặng em , bay hết lên giời rồi.
  8. lxbach22

    lxbach22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    anh cũng định đi tăng 1 nhưng xem chừng mọi người có vẻ vắng thế nhỉ bận hay là tránh nó đây hị hị .
    để xem ngày mai thế nào đây xem chưng ngày mai nhìu mem mới nên mình cũng đỡ run~~~~ .
    hị hị toàn bị mọi người bảo là gà ko khéo mai bị cho vào nồi lẩu thì toi .hic hic
  9. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ 7. Đêm 16/8, trăng đẹp hơn hum qua, tròn và sáng, yêu yêu là... Mình và con bé bạn thân sau khi đi ăn chân gà nướng ra vườn hồng ngồi buôn. Huuhuhuh, bao nhiêu cảnh fim nóng bỏng cứ bày ra lù lù trước mắt hai con bé đơn côi (21 tuổi rồi mà chưa bít yêu là gì ) làm hai đứa cảm thấy hâm hâm tệ khi đã chui vào một chốn không dành cho hội homo***ual hic hic nhưng đã lỡ bon chen vào giới giang hồ thì đành chịu vậy, 2 bé ngồi chén sữa chua và ngắm nhìn thiên hạ...chén nhau...
    mình bỗng nhớ đến bài Thuyền và Biển, iu cực, tặng cả nhà chúc một đêm thứ 7 của mùa thu tháng 8 với nhiều mộng đẹp
    Em sẽ kể anh nghe
    Chuyện con thuyền và biển
    "Từ ngày nào chẳng biết
    Thuyền nghe lời biển khơi
    Cánh hải âu, sóng biếc
    Đưa thuyền đi muôn nơi
    Lòng thuyền nhiều khát vọng
    Và tình biển bao la
    Thuyền đi hoài không mỏi
    Biển vẫn xa... vẫn xa
    Những đêm trăng hiền từ
    Biển như cô gái nhỏ
    Thầm thì gửi tâm tư
    Quanh mạn thuyền sóng vỗ
    Cũng có khi vô cớ
    Biển ào ạt xô thuyền
    (Vì tình yêu muôn thuở
    Có bao giờ đứng yên?) ===> thích đoạn này ghê
    Chỉ có thuyền mới hiểu
    Biển mênh mông nhường nào
    Chỉ có biển mới biết
    Thuyền đi đâu, về đâu
    Những ngày không gặp nhau
    Biển bạc đầu thương nhớ
    Những ngày không gặp nhau
    Lòng thuyền đau - rạn vỡ
    Nếu từ giã thuyền rồi
    Biển chỉ còn sóng gió"
    Nếu phải cách xa anh
    Em chỉ còn bão tố.
  10. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    @ jin: bỏ ngay cái kiểu gọi người khác là con bé đi. Tiếp, nhóc hẹn 5h là 5h, không phải 5h30, jin đọc thông tin cho kỹ truớc khi thông báo với mọi nguời. Làm nhóc phải mò ra hàng net lúc khuya khuắt thế này. Còn chuyên Kid là nhóc đùa thôi, Nhóc tự đi, ko cần ai đến đón cả. Jin thích mơi anh nào cứ tự nhiên.
    @ Thần chết: Em đề nghị bác unlock cái nick của Kusdo, đang phàn nàn là ko đi off được là do bác lock nick của anh ý lại.
    Phạt gì thì để off xong đã nhé.
    @ MỌi người: nhóc nhắc lại 1 lần nữa là 5h tại nhà hát lớn HN. Đi ăn lẩu trên Nguyễn Văn Tố(chả biết có đúng không, chắc chắn chỉ 90%). 7h lên 25 Hoè Nhai hát karaoke. 10h về. ai thích ở lại đến 1h cũng ok ạ
    Đề nghị các bác đến đúng giờ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này