1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ai muon lam tho ko??ko lam thi doc ne`

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi paingod, 16/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    tiep ne`,hom nay qua 84 box doc may bai tho thay buon cuoi qua poste lai cho moi nguoi xem ne`
    Anh tự hỏi, liệu em có buồn không?
    Nếu em biết anh đang yêu thầm người khác
    Anh tự hỏi, phải chăng mình bội bạc?
    Đã yêu em, nay lại trót yêu người???
    Anh không chung thuỷ, phải chăng em ơi?
    Anh hay dối gian, tâm hồn hay xao động
    Em hay trách con tim anh quá rộng
    Một mình em, chẳng đủ bao giờ???
    Em hay trách, sao anh lại làm thơ!
    Những kẻ làm thơ trái tim đầy mơ mộng
    Gửi lòng muôn nơi, giữa trời cao gió lộng
    Tung cánh vẫy vùng, chẳng chịu ngồi yên.
    Anh biết chứ, anh khác nào kẻ điên
    Trên đời này, còn ai bằng em được
    Nhưng nếu chỉ yêu em, em ơi, anh biết trước
    Lúc em ra đi, anh sẽ chết mòn???
    Yêu là dại khờ, yêu là quá trẻ con
    Chung thuỷ là ngu si, là tự tìm chỗ chết
    Trên đời này, chẳng ai yêu anh hết
    Nếu không tự yêu, yêu chính bản thân mình
    Lúc đang yêu, ai lại chẳng đinh ninh
    Sẽ sống bên nhau trọn đời trọn kiếp
    Hỡi số phận kia, mi thật là cay nghiệt!
    Càng yêu nhau, càng phải xa nhau???
    Cuộc đời này rồi chỉ còn khổ đau
    Nếu thật mặn nồng, rồi xa nhau mãi mãi
    Tình yêu buồn chết dần trong hoang dại
    Heo hắt con tim, tàn lửa ngậm ngùi
    Trái tim hồng nay xẻ làm đôi
    Một nửa héo hon, đợi chờ ngắc ngoải
    Một nửa lãng quên, theo người đi mãi mãi
    Liệu có bao giờ người nhớ đến người xưa?
    Nhớ kỉ niệm trong mưa, nhớ chiều hoa phượng đỏ
    Nhớ mùa thu sân trường đầy gió???
    Kỉ niệm vẫn còn, sẽ xa???. mãi xa??????
    I ' m shining like the candle in the dark when you tell me that you love me
    LH@
    http://www.geocities.com/pinochio1509/paingod_h20.html
  2. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay lãng đãng ko thơ
    Tưởng chừng Nhung đã đem thơ về trời
    Chiều mưa ko đủ để bơi
    Tình yêu nay đã về nơi xa mờ
    Nhung ơi Nhung hãy vẫn chờ
    ĐỪng đi du học bến bờ mây xa
    Nhung ơi mái tóc ngọc ngà
    In trong kỉ niệm vẫn là tóc mây
    Tình yêu dẫu có đắp xây
    Số đời xô đẩy thành cây ko cành
    Tình yêu xưa dẫu ko thành
    Cũng đừng ngoảnh mặt để thành người dưng
    Nếu anh chết xin em đừng khóc
    Làm cho anh một ngôi mộ bé thôi
    Để mỗi lần trước mộ anh em đọc
    Những vần thơ anh yêu nhất trên đời.
    Tình yêu có nghĩa gì đâu
    Chỉ như cơn gió thoảng sầu, thoảng vui
    Tình yêu nếm trải ngậm ngùi
    Vui nay chưa đã đành vùi vào bi
    Tình yêu khóc ướt bờ mi
    Người ơi sao tội tình gì mà yêu?
    Yêu người để khỏi kiếp cô liêu
    Yêu người để khỏi thành điều oái oăm
    Tời ơi... Yêu rồi thì lại 'lăn tăn'...
    Sinh ra ở trên đời
    để bước đi ngược gió
    để nghe tên ta đó
    Nhưng dù có???
    ở đâu,
    ta???
    vẫn cứ một mình!
    Nàng đã trao thề trả nắng thu,
    Đốt thư tình cũ tự bao giờ,
    Đã say hương ấm bên người mới
    Nhắc chuyện ngày xưa với hững hờ.
    Tôi đã yêu em cả cuộc đời
    Đường duyên ai cản bước tình tôi ?
    Ba cung sáu viện, ngàn hoa lệ
    Xin đổi cho tôi lấy một người !
    Đời nếu chỉ là trang tiểu thuyết
    Thì xin viết lại chuyện ngày xưa :
    Yêu thương đôi lứa trong tha thiết
    Chẳng nói bao giờ phút tiễn đưa .
    Em đã nói gì trước với tôi ?
    Nhắc mà chi nữa chuyện xa xôi .
    Đời người giây phút nhiều đau khổ
    Là phút buồn thương chuyện đã rồi .
    Cũng tưởng thời gian sẽ xóa mờ
    Niềm đau dần vợi với tàn thu,
    Càng tìm quên lãng càng nhung nhớ
    Câu chuyện sang sông chẳng đợi đò .
    Đau đớn người yêu đã lấy chồng
    Tình ơi, tay trắng lại hoàn không !
    Ta về ghi lại trong tâm khảm
    Hình ảnh ngây thơ dưới nắng hồng .
    Nếu biết một mai em lấy chồng
    Anh về lấy vợ thế là xong
    Vợ anh không dẹp bằng em được
    Nhưng cũng làm anh đỡ chạnh lòng.
    Nếu biết một mai em lấy chồng
    Anh về tỉnh đội mượn cà nông
    Thụt về hướng ấy 500 quả
    Em ở quê chồng có ớn không
    Nếu biết một mai em chống lầy
    Anh về học võ Lý Tử Long
    Học thêm cú đá liên hoàn cước
    Để đá chồng em đêm động phòng.
    Nếu biết rằng em đã có chồng
    Anh về tự tử thế là xong
    Tim gan phèo phổi lôi ra hết
    Tặng kẻ vu quy nấu cháo lòng
    Nếu biết một mai em lấy chồng
    Anh về tát cạn nước dòng sông
    Để cho đò cưới không qua được
    Đừng có trông mong đêm động phòng
    Nếu biết rằng em đã có chồng
    Dại gì mà nghĩ thế là xong
    E-mail cứ viết , phone cứ gọi
    Sẽ có ngày em ly dị chồng.
    Nếu biết một mai em lấy chồng
    Cho anh gặp thằng ấy có được không
    Để anh hậu đãi chồng anh đã
    Rước đi của nợ lập đại công
    Nếu biết một mai em lấy chồng
    Anh về luyện kiếm thế là xong
    Luyện xong trình độ lên như bão
    Sẽ chảm tim em trả hận lòng
    Nếu biết một mai em lấy chồng
    Anh về lấy vợ đẻ thằng con
    Mai này nó lớn anh dẫn đến
    Xui lấy con em rửa hận lòng
    Nếu biết rằng em đã có chồng
    Đường LasVegas anh cứ dông
    Nướng hết Visa vào canh bạc
    Cho dù phá sản chẳng làm sao.
    mùa mưa năm trước bạn ra di
    hờ hững chia tay chẳng nói gì
    khi ở chua cay khi di mặn
    nhìn nhau ko nói mắt mưa ru
    ta chăng chờ nhau, chẳng dợi nhau
    ai dem ai dến gợi sầu ai
    quen nhau chưa hết câu hò hẹn
    nay ở phương trời chân bước mau
    I ' m shining like the candle in the dark when you tell me that you love me
    LH@
    http://www.geocities.com/pinochio1509/paingod_h20.html
  3. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    A đi tìm E, E đi tìm người #
    Cả cuộc đời chúng mình đuổi bắt nhau
    Cứ kết thúc rồi lặp lại từ đầu
    Người # ấy lại đi tìm người #
    A yêu đuối nên A đành ngơ ngác
    Đánh mất E như một sự tình cờ
    Dẫu biết rằng như thế là bơ vơ
    Là nỗi đau, là đắng cay, nuối tiếc
    Trò chơi ấy một đời A ko biết
    E có còn chơi tiếp nữa hay ko
    (Mất em rồi anh đi yêu người #
    Thế gian này đâu đã hết người yêu...)
    I ' m shining like the candle in the dark when you tell me that you love me
    LH@
    http://www.geocities.com/pinochio1509/paingod_h20.html

Chia sẻ trang này