1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai muốn nghe kể chuyện đi Suối ngọc thì vô đây

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mitlo, 02/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ai muốn nghe kể chuyện đi Suối ngọc thì vô đây

    Ten ten ten tèn...............

    Chuyến đi Suối Ngọc đã thực sự thành công, không chỉ là để vui chơi giải trí như thường lệ, mà còn làm cho các thành viên của box Dancing hiểu nhau hơn. Bigkit9 mặc dù chưa tham gia với mọi người nhiều nhưng đã rất nhiệt tình tham dự và lại còn kéo theo 3 người bạn nữa chứ, ai cũng là cao thủ cả khiếp thật . Người đáng khen nhất hôm đó có lẽ phải là H2H, cô bé đảm đang đã lo chu đáo cho chuyến đi, cứ kiểu này thì chẳng mấy chốc mà box dancing mất hết nhân tài thôi, lương thực của chuyến đi đã được cô bé này chuẩn bị đến mức quá chu đáo. Hì hì hì trên đường về ai cũng phải kêu..." Ối trời ơi no nê thế này thì làm sao mà Dancing được cơ chứ". Lần sau chẳng dám nhờ cô bé nữa, chị Mit mà tăng cân thì...toi hì hì hì, đùa vậy thôi cám ơn H2H nhiều lắm, cứ cả như Mit mà không có H2H thì bà con đã...chết đói hết rồi. ATC quả là có con mắt tinh đời...hôm đó đã cố tình đèo H2H đi một mình một đường (chắc là tranh thủ), bà con gọi thế nào cũng không chịu chui ra, bác đang toan tính gì thế hả, liệu hồn không thì lại có màn đấu gạch trong box Dancing đấy nhé
    Ờ mà mình cũng đâu đến nỗi tệ lắm đâu, ít ra là phụ Bosch nhóm than để nướng thịt cũng đã thành công đấy chứ( ai có chê thì làm ơn đừng nói ra nhé vì...Mit đang tự an ủi mà ). Quên mất chưa hỏi tại sao mọi người lại chê mình nhiều thế không biết híc híc, nhất là Lão Vây Cá (Fin) , hôm đó lão toan tính cái gì hử. Lão này gian lắm nhá, cứ nằng nặc đòi thuê nhà sàn để nghỉ, cứ tưởng là lão mệt ai ngờ lão chọn cái nhà sàn mà bên dưới là chỗ gì mọi người biết không???? hì hì... phòng mà mỗi người ra vào phải mất 1000 đấy. Ấy chết các bác đừng vội hiểu lầm nhé đấy chỉ phòng thay đồ . Đúng là chỉ có Suối Ngọc mới có dịch vụ này thôi, " đến cởi cái...quần mà cũng mất 1000 , lịch sự quá đáng" câu nói của tất cả mọi người hì hì. Ây thế mà quân nhà mình gian thật, chỉ mất có 1000 mà đến 4-5 người thay đồ hì hì, cũng chẳng đắt mấy nhỉ
    Số người đi chơi quả là vượt mức kế hoạch, tổng cộng 17 người, hic hic hic thừa mất một người lẻ loi, làm Benkai phải đi một mình: Zazu-Gaby (khỏi phải nói), Bosch-Mit (thoả thuận từ trước), Bigkit9-Khôi(bạn của Bigkit), Bácsĩaibôlít-và một bạn gái của Bigkit, H2H-ATC ( lão qủa là lão, gừng càng già càng cay ), Fin-Chipy_Hi (nhiệt tình thật, bác Fin chạy xuống tận Giáp Bát để đón Chip, là bà con ngồi đợi dài cả cổ), QuocViet-GhostCasper ( người "tình" của Quociet ), Varity_xyz - Hưng (bạn Varity, người cực kì nhiệt tình), đông quá là đông. Tuy là lẻ loi nhất nhưng Benkai lại là Man đắt giá nhất hôm đấy, tất cả mọi người đều quây lấy Benkai, chẳng hiểu vì nhiệt tình với các girl hay là vì ...cảm hứng mà hôm đó vừa đàn vừa hát hết bài này đến bài kia , thay mặt chị em tặng bác



    .................. hết phần 1................


    Mit@



    I believe I can fly

    Được sửa chữa bởi - mitlo vào 02/05/2002 23:37
  2. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Sau màn ăn nhậu nghỉ ngơi tâm sự chuyện riêng, mọi người đã bắt đầu nghĩ đến cái chung. " Vui duyên mới không quên nhiệm vụ", đúng là con cháu Bác Hồ. Mọi người bắt đầu nghĩ ra một điệu nhảy tập thể, sau một hồi tâm tình thủ thỉ thì điệu nhẩy được chọn là ' Lăm Vông" ( nhân ăn bánh mì nghĩ đến Dăm bông ). Điều mà mọi người lo lắng và khúc mắc là ở chỗ thuê địa điểm và dụng cụ để tập. Vụ này phải tuyên dương và cảm phục rất nhiều người đây, mọi người đã tìm được tiếng nói chung rất nhanh, những ai đã đi làm (tuỳ theo nhiệt tình) thì đóng 50.000đ để mua đài tập, đã có 9 người đóng luôn tại chỗ:
    1. Finlandia
    2, Bosch
    3, Benkai
    4, Varity_xyz
    5, Hưng(bạn của Varity, mới lần đầu tham gia nhưng chắc vì sắc đẹp của các girl dancing nên rất...cởi mở tấm lòng, 50 xiền cơ đấy )
    6, Bác sĩ ai bô lít ( cứ đóng cái đã còn chưa biết mình có tham gia được không, vì quá bận, cám ơn anh nhiều hì hì hì)
    7, Khôi ( bạn của Bigkit9, he he cũng giống Bác sĩ)
    8, ATC
    9, Mit ( )
    Vậy là quỹ mua đài của chúng ta đã có 450.000, theo anh Varity thì thế là đủ, hôm nào rảnh đi mua luôn nhá.

    Danh sách thành viên chính thức của TDC cũng đã được lên cẩn thận trên tinh thần tự nguyện của mọi người:
    1, ATC
    2, Quocviet
    3, Zazu
    4, Gaby
    5, Finlandia
    6, Benkai
    7, Bosch ( trưởng ban tài chính)
    8, H2H
    9,Varity_xyz
    10, Chipy_Hi
    11, Mitlo
    Nhóm của Bigkit do bận học thi tuy chưa đăng kí thành viên chính thức nhưng cũng sẽ cố gắng tham gia, khi nào việc "Dùi mài kinh sử " ổn thoả sẽ tham gia hết mình.
    (Hết phần 2, xin xem tiếp phần 3)
    Ai kể nốt phần về Hà nội nhẩy tiếp hộ em với, nhẩy từ hôm đó đến giờ vẫn còn mệt.
    Mit@
    I believe I can fly
  3. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Hic, hic.... này này, ai bảo ATC một mình một ngựa với H2H, lúc đi một mình là có thêm Benkai theo sát gót đấy chứ.... Hì hì.
    Nhưng của đáng tội, hôm đó, Benkai vui thật. Không thể ngờ cậu lại có nhiều tài đến thế. Cứ thế này, đi đâu du hí cũng phải rủ Benkai mất.
    Còn nhân đây thông báo luôn là H2H là em gái của ATC. Đảm bảo không có màn gạch vỡ bay tứ tung loạn xạ trong hội Dancing đâu.
    Hic, nhưng công nhận là H2H tính toán ghê thật. 5kg dưa chuột, 4.5 kg roi. 8kg dưa hấu. Tức là khoảng 17kg hoa quả. Mỗi người phải ăn hết 1kg.... không kể mỗi xuất có sẵn 2 cái bánh mỳ Như Lan,3 kẹp thịt xiên nướng ( khoảng 300g thịt ), một bát phở ăn sáng, 200ml sữa chua, Thạch khoai môn, và mỗi tiêu chuẩn được 0.5 l nước . Thảm nào đến chiều vẫn còn đồ cần phải giải quyết nốt.
    Còn gì nữa không? mọi người nhỉ?
    À, bổ sung tại chỗ, cơm lam phần cho tất cả mọi người.
    ATC
  4. Finlandia

    Finlandia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    ặ?, không ngỏằ? b?Ây giỏằ? m?ơnh mỏằ>i b?ưt c?Ăi phòng..thay ?'ỏằ" ?'ó ỏằY dặ?ỏằ>i. Đúng là mỏ??t m?âi m?ơnh k?ăm nh?ăm qu?Ă. Tiỏ??c thỏ?ưt.. Chỏằ? tỏ?Ăi Quỏằ'c Viỏằ?t ngỏằ"i ?'ỏằ?n hay qúa, cỏằTng vỏằ>i tiỏ??ng ca ngỏằ?t ngào du dặ?ặĂng cỏằĐa chỏằi chỏằi biỏ??t. M?Êi mỏằTt lúc sau mỏằ>i thỏ?Ơy Benkai dỏ??t cỏ?Ê ?'oàn ?'i bỏằT vỏằ?, ai nỏ?Ơy trông cỏằâ nhặ? ?'i tỏ?ưp trỏ?ưn vỏ?ưy.
  5. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Không biết ngủ thiệt hay giả bộ ngủ để còn khoan lỗ nhòm xuống dưới
    Lúc em xuống phòng thay đồ, nhìn lên thấy lỗ thủng chi chít như sao.
    Ghê thật
    *$*zazu*$*​
  6. ghost_casper

    ghost_casper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    ặ? chỏằ
    ghost_casper
  7. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, quả thiếu này của Mit phải phạt thôi, mà lại thiếu mất đúng người xinh trai nhất đoàn.
    Hôm đấy về mình tăng thêm 2kg, không hiểu sao hoá ra là nhiều hoa quả quá, cám ơn Mit và trưởng ban hậu cần H2H, ngoài ra còn Bosch nữa chứ, một mình xông pha giữa chị em liều thân quạt chả, bái phục bái phục.

    varit
  8. ghost_casper

    ghost_casper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Anh varity_xyz chỉ được cái nói đúng quá...hí hí....Phải phạt chị mit thôi....hic hôm đó đi về em vẫn còn mơ thấy nằm ăn bánh mì nữa cơ đấy....sợ quá...

    ghost_casper
  9. Bosch

    Bosch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Hề hề. Mọi người kể vui quá, mà lại kể hết rồi. Mình chả còn cái gì để kể nữa, hic hic
    Nhưng dù sao cũng rất cám ơn mọi người đã tường thuật chi tiết, cho những người không đi chết thèm.
    Hì hì.
    To ATC : Bác nhớ đấy, bác nhớ bác lói gì nhé. Hì hì hì
    K@
  10. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Theo em, vui nhất vẫn là màn hát hò đó. Thiệt không ngờ chúng ta có nhiều nhân tài thật đó. Việt nhà mình không chỉ văn chương lả lướt mà còn đàn giỏi hát hay nữa, đúng là tuổi trẻ tài cao . Bác Benkai đàn cũng hay không kém phần long trọng, giọng hát cao vút làm mọi người ngất ngư ko sao hát theo được, em xin bái phục bác. Chị Phương Anh hát cũng tuyệt luôn. Chỉ tiếc cho Mít nhà mình bị điểm huyệt nên nằm ngủ thẳng cẳng một giấc, làm cho bà con hát " dậy mà đi ..........." mà nàng cũng không thèm dậy, cho các người cứ đi, còn bổn cô nương đây ngủ tiếp. Thank you H2H lần nữa, công nhận đó là bữa ăn ngon nhất mà chipy được thưởng thức. Tuyệt cú mèo. Bác ATC quả là có con mắt tinh đời.
    Lúc đi về, Mit nhà mình lại bị tẩu hoả nhập ma nên noi gương bác KT-NV đi chachacha ra cổng, may mà bác Fin đã kịp phong toả huyệt "bốc " của nàng, thế là tịt ngúm. Hìhì.
    Đi Suối Ngọc thì bá cháy con cào cào rồi, nhưng đi sàn thì thê thảm quá. Chạy như " lý ngựa ô" mới được dancing cho nó tử tế một tẹo. Mà cái sàn QS này mọi khi vắng như chùa Bà Đanh mà sao hôm đấy đông thế không biết nữa, làm cho bà con mình " gà ta đá gà nhà " không à. Chipy với anh Bosch nhảy Walt mới thê thảm, như đánh nhau với mấy đôi kia. Các đôi khác cũng không kém phần hấp dẫn đâu nhé. Tại hôm đấy đi dép xăngđan nên đến nhà là bò lên nhà chứ không phải là đi lên nhà nữa. Tím bầm.
    Tuy nhiên, tổng kết lại thì quả là một chuyện đi vui hết ý, ấn tượng cực kì và ............ ngon miễn chê.
    TDC muôn năm >>>>>

Chia sẻ trang này