1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai muốn nghe kể chuyện đi Suối ngọc thì vô đây

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mitlo, 02/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    ATC ảnh đâu

    Mit@
    I believe I can fly
  2. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Tối nay, ai lên Lý Nam Đế sẽ có ảnh. Thứ tư vừa rồi mưa quá không cầm theo được....
    ATC
  3. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Gớm cứ làm như là ảnh cưới của mình không bằng. Nhặng xị cả lên

    ---------------------------------------------------------​
    Em dịu dàng như nhánh cỏ
    Tôi vụng về làm cơn gió chơi vơi
    Cỏ đang hát lời ca xa vắng
    Gió bối rối đệm khúc nhạc tơ lòng
    Cỏ có nghe chăng: Lời gió nói
    Cỏ có bao giờ quên gió hay không?
    Hay nắng hồng đã cuốn cỏ đi mất
    Gió đơn độc khúc nhạc buồn bi thương​
    ---------------------------------------------------------​
    Nếu chiến tranh đã gây thù chuốc oán
    Thì thể thao sẽ nối lại vòng tay
  4. quehuongtoi@37.com

    quehuongtoi@37.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bạn yêu Dancing!
    Tớ là một cá nhân bình thuờng của ttvnonline, thục sụ to thich dien đàn này, ở đây mọi ngwời sẽ thân mật với nhau hơn, trao đổi với nhau nhung vui buồn, học tập nhau nhung gì tốt đẹp và để đo lòng nguời tránh mọi điều xấu. Tớ tuy không thích "Dan" lắm nhung bù lại lại thích coi, và cũng ti toe vài điệu cơ bản, tớ cũng thích đôi khi cùng các bạn đi đâu đó cho vui, tớ rất cám ơn các cậu đã đi về rồi còn kể lại để cho ngwời khác thèm, tuy nhiên tớ không biết vùa qua các bạn kể về Suối Ngọc ở đâu nwã, vì thế cho tớ góp ý nhé, lần sau có kể thì kể rõ hơn chút để nguời ta thèm, ngwời ta còn đi sau này! Hơn nũa các cậu biết biệt danh của nhau rồi, viết lên diễn đàn lên viết biệt danh tiếng Việt ngắn gọn cho dễ xem chú dài dòng quá e kém hay đi, thế nhé, chào tạm biệt, chúc luôn khoẻ, vui.
    User-Special

Chia sẻ trang này