1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai muốn tâm sự thì vào đây !!!!! ( Đừng nói bên ngoài nữa tốn đất lắm các bấc !!!)

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi tuyetmaivn85, 22/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuyetmaivn85

    tuyetmaivn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Ai muốn tâm sự thì vào đây !!!!! ( Đừng nói bên ngoài nữa tốn đất lắm các bấc !!!)

    Các bác ơi !!!
    Ai cũngcó lúc buồn lúc vui phải ko ạ ? Vậy thì chúng ta hãy vào đây để cùng tâm sự và chia sẻ với nhau các bác nhé ! Chúng ta hãy cho nhau những lời khuyên chân thành nhất và cùng giúp nhau vượt qua những khó khăn được ko các bác ??? Mong rằng các bác ko phản đối ý kiến của em ....
    Còn hôm nay ,em xin tâm sự cùng các bác một chuyện được ko ạ ?? Các bác nghe em nói nhé !!!Các bác ơi !!! Em đang rất chi là buồn...buồn lắm các bác ạ !!! Nhưng mà ..........hihihihi............ em đùa đấy ....lần sau em sẽ nói sau ......
    Hi vọng mọi người sẽ cùng nhau chia sẻ và ....(tự hiểu các bác ạ !!)


    Hoàng Tuyết Mai


    TO LIVE IS TO FIGHT
  2. tuyetmaivn85

    tuyetmaivn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Em chào các bác !!!
    Thế các bác ko có chuyện gì để nói ra hả ??? Buồn thật !!! Thôi tuỳ các bác !!!

    Hoàng Tuyết Mai


    TO LIVE IS TO FIGHT
  3. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    em phải kiên nhẫn chứ em,mọi người đâu phải ai cũng có thể nói ra hết tâm sự của mình,anh thì anh ít chuyện lắm em ạ thế nên cũng chẳng biết nói gì vào đây,hay là anh nói cho em biết cảm xúc của anh ngày xưa nhé.Ngày trước anh còn học cấp 3 ấy,anh thấy chán lắm,chẳng có thích chơi với đứa bạn nào cả,chỉ có mấy thằng ngịch như quỉ sứ chơi với nhau thôi,thế mà chẳng biết từ bao giờ anh lại cảm thấy cái lớp học đó thân thương vô cùng,từng khuôn mặt,từng tính cách,anh đều nhớ.Mỗi khi họp lớp lại thì luôn là những câu chuyện về trường lớp mình ngày trước,cười vỡ ruột.Lạ nhất là cái bọn ngịch như người ta gọi là quỉ sứ ấy lại là bọn nhớ về lớp nhất hìhì.Nhiều lúc anh chỉ muốn quay lại cái thời học sinh,để có thể khênh cả lớp trừ cô giáo và một đứa bạn gái bị ốm ra ngoài sân trường ngập nước vứt tõm một cái hihi,để có thể chốn nhà đi chơi về mà cứ xoen xoét bảo là đi học thêm..hehehe anh thôi nghe anh mệt quá mỏi cả tay.
    hohoho_o(^O^)o_hohoho
  4. tuyetmaivn85

    tuyetmaivn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn bác ngotaulai !!! Bác tâm sự với em như thế em cũng đỡ tủi thân . Hihihihi.....Cảm ơn bác nhiều nhiều !!! Giá như mọi người ai cũng như bác thì em đỡ buồn biết mấy .....Cảm ơn bác lắm !!!

    Hoàng Tuyết Mai


    TO LIVE IS TO FIGHT

Chia sẻ trang này