1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai muốn tranh cãi về phim kiếm hiệp thì vào đây!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi usagi, 04/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. usagi

    usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Ai muốn tranh cãi về phim kiếm hiệp thì vào đây!

    Xin chào mừng quý vị bằng hữu đã ghé thăm. Được sự gợi ý của Nhậm Hiền Tế sư huynh, tiểu muội làm cái topic để quý vị bàn cãi thuận tiện hơn, kẻo quý vị cứ vào cái topic của bác ý bàn cãi lạc đề. mong quý vị tham gia cho vui!
    Trước hết tiểu muội xin đưa ra hai bộ phim mới để quý vị cùng tranh luận: Tiêu Thập Nhất Lang và Bí mật Hổ phách quan âm.
  2. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    Để tại hạ xông đát cho topic,
    tại hạ không muốn bàn về 2 bộ phim mà các hạ đã nêu vì 1 bộ chưa xem còn BMHPQÂ thì chán quá,được mỗi diễn viên đẹp,bìa hát hay,ngoài ra không còn gì đáng chú ý cả
    Thêo tại hạ thì thần điêu đại hiệp là No1
    truyện cũng hay,phim do Lưu đức hoa với Trần Ngọc Liên đóng rất ngay.Còn bộ do Cổ thiên Lạc đóng với Lý Nhwuợc Đồng đóng thì khổi nói,có thể nói rằng đâylà bộ phim hay nhất mà tại hạ đã được xem.Đây là ý kiến của tại hạ vì rất khoái DQ và TLN,hơn nữa Lý nhược Đòng ,Cổ thiên Lạc và nhất là Lưu Đức Hoa là những diễn viên mà tại hạ rất hâm mộ
    Ngoài ra còn rất nhiều phim đáng xem,nhất là những phim của KD nhưng chỉ từ khoảng năm99 trở về trước thôi
    người cho chính kiến của riêng mình
    NGƯỜI LUÔN MANG TRONG LÒNG HÌNH BÓNG DƯƠNG QUA VÀ TIỂU LONG NỮ
  3. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    hơ, thanks usagi cô nương. Có điều tại hạ chưa coi 2 cái bộ phim mà cô nương nếu ra. Mới lại cô nương muốn mọi người hầu chuyện thì ít ra cô nương cũng nên viết vài dòng nhận định của cô nương về cái phim này chứ.
    he he, tại hạ sẽ ngồi ngoài, cung kính nghe cao kiến của các vị, đến phim nào tại hạ xem rùi thì sẽ tham gia đàm luận cùng mọi người.
    à, cô nương usagi thân mến, để tránh tình trạng buôn chuyện như topic của huynh đài Nhậm Hiền Tề, mong cô nương năng chăm bẵm cái topic này, nếu có gì mạo phạm, biến nó thành chốn buôn dưa lê thì mong cô nương nhắc nhở. Hì, MHtề huynh post cái topic kia lên rồi bỏ đi mất tích (y như DQ dzậy), không lời từ giã, tại hạ với mấy vị anh hùng hảo hán bàn luận tùm lum rùi không thấy phúc đáp nên ...........hì hì........... nhân đây gửi lời xin lỗi đến MHTề huynh.
    to L337Krew: tại hạ cũng rất khoái Lý Nhược Đồng với Cổ Thiên Lạc nhưng mà cái phim TĐ đại hiệp 95 ấy thì tại hạ không thích lắm. Dàn diễn viên phim này đẹp nhưng mà diễn thì chưa đạt lắm, nhiều chỗ tại hạ thấy biểu hiện tình cảm giữa DQ với TLN còn gượng, đấy là còn chưa nói đến các nhân vật khác.
    Theo đánh giá của báo điện ảnh thì thế này, trong các phim Thần Điêu Đại hiệp từ trước tời giờ thì: (cái này tại hạ chỉ nhớ sơ sơ: chỉ xét về ngoại hình thui nha).
    Dương Qua và Tiểu Long Nữ đẹp nhất : Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng.
    Dương Qua và Tiểu Long Nữ xấu nhất : Nhậm Hiền Tề và Ngô Thanh Liêm (he he, TLN của Ngô Thanh Liêm chơi ngay 1 bộ đồ đen từ đầu đến chân, y như nữ đại ma đầu, hơ, có lẽ đây là cách sáng tạo độc đáo của các nhà làm phim đài loan )
    he, để hôm nào tại hạ tìm được cái báo đấy thì sẽ post chi tiết lên (hì hì, nhưng hơi khó, vì cũ lém rồi)
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  4. dungdoquang

    dungdoquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2001
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, hầu hết các phim đều không thể lột tả hết được cái hay
    của truyện.
    DungDoQuang
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Ờ, vậy là có cái topic để bàn về phim, kô như cái kia bây giờ biến thành nơi "tâm tình" giữa speedkn cô nương và prankster huynh. Usagi cô nương cứ việc chăm bẵm cho cái topic này tốt là được. Nếu thấy tình trạng có phần "nhạt nhẽo" thì cô nương nên nhắc nhở. Còn nếu như mà "quá đáng" thì nói tại hạ 1 tiếng. Hiện tại hạ đang là Chấp Pháp trưởng lão ở box này. Chỉ là chỗ võ lâm đồng đạo, tại hạ lại kô thích chuyện đao gươm, nên cứ để quần hùng tự do thoải mái.
    Về 2 bộ phim cô nương nêu thì tại hạ đã coi qua Bí mật hổ phách Quan Âm (sẽ nói sau), còn Tiêu Thập Nhất Lang (kô biết phải bộ Huỳnh Nhật Hòa đóng kô) thì đang xem. Có điều tốc độ ra băng bên ni chậm quá, 1 tuần chỉ có 3 cuộn, tương đương 3 tiếng, coi kô đã tí nào. Nhưng tại hạ sẽ cho biết cảm tưởng ban đầu về nó.
    Si l'amour existe encore
  6. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    ( hà, tiểu nữ định post cái bài này bên TTVN nhưng mà TTVN bị trục trặc, không post được. May mà TTVN đã gần hồi phục, nay post lên đàm luận cùng mọi người )
    Tiểu nữ xin mở đầu với việc nêu ra ý kiến của mình về các bộ phim dựa theo cuốn Ỷ thiên đồ long ký (vì tiểu nữ đã coi 3 bộ rùi), còn các phim dựa theo truyện khác thì chỉ coi những phim ở 90s nên việc so sánh sẽ không chính xác (việc này mong thỉnh giáo các đại cao thủ).
    Tiểu nữ xem được 3 bộ phim về Ỷ thiên đồ long ký.
    1. Cô gái đồ long 86 (Lương Triều Vỹ, Lê Mỹ Nhàn, Đặng Tuỵ Văn, Thiệu Mỹ Kỳ).
    2. Ỷ thiên đồ long ký (Mã Cảnh đào, Diệp đồng, châu hải Mỵ). (phim của ĐL)
    3. ỷ thiên đồ long ký 2000 (Ngô Khải Hoa, Lê Tư,Xa Thi Mạn).
    (he he, thực ra tiểu nữ còn được coi 1 bộ nữa nhưng là phim điện ảnh do Lý Liên Kiệt, Trương Mẫn, Lê Tư, Khưu Thục Trinh đóng, nhưng tiếc là tiểu nữ chỉ coi được 1 nửa nên không đem nó ra bình luận)
    Xét về diễn viên:
    * Trương Vô Kỵ:
    - Lương Triều Vỹ: hì, phải nói tiểu nữ khá hài lòng với TVK của LTVỹ. Diễn xuất khá tốt với đôi chút hài nên TVK của LTVỹ khá sinh động. Mặt khác do phim bám sát vào truyện nên LTVỹ đã thể hiện gần đúng như TVK mà tiểu nữ tưởng tượng: có phong cách của một giáo chủ (những đoạn phim phân công, điều binh khiển tướng khá tốt), đẹp trai (hì hì, khỏi nói), khá vui tính (những đoạn trêu đùa TM khá ngộ, bùn cười lém), hơi khờ và hừ do dự trong việc nhận định tình cảm của mình. Có điều: thể hình của Lương Triều Vỹ khá nhỏ con, giá mà anh cao hơn 1 chút thì tuyệt vời.
    - Mã Cảnh Đào: ôi thôi, khủng khiếp, không nói thì thui, chứ đã nói ra thì chỉ có chê thui, không vướt vát được gì, hỏng hết cả 1 vị đại hiệp. Hic, TVK của MCĐ là 1 một TVK ngốc ngếch, hình như không có óc hay sao ý, chả biết cái quái gì cả, 1 TVK không có phong cách giáo chủ, ngờ ngệch (hầu hết mọi việc đều do DTiêu quyết định, thậm chí việc từ bỏ chức giáo chủ đã quyết định rồi, nhưng bị DTiêu không đồng ý, nói vài câu là yên chuyện. Trong khi đang trong bối cảnh dầu sôi lủa bỏng, chiến tranh ầm ầm, thì ngài giáo chủ lại chui vô bếp nấu nướng, hoặc suy nghĩ chiện trai gái ), 1 TVK bi ai, khóc lóc (có lẽ vì MCĐ bước ra từ các nhân vật đa tình của QDao chăng??). Vóc dáng của MCĐ cao lớn, béo nữa đằng khác, he he, nhìn chả có tướng võ thuật gì cả.
    - Ngô Khải Hoa: điều đầu tiên phải nói, vì anh quá già so với nhân vật TVK nên ảnh hưởng rất lớn đến diễn xuất và hình tượng. Theo tiểu nữ, chính vì quá già nên nhìn TVK của NKHoa, tiểu nữ có cảm giác kiểu "con nai già ngơ ngác", he he, mí cái vụ bị TM lừa ấy, cứ như là biết rùi nhưng mà vẫn vươn đầu ra chịu, rùi giả đò đau khổ, nhưng nói chung xem không khó chịu như TVK của MCĐ. Hì, vì đã gần 35, 36 cái xuân xanh mà còn đóng 1 nhân vật 20 tuổi nên vóc dạng không hợp, hơi bệu. Vả lại, thiếu tính hài hước, mà TVK của KD cũng khá vui tính đấy chứ.
    ====> Lương Triều Vỹ đóng hay nhất
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
    * Triệu Minh:
    - Lê Mỹ Nhàn: theo nhận định cá nhân thì cô đóng rất đạt với nhân vật Triệu Minh: thông minh, láu lỉnh, dễ thương. Diễn xuất tốt, tinh tế (tiểu nữ dám chắc điều này vì tiểu nữ đang sở hữu 1 bộ CGĐL 86, xem đi xem lại diễn xuất của LMN rùi). Triệu Minh qua diễn xuất của LMN cũng tiến gần được đến TM mà KM miêu tả trong truyện (có thể 1 phần vì phim bám rất sát truyện). Về ngoại hình: hì, LMN trông xinh lắm nhưng do hạn chế về cách tạo hình của thời những năm 80 nên không ấn tượng bằng các TM thời 90s (sẽ nói kỹ hơn)
    - Diệp Đồng: ban đầu khi mới xuất hiện, vai diễn khá sát truyện, nên TM của D Đồng khá hay, xinh xắn, thông minh nhưng càng về sau, bị modify nhiều quá, tính cách bị các nhà sxuất nhúng tay vào nhiều quá, nên biến đổi kinh dị. Càng về sau TM của D Đồng càng ngốc nghếch (dễ dàng mắc lừa PDao với Chu Nguyên Chương), bi ai, khóc lóc nhiều vô tả, lại còn dám ký vào một bản cáo: thông báo mình đã theo Minh giáo và chống lại triều đình. điều này quả thật không thể tha thứ được. Theo nhận định của tiểu nữ: TM của D Đồng như là 1 người đã đâm lao nên phải theo lao, không kiềm chế được bản thân, mất hẳn cái phong thái tự tin, sắc sảo của TMinh
    - Lê Tư: điều đầu tiên phải khẳng định là cô rất xinh, nét diễn sinh động, sắc xảo. Thậm chí quá sinh động vì trong phim này, đạo diễn để cho nhân vật Triệu Minh quá nhiều đất diễn. ví dụ như họ bịa thêm chuyện cướp dâu, rùi chiện giết 1 tên Vương gia nào đó say mê Triệu Minh, trong những trường đoạn này, trí thông minh của TM được nâng lên như một nhà quân sự đại tài (hì hì, bốc phét quá), => giượng ép thế nào ấy. Tuy nhiên, vì là phim của thiên niên kỷ mới nên TM của Lê Tư hiện đại quá, hun TVK hơn nhiều, hì hì, thiếu mất nét dịu dàng hương xưa như TM của Lê Mỹ Nhàn.
    ==> Lê Mỹ Nhàn đóng hay nhất
    * Chu Chỉ Nhược:
    - Đặng Tuỵ Văn: he, nhân vật CCN của cô không quá độc ác, khá dễ thương là đằng khác, hì hì, các nhà làm phim hơi nhân nhượng hay sao ấy, CCN trong truyện thủ đoạn hơn nhiều, nhưng CCN của ĐTVăn thì chưa lột tả được điều này. NHưng điều đặc biệt so với 2 cô kia là CCN của đặng tuỵ văn lại lột tả được cái vẻ đạo đức giả của CCN, xem phim nhiều lúc tiểu nữ mún phát bệnh hà
    - Châu Hải Mỵ: hic, dễ sợ. Đoạn đầu, CHMỵ diễn một CCN ngây thơ trong sáng nhưng càng về sau càng dễ sợ. Thủ đoạn tàn độc (giết hân ly, chếm Triệu Minh nhiều nhát kiếm, quăng xuống biển), ham mê danh vọng, (đào xác người để luyện Cửu âm bạch cốt trảo với Thôi tâm chưởng, về sau thì cứ 1 mặc sống chết đòi đánh nhau với TVK và TTPhong để giành ngôi thiên hạ đệ nhất), mấy lại, CCN này không yêu TVK lắm (về sau, hoá ra lại iu TTThư, nhưng mà hắn chết rồi). Trường đoạn bị TVK bỏ ở đám cưới, cô này đóng hay lém, trông đau khổ dễ sợ.
    - Xa Thi Mạn: cô đóng khá đạt, tạo nên 1 CCN vừa muốn có danh vọng, võ công cao lại vừa yêu TVK tha thiết. He, thủ đoạn cũng độc ác lém, cái cửu âm bạc cốt trảo của cô rất ấn tượng (hì hì), cũng mưu mô ghê. Mặt XTMạn rất hiền, nhưng khi chuyển sang độc ác cũng hay, biết dùng sắc đẹp và sự dịu dàng của mình để lừa được tên TVK khù khờ.
    ==> hic, khó nghĩ quá, cô nào cũng có 1 số ưu điểm riêng, không rõ lém, các bác chọn ai?
    * Tiểu Siêu:
    - Triệu Mỹ Kỳ: hồi này, TMKỳ còn trẻ, --> đóng TS trông xinh, đáng yêu và ngây thơ vô cùng. TS trong phim này dễ thương lắm, TMKỳ đã xây dựng nên một TS yêu TVK âm thầm, chăm sóc, lo lắng cho TVK rất chu đáo. Nói chung là rất tuyệt.
    - TS trong phim YTĐLKý của đài loan, tiểu nữ nhớ không rõ lắm, không có ấn tượng nhiều. Nhưng nói chung là trông không được ngây thơ lắm, cách tạo hình nhìn cứ điêu điêu là.
    - Giang Hy Văn (TS trong YTĐLký 2000 của TVB): theo nhận định của tiểu nữ thì đây la TS dở nhất. Hình như TVB phim này chỉ chú trọng vào 3 nhân vật chính nhất mà quên mất TS thì phải. Hic, quá cứng, già, không được xinh lắm, răng nhô ra một tý, mấy lại, TS này hình như không yêu TVK lắm, hơ hơ, đại loại tiểu nữ cảm giác giống như thư ký hơn, tình cảm không dạt dào.
    ====> Triệu (Thiệu) Mỹ Kỳ đóng hay nhất
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
    Được Milou sửa vào 03:40 ngày 15/06/2003
  7. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Xét về phục trang, cách tạo hình:
    - Cô gái đồ long 86: hì, phim ở những năm 80 nên phục trang với cách tạo hình nhân vật không đẹp lắm. Ấy nhưng điều này chỉ đúng với nhân vật nữ thui. Về các nhân vật nam thì vẫn đẹp (hi hi: con trai ít lỗi mốt) mà thậm chí là đẹp nhất trong 3 phim ấy chứ. TVK mặc áo gọn gàng, đẹp, ra dáng giáo chủ. DTiêu, Phạm Dao.... cũng vậy, à có điều hoá trang những vết sẹo trên mặt PD thì hơi giả. Nhưng còn các nhân vật nữ thì dở quá, đầu tóc quần áo không đẹp như những phim năm 90s. Tròi, nhất là CCN sau khi bị bỏ rơi, về Nga My thì hoá trang tệ hại, trang phục xấu hoắc, già cong, TVK gặp lại phải chào bằng má mới hợp.
    - YTĐL ký của ĐL: hẹ, ngược lại với phim trên. Về nữ thì trang phục với cách tạo hình khá đẹp nhưng mà về nam thì quá tệ hại. Đầu tiên là về ngài Trương đại giáo chủ tôn kính, ngài đường là giáo chủ của một phái mà ăn mặc như xơ mướt, vá chằng vá đụp, đi ra ngoài đường không khéo đệ tử cái bang còn thương hại cho cái bộ quần áo của ngài mà cảm thấy đời mình còn sướng chán. Không những thế, ngài còn hay đeo một cái mũ to sau lưng, trông y như cái mai rùa. đến đám cưới của ngài, ngài cũng chả có lấy một bộ tân lang lành lặn mà vẫn chơi y chang cái bộ đồ te tua rách rưới. Hết nói nổi. Chẹp DTiêu trong đây còn tàm tạm chứ Phạm Dạo thì khổ, trông y như còn mèo bị ướt nước, chán. Hầy, còn Vi Bức Vương thì y như 1 thằng lâu la, chả giống 1 vị chức cao trong giáo tý nào.
    - YTĐLký 2000 của TVB: hơ, nói chung là đẹp, cả nam lẫn nữ, cái phim này là bước tiến lớn trong trang phục và cách tạo hình của hãng TVB. Nếu ngay như Tuyết sơn phi hồ trước đó không lâu (97), người xem vẫn có cảm giác là phim được dựng ở đầu 90s với trang phục cùng cách tạo hình nhân vật xấu, đen thui, tối om om thì phim này khác. Các nhân vật được ăn mặc đẹp hơn, sáng sủa hơn. Nhất là 2 nhân vật nữ TM và CCN phục trang rất đẹp.
    Xét về võ thuật:
    - Cô gái đồ long 86: Nói chung là tạm được, chưa dùng kỹ sảo nhiều nên nhiều pha đánh đấm còn khá chậm, hơi thô. Thái Cực quyền với Thái cực kiếm không hay lém (he he, hay nhất vẫn là YTĐL ký của Lý Liên Kiệt, trời, hay và đẹp dã man lun).
    - YTĐL ký (ĐL): võ vẽ tệ hại, thằng cha TVK sau trận đánh trên quang minh đỉnh, chả đánh đấm được cái gì ra hồn, chỉ giỏi nhẩy nhót như con khỉ. CCN cũng thế, không ấn tượng mấy, ngoài cái chiêu CÂBCốt trảo.
    - YTĐLKý 2000 của TVB: hơ, áp dụng kỹ xảo nhiều quá, đánh kinh khiếp. Nhất là cái vụ uýnh nhau giữa TVK với CCN trên Thiếu Lâm, hơ hơ, có lẽ Binladen phải khóc thét lên vì 2 cái máy bay mà lão cho đâm vào World Trade Center gây ra các vụ nổ cũng không khủng khiếp như chưởng của của 2 vị này gây ra. Nói chung là, bớt kỹ xảo đi một tý thì có lẽ hay hơn.
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  8. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Xét về âm nhạc:
    - Cô gái đồ long 86: Bài hát giới thiệu phim rất hay, hào hùng, càng nghe càng hay. âm nhạc trong phim cũng được, đoạn CCN thẫn thờ từ hỷ yến ra đi, đạo diễn cho 1 đoạn nhạc nền réo rắt cộng với tiếng gió gào thét, diễn tả nội tâm nhân vật rất hay.
    Nhưng đặc biệt là đoạn kết của phim. Có thể nói đấy là đoạn kết hay nhất trong tất cả các phim mà tiểu nữ được xem. Trong ánh hoàng hôn rực rỡ, đoạn nhạc + hát nền được sử dụng là song ca. Giọng nam và nữ da diết, chậm rãi, lẫn vào tiết tấu nhạc da diết là cảnh TM và TVK tiêu dao đây đó. Cảnh VK cùng TM lênh đênh trên thuyền giữa dòng sông mênh mông, nàng gẩy đàn còn chàng cầm bình rượu, bình yên ngắm nàng với ánh mắt yêu thương. cảnh 2 người nắm tay nhau lang thang trên bờ biển, đùa nghịch với sóng và cát. Và đặc biệt là cảnh TVK vẽ lông mày cho Triệu Minh với nụ cười hạnh phúc, trên nền là những đoạn cảnh cũ từ khi 2 người mới quen nhau ..... lãng mạn vô cùng (he he, sorry, tại vì tiểu nữ mết cái đoạn này quá, xem tới xem lui hoài không chán)
    - YTHĐLký của ĐL : he, phim này tách làm 2 phần, nên có 2 bài hát khác nhau, nghe hay phết. Còn trong phim, nhạc nền như thế nào thì tiểu nữ không nhớ.
    - YTĐL ký 2000: ơ hơ, nhạc phim chả có ấn tượng gì đặc biệt cả. Cái bài hát giới thiệu phim cũng thế, nghe được chừng 2, 3 lần là chán. Không giống như 2 phim kia, nhạc càng nghe càng hay.
    Tổng kết:
    - Cô gái đồ long 86: một phim đáng để xem, phim không lấn sang phần chiến tranh nhiều nên các nhân vật vẫn giữ được phong cách giang hồ. Phim bám rất sát truyện chỉ đoạn kết có thay đổi, một đoạn kết có hậu cho CCN. Phim súc tích, cô đọng. (20 băng)
    - YTĐLKý của ĐL: một phim đáng vứt vào sọt rác. Hẹ, cả phim toàn thấy khóc than, lại còn dài lê thê nữa, bị modify nhiều quá, cốt truyện bị thay đổi tùm lum, tính cách nhân vật thì cũng rứa, méo nó hết cả, không gian chiến tranh bị đưa vào khá nhiều khiến không khí phim nặng nề thê lương,ảm đạm. Phim bị bôi tới 32 băng.
    - YTĐLký 2000: xem tàm tạm. Cũng lấn sang chiến tranh nhiều nhưng không thái quá. Những đoạn mới thêm vào như phá cướp dâu, giết 1 tên vương gia, TM bị chém.... khá rườm rà, hơi khó chịu một tý, phim có 21 băng.
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  9. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    He he he tôi chỉ xem mỗi phim của năm 86 thôi chứ mấy phim kia chưa thèm xem,nhất là phim của ĐL
    Phim của KD theo tui xem đã nhất là "Thần Điêu Đại Hiệp 96" do Cổ thiên Lạc và Lý Nhược Đồng đóng là hay nhất vì tui rấtkhoái TĐĐH và Tiểu Long Nữ dù diễn viên đóng chưa đạt lắm
    Còn đây là đánh giá của tôi về bộ phim này
    Dương Qua:Do Cổ Thiên Lạc thủ vai,đây là bộ phim lăng xê CTL nên anh được đóng vai chính nhưng diễn xuất của anh cũng làm hài lòng người xem điển hình là tôi.
    Trong bộ phim này được TVB đóng khá chung thành với bản gốc nên xem dù không có gì mới mẻ lắm nhưng cũng không ghét vì không xuyên tạc dù có vài chỗ nhỏ sửa chữa nhưng nhân vật Dương Qua vẫn được giữ nguyên chứ không như nhân vật Triệu Minh mtrong phim ĐL mà Speedkn đã nói
    Tiểu Long Nữ: he he he,tui vừa khoái TLN mà vừa khoái Lý Nhược Đồng nên thấy nhân vạt này đóng khá đạt.he he he,cứ mỗi lần nhìn cô ta cười là tui lại thấy khoái rồi,tui xem phim này 5 lần trong 2 tháng đó
    Còn các nhân vật khác trong phim này tui thấy đóng là rất đạt tính cách chỉ trừ có Hoàng Dung bà này xấu quá không hiểu sao lại cho đóng phim này
    Dương
    NGƯỜI LUÔN MANG TRONG LÒNG HÌNH BÓNG DƯƠNG QUA VÀ TIỂU LONG NỮ
  10. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    hahhaha......lâu không vào đây,đọc bài của Speed thấy phê quá!Một dành cho tác giả!(mà Speed dạo này bỏ nhà bỏ cửa sang đây "múa may" nhé,chấc bên này "đất" rộng rãi thoải mái hơn hả?)
    Đồng ý với Speed về các vấn đề,nhưng tôi đặc biệt "kết" cái đoạn kết của Cô gái đồ long:
    "....Nhưng đặc biệt là đoạn kết của phim. Có thể nói đấy là đoạn kết hay nhất trong tất cả các phim mà tiểu nữ được xem. Trong ánh hoàng hôn rực rỡ, đoạn nhạc + hát nền được sử dụng là song ca. Giọng nam và nữ da diết, chậm rãi, lẫn vào tiết tấu nhạc da diết là cảnh TM và TVK tiêu dao đây đó. Cảnh VK cùng TM lênh đênh trên thuyền giữa dòng sông mênh mông, nàng gẩy đàn còn chàng cầm bình rượu, bình yên ngắm nàng với ánh mắt yêu thương. cảnh 2 người nắm tay nhau lang thang trên bờ biển, đùa nghịch với sóng và cát. Và đặc biệt là cảnh TVK vẽ lông mày cho Triệu Minh với nụ cười hạnh phúc, trên nền là những đoạn cảnh cũ từ khi 2 người mới quen nhau ..... lãng mạn vô cùng (he he, sorry, tại vì tiểu nữ mết cái đoạn này quá, xem tới xem lui hoài không chán)...."
    Ôi giời ơiiiiiii!!!!!!!!!!!!!
    Tôi sởn hết gai ốc rồi!Nghĩ đến cảnh đó mà lòng thấy bồi hồi,rạo rực nhưng lại rất yen bình,dịu ngọt.Chỉ tiếc là hoàn cảnh tôi bây giờ không tốt cho lắm,nên nó còn pha chút chua chát,thấy nghẹn nghẹn trong cổ nữa!
    Hà hà...công nhận cảnh này mà dem đi tán em nào,em ý không đổ cái "rụp" như chuối thì em đó chắc...không phải là con gái!
    Ý nghĩa của nó cũng thật tuyệt vời!!!Công danh sự nghiệp có là gì đâu nếu không có nhau trong đời???Vứt bỏ tất cả để có được thứ còn hơn cả tất cả,nên lắm chứ?
    Ánh chiều vàng rực rỡ cũng không che lấp được ánh sáng tình yêu phát ra từ đôi tình nhân....nền nhạc êm dịu như thủ thỉ với nhau chúng ta là tất cả,rắng cuộc sống chỉ cần có em...."sớm uy oằn,giáp dziii...."................không xem quả phi đời người!!!
    Nhưng nghĩ tới nó lúc này thấy sao mà chạnh lòng quá!

    Tất cả còn đang ở phía trước!

Chia sẻ trang này