1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai nên nói trước...

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi strike, 02/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. strike

    strike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Ai nên nói trước...

    Lớp 10
    Khi tôi ngồi ở chỗ đó, trong lớp tiếng Anh của tôi, tôi ngắm nhìn cô gái ngồi phía trước tôi. Nàng là người bạn thân nhất của tôi. Tôi ngắm nhìn mái tóc dài, óng mượt của nàng, và ước rằng nàng là của tôi. Nhưng nàng không nhận ra điều đó, và tôi biết thế. Sau buổi học, nàng bước đến chỗ tôi để mượn tôi phần ghi chép mà nàng đã bỏ lỡ ngày hôm qua. Tôi đưa cho nàng, nàng nói ?ocảm ơn? và tặng tôi một nụ hôn vào má.
    Tôi muốn nói với nàng, tôi muốn nàng biết rằng tôi không muốn chỉ làm bạn, tôi yêu nàng nhưng tôi lại quá nhút nhát , và ? tôi không biết tại sao.

    Lớp 11
    Chuông điện thoại kêu. Ở đầu dây bên kia là nàng. Nàng đang khóc và kể cho tôi trong tiếng khóc rằng người yêu nàng đã làm tan vỡ trái tim nàng. Nàng đề nghị tôi đến chỗ nàng vì nàng không muốn ở một mình, và tôi đã làm thế. Tôi ngồi bên cạnh nàng, trên chiếc ghế sofa, tôi ngắm nhìn đôi mắt dịu hiền của nàng và ước gì nàng là của tôi. Sau 2 tiếng, một bộ phim Drew Barrymore và 3 túi chip, nàng quyết định đi ngủ. Nàng nhìn tôi, nói ?ocảm ơn? và tặng tôi một nụ hôn lên má. .
    Tôi muốn nói với nàng, tôi muốn nàng biết rằng tôi không muốn chỉ làm bạn, tôi yêu nàng nhưng tôi lại quá nhút nhát, và ? tôi không biết tại sao.

    Năm học sau
    Trước hôm đi chơi, nàng bước đến chỗ tôi. ?oCuộc hẹn của em đã bị hủy bỏ? nàng nói, anh ta (người yêu nàng) không thể đến được, Tôi không có cuộc hẹn nào, và hồi lớp 7, chúng tôi đã có một lời hứa : nếu cả 2 chúng tôi đều không có một cuộc hẹn nào, chúng tôi sẽ đi với nhau như ?onhững người bạn tốt nhất?. Và chúng tôi đã làm thế. Một buổi tối dạo chơi, và khi mà mọi thứ đã kết thúc, tôi đang đứng ở trước bậc thềm nhà nàng ! Tôi ngắm nhìn nụ cười mà nàng dành cho tôi, ngắm nhìn đôi mắt pha lê của nàng đang hướng về tôi. Tôi muốn nàng là của tôi, nhưng nàng không nghĩ rằng tôi muốn thế, và tôi biết điều đó. Rồi nàng nói ?oEm đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, cảm ơn anh!? và tặng tôi một nụ hôn vào má.
    Tôi muốn nói với nàng, tôi muốn nàng biết rằng tôi không muốn chỉ làm bạn, tôi yêu nàng nhưng tôi lại quá nhút nhát, và ? tôi không biết tại sao.

    Ngày tốt nghiệp
    Ngày ngày trôi qua, rồi một tuần, rồi một tháng. Trước khi tôi kịp nhận ra thì lễ tốt nghiệp đã đến. Tôi nhìn thân hình hoàn hảo của nàng phảng phất như một thiên thần khi nàng bước lên bục nhận bằng diploma. Tôi muốn nàng là của tôi, nhưng nàng đã không nhận ra điều đó, và tôi biết thế. Trước khi mọi người về nhà, nàng bước đến chỗ tôi với áo khóac, mũ và ? nàng khóc khi tôi ôm nàng. Nàng ngẩng đầu khỏi bờ vai tôi và nói ?oanh là người bạn tuyệt vời nhất của em, cảm ơn? nàng tặng tôi một nụ hôn vào má.
    Tôi muốn nói với nàng, tôi muốn nàng biết rằng tôi không muốn chỉ làm bạn, tôi yêu nàng nhưng tôi lại quá nhút nhát, và ? tôi không biết tại sao.

    Một vài năm sau
    Lúc này, tôi đang ngồi ở một hàng ghế trong nhà thờ. Cô gái ấy đang làm lễ cưới. Tôi nhìn nàng nói ?oI do? và bước vào cuộc đời mới của mình ?" lấy một người đàn ông khác. Tôi muốn nàng là của tôi, nhưng nàng không nhìn thấy tôi như thế, và tôi biết điều đó. Nhưng trước khi đi, nàng đến chỗ tôi và nói ?oanh đã đến !? Nàng nói ?ocảm ơn? và hôn tôi vào má.
    Tôi muốn nói với nàng, tôi muốn nàng biết rằng tôi không muốn chỉ làm bạn, tôi yêu nàng nhưng tôi lại quá nhút nhát và ? tôi không biết tại sao.

    Lễ tang
    Năm tháng trôi qua, tôi nhìn người ta hạ huyệt cỗ quan tài của cô gái đã là ?ongười bạn tuyệt vời nhất? của tôi. Người ta đọc nhật kí của nàng hồi những năm trung học. Và đây là những gì đọc thấy ?oTôi ngắm nhìn chàng và ước gì chàng là của tôi, nhưng chàng đã không nhận ra điều đó, và tôi biết như thế. Tôi muốn nói với chàng, tôi muốn chàng biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn, Tôi yêu chàng nhựng tôi lại quá nhút nhát và tôi không biết tại sao. Tôi ước gì chàng nói với tôi rằng chàng yêu tôi ! Tôi cũng ước rằng mình đã làm được như thế ?

    Tôi nghĩ về bản thân tôi ? và tôi đã khóc. Tôi yêu em ! Tôi yêu em ! Tôi yêu em !

    ----------------------
    strike copy and paste
    ----------------------
    Toàn bộ bài trên không có ý nghĩa gì, thấy hay thì paste vào thôi, câu hỏi: Ai nên noi trước ??? Và vì sao ???
  2. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    hu hu...tớ chưa đọc hết bài của ấy đâu, nhưng mà tớ hâm mộ 3 cái câu ý nói lắm!
    trả lời thêm nữa. nếu là tớ thì tớ sẽ nói trước!
    Được amyso sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 02/07/2004
  3. strike

    strike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, dám nói trước không, con gái mấy ai dám nói trước nào.
  4. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    chậc, tớ đã bảo tớ sẽ nói trước nghĩa là tớ sẽ nói trước! (tất nhiên với đk <--> hắn nhát quá ko dám nói, mí lại tớ iu hắn wá mức, hì còn nữa, nếu hắn ko thích tớ thì tớ cũng biết đường mà khỏi mơ tưởng chớ!)
  5. Banh_cuon_nong_gion

    Banh_cuon_nong_gion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo bạn strike là vấn đề này đã được giải quyết triệt để trong Kinh thánh trang 2004 đoạn 2 dòng 7 rùi. Trong đó Chúa dậy rằng:
    "Ta vẫn từng đợi con, như con từng đợi nó, như nó từng đợi thằn kia, như thằng kia trông mong con nớ....."
    Đầu tiên tớ không hiểu lắm, nhìn kỹ hoá ra là chúa đã ăn trộm nhạc của Hồng Đăng trong Hoa Sữa.
    Nhưng bài đó theo tớ biết thì sáng tác năm 1974 cơ. Vậy là không hiểu hơn 2000 năm trước Chúa làm sao mà biết được
    Tớ đang phân vân cái câu hỏi đó. Nó cũng khó như là cái câu hỏi cậu đặt ra vậy
  6. strike

    strike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Thực ra vấn đề này cũng cũ rồi, và nói chung là phần lớn cho là con trai phải nói trước. Và như bài trên, với mấy thằng nhát thì quit
    --------------
    Lễ tang
    Năm tháng trôi qua, tôi nhìn người ta hạ huyệt cỗ quan tài của cô gái đã là ?ongười bạn tuyệt vời nhất? của tôi. Người ta đọc nhật kí của nàng hồi những năm trung học. Và đây là những gì đọc thấy ?oTôi ngắm nhìn chàng và ước gì chàng là của tôi, nhưng chàng đã không nhận ra điều đó, và tôi biết như thế. Tôi muốn nói với chàng, tôi muốn chàng biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn, Tôi yêu chàng nhựng tôi lại quá nhút nhát và tôi không biết tại sao. Tôi ước gì chàng nói với tôi rằng chàng yêu tôi ! Tôi cũng ước rằng mình đã làm được như thế ?
    ----------
    Đúng không, thế cho nên, con gái cũng nên mở mồm ra một chút đúng không. Nhưng mà đọc cái truyện kia thì có vẻ con kia là con khốn nạn thì phải, nhưng mà thằng kia cũng ngu. Thôi ngu thì chết thôi.
  7. strike

    strike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Mà hình như Hàn Quốc đặc biệt thích khai thác mô típ này trông mấy phim tình cảm.
  8. io

    io Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    I do - cherish you
    For the rest of my life
    You don''t have to think twice
    I will love you still
    From the depths of my soul
    cười khẩy (đừng hỏi vì sao)
  9. overture

    overture Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thôi, ai yêu trước thì nói trước
  10. PKH

    PKH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Nói chung con trai nói trước là hợp lý, thằng đàn ông có mỗi chuyện nói ra tình cảm của mình mà không làm được thì còn làm trò trống gì được . Nói chung đa số thường sợ nói ra thì bị từ chối, nhưng từ chối cũng chẳng sao, ít ra ta còn biết đường mà nhanh chóng tìm mục tiêu mới , thất bại là mẹ thành công mà . Con trai không nên nhút nhát thế, nhất là anh em Xây dựng .

Chia sẻ trang này