1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ái Ngại cho báo chí Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi xau_zai83, 09/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Katjusha

    Katjusha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Tớ ứ đồng ý. Mình phải có tác phong của mình, làm thế nào để khi làm việc cảm thấy thoải mái mà vẫn lịch sự, thể hiện sự tôn trọng với đối tượng được phỏng vấn. Phóng viên có phải tắc kè hoa đâu mà thay đổi trang phục tuỳ theo đối tượng. Thế nếu ra đường phỏng vấn ông ăn mày vô gia cư thì cũng quấn bao tải vào người chắc
  2. gahoamo

    gahoamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    nói đến chuyện ăn mặc thì mỗi người một phong cách ,nhưng là phóng viên mà ở những cuộc phỏng vấn quan trọng thì nên ăn mặc lich sự
  3. moinguoichao

    moinguoichao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    ý các pác ơi!
    Đang nói chuyện 2 chị phóng viên kia nhưng em thấy hình như chúng ta mở rộng đê. Ái ngại cho báo chí VN mở rộng như kiểu các giải tenis mở rộng ấy.
    Nói mãi 2 chị kia chán òm.Mà chuyện báo chí thì cũng còn ối chuyện buôn cả ngày không hết.
    Ví dụ như chuyện cái cô của chương trình tiêu điểm 5321 của VCTV ấy.Nói chung tất tần tật. Không hiểu cái cô thuyết minh ấy nói tiếng anh hay tiếng Việt hoá tiếng anh nữa.Phát âm bùn cười khủng khiếp.
    Một cô khác mà thường hay làm công tác MC của cả chương trình Quán Âm Nhạc và Tiêu Điểm 5321 nữa. Sao cô ấy cười xinh khủng khiếp đến mức kinh hoàng thế các pác nhỉ? Nói mà cái miệng cứ bè ra. Hỏi khách mời nhiều câu chuối cả buồng.
    Còn anh Chiến Thắng thì nói được một câu thì đầu lại lắc 1 cái. Bực muốn chết.
    Chuyển sang chuyện báo chí VN (đặc biệt là các đài truyền hình) quảng cáo lộ liễu thế không biết.Hết sự lựa chọn hoàn hảo của các kênh HTV TP HCM, Truyền hình HN, Truyền hình Hà Tây, .....đến những chương trình tạp kĩ ca nhạc mà nếu được tài trợ thì ôi thôi quảng cáo liên tục, rồi nhà tài trợ còn phát biểu nữa chứ =>>>cái này thì Truyền hình TP HCM được gọi đúng là xã hội hoá truyền hình
  4. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Ừh đúng là ái ngại thật, tớ không nói đến những tờ báo có chất lượng như An Ninh Thế Giới hay Sức khoẻ đời sống , khoa học đời sống ..đâu nhé .
    Tớ chỉ ái ngại đọc những tờ báo như Thời Trang Trẻ , Tiếp Thị Gia đình , Người đẹp Việt Nam .Đẹp hay .Khám phá
    Hic toàn dành cho người thượng lưu , cho người sành điệu thôi
    Quần áo đắt lòi , món ăn xa xỉ.nhà cửa trưng bày cũng xa xỉ .
    Nói tóm lại tờ nào cũng giống tờ nào
    Một nồi lẩu thập cẩm đúng nghĩa chẳng có vị gì
    Tớ có phải là một độc giả khó tính không nhỉ ????
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, An Ninh Thế Giới mà bác này cho là tờ báo chất lượng thì kinh thật!
    Tờ đó là cải cả bó ấy.
  6. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chung ăn mặc thế cũng không sao, lâu lâu thành quen thui. Người ta cũng chẳng đánh giá gì đâu, vì là thói quen hay tập quán của địa phương thế mà. Chủ yếu là khi ra quốc tế thì xem người ta làm gì thì mình cũng nên theo đừng có trái cựa là được !
  7. rosebleuedong

    rosebleuedong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    con thứ hai ngồi như ngồi bồn cầu thế nhỉ, mất tư cách quá, con thứ nhất thì ô mai sấu quá, lại còn ăn mặc như rẻ giách mà đến phỏng vấn ngôi sao. Dù nó có là ngôi sao rẻ tiền hàn xẻng thì cũng phải giữ thể diện quốc gia một tí chứ
  8. Moscovitz

    Moscovitz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    chí nhí
  9. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Xời, đến Hoa Học Trò bây giờ còn sành điệu vãi hàng con cá vàng cơ mà Hồi xưa báo này còn dành cho giới học trò cả nước, bây giờ dành cho giới HS sành điệu rồi. Chỉ khổ mấy em nào nhà không giàu có, lỡ bị ảnh hưởng rồi ấm ức vòi vĩnh bố mẹ thì hỏng
    Với 2 tấm ảnh trên: công nhận nhìn ăn mặc như học sinh sinh viên vậy, nhất là tấm thứ hai. Tớ cứ nghĩ phóng viên phải trông nghiêm túc, chững chạc một chút chứ nhỉ, kiểu như tạo cảm tình hay cảm giác đáng tin cậy một chút ấy. Tớ mà bị phỏng vấn kiểu này thì hơi ngại, lỡ bé phóng viên kia hứng chí lên nêm mắm muối quá đà thì hơi phiền
  10. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    em lại tưởng chuyện gì chứ chuyện ăn mặc của nhà báo mình thì chỉ là "phần nổi của tảng băng trôi" thôi. Cứ nghe báo hình nói thì thể nào 1 ngày cũng có câu "Qua những cuộc tiếp xúc của phóng viên đã cho thấy....", toàn sai ngữ pháp cả mà không biết sửa. Còn 1 cái này nữa hơi bị lạc đề, nhưng mọi người thấy có vô lý không khi phỏng vấn 1 ai đó lên TV thì chỉ quay mặt người đó thôi, nhưng nếu người phỏng vấn là Kiều Trinh thì thể nào cũng cố cho mặt thị vào 1,2 giây nhể? Ai chả biết KT có ô to nhưng sau vụ táy máy ở bên Thuỵ Sĩ thì đáng ra fải không cho làm vịêc nữa chứ tại sao còn chứ chiềng mặt lên TV, nhìn phát ghét

Chia sẻ trang này