1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai nghe Rùa Bướng hát chưa ????!?!?!?!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Vi_Tieu_Bao_new, 02/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamangonem

    tamangonem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc, thế hôm nào phải thưởng thức thoi, liệu đường mà còn lăng xê nhau nữa chứ!
  2. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Đấy các bác ạ ........híc.......hích........... Vợ chồng người ta năng xê nhau, "kẻ tung người hứng", chớ như iem đây chả có "bè phái" rì nên ........... "một nhân tài ẩn dật chưa được khai quật"
  3. tamangonem

    tamangonem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, chậc chậc chắc hôm nào cần phải tìm ngày lành tháng tốt mời mấy chuyên gia khảo cổ học đến hội cún để truy tìm những di chỉ của...............các ca sĩ tiềm năm nhỉQ
  4. bibi_cute

    bibi_cute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    ku vi ku vi,vợ hát không kém chị rùa đâu nghesao thấy toàn lăng xê chị rùa thế(bà ấy cho ảnh chứ dè)...
    nhà mình có ba người(nói là nói thế..chứ ko biết có phải 3 ko nữa...ông vi "máu"gái đẹp lắm)
    hihi,nhân tiện hôm nay,có đông đủ bà con cô bác ở đây,em có thông báo nho nhỏ
    hôm qua,em có bàn bạc với nhà em...bao gồm cả chị rùa ông vi bảo là đã bàn bạc với chị rồi chị rùa ạ,vi nhỉ?
    chúng em bàn bạc,đi đến kết luận...sẽ kiếm thêm vợ đẹp cho ku vi nhà em...một quyết định quá đau lòng,quá đau xót...em và chị rùa đau khổ đến tột cùng,hai chị em đành ngậm đắng nuốt cay,tí nữa định đi tự vẫn...bằng một chầu..bún ngan(món khoái khẩu của ahi chị em,rùa nhỉ?)...đột nhiên,có look ngăn lại...nhìn thấy look mà đau xót(ku vi thich bà này làm vợ 3)...nhưng thấy sở thích giống hai chị em bibi và rùa,là thích ăn bún ngan...cho nên,hai chị em quyết định sống,ăn vừa phải(tránh béo phì.)và cho look nhập hội đi măm...măm xong,thấy vẫn đau lòng...đành đi dancing..cho wên sầu đi
    cuối buổi đi tự vẫn,hai chị em bảo nhau"thôi ku vi có tật "máu"gái đẹp,(vi nhỉ?)..mà lại thich look at me...cho nên hai chị em quyết định cho look at me làm vợ 3 của ku vi(sưóng ko mình oi)đành chia 3 sẻ bẩy vậy..thứ 1:cho ku vi toại nguỵên...thứ 2: bà look at me,[:Đnói về độ ghê gớm về việc trị chồng,,,hai chị em còn thua xa,có 3 vợ...ku vi khỏi tòng téng tí(cái thứ 2 mới quan trọng )
    to look at me:chồng tớ...và cũng là chồng chị rùa,có lời nói thông qua tớ(ku vi ngượng,nên ko dám hỏi ấy )nói muốn cầu hôn với ấy.(phải ko hả mình),ấy cứ suy nghĩ,và cho vợ chồng tớ bít ý ấy nha...lễ vật cưới...chờ ku vi về đòi sau(tớ và bà rùa còn chưa có,hii,ấy đừng đòi cho thêm phiền muộn vào người),thé nhé,vợ chồng tớ chờ câu trả lời của ấy
    thay mặt gia đình
    ký tên:
    vtb,rùa,bibi_cute
  5. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Hích.....hích...........iem xúc động quá các bác ạ...! từ bé đến giờ iem chưa nhận được nời cầu hôn nào...................thiếu thốn như thế này (nhẫn đính hôn ) Chả nà iem thấy trong phim Hàn Quốc người ta đi hỏi vợ thì phải có cái "diamond ring" mà chả nhẽ cái số iem nó nại hẩm hiu đến nỗi đi nàm vợ ........nhặt của người ta tủi thân nắm các bác ạ
    Nói thiệt nà iem chả có tình ý gì với cái não Vi Tiểu Tiện kia Thời buổi nì còn bị ép duyên cơ mà nại "kết" 2 bà vợ (hờ) của não mới chết chứ (hợp nhau nắm các bác ạ, nhất nà khoản ............ăn uống ) nên iem quyết định cắn răng chịu đựng nàm vợ (hờ) của não Vi Tiểu Tiện (cơ mà iem nói trước nà iem không thích cái khoản 246, 357 gì gì đâu nhá miễn cho iem cái khoản nì ) chỉ cần được nàm chị iem với 2 bà kia (tức Rùa và Bibi) nà iem mãn nguyện rùi các bác ạ
    Thế đấy, cuộc đời iem từ nay bước sang trang sử mới sau bao năm tháng "nận đận tình trường" "thay bồ như thay ......váy" giờ đây iem đã quyết định chọn cho mình 1 "tổ ấm"
  6. bibi_cute

    bibi_cute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    hic...hic...chồng ơi,toại nguyện rồi nhé,em look đã đồng ý làm vợ 3 của mình rồi(,nhưng bà look bá ý không thich ku vi nhà mình,lại đi thích 2 chị em:rùa và bibi,thía mới hay,hihi,kiểu này...chỉ tội cho ku vi,lấy vợ mà cũng như không,mình cả bà rùa,có lợi trong vụ đầu tư này òi...có ngưòi quản chồng...hehê...tha hồ đi tò te tí..mà vẫn không sợ chồng đi theo ẻm nào)
    em look ơi,từ nay,chị em ta cùng một nhà,phải yêu thưong nhau nhé,chia ngọt sẻ bùi nghe chưa?[:D]...ăn mảnh là chết đó nghe em look?...,ku vi ở bên hà lan,mấy chị em mình ở nhà bảo ban nhau nhỉ?cho ku vi an tâm học hành,"tri thức hoá lưu manh" mình nhờ?...
    to chồng yêu:chị em em ở nhà sẽ yêu thương,giúp đỡ nhau,bao bọc nhaumình an tâm học mình nhé.
    to rùa&look :chị em ta cạn chén nào,từ nay,mình là một gia đình òi
    rùa_bibi_look
  7. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Theo sách xưa dạy rằng, cái nì gọi là: "Có tiếng mà ko có miếng". Thế mới đau chứ nại, ku Vi nhờ!
  8. tamangonem

    tamangonem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Hầy hầy, lại thọc gậy bánh xe rồi, nhưng ông Matrix nầy nói cũng có lý à nhe!

Chia sẻ trang này