1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai nghe tiếng Nghệ thì nghe

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi phanbatien, 07/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuevan

    tuevan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất thích nghe giọng nói của người Nghệ An - Hà Tĩnh
  2. megacrazy

    megacrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    "Bạn người ở đâu?"
    Mỗi khi nghe câu hỏi đó thì tui cười. Nghị ngợi 1chút xem nên nói a răng với họ. Vì tui biết thái độ của họ khi nghe câu trả lời. Nếu nói thật thì tui rầy, mà nói dối thì tui ko chấp nhận được.
    Tui ở ngoài ni mấy năm rồi. Ầy, cụng từng nớ thời gian tui fải thay đổi âm sắc trong giọng nói. Tui nói hoàn toàn khác với tiếng của tui. Vì cứ như tiếng tui mà nói thì mỗi câu fải nói đến vài lần người ta mới hiểu ra. Tui nói thứ tiếng... chắc là miền Bắc!!! Nói ra thì tui lại thấy xấu hổ rồi vì thực sự là tui yêu tiếng quê tui lắm, chỉ muốn gặp dân quê choa mà nói với nhau mấy câu loảng xoảng, thấy cởi mở và vui vẻ. Nhiều khi nói chuyện mà như cãi nhau. Một lần duy nhất tui ko dám trả lời là tui người Nghệ vì tui sợ họ nghị tui mất gốc, tui quên mất tiếng quê hương bản quán của mình. Tui chỉ nói: ''Biết rồi lại ngạc nhiên lăn đùng ngã ngửa ra đấy, ko ai đi cấp kíu cho đâu!'' rồi thôi. Người kia cười... Qua đường thôi, nhưng chuyện ấy làm tui áy náy mãi! Nếu gặp lại, tui sẽ nói lại...

    Chỗ tui ở trọ có rành nhiều người Nghệ. Hầu hết họ là người lớn tuổi, về hưu. Họ nói nguyên xi tiếng cũ. Có thêm 1 ít từ fổ thông cho người xung quanh còn hiểu. Ông chủ chỗ tui gửi xe là người Hà Tịnh. 2 ông cháu hay nói chuyện với nhau. Có bữa dắt xe ra ko được, ông trêu: Con gái 17 bẻ gạy sừng tru mà rứa! - Trời ơi, con qua 17 rồi mà ông. Già rồi ông nì! Cười. Ông trêu: - Tra rồi ông nờ! Tiếng Nghệ xịn là fải rứa!
    Tiếng Nghệ có nhiều từ rất hay dùng mà hầu như chỉ làm hô ngữ (gì đó! :P), không thể "dịch" ra tiếng fổ thông, ví dụ từ "nả". Mọi người thường nói câu: "Nả, lại rứa rồi!" "Rứa tê nả hầy!" "Tui cụng nỏ biết nựa tê nả"... Nhìn chung thì tiếng Nghệ khó nghe (thực ra là khó hiểu) là vì người ta nghe ko quen, từ ngữ hơi lạ và quá nhiều hô từ ko có nghĩa cụ thể làm cho câu dài hơn hẳn, nhưng âm điệu thì fong fú hơn và nghe đậm đà hơn; và cũng vì thế người nghe ở xứ khá khi nghe người Nghệ nói và đoán xem người ta đang nói gì thì cũng ko biết nên tập trung vào từ nào là "key word". Tuy nhiên, những từ đó khiến ta cảm thấy người nói muốn nói với người nghe hơn chứ ko fải chỉ nói cho qua chuyện. Cũng như khi bạn viết 1 tin nhắn, bạn muốn viết đầy đủ hô ngữ thì có nghĩa là bạn tỏ thái dộ đầy đủ hơn so với việc chỉ nói đơn giản để truyền đạt thông tin.
    Một người Bắc nói với tui là anh ta ở trọ với người Nghệ An suốt thời đại học và về quê họ chơi nữa nên anh ta hiểu hết những chi người Nghệ nói. Tui ko tin. Tui nói sẽ chỉ hỏi anh ta 1 câu cực kỳ đơn giản và nếu anh ta hiểu thì tui cho rằng trình Nghệ ngữ của anh ni khá cao, (chứ chưa thể nói là hiểu hết được). Anh ta nói là với điều kiện hàu như mọi từ trong câu anh là khá fổ biến. Ok. Câu hỏi là: "Nỏ can chi mô nghĩa là chi?" Và, tất nhiên, tui đúng!
    Từ khi ở đây tui chưa thấy ai hiểu khi tui nói câu ni cả.
    Tui là người Nghệ.
  3. Freesky

    Freesky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.442
    Đã được thích:
    0
    Có lần được người bạn mời cùng đi dự hội đồng hương của một xã ở Nghệ An cho biết. Bình thường họ nói tôi còn cố nghe được khoảng 90%. Nhưng hôm đó, khi họ gặp nhau nói chuyện toàn "phương ngữ" thì quả là... PÓ TAY.
    Cứ như vịt nghe sấm.
  4. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    dân Huế cũng sử dụng khá nhiều từ giống dân Nghệ, nhưng giọng dân Huế nói nhiều người thích nghe hơn vì có trầm bổng, lên xuống,nghe rất nhẹ nhàng, chứ không ngang phè như tiếng Nghệ tụi em
    mà bạn gì trên đó viết toàn là văn nói, đó ko fải văn viết. khi viết, người Nghệ cũng ko viết như thế!
    Người miền Trung nói chung, người Nghệ An nói riêng, phần lớn khi nói thay vì dấu ngã thì đọc từ đó thành dấu nặng. Ví dụ thử gọi to tên một người tên Dũng, người Bắc sẽ gọi: "Dũng ơi!" phát âm từ này nghe rất mềm, còn người Nghệ sẽ gọi "Dụng ơi!" nhưng khi viết thì ko bao giờ sai dấu. Ít nhất là tớ thấy thế!
    Bù lại, người Nghệ phát âm chuẩn giữa Tr/Ch và theo tớ được biết thì ko ngọng n/l như một số vùng khác.
    Nhưng nếu bạn nào đã khó nghe được tiếng Nghệ mà đến những vùng như Nghi Lộc thì chắc chắn ko nghe được cái gì cả!
  5. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bao giờ hòa tan đâu bác ạ! Nhưng để hòa nhập, nhất là khi lên phương tiện thông tin đại chúng, muốn chuyển tải thông tin gì đó cho người khác, nhất định phải là dễ nghe,dễ hiểu. Không hiểu bác thế nào, chứ em thấy, khi ngồi trước màn hình tivi xem một đoạn fóng sự có phỏng vấn người dân,hoặc nghe lại chính giọng của mình, hoặc những người ở vùng nói khó nghe hơn, rất là buồn cười
    mà làm truyền hình đâu chỉ cho mỗi dân mình, vùng mình xem và nghe hả bác? có những địa phương, thành fố khác khi làm tư liệu, phải cần sự hỗ trợ của truyền hình địa phương khác, thì khi đó, người ta phải ngồi để cố hiểu cho thật đúng à?
    Còn chuyện "pha tiếng", đúng là chửi cha không bằng pha tiếng, nhưng em nghĩ, cái pha tiếng này là tùy mục đích sử dụng của từng người. Cái chính là để mình nói cho người ta hiểu, và khi mình nói với bố mẹ anh chị mình, mình có dùng tiếng mình hay ko mà thôi. Lúc đó mới là vấn đề bác ạ!
    Tóm lại là cũng chả có gì đáng để phàn nàn.
    Vẫn học tập, lao động và noi gương Bác Hồ vĩ đại thôi!
  6. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Tớ dò truyền hình cáp cả chục đài, chỉ bắt được các đài mà phát thanh viên nói gịong Nam hoạc Bắc. Muốn nghe giọng Huế thì chỉ việc vào quán Bún Bò Huế (khá đắt), nghe cô em lí nhí tính tiền. Còn giọng Nghệ thì công trường, nhà máy đều có thể nghe được. Có lẽ giọng nói là 1 nét chung của dân xứ Nghệ. Sang, hèn, đẹp, xấu họ đều có giọng nói như nhau....
  7. letdown

    letdown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    "Nỏ can chi mô" là "không sao đâu" phải không?
    Bạn ơi thế người tên là "Dụng" thực thì gọi thế nào?
  8. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Lại gọi là DŨNG ƠI
  9. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tiếng Nghệ mà hát dân ca như Ví dặm thì cứ gọi là tuyệt. Tiếng Nghệ nghe hơi nặng nhưng đằm thắm, tình cảm. Tôi có một số bạn người Nghệ, họ là những người đáng yêu.
  10. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Về giọng nói tiếng Việt, từ bắc vào, bắt đầu đến vùng nam Thanh Hoá bắt đầu có sự khác biệt.

Chia sẻ trang này