1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai nghe tiếng Nghệ thì nghe

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi phanbatien, 07/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Người nam Thanh Hóa nói rất đúng chính tả. Nhưng ở các từ có dấu họ thường nhấn mạnh hoăc luyến láy cao lên ở các âm sau. Ví dụ từ "khác biệt", họ đọc là kha- ác bi-ệt..
  2. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghe người Hoằng Hoá, Tĩnh Gia... nói họ nói dấu hỏi (?) thành ra dẫu ngã (~). Khác biệt này là về thanh điệu. Chứ luyến âm ấy bác phát hiện ra hay nhỉ, tôi quả thực không chú ý tới, nhưng như thế hoá ra thành mấy tiếng rồi.
  3. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Ví dụ của tôi không được chính xác lắm. Nói cách khác người Thanh họ nói từ có dấu nặng nghe ...nặng hơn người Nghệ, còn từ có dấu sắc thì nghe ...cao hơn người Bắc Giang (văn nghe hát bội xem). Nói theo kỹ thuật thì giọng họ có "biên độ" khá lớn.
    Còn từ có dấu hỏi, ngã thì không rõ ràng lắm. Nếu giọng trầm thì nghiêng về dấu hỏi, nếu là giọng cao thì nghiêng về dấu ngã hơn.
  4. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước đi học, tớ có mấy tay bạn người Nghệ. Bọn chúng cứ túm được nhau, là tớ cứ há hốc mồm ra mà nghe. Giao du nhau lâu lâu. bọn chúng trang bị cho tớ mấy câu. Có câu này là Nhọ tớ loè được nhiều đứa nhất này:
    ?oGẩy nhoong nha nở, hẳn lẩy chắc khi mô rửa?
    Bọn chúng còn dạy tớ phát âm theo giọng Nghệ. Câu trên tớ phiên theo đúng giọng Nghệ. Có lần sau khi tớ đố, đọc nhanh đọc chậm vài lần, một đứa vỗ ngực: Tao biết thừa. Có phải là: ?oCái nong nhà đó, bị lấy cắp khi nào vậy?. Bọn tớ được bữa cười nôn ruột.
    Còn các bạn, có phiên ra được là cái gì không ?
  5. thaiphari

    thaiphari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Bác Hồ nói :"Tôi nói đồng bào nghe rõ không?"
    Cả nước đồng thanh đáp : " Rõ ạ" đấy còn gì!
  6. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Tớ là 1 người ít nói, đi lang thang làm nhiều nơi, gặp nhiều o người Nghệ. Các o rất hay thỏ thẻ tâm sự với tớ. Có o kể có ngừơi bạn trai rất yêu mình, yêu đến nỗi khi cưới cô khác lại...thà ngủ dưới đất (nghe như cầu thủ Văn Sĩ nào đó mê đá bóng quên cả việc lấy vợ). Người Nghệ tuy không thích người ta sai bảo, bắt nạt mình nhưng cũng rất ít khi nói xấu người này người nọ. Nếu đồng tâm thì làm việc gì dù khó mấy họ cũng cùng làm cho bằng được. Đặc biệt là các o, tớ rất thích nghe các o cười, cái cười vừa ngọt lại vừa giòn. Thời đại công nghiệp, tớ khuyên các bạn nên độc lập tự chủ, tức tự mình phải có ý chí của chính mình, đừng nên để người khác "khích" rối mới tự ái. Nhất là các o, đừng nên sợ cô đơn hay ế chồng.
  7. cafemuoi81

    cafemuoi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là girl xứ Nghệ, sống và học tập ở HN được 7 năm rùi. Nhớ lại những ngày đầu tiên ra nhập học ''trọ trẹ'' giọng Nghệ An mộc mạc, chân chất làm mọi người chẳng ai hiểu gì hết. Bây giờ thì lại có nhiều người khi nghe mình nói giọng Nghệ lại bảo là ''dễ thương'' và dễ nghe nữa. Vậy thì việc gì mình phải ''tự ti'' về cái giọng quê hương của mình nhỉ, đúng không các bạn?
  8. tackedoimau

    tackedoimau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Giọng con gái Nghệ An mà nói thì dân nào cũng fải khen.Ra ngoài Bắc gặp người Bắc thì fải đá đá ngọng hết cả miệng đến lúc gặp người mình nói thả fanh ko fải đá,xướng hết cả miệng.Nhiều người còn bảo học tiếng Anh còn dễ hơn học tiếng Nghệ ![​IMG]
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Con gái xứ Nghệ nói chuyện nghe ngọt như mía lùi ấy. Xưa lỡ thương 1 em Hà Tĩnh, mỗi lần gọi điện thoại phải bảo em nói chậm chậm, nhưng dần quen. Nghe nhiều đâm ra thích.
    Giờ em lấy chồng rồi, hết dịp để nghe.
  10. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Em là con gái xứ Nghệ này . Và chẳng có ai bảo là ghét giọng của em cả , đi về các vùng quê như Thái Bình, Hải Dương , ... lại còn được khen là dễ thương . Mà có lẽ tinh thần tự hào dân tộc của em hơi cao nên chẳng bao giờ phải nói lái sang giọng Bắc cả .
    Luôn tự hào là người con xứ Nghệ

Chia sẻ trang này