1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai nghi rang 5, 10 nam nua Dancing VN se ngang tam voi khu vuc?

Chủ đề trong 'Dancing' bởi forgetmenot, 21/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. forgetmenot

    forgetmenot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Mot thanh vien moi toe nhung that su muon dong gop 1 chut gi nho nho? cho bõ dancing nuoc nha`
    That su ma noi ngoai doi nhay dep ma to chua duoc dien kien chi moi nghe danh tanh tren box thoi vua doat giai gi do ben Phap do'' thi that su ta dancing VN dang co vien canh tot dep
    Tai sao ngay xua dancing du nhap vao nuoc ta tu rat som qua 100 do ho cua Phap roi tiep tuc noi danh khap Dong Duong khi mien Nam VN duoi che do Nguy thi VN khong he thua kem bat cu quoc gia Chau A'' nao nhung hien nay neu nhin lai cac nuoc ban xung quanh nhu THai Lan, Trung Quoc thi ho da tien qua'' xa mat roi
    vi sao vay?
    do la do phong tuc tap quan chang? hay do cai nhin cua moi mguoi van con mot chut gi do thanh kien ve mon nghe thuat nay mac du da duoc TG cong nhan.
    Nhung bay gio ta se khong ban ve qua khu nua ma se nhin vao hien tai va tuong lai
    Hien tai ta dang co gi ????
    Noi co truyen thong dancing manh nhat bay gio la Ha Noi, roi toi Hai Phong roi moi toi Tp.HCM
    Nhung ngay tai HN thi so cap bieu dien cung nhu cac doi nhay dep lieu thong ke duoc bao nhieu nguoi va co the duoc xep voi cac cap nhay trong khu vuc khong?
    Dieu ma moi nguoi van dang ton vinh do la cac vu su cua chung ta. Ho la ai??? nhung welldancer hay la Well teacher
    Co hai khai niem ma to dang nghien ngam do la : nguoi thay gioi co le duong nhien se la nguoi nhay gioi trong mat hoc tro` mi`nh nhung neu duoc moi nguoi cong nhan thi do phai la nguoi truyen dat lai duoc nhung gi minh co va dao tao duoc ra nhung cap nhay tuyet voi thi do moi la THAY dung nghia
    To da nghe rat nhieu Tahy giao ngoai do nhungthat su to chua duoc mot lan xem co le do minh chua co co hoi
    Nhung tai mien nam nay thi co duoc 1 ngauoi THAY dung nghia thi con kho hon tim kim va co le la dem tren dau ngon 1 ban tay
    Noi the khong co le la toi che moi nguoi o day dzo vi toi la nguoi dang song va lam viec o day, toi cung yeu va qui con nguoi, Tp nay vi tat ca chung ta deu co chung 1 dong mau va 1 niem tu hao dan toc
    Toi muon cac ban hay cung giup nhau tien bo de sanh voi cac nuoc ban chu khong phai so ke` voi nhau vi ga cung mot Me cho hoai da nhau phai khong ???
    chung toi o day thieu thon thong tin hon cac Ban nhung niem dam me thi toi nghi rang toi cung khong thua gi cac ban toi cung muon hoc hoi cac ban that nhieu that nhieu va muon vuon xa vuon vi tri toi dung hien tai nhieu lam
    Trong cuoc song hang ngay khong ai giong ai, ai cungphai buon chai vi cuoc song nhung niem dam me trong moi nguoi van co. Chi tiec la cuoc song khong cho phep toi deo duoi nghe nay lam cai nghiep cua ban than vi vay toi cung vua di lam vua theo duoi mon nghe thuat ma minh ua thich nhung that su toi bi bo vo lac long vi chang biet minh phai bat dau tu dau neu nhu minh muon tro thanh nhung gi ma minh duoc xem tren bang dia, trong cac giai tren truyen hinh sao ma minh me the khong biet ???
    Cac ban co nhung dam me do khong? cac ban co muon mot lan minh duoc dung tren buc cao nhat khong?
    Vay thi minh phai lam gi ???? va lam nhu the nao hoi moi nguoi tam huyet ???

    Hay noi ket lai de chung ta manh hon
    hy vong co mot ngay duoc dien kien cac ban
  2. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0

    Chào Huy, anh Quang đây. Em khoẻ không, công việc ở Metro có bận lắm không? Cái Metro ở HN mới mở ra đông như... đi vũ hội, chen lấn nhau mà vào, chẳng biết có phải vào để mua không nữa. Em có cơ hội ra cty ngoài này công tác không, kết hợp ra đây chơi giao lưu với mọi người luôn?
    Rất vui mừng vì những bài viết của Em, vì vừa góp phần làm cái box này có ý nghĩa hơn và góp phần đại diện cho tiếng nói ở HCM. Nhưng mà cố gắng viết có dấu cho mọi người dễ đọc cái.
    Chúc vui khoẻ!
    DanceFan
  3. PantherSon

    PantherSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Tớ không nghĩ rằng sau 5 năm nữa, Dancing Việt Nam sẽ ngang tầm với khu vực.
    "Khu vực" ở đây là khu vực nào? Và "tầm" ở đây nghĩa là sao? Tớ xin mạn phép nói trong phạm vi ASEAN thôi, vì khu vực này là bé thứ nhì rồi (to hơn khu vực Việt-Lào-Cam ). Nếu nói là ngang tầm thì ai lại so với những nước làng nhàng đúng không, phải so với ông bạn mạnh nhất chứ. Vậy tớ nói về người hàng xóm Thái Lan.
    Tớ chưa có dịp được xem một lớp học khiêu vũ thực sự ở Thái, cũng chưa từng được xem thi đấu bên đó ra sao. Nhưng ở sàn nhảy thì rồi. Có vài nhận xét như sau:
    - Hạ tầng: sàn gỗ to tướng, to bằng khoảng 4 lần sàn Nam Đế ở Hà Nội, 12 lần sàn Maxim ở Sài Gòn (hic hôm vào Sài Gòn chỉ được dẫn đi mỗi Maxim ). Không biết đó có phải là sàn tốt ở đó không, nhưng tớ đoán là loại bình thường vì người chơi không đông. Còn cả cái nhà thì ôi trời ơi to tướng.
    - Tính xã hội hoá: chơi nhạc sống, dàn nhạc Jazz chính hiệu. Nhạc Standard thì không lời, nhưng nhạc Latin thì toàn hát tiếng Thái. Điều này có nghĩa là dancing đã được "Thái hoá" khá sâu, chứng tỏ nó đã đi sinh hoạt xã hội rất rộng rãi.
    - Dân chơi: trông chuyên nghiệp hơn nhà mình nhiều quá. Nam ông nào cũng quần áo bó gọn, giày chuẩn. Nữ: trang phục dạ hội, một số vị có giày xịn "đến từ châu Âu" Có một điểm đặc biệt là ít người trẻ tuổi. Nhưng mọi người đợi tí, nếu bảo đây là sàn ông bà già mà chê bai thì hãy xem họ nhảy thế nào rồi so sánh với các sàn "ông bà già" bên nhà mình nhé
    - Kỹ thuật: khá chuẩn và đặc biệt là RẤT TỰ NHIÊN. Điều đó có nghĩa là độ ngấm về kỹ thuật của những người này tương đối khá. Nhìn chung, họ nhảy Latin khá hơn Standard. Các bước nhảy rất bài bản. Các điệu được chơi gồm: cả 5 điệu Châu Âu, Rumba, Cha Cha, Mambo, Salsa, Jive, Samba không biết có không - không nhớ , không có Paso. Đặc biệt là có Lam-vông Thái (Ram wong), nhảy nhanh gấp đôi Lam Vông Lào và không nhảy theo đôi, rất vui nhộn.
    - So sánh chung: tớ không nói chuyện được nhiều với họ do tiếng Anh kém quá nên không biết tầm của họ so với mặt bằng chung ra sao. Vậy tạm cả gan so sánh với ở nhà, tuy rằng sẽ lệch lạc. Về mặt bằng chung, khoảng 20 đôi hôm đó có thể đưa về Hà Nội để làm các "cao cao thủ" được (nghĩa là hơn các "cao thủ", cả nhà đừng buồn nhé ). Còn một số đôi cá biệt thì khá hơn, nhảy ở trình độ Silver thì chắc khoảng 7 năm nữa, trình độ chung của Việt Nam mới bắt đầu đạt đến, lúc đó thì ông láng giềng đã chạy tới tận đâu rồi thì tớ không rõ
    Mời các bạn đang ở nước ngoài cung cấp thêm cho anh em trong nước thông tin nhé, cái gì tốt đẹp cứ nói hết để mọi người ở nhà còn biết đường mà phấn đấu
    Thân mến,PantherSonE-mail: sonnm@vietnamdancesport.com
  4. forgetmenot

    forgetmenot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    A anh Quang!!! không ngờ anh cũng có mặt tren BOX này
    Thế ở ngoài đó anh có hay di sinh hoat với nhóm không???
    Em ở trong này bị lẻ loi quá, cô độc quá.
    Có thông tin gì mới nhớ update lên cho em với nha
    Cám ơn anh Pantherson, đã có một bài so sánh rất trung thực
    Đúng là VN ta còn phải chạy dài dài mới theo kịp các nước bạn nhưng nếu chúng ta còn không chạy ngay từ bây giờ thì lúc nào chúng ta mới duổi kịp
    Dù biết rằng khi chúng ta chạy thì cũng vẫn cứ tiến tiếp nên ta còn phải nỗ lực hơn họ gấp nhiều lần
    Một lợi thế với chúng ta là ta đã có người đi trước nên ta có thể rút duoc nhung kinh nghiem quy bau
    Hien gio du lich cua chung ta con chua pho bien nhieu nen chung ta chua the thuong xuyen qua nuoc ban giao luu hoc hoi duoc, nhung chung ta cung hy vong rang VN lien tuc phat trien, lien tuc mo cua thi co hoi cho chungta se khong thieu
    Chi thieu chang do la nguoi dau dan, người dẫn dắt anh em
    Người thay mặt anh em để đưa ra được tiếng nói chung, tiếng nói quyết định, cũng có thể thay mặt anh em để đưa nhưng ý kiến chung tới các bộ ngành liên quan chẳng hạn
    Chứ tại sao ở nước khác đây là 1 bộ môn nghệ thuật được công nhận chính thức va có những cuộc thi chính thức thì tại sao ở VN chỉ phát triển phong trào và hoàn toàn lép vế trước múa và các môn nghệ thuật khác
    Với một cái nữa chúng ta cũng phải quan tâm đó là trình độ để có thể giao lưu duoc với các bạn khác khi SEEgame 22 đang tới gần 1 cơ hội quá tốt cho chúng ta giao lưu phải không nào
  5. Finlandia

    Finlandia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0

    Cái tin này hay đấy, sao mãi giờ với đưa! Sơn có đĩa nào có các bài hát Latin nhạc Thái không anh mượn, vì đang nghiên cứu xem có chuyển vài bài Latin xịn sang tiếng Việt được không, đang có mấy ca sỹ mới ...thiếu bài hát qúa, hát mãi nhạc Techno với Hàn, Hồng Kông ..phát chán.
  6. PantherSon

    PantherSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, em tìm đĩa nhạc châu Âu còn chưa xong, thời gian đâu mà để ý đến nhạc Thái ạ. Mới lại Việt Nam nhà mình dịch mấy bài đấy ầm ầm, thấy khán giả nghe cũng chẳng phản đối gì mà, đâu phải bắt chước Thái Lan đâu. Ví như đêm biểu diễn "Sóng Latin", chả có mấy chú ra hát bài "Cố rá dốn đờ mề lào" bằng tiếng Việt là gì
    Thân mến,PantherSonE-mail: sonnm@vietnamdancesport.com
  7. chimthienduong

    chimthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ờ mong muốn thì vẫn là thế nhưng thực tế thì lại khác xa à . Khả năng thì chúng ta cũng chẳng thua kém gì đâu nhưng cái chúng ta thiếu là một môi trường thuận tiện để có thể phát triển bộ môn khiêu vũ . môi trường ở đây bao gồm cả môi trường pháp lý và văn hoá . Về môi trường văn hoá thì mặc dù bộ môn khiêu vũ đã du nhập vào nc ta từ khá lâu rồi nhưng thường chỉ dành cho những gia đình quý tộc khá giả hay những quan binh người pháp . Đối với đa số nhân dân lao động thì việc khiêu vũ giống như một trò lố lăng và chỉ dành cho những kẻ lắm tiền , nhiều của mà thôi . Tới bây giờ , nói tới khiêu vũ là không ít các nam thanh nữ tú vẫn còn nghĩ nó như là một việc gì đáng khinh lắm . Cái nếp nghĩ đó cũng vẫn không thoát khỏi các nhà làm luật các nhà quản lý văn hóa . Mặc dù đã có thông thoáng hơn nhưng trong các trường đào tạo về nghệ thuật chỉ có thấy múa dân gian hay cổ điển chứ khiêu vũ vẫn là một cái gì đó xa lạ lắm . Dân nhảy nhà ta thì giống như dân chơi nửa mùa vậy , những người học múa thì đem kĩ thuật múa vào khiêu vũ , hay những tay học breakdance lại đem cả những cái trong đó vào ... thôi là cứ bát nháo cả lên . Kẻ biết nhiều chê kẻ biết ít nhưng tất thảy các vị ai cũng hô hào cho phong trào khiêu vũ của HN phát triển , rồi phong trào này nọ . Nhưng rốt cục đã làm đc gì ??? Ngay cái việc tập hợp những người đc gọi là "vũ sư " vào để có thể bàn bạc tới một cách thức thống nhất cũng đã giống như một "điệp vụ bất khả thi rồi " . Các "vũ sư " thì mỗi người một kiểu , mỗi người một chuẩn nhưng có điểm chung là tất thảy các vị chẳng có vị nào nhảy đẹp cả . Vậy thì có thể truyền đạt điều gì chứ ??? Các nguồn sách vở , băng đĩa thì cũng chẳng ít . Thế mà ở ngoài thị trường có đc bao nhiêu . Người nào người nấy có đc một tài liệu chuẩn thì " dấu dấu giếm giếm ''"như " mèo giấu *** ấy " có ai dám công bố cho mọi người thưởng thức đâu . Thế mà cứ nói "rất mong muốn đóng góp cho phong trào khiêu vũ của nước nhà " .. Người dạy thì thế còn những người nhảy thì sao ??? Người học lò này chê lò kia . Rồi là khiêu vũ thì phải nhảy thế nọ , phải thế kia nhưng thử bảo các vị ra biểu diễn thử xem ..eo ôi ..Những ai có khả năng một chút thì cái mặt cứ vênh vênh lên cứ như thảy trên đời này có mỗi mình nhảy đẹp thôi ấy ...
    Nói như vậy không có nghĩa là không có những người nhiết huyết và đam mê với khiêu vũ thực sự . Tuy nhiên những người như vậy thì ít như muối bỏ biển vậy . Nhưng chẳng có lý gì mà ta ko mơ nhỉ . Cứ mơ đi vì con người không có ước mơ thì giống như còn thuyền không có bánh lái ấy .
    ...ôi giấc mơ của tôi ....
    DAT
  8. Finlandia

    Finlandia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này phát biểu cũng hơi bi quan một chút, nhưng hiện nay đúng là như thế thật! Riêng cái đoạn có ít băng đĩa giấu như mèo...giấu c làm tớ buồn cười qúa, vì cũng đã chứng kiến mấy lần rồi. Chẳng hiểu người ta giữ mấy cái đó mà làm gì??? trong khi bản thân có tập theo thì cũng xấu mù, ai mà xem, mà thời buổi này tư duy như thế qúa lỗi thời rồi, thích thì lấy VISA/ Master ra lên mạng mà mua, cả một rừng thứ gì mả chẳng có, hơi đâu mà giấu với giếm ...như đàn bà cả lũ. Chỉ mỗi chuyện nhỏ ý thôi.. soi ra thì làm sao có ai đủ tầm mà làm chuyện lớn, trong khi tư duy cứ kiểu nhà quê như vậy. Đặc biệt trong làng vũ sư thì chẳng ai chịu ai, ai cũng giỏi cả, nhưng rốt cuộc là ...cũng chẳng làm gì cho đời. Có mỗi một vũ sư tương đối khá vì học trò nhiều người từ đây ra rất chắc về cơ bản, nhưng bản thân tư cách của người thầy đó ai cũng chê. Trong tính cách của con người này không có chứa đựng từ "hợp tác" bao giờ, người ta thường nói rất chí lý" một con én chẳng bao giờ làm nổi mùa xuân" có lẽ là câu nhận xét xác đáng nhất cho làng khiêu vũ ở Hà Nội hiện nay.
  9. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới thấy bác Fin viết bài, có lẽ vì tiết kiệm thời gian hay sao mà bác tận dụng đề cập đến nhiều vấn đề nhậy cảm quá.
    Về vấn đề "1 cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân" thì bác nói rất rất đúng, bản thân Em cũng có cùng ý kiến với bác như vậy.. Cần phải cởi mở, cần phải hợp tác mới phát triển được. Hiểu biết 1 chút mà như mèo dấu...... thì giỏi để mà làm gì, chết đi kiến thức đó cũng theo xác xuống mồ phí bao công nghiên cứu.
    Nhưng còn vấn đề băng đĩa là có phần khác đấy bác ạ. Ấy ấy vấn đề nó cũng nằm ở cái VISA và MASTER CARD đấy. Tức là toàn bằng DOLLARS, bằng Mỹ kim cả đấy bác. Nếu nó rẻ và tìm được dễ dàng ở Hanoi này thì ai cũng có thể tìm, hoặc ai cũng có thể cho nhau. Nhưng vấn đề là nó đắt, ai cũng muốn có nhưng số người đam mê đến độ bỏ ra hàng tháng lương nhà nước của mình để mua những thứ đó thì ít lắm bác. Đồng tiền là sức lao động mình bỏ ra, sao có thể cho ai cũng được. Bây giờ cứ thử lên mạng xem nhé: Sách khoảng 100USD/ 1 bộ, đĩa CD nhạc trung bình từ 20 đến 30 Mỹ kim vị tri là từ 300-450nghìn đồng VN 1 đĩa. Đĩa VCD, DVD hay VIDEO giá từ 50-120 Mỹ kim hoặc cao hơn tức là bằng cả tháng lương trung bình của người Vn rồi vân vân và v.v.....
    Em thì không có nhiều nhưng nhiều người phải bỏ rất nhiều tiền để mua tài liệu, mọi người lại cứ nghĩ họ được cho hay được tặng hay vớ bở được trên mạng. Nếu nó rẻ thế giữ làm gì vì bác nói cũng rất đúng, có tài liệu mà không biết khai thác thì nhẩy vẫn xấu mù.
    Theo Em biết có 1 số người cũng không giữ lắm đâu, chỉ có điều đã mất tiền mua mà lại tềnh tệch đem cho không người ngoài có khi còn bị họ chửi là nghu ấy chứ. Nên họ có copy ra để bán đấy bác, mọi người có thể tìm mua. Họ cũng chằng làm ăn gì mấy cái tài liệu bán ấy đâu, chẳng qua để đỡ được ít tiền đã bỏ ra mua ít nào hay ít nấy, và cũng để người có được tài liệu đó đỡ áy náy vì lấy không của người khác.
    Thực tế tiền cũng không phải tất cả, nhưng người đã có tài liệu thì chắc chắn là phải rất say mê, và cần phải hiểu rằng dù mất tiền mua hay không, người ta cũng đã phải rất vất vả để có nó. Nó không quý theo nghĩa tiền bạc thì cũng quý theo nghĩa tinh thần, nên sẽ không dễ dàng cho người khác đặc biệt là khi chưa biết người đó có biết quý nó không.
    Mong mọi người có cái nhìn thông cảm hơn khi đặt vào địa vị của mình.

    DanceFan
  10. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác,
    Nghe các bác bàn nhau là bao giờ VN mới sánh vai được với các nước khu vực ma` tôi cũng thấy rầu cả lòng. Có lẽ còn lâu chúng ta mới đạt được tầm khu vực bởi vì trong khi chúng ta mải cãi nhau về đúng sai thì họ đã lẳng lặng đi trước rồi.
    Tại sao chúng ta phải tranh cãi?
    Bởi vì chúng ta còn nhiều cái chuẩn qua''. Học sinh mới tập toẹ bước vào lớp thì thầy giáo là chuẩn rồi. Nhưng tôi thấy , không biết có phải là để cho học sinh học dễ hơn không ma` nhiều thầy dậy tắt bước, cắt chỗ này một tí,đập chỗ kia một tí. Nhạc thì vào sao cho dễ nhất, trọng tâm cơ thể thì .... tuỳ người , đặt đâu cũng được , miễn sao sau khi thực hiện bước ấy không ...ngã là được. Than ôi, MP tôi cũng chỉ sau này gặp được thầy tốt và ngâm cứu băng đĩa mới hiểu ra trước kia mình đi dở ntn( không có nghĩa bây giờ đi đã là chuẩn đâu nhé). Thế nên mới có hiện tượng là người học nhẩy xong lớp cơ bản đa phần là ...không biết nhẩy.
    Nói về thị trường băng đĩa nhảy, HN cũng chỉ một vài nơi có nhưng chất lượng thì tôi đánh giá là ở mức nên dùng để học bước.Các đĩa TQ thì biến thể nhiều, tên bước thì " hảo xu cù lung lẳng trẻo "- ai hiểu thì không biết chứ tôi thì chịu.Đĩa nhảy Spencer trên thị trường thì không dám bàn về kỹ thuật, nhưng tôi quả thật không thích dáng nhảy của mấy đôi ấy tí nào, trông cứ ... quê quê. Các bậc vũ sư của chúng ta thì chắc chắn có nhiều đĩa hay rồi nhưng để đưa ra cho bàn dân thiên hạ cùng chiêm ngưỡng thì .... hơi khó. Thế nên các đĩa trên thị trường chỉ ở mức độ bình thường( học hết cái bt đấy thì cũng bở hơi tai đấy các bác ạ) Ma` các bạn cứ đặt mình vào địa vị một vũ sư- người dạy khiêu vũ xem có sẵn lòng hảo tâm đem bao nhiêu công sức và tâm huyết của mình ra cho thiên hạ hưởng không? Ai ma` nói là có là ... không nói thật.
    Tất nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ, nếu bác nào nằm trong trường hợp đấy thì cho MP tôi nghía một cái nhé.Cụ thể là các bước các điệu ở mức độ Gold.Xin đa tạ và hậu tạ.
    Nói đi nói lại, vậy thì bao giờ VNdancer mới ngang với tầm khu vực. Có lẽ cũng không phải là lâu, chừng 5, 10 năm gì đó - lúc đó thì các bác trên diễn đàn này lưng vẫn chưa còng, tay chân chưa run, mắt còn tinh nhanh và vẫn còn nhảy ngon lành lắm ) Nhưng, điều đó chỉ có thể có được khi các bậc vũ sư và các dancer tài ba của chúng ta nhanh chóng thống nhất lại dưới một ngọn cờ - VNOD( VietNam Organisation of Dancing ) hoặc một cái gì đại loại thế và tuân theo các chuẩn của ISTD.
    Và trong trường hợp xấu hơn, chúng ta vẫn cứ mạnh ai nấy nhẩy,thả sức sáng tạo và 20 năm sau con cháu chúng ta sẽ vẫn cãi nhau : Bố( mẹ) ,Ông( bà) tớ bảo đi thế này mới là đúng, như cậu là sai rồi....
    Tôi ủng hộ việc thành lập hiệp hội khiêu vũ của Việt Nam- Một hiệp hội hoàn toàn độc lập và tự chủ.
    Chào thân ái!
    MP

Chia sẻ trang này