1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai ngủ mà chẳng đôi lần gặp những giấc mơ . Vậy hôm qua bạn đã Mơ thấy gì .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xu_ka_27, 20/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xu_ka_27

    xu_ka_27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ai ngủ mà chẳng đôi lần gặp những giấc mơ . Vậy hôm qua bạn đã Mơ thấy gì .....

    Nào chúng ta cùng nhau chia sẻ giấc Mơ khó quên của mình ngày hôm qua nhé ........
  2. CONBELILAC

    CONBELILAC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua T mơ thấy T và H vẫn còn đang tốt đẹp như ngày xưa.Nhưng chỉ là mơ mà thôi
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ, râu Bác dài tóc Bác bạc phơ
    p/s: Tớ mơ thấy Bác thật đấy, có lẽ xem nhiều film tài liệu về Bác quá
  4. pmonamour

    pmonamour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn mơ về em P à....anh mơ thấy em về bên anh, và không bao giờ rời xa anh nữa, anh mơ em cho anh cơ hội để sửa đổi, và mình lại bên nhau..quên hết những gì không tốt và chỉ còn lại những hình anh đẹp...
    Những ngày mình bên nhau thật đẹp phải không em...anh thật cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất khi ở bên em... nhưng giời đây anh có thể là người bất hạnh nhất khi việc em rời khỏi anh không phải là mơ nữa. Anh vẫn mong việc đó chỉ là mơ thôi một cơn ác mộng thôi.. nhưng sao nhưng giấc mơ đẹp thườngkhông thành hiện thực mà chỉ có những cơn ác mộng thanh hiện thực thôi... sao cuộc đời nó vẫn cay nghiệt thế em nhỉ.
    Và anh vẫn mơ là em có thể đọc được topic này...và anh mong là mọi chuyện sẽ trở lại như cũ.
    P oi anh nho em nhieu lam...cổ anh đã dai ra rồi nè... Hay cho anh một cơ hội nữa đi em ơiiiii.
    Đi nhé.
    Chút tâm sự vậy mà .... giờ không biết than với ai nữa bà con ơi... thông cảm nhé...
  5. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    hôm qua tôi mơ thấy tôi lạc vào một khu rừng rất sâu, rất rậm, và đột nhiên nhìn thấy một ngôi nhà to lớn và lộng lẫy vô cùng. Mở cổng vào thấy bên trong là một dãy hành lang sâu hun hút ( ghê quá ) Tự nhiên đèn trong ngôi nhà bật sáng, lấy hết can đẩm tôi mới dám đi tiếp vào bên trong. Cứ đi qua dãy cầu thang nào là đèn phía ngoài tắt hết cả đi ( thật rùng rợn). Cuối hành lang là một cái cửa. Bên ngoài tối thui, còn cách nào khác là mở cái của đó ra chứ. Hic, nhưng mà đến lúc mớ được cái cửa đó ra thì .... hết mơ. Cúng may đấy, chứ ai biét là sẽ nhìn thấy cái gì trong đấy. mà lâu rùi mình có xem tranh truyện hay phim ảnh kinh dị gì đâu nhỉ ??? sao lại mơ kì quái thế chứ
  6. haji_diup

    haji_diup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu mơ nhé !!! Về người nhện, chả là đứa em trai tớ nằng nặc bắt tớ kể giấc mơ của tớ cho nó, ra là cu cậu chuyển bị đi thi kể giấc mơ đẹp trên trường.
    Bắt đầu
    Èn en èn en, một con tàu vũ trụ xé tan màn đêm đen đầy sao lao thẳng xuống trái đất với tốc độ ánh sáng, xoẹt một phát người ta đã thấy nó chễm chệ trên vị trí cao nhất của thành phố, toà thị chính cao hơn 10km xuyên thủng tầng ôzôn chịu được sức nóng đến hàng ngàn độ. Người ta còn chưa hết bàng hoàng sau vụ nổ kinh hoàng ấy thì bước ra con tàu vũ trụ là một người đàn ông cao lớn (nhưng thằng em tớ nó bảo là bình thường, rồi biến thành người dơi). Người đàn ông có đôi mắt sáng hơn tất cả các vì sao trên bầu trời, bộ áo đen hoà cùng với màu đen của vũ trụ, chỉ có tiếng gió và tiếng áo choàng phần phật bay, và xoẹt một cái nữa, tớ tỉnh giấc. Có gì thêm thì tối nay anh mơ tiếp rồi sáng mai kể cho cu nghe thêm, cu nhé, giờ thì đi ngủ đi.
  7. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Anh mơ thấy em... em đứng lặng nhìn anh bằng đôi mắt nâu tròn xoe. Anh chìa tay ra mong cảm nhận được hơi ấm đôi bàn tay em, em lại cắt tay anh chảy máu bằng một cái bật lửa... Một giấc mơ kỳ dị như chính tình cảm của chúng ta...
    Gimme that strange relationship, never feel pleasure and pain like this, something so right but it feels so terribly wrong. I keep holding on...
    Gimme that strange relationship, one of us gotta let go of this, I keep pushing and you keep holding on, i''m already gone
  8. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Một ngày thứ 7 ko yên bình và rằn vặt tớ trong giấc ngủ. Tớ sợ sẽ mơ những điều khủng khiếp vừa sảy ra trước mắt. Tớ sợ
  9. caphephonui

    caphephonui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ai ngủ mà chẳng đôi lần mơ thấy những giấc mơ. Bản thân tôi cũng vậy. Nhưng tôi không bao giờ có thể hình dung ra được những điều mình mơ thấy, mỗi sáng thức dậy, đọng lại trong tôi chỉ là cảm giác là mình vừa mơ thấy một điều gì đấy, dù cố gắng cách mấy cũng không thể nào nhớ lại được. Không biết có ai như tôi không?
  10. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua, tôi mơ thấy tôi nhớ anh, tôi mơ thấy tôi nghĩ về anh. Anh xuất hiện trong giấc mơ của tôi rất nhiều lần, nhưng chẳng lần nào tôi được gặp, lúc nào cũng chỉ là ảnh ảo hay suy tưởng...
    Giấc mơ cũng là điềm báo hay định mệnh chăng?

Chia sẻ trang này