1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai ngủ mà chẳng đôi lần gặp những giấc mơ . Vậy hôm qua bạn đã Mơ thấy gì .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xu_ka_27, 20/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HT1986

    HT1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Chán nhỉ, mình toàn mơ thấy mấy em ***y thôi, sáng ra nhìn con bồ lại buồn
  2. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Ngày đó, lần đầu tiên, có lẽ là lần duy nhất, em gặp anh - trong mơ , nhưng em chả thể hiểu nổi mình - em đã chạy ...... mặc cho anh đuổi theo, hình như em ko đủ tự tin để gặp mặt anh, em sợ cái nhan sắc của em nó làm anh sợ chăng, em sợ cái kiểu nói chuyện vô duyên của em làm anh chán chăng , em sợ........... và em cứ tiếp tục chạy . Bây giờ, ngược hẳn với ngày trước, em lại đang cố bước trong bao giấc mơ để đi tìm anh, để được gặp lại anh lần nữa, nhưng........... . Dù bây giờ ko còn được như ngày xưa, nhưng em hi vọng, mình vẫn là bạn tốt anh nhé
    " dù anh có đổi thay
    em vẫn luôn lắng nghe
    vẫn sẵn sàng chia sẻ,
    anh đừng ngại anh nhé
    vì: chỉ với em thôi
    anh vẫn mãi là anh "
    Được lovetobeloved sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 06/06/2006
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hay! Buồn thì tối lại nằm mơ... Nằm mơ lại mơ ra mấy em ***y....
  4. asino

    asino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    xoá
  5. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Ối, tớ suốt ngày mơ thôi, hầu như không bao h ngủ mà không mơ.Ly kỳ, hấp dẫn là đằng khác. Tớ mơ nhiều thứ lắm, linh tinh loạn xị ngậu cả lên!
    Đêm qua nhé : Mơ thấy một bà lạ hoắc cướp mất anh iu của tớ,mà tớ chẳng biết người ta là ai.....Hix, hú vía, tỉnh dậy thở fào nhẹ nhõm mới biết là mơ.
    Gần đây nhất nè, trưa nay mộng mị nửa giờ mà cũng mơ tớ được free vé vào SVĐ cùng người yêu tớ để xem khai mạc World Cup.Có Ronaldo của tớ nhé, rồi anh ý ghi bàn, trong hàng đống người giơ tay chúc mừng anh ý thì anh ý lại ra nắm lấy tay tớ.... nói chung là thích lém
  6. asino

    asino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    xoá
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Những giấc mơ về ngày trở về cứ ảm ảnh tôi suốt mấy đêm liền . Ngày nào mỗi khi đặt mình thiếp ngủ, tôi đều nhìn thấy và cả cảm nhận rõ rệt hình ảnh cũng như bầu không khí ở nhà ... Đêm qua cũng vậy, tôi mơ thấy mình xuất hiện trên con đường Cầu Đất quen thuộc, người ta hỏi tôi rằng "Cháu đã về Vn rồi sao? ". Còn tôi nói trong niềm vui sướng tột cùng " Cháu chỉ có 3 tiếng để ở lại Vn thôi." ... Rồi một người bạn quen thuộc chợt đập nhẹ vào vai tôi trong khi tôi vẫn còn ngơ ngác vì sự trở về này . Rồi anh bạn đó dẫn tôi đi , đưa tôi trở về ngôi nhà thân yêu của mình trên một con đường đổ nát ... Tôi chẳng thấy bóng cha mẹ, không thấy người quen nào , chỉ tòan khung cảnh hoang tàn như chiến tranh vừa xảy ra. Nhà cửa sập gần như tất cả, rồi khói bụi, tiếng chó sủa, tôi gọi, tôi giật mình quay lại và chỉ còn một mình tôi với không gian u uất ấy ... Vậy mà chỉ 1'' trước đó tôi cảm thấy rạo rực, khoan khóai khi nhìn thấy những hình ảnh rất đỗi thân quen của ngày xưa, và ngong ngóng gặp lại tất cả mọi người; thậm chí tôi nghĩ rằng cảm giác đó là thật, hình ảnh tôi nhìn thấy là thật ... Rồi tôi bừng tỉnh , tôi sợ, tôi lại trở về với thực tại, cảm giác nuối tiếc lại trào lên, xung quanh tôi ko còn là những cảnh cũ người xưa, cảm giác hay mùi vị tôi ngửi cũng không phải là những gì thân thuộc nữa , tôi biết tất cả chỉ là ... một giấc mơ ...
  8. snowycup

    snowycup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Các bác ở đây toàn mơ về ng` trog mộg nhỉ, e thì toàn mơ đánh nhau.
    K hỉu sao lúc nào e cũg mơ về 1 giấc mơ cơ bản, các nhân vật có thể khác nhg tình tiết thì y sì nhau.
    Đó là mơ đánh nhau ngoài vũ trụ, lúc nào cũng toàn súng đạn với kiếm với tàu vũ trụ sáng bóng, đẹp như fim Mỹ; người hành tinh khác đủ các hình thù . Có lần e còn mơ đi tàu vũ trụ cứu 1 ban gái xinh nhất lớp c3 của e bị bắt cóc lên hành tinh khác (mà e là con gái đó ạ ) ---> như hoàng tử cứu công chúa ý ạ
    Mà tối nào e cũng mơ mà sao vẫn cứ là giấc mơ cũ này, k bao h có giấc mơ nào của e mà k có vài vụ đánh nhau cả, thế mới lạ chứ. Sáng ra tỉnh dậy, e còn nhớ cụ thể từng chi tiết
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hôm nay là giấc mơ về những đứa trẻ và sự đánh cắp ... Tôi mơ thấy một câu chuyện đã từng được xem hoặc đã từng mơ rồi. Tôi thấy có hai nhân vật nữ trẻ đẹp, 1 người đàn bà tầm trung tuổi, và một ông thầy giáo mặc đồ của cha cố. Có những xung đột nhẹ giữa ông thầy giáo với hai cô gái trẻ đó, rồi vào một đêm trời đổ mưa tương đối lớn, hai cô gái tay ôm những đứa bé mà trong mơ tôi thấy giống như ... những con búp bê; nhưng họ lại nói đó là những đứa trẻ được người đàn bà kia đem về nuôi dưỡng và rồi sẽ đào tạo thành những ... gái làng chơi giống hai cô đó. Họ uất ức trước cảnh bị chà đạp cả thể xác lẫn tinh thần, nên đã quyết định cùng nhau chạy trốn, và giải thoát cho những đứa bé vô tội ... Họ leo tường, nhảy rào, chia nhau chạy; đằng sau họ là tiếng cảnh sát, tiếng bọn quan lính, tiếng của người đàn bà kinh khủng đó vọng xuống trên lan can ... Hai cô gái cùng đám trẻ con được một nhóm quân lính dẫn theo một lối mòn để thóat thân; nhưng rồi dòng đời trớ trêu thay, họ lại bị lừa và bị bắt trở lại trong gương mặt lạnh lùng thỏa mãn của người đàn bà đó...
    Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại có giấc mơ như vậy, hai hôm nay khung cảnh tôi thấy trong mơ đều là những tòa nhà đổ nát, khói bụi , rượt bắt và trốn chạy ... và cả cảm giác sợ hãi nữa chứ ... Tôi cứ mệt mỏi và vô cùng uể ỏai sau mỗi giấc mơ như vậy. Không biết ngày mai rồi sẽ viết lại giấc mơ như thế nào nữa đây? Và tôi lo rằng mình cần đi điều trị tâm lí quá
  10. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay được nghỉ học, nên ngủ dậy muộn. Em nằm mơ thấy anh . Có lẽ vì nhớ quá nhiều nên đêm nằm mơ, lần thứ 2 . Em đã khóc, ko muốn thức dậy, vì sợ giấc mơ sẽ bị gián đoạn, và biến mất . Em mơ anh và em học chung một lớp, anh làm một bài thơ, em ko thể nào nhớ rõ được nội dung, chỉ biết là hình như nó có trả lời cho câu hỏi mà em ấp ủ bao lâu nay, nhưng ko dám cất tiếng hỏi , bây giờ thì đã quá muộn......, chẳng còn gì, dù cho câu trả lời có thế nào đi nữa

Chia sẻ trang này