1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI NHỚ HẠ LONG !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi phanthuy908, 27/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phanthuy908

    phanthuy908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    AI NHỚ HẠ LONG !

    Tôi là một người Hạ Long chính gốc. Tôi sinh ra và lớn lên ở Hạ Long. Tôi chứng kiến một thời thành phố trong thời kỳ xây dựng vất vả và oai hùng. Tôi học các thày cô giáo ở Hòn Gai. Da thịt của tôi còn thấm đầy không khí của biển Vịnh Hạ Long. Tôi nhớ quê hương của tôi............
    Bây giờ không sống ở quê hương nhưng tôi luôn tự hào rằng mình là người Quảng Ninh, được sinh , được dưỡng nhờ vào đất Quảng Ninh. Tôi nhớ ngày còn đi học cấp III, đó là những ngày tuyệt đẹp đối với tôi. Chỉ cần nghỉ học là cả lớp lại rủ nhau ra biển chơi, lội nước và bùn nhão nhoét, thế mà má ai cũng ửng hồng vì vui , vì mệt . Lội đến khi nào ra đến núi đá gần nhất thì lại bắt đầu leo núi, những vách núi cheo leo, cây cối chằng chịt , những mỏm đá nhọn hoắt và cứng dựng đứng lên ngay dưới chân chúng tôi thế mà đứa nào cũng thích thú , má đỏ hây hây , mồ hôi ròng ròng. Không biết lớp tôi có ai còn nhớ ngày ấy không. Đứa nọ kéo tay đứa kia ( bạn trai kéo bạn gái, kỳ lạ thay hằng ngày nếu có bạn nào thích bạn nào thì hôm đó tha hồ mà lấy cớ cầm tay kéo lên ) lên dần dần cũng đến một vị trí khá cao để quan sát xuống biển và nhìn ra phía xa xem tàu thuyền đi lại, chim hải âu liệng bay....Thật thú vị là khi leo xuống núi, nước triều đã dâng cao, không thể lội nước mà về được. Thế là các chàng trai các cô gái lục hết túi gom tiền lại và thuê thuyền nhỏ chở từng tốp vào bờ. Hú vía !. Thày cô giáo và bố mẹ chúng tôi chưa chắc đã biết những việc này .
    Có bạn nào nhớ về ngày ấy như tôi không ? Hãy viết đi , viết những cảm xúc ấy để chúng mình nhận ra nhau.
    Tôi nhớ các bạn của tôi , nhớ quê hương tôi, nhớ thầy cô giáo của tôi ,nhớ mái trường thân yêu của tôi , nhớ bố mẹ tôi.
  2. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Nhớ thì về thăm họ một chuyến đi ,
  3. phanthuy908

    phanthuy908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
  4. quy_kiensau

    quy_kiensau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi chưa từng xa Quảng Ninh tôi chưa từng cảm nhận tình yêu của mình với nó.Tôi mơ thấy những hàng phố dài của HN sực nức mùi hoa sữa.Và tôi đã xa QN chỉ trong một tháng hè để hưởng thụ cái phồn hoa của HN .Và từ đó tôi đã nhận ra rằng HN có cái gì đó ngột ngạt quá mà tôi_một người QN không thể nào quen nổi.Tôi trở về quê hương sau khi đã hít thở cái không khí của HN.Mùi biển nồng lên mũi.Mùi biển khiến con người cảm thấy mình khoẻ mạnh,yêu đời hơn.Và tôi nhận ra rằng tôi yêu QUẢNG NINH.QN cũng có những hàng phố hoa sữa thơm ngát.Nhưng QN lại còn có mùi biển xm lẫn mùi hoa sữa.Tôi chợt nhớ đến bài hát về quê hương tôi mà tôi rất thích"Nếu anh chưa đến quê hương em ,anh sẽ không tin điều em nói đâu...".Mời bạn đến quê hương tôi và tự tìm cho mình thú vui nơi quê hương của chúng tôi.
  5. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
  6. phanthuy908

    phanthuy908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    "thanh_ala " ơi, Ông anh biết tui bao nhiêu tuổi mà dám xưng anh ngọt thế nhỉ. Mà ông anh có biết một người có suy nghĩ như tôi thì bao nhiêu tuổi rồi không.
    Tôi nhớ quê hương tôi và các bạn học của tôi thì tôi viết vậy thôi , làm gì mà trêu tức nhau quá vậy.
    Thôi nhé , nếu ông anh ở gần nhà bố mẹ tôi thì tốt quá, hai cụ nhà tôi ở cột 5 đấy.
    Đùng cười nhạo tôi vì tôi đang rất chân thành , nhớ nhà mà.
    Có ai người Quảng Ninh phải sống xa nhà như tôi không ?
    Ông anh không ở hoàn cảnh như tôi làm sao mà hiểu được.

  7. emtrai_xinhgaicucki

    emtrai_xinhgaicucki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Chị ở đâu em ở cách Việt Nam 14 tiếng bay cuả VN Airline + 3 tiếng bắt ô tô = 17 tiếng đấy ạ ! Nhớ nhà mà có làm đuợc gì đâu , Sắp trung thu rồi mà ko được ăn bánh đấy ah
  8. TMP

    TMP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    TMP cũng ở xa hạ Long.. cũng thấy nhớ nhà kinh khủng... ở hà nội nhiều cũng thấy chán.. Giá như ngày quốc khánh trở về Hạ Long thì hay biết mấy nhưng TMP lại không thể... buồn quá... Nhớ gia đình bạn bè quá!!!!
  9. phanthuy908

    phanthuy908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    [
    Chị ở đâu em ở cách Việt Nam 14 tiếng bay cuả VN Airline + 3 tiếng bắt ô tô = 17 tiếng đấy ạ ! Nhớ nhà mà có làm đuợc gì đâu , Sắp trung thu rồi mà ko được ăn bánh đấy ah
    [/quote]
    Thật là tội nghiệp em quá. Thế thì xa Hạ Long quá rồi . Em có hay về Hạ Long không, bây giờ nhiều cái đổi khác lắm. Hu Hu..... Tại sao lại đi lấy chồng xa cơ chứ. Chị em ơi, đừng ai lấy chồng xa như tôi nhé.......................
  10. quy_kiensau

    quy_kiensau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Đúng là kinh nghiệm được lưu truyền.Mà hình như con gái Quảng Ninh lấy chồng nước ngoài nhiều nhỉ?Khổ thân quá!!!

Chia sẻ trang này