1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI NHỚ HẠ LONG !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi phanthuy908, 27/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emtrai_xinhgaicucki

    emtrai_xinhgaicucki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    dân Hạ Long không biết bơi thì rất lạ , mà đã biết bơi mà không biết núi Chó mẹ thì con lạ hơn , em hoi nghi ngờ đấy ah ! ( khụ khụ )
  2. quy_kiensau

    quy_kiensau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Hạ Long mùa này đã trở lạnh chưa nhỉ?Mọi người đã mang chăn ra đắp chưa vậy?Dạo này bận học quá không về thăm nhà được.buồn quá!!!
  3. ndsttma2512

    ndsttma2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Có lần anh nói với em rằng " Sao em là người QN mà lại nói giọng HN ?" Em giật mình... đã có lúc em giận anh vì cứ nhắc em mãi vân đề đó, ...
    Em sinh ra bên bờ vịnh Hạ Long, tuổi thơ của em lớn lên từng ngày với vị mặn của biển...
    15 tuổi em xa Hạ Long, em hoà mình với thủ đô, em học tập và có nhiều công việc , bạn bè,... 1 năm em chỉ về HL duy nhất 4 ngày , 29 tết và tối mùng 2 tết em lại vội vàng quay về HN, lần nào em đi mẹ cũng ngậm ngùi ... " khi nào rảnh phải về nhé không thì mất gốc đó"...
    Bạn bè em, công việc của em, và anh... tất cả làm em quên bẵng đi HL, chỉ duy nhất khi nào em buồn vì anh, những nỗi buồn mà em không thể kẻ với ai, em chỉ ước gì em đươc chạy ra biển , em muốn gào thét thậ to... Nhưng 180km lại làm cho em ngán ngẩm... em sợ cái cảm giác ngồi ôtô, ... và em lại không về HL...
    Anh nói rằng bạn bè của anh chẳng ai tin em là người QN, vì em trắng , em nói giọng HN, biển số xe em cũng là HN,... em cười... Dù có thế nào thì em cũng là người QN mà. Và rồi...
    Ngày em xa VN, trước khi xa VN em có ghé về HL 2 ngày, em không có thời gian để đi ra biển, không để ý gì đến thành phố... và em xa...
    Nơi đây, em vẫn lắng nghe " Hà Nội mùa thu...." và chợt nhói đau... em đã quên HL ... Bạn bè của em nơi đay ai cũng nhắc đến HL, em tự hào khoe rằng quê em ở đó, nhưng em sợ khi có ai đó hỏi về HL... vì rất lâu rồi em đã quên đi HL của em, em không để ý, ... em khóc...
    2 năm về lại VN, anh, bạn bè, và em cứ như 1 con thoi trên khắp các nẻo đường HN,... Em về lại HL, em không còn nhận ra tất cả thay đổi... một HL hoàn toàn mới. Em ngỡ ngàng... Mẹ nói " Tại con không để ý thôi chứ mọi cái có cái mới, co cái có từ trước khi con đi"... 7 năm... 7 năm qua em vô tình với quê hương của mình quá...
    Em gặp lại một vài đứa bạn xưa, chúng nhìn em xa lạ, em khóc với anh... Ở đây em cô đơn quá... Anh cười và nói, vì em là người HN rồi mà .... Không , em là người QN, ... em khóc... Em không có bạn bè nới đây, vì 7 năm rồi em có quan tâm đến ai đâu... bạn bè em khi em mới chuyển về HN chúng cũng viết thư cho em, nhưng khi đó em còn đang mải mê với bạn mới,... em tự đánh mất thôi...
    Bác hỏi em rằng học xong có về HL làm việc không ? Em giãy nảy...
    Em buồn... em có phải là người mất gốc không ???
    HN... em vẫn nhớ về VN, nhớ HN, nhớ anh mà vo tinh không nhớ HL, hôm nay em nhớ mẹ nhớ HL và em xấu hổ vì em đã quên đi quê hương bấy lâu...
    Anh nói rằng bây giờ anh rất tự hào với bạn anh rằng nhà anh có nhà ở HL,... anh yêu em vì em là người HL, em cảm ơn anh.
  4. gem101

    gem101 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người viết về Hạ Long sao mà da diết tình cảm thế. Tôi cũng sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này , nơi đây có gia đình và họ hàng, người thân, nhưng hình như tình cảm của tôi không dành cho Hạ Long tất cả. Đã hơn một lần tôi định rời xa HL để đến một miền đất hoàn toàn xa lạ .Chẳng biết là duyên hay nợ mà do trục trặc cuối cùng tôi vẫn ở lại với Hạ Long, không hoàn toàn là mong muốn của mình. Sống giữa HL mà nhiều khi tôi cảm thấy mình thật cô đơn lạc lõng, . Bạn bè cũ thì chẳng còn ai, người mới thì cũng khó mà có thể quen thân được. Bạn về Hạ Long , cũng chẳng biết phải dẫn đi chỗ nào chơi, thưởng thức cái gì là đặc sản Hạ long. Đến tận bây giờ , ngay cả khi đã làm ở HL, tôi vẫn chưa yên tâm về nơi công tác. Hạ Long đẹp thật, nhưng Hạ Long buồn, bởi Hạ Long thiếu một cái gì để vấn vương....Buổi sớm đi làm, nghe gió biển thổi bên tai lạnh buốt, thấy mình thật nhỏ bé, cô độc giữa biển trời sóng nước Hạ Long.
  5. phanthuy908

    phanthuy908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    EM ơi là em nếu không phải người Hạ Long thì làm sao mà chị nhớ Hạ Long được.
    Trò chơi nhảy núi chị thật sự không hề biết, bơi thì lại càng không . Ngày còn nhỏ bố chị cho tập bơi một tháng ở bãi T5 mà chẳng bơi được , à mà cũng bơi được một đoạn dài bằng đòn gánh đấy.
    Chắc em mới ra trường nên những gì về Hạ Long còn chưa đậm đà như một người xa quê như chị.
    Tâm lý của những ngưòi như chị chắc chị những người cùng cảnh mới hiểu được . Em đừng chọc ghẹo chị nữa nhé .
  6. phanthuy908

    phanthuy908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    To gem101 : Ông học khoá bao nhiêu thế. Nghe giọng này giống một người , ông hãy đọc chủ đề : " Kể chuyện hồi ức : Thì ra là nó " của tôi trong CLB Hạ Long . Có thể ông cũng biết câu chuyện này .
    Được phanthuy908 sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 10/09/2004
  7. emtrai_xinhgaicucki

    emtrai_xinhgaicucki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    hà , càng xa càng nhớ chị ah ! Lại đối với 1 thằng gắn bó và có nhiều kỉ niệm với Hạ Long thì em không bao giờ quên . những kỉ niệm với chị , với gia đình, người thân, kỉ niệm với bạn . Tất cả đều có dấu ấn HL trong đó . Đùng 1 fát xa nhà ,rất xa mà không được về , sống trong 1 mình trong căn fòng nhỏ bên ngoài tuyết rơi! hì ! Nhớ lắm đấy ah
  8. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì lạ cả nếu người ta muốn biết bơi mà sợ chết đuối Ngày xưa tập bơi ở núi Cô Tiên, đằng sau cung thiếu nhi ấy, nhưng chết hụt 1 lần nên từ đấy sợ chết quá mà chẳng dám bén mảng đến nữa, nên tận đến bây giờ cũng chẳng biết bơi.
    Phanthuy ở đâu vậy, xa đâu thì xa, cứ lòng mình luôn hướng về là được rồi. Ngày xưa Tus cũng hay theo lũ bạn( hồi học cấp 2,3) lên núi Cô Tiên chơi lắm, có lần sang thì nước đã lên rồi, tưởng là rút vẫn cứ lội ra, chưa lên đến núi thấy đứa nào hét : Rắn. Thề là ù té quyền chạy hết Lôi nhau sang bờ bằng cách đứa biết bơi cõng đứa ko biết bơi. cũng tý chết lần 2 vì đi ra hướng chân núi ( càng đi càng sâu).
    Ko biết ngày xưa mọi người có đi bắt con qoéo ko nhỉ? Tus với mấy đứa đi bắt mấy cái con ở biển về nấu cháo cũng nhớ đời lắm
    Thế nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa phân biệt đâu là Cao Thắng với Cao Xanh. Người HL mà ko biết thì đúng là,..... chết đi cho rồi, nhưng ko biết thật. Nhà ko có người quen ở phía ấy, cũng ko có bạn nữa, nên càng ko biết.
    Box dạo này im lặng nhỉ, chẳng thấy ho he gì cả. Mod đi đâu cả rồi????
  9. phanthuy908

    phanthuy908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa Phanthuy cũng đi chơi kiểu như vậy . Nhưng thuê thuyền vào bờ vì tất cả không biết bơi , lũ con gái lại càng sợ chết . Còn Cao Xanh mình biết rõ lắm vì có đứa bạn ở trong đó và chị đứa bạn gái lấy chồng ở đó . Cao Thắng thì chưa đến bao giờ , chỉ biết hình như phía biển hay sao ấy................??? Mình ít đi lang thang nên không biết nhiều. Mình ngày trước có hỏi thì ông anh bảo "cao sao vàng anh còn không biết nữa là Cao Thắng " ; thật là hỏi cái đầu gối còn hơn (!)
    Con quéo ruột vàng ươm , có con đỏ au thì ai mà quên được . Ngày bé , mẹ mình hay mua nấu canh rau muống . Luộc lên bảo các con nhặt mẹ nấu canh , một lúc lâu mẹ ra lấy ruột quéo nấu canh thì ôi thôi cả rổ quéo của mẹ chỉ được một nhúm ruột . Mẹ chỉ cười vì biết lũ quỷ của mẹ ăn mất rồi !!!!!!!!!!!!!!!
    Những kỷ niệm thân thương quá mọi người nhỉ , đừng cười tui nhé !

  10. khach_vang_lai

    khach_vang_lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    có phải em là Myanhjolie không? Hè về VN chơi vui không em?

Chia sẻ trang này