1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI NHỚ HẠ LONG !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi phanthuy908, 27/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    He he, hình như mình biết chị Tus, ngày xưa chat chit qua lại với Viethuy80 nên có biết sơ sơ, nhưng lâu rồi chả nhớ được, bà chị này đang ở Nhật fải ko nhỉ?
    Em vị đắng sô - cô - dạo này thế nào rồi hử? Chả nhìn thấy mặt đâu cả.
  2. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Ớ, thế ra cái khu KTX trường chuyên có chợ à? Ngày xưa có thấy đâu nhỉ? Mà chợ có cái tên gì quái lạ thế
    Ờ nhà chị thì dễ tìm, vì ai cũng có tâm hồn ăn uống cả
    To Global: có thể em nhớ đúng đấy, nhưng giờ ko còn ở Nhật nữa rồi em ạ. Bây giờ muốn về VN đây. Còn em đang ở US à?
  3. phanthuy908

    phanthuy908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    To: em trai xinh gái - Sao chợ cột 3 lại gần nhà em được , em nhầm rồi . Chợ cột 3 gần kho gạo cũ . CÒn trường chuyên phải đi tiếp qua trường chuyên ban HL, qua khu nhà ở giáo viên , nói chung là phải >1km mới đến trường chuyên. Còn ở gần trường chuyên có chợ không thì chị không biết.
  4. phanthuy908

    phanthuy908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá mọi người ạ . Những lúc buồn thế này mình chỉ muốn trở về ngôi nhà thời thơ ấu của mình, trở về biển quê hương mình . Sóng vỗ nhẹ nhàng , biển trong xanh dịu hiền , gió biển mát sẽ làm lòng mình dịu lại và vơi đi nỗi buồn . Chỉ có biển mới hiểu được lòng mình , chỉ có không khí mặn mà của biển mới làm đầu óc mình thanh thản, chỉ có biển mới hiểu mình nói và lắng nghe mình nói rằng mình đang rất buồn chán , mình đang rất cô độc , có những điều phải dấu kín trong lòng chẳng thể nói với ai , chỉ có biển mới có thể nghe mình nói ,chỉ có gió biển dịu dàng mới nhìn thấy mình khóc. Giữa cuộc sống bộn bề này , mình mong ước sẽ được trở về .........trở về .........
  5. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Hề hề - em vưỡn bình thường bà chị ạ, Nghĩa là vẫn .. chơi nhiều hơn học, bùn nhìu hơn vui, hết tiền nhiều hơn không tiền , túm chung là thê thảm lắm. . Mà dạo này em cũng có thấy bà chị đâu đâu ..
    Tết bà chị về à ?? Vác dùm em ít đồ đê
  6. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    To Tus, em ko ở US, em ở Sin mà. Thế bây giờ chị ở đâu vậy, vẫn chưa về VN à?
    To chocolate : Chị học sáng, nhưng mờ hay đi với bọn bạn, nên ít khi lượn lờ ở trường. Dạo này đang bù đầu với assigments nên cũng ít đi đâu, lúc nào cũng buồn ngủ mà ko dám ngủ. Khổ lắm. Thế định ăn tết ở đây hay sao mà kêu chị vác đồ về hộ???
  7. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Em học chiều chứ ko học sáng nữa rùi, thế nên ko gặp nhau là phải ==> Hôm nào em cũng được ngáy đến trưa mới đi, khoái !!! Đến lớp toàn ngồi chơi thôi, đang sitting for atd mà , nên cũng buồn ngủ lắm.
    Tết em về chứ, rưng đồ đạc có vẻ hơi lắm lắm , áng chừng thế thôi, hì hì. Nếu .. hành trang của chị rộng rãi thì nhét hộ em mấy quyển sách dưới đáy nhá ...
  8. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Ừ, nếu còn chỗ thì cứ nhét vào .. mà quá cân tự động xì tiền ra nhá từ giờ đến Tết còn lâu, lo gì. Năm nay có khi sát Tết chị mới về.
    Thế Trung thu có tổ chức gì ko?
  9. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Trung thu ===> Ngồi nhà - nếu ko thích thì .. có thể nằm . Nói chung tạm thời là thế chị ạ. Đùa chứ nghe đâu mấy đứa bạn định kéo ra China Town chơi mà chả biết thế nào cả , hic...
  10. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Đính chính phát, chợ Bóp là chợ cột 2, cái chợ ở gần trường Văn hoá nghệ thuật bây giờ ấy. Còn chợ cột 3 vẫn là chợ cột 3.
    Đài truyền hình mới xây ( gọi là mới thôi chứ nó có cách đây gần 3 năm rồi), nằm cạnh sở Công nghiệp cũ và trường Hướng nghiệp dạy nghề. ( Bác nào học chuyên ban Hồng Gai hay là cấp 3 Hồng Gai cũ thì chắc chắn là fải biết trường này, đứa nào chẳng fải đi học thêm để cộng điểm vào môn kĩ thuật, đúng ko? Con trai thì học điện, học mộc, con gái học thêu thùa, đan lát, may vá..v..v.)
    Bây giờ sở công nghiệp chuyển về cột 5 rồi hay sao ấy, nhường diện tích cho nhà thi đấu thành phố mà. Tớ cũng chẳng nhớ chính xác.
    Từ Cầu Kênh Liêm đi Cẩm Phả, Móng Cái , đường phố thay đổi nhiều lắm, bác nào đi xa khoảng 2 năm trở lên ko biết gì cũng phải thôi. Thi thoảng cũng nên về, kẻo Cầu Bãi cháy mà xây xong thì khu đó sẽ là trung tâm thành phố chứ không fải là cột đồng hồ, lúc đó thì tha hồ tiếc là ko được chứng kiến cảnh thành phố thay đổi. Tớ về gần như liên tục mà vẫn còn ngỡ ngàng đấy.

Chia sẻ trang này