1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI NHỚ HẠ LONG !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi phanthuy908, 27/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Tớ tưởng cậu biết đang định nhờ dẫn đi. Thế này biết nhờ ai???
  2. emtrai_xinhgaicucki

    emtrai_xinhgaicucki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    đường ở mồm mà lo giè ! cậu an tâm tớ có cả tiểu đội em
  3. phanthuy908

    phanthuy908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Đã là cuối thu rồi , thế là mùa lạnh đã sắp tràn về . Ở Hạ Long giờ này chắc sẽ lạnh hơn , nhiều gió hơn . Sẽ có những buổi sáng sương mù đầy đường , dày đặc chẳng nhìn thấy rõ đường đi . Cứ mỗi khi chuyển mùa là lại nhớ nhà lắm , nhớ kinh khủng , những món ăn của mẹ khi mùa lạnh tới , những cái áo mới của mùa lạnh , màu sắc , hương vị của cỏ cây , hoa lá mùa thu chuyển sang đông không thể nào tả được , giá như mình giỏi văn lên một tí thì tốt ...............
  4. khi_giac_mo_ve

    khi_giac_mo_ve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    mỗi độ thu về một cảm giác lạnh lẽo vô cùng và tôi cũng như bạn nhớ halong nhưng đó là gia đình thân yêu của bạn còn tôi nhớ halong nơi bạn thân nhất của tôi đang sống và học tập
  5. quy_kiensau

    quy_kiensau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Hạ Long mùa nay chắc rét lắm nhỉ?
    Dọc đường Bãi Cháy hoa sữa có thơm không?
    Mùi nước biển có khác xưa không nhỉ?
    Hạ Long, mùa này là mùa của những đôi tình nhân ấm áp trong cái lạnh đầu mùa.
    Bạn còn nhớ tôi không?
  6. khanhchi82

    khanhchi82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Hoa sữa chỉ thơm trên con đường dọc theo công viên Lán Bè, còn đường Bãi Cháy hôm nào tớ cũng đi qua mà chẳng thấy hương hoa sữa. Còn nước biển BC mùa này chuyển màu xam xám , không còn trong xanh như hồi hè nữa. Buổi tối cuối tuần trời se lạnh , đi dạo cùng cậu em trên con đường này , nghe hương hoa sửa toả ngọt ngào lại nhớ về 1 mùi hương hoa sữa ở nơi nào xa lắc. Có kẻ dở người cũng thích hoa sữa không biết vô tình hay cố ý lại tặng mình một bài thơ về mùa đông HN với lời hứa sẽ đóng hộp hương hoa sữa HN mang về. Nhưng đã hết mùa hoa sữa rồi còn đâu ?
    Được khanhchi82 sửa chữa / chuyển vào 20:41 ngày 16/11/2004
  7. qx

    qx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ngoài trời lạnh quá! Sương mù nhiều nữa.Muốn chạy thật nhanh về nhà nhưng bàn chân líu ríu như ai buộc.Nhìn ra ngoài cửa sổ và tự hỏi rằng phía nào Quê Hương mình.
    Được qx sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 25/11/2004
  8. emtrai_xinhgaicucki

    emtrai_xinhgaicucki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    mấy tháng rồi ko được tắm biển ! Nhìn thấy sông của bọn nó cuồng hết cả lên ! Chỉ muốn nhảy xuống thôi ! Hạ Long mình tuyệt nhất cái khoản này ! Hix
  9. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Cậu có mấy tháng mà, kêu gì. Mà hè năm sau được về rồi, tha hồ tắm biển, sướng thế còn gì. Bây giờ không có chịu khó ngắm sông Seine (không biết tiếng Pháp là gì) đi. Năm sau về nhớ kể tớ nghe đó. huhu còn tớ biết bao giờ mới về được đây??
  10. Song_Trang

    Song_Trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị cho em tham gia với được không ạ?Em cũng là dân HL chính gốc đây và cũng đang xa quê hưong đây ạ,đây là lần thứ 2 em đón Noel xa nhà rồi đấy,buồn chết đi được.Đáng lẽ hè về thăm nhà rồi cơ nhưng tại ham chơi,bao nhiêu tiền đi Bỉ,Hà Lan,Đan Mạch đến khi nhớ ra thì đã hết hè và cũng hết cả tiền luôn.Mà cũng tại mẹ em ấy mà,cứ xúi em đi chơi mấy nước Châu Âu cơ.Mà các anh chị biết tại sao không?Vì mẹ em sợ để em về VN rồi em ở lại luôn không quay lại đây nữa; tuần nào mẹ cũng gọi điện qua nói nhớ em,thương em thế mà lại không muốn cho em về làm cho bây giờ em nhớ nhà gần chết.
    rien sur la terre doivent séparant

Chia sẻ trang này