1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai nịnh ai?

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi thairder, 30/04/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thairder

    thairder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2013
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Một anh nhà giàu hỏi người nghèo:
    - Tôi giàu anh có nịnh tôi không?
    Người nghèo:
    - Ông giàu mắc mớ gì đến tôi mà tôi phải nịnh ông?
    Nhà giàu:
    - Nếu tôi cho anh nửa gia tài, anh có nịnh tôi không?
    Người nghèo:
    - Lúc đó tôi giàu bằng ông rồi việc gì tôi phải nịnh ông.
    Nhà giàu:
    - Nếu tôi cho anh cả gia tài, anh có nịnh tôi không?
    Người nghèo:
    - Chắc chắn lúc đó ông phải nịnh tôi.
  2. blackhorsedg

    blackhorsedg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2013
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    1
    Nếu được chọn chồng, cô nàng "4 đời chồng mà vẫn còn tem" sẽ chọn chồng làm nghề gì?
    Một cô gái đi thi hoa hậu, tới phần thi vấn đáp, ban giám khảo nhìn vào hồ sơ thì thấy ghi: “4 đời chồng, nhưng còn tem”, liền đặt câu hỏi:
    - Tại sao cô có bốn đời chồng mà vẩn còn tem?
    Cô gái trả lời:
    - Lấy ông chồng đầu là một anh chàng công tác tại phòng điều tra xét hỏi nên cứ GIỮ NGUYÊN VẸN, do vậy không làm ăn chi hết. Ly dị!
    Người chồng thứ hai là một nhà hùng biện, nên NÓI THÌ HAY CHỨ KHÔNG BIẾT LÀM! Ly dị!
    Người chồng thứ ba là cộng tác tại viện bảo tàng, nên KHÔNG SỜ VÀO HIỆN VẬT! Ly dị!
    Người chồng thứ tư là cộng tác tại phòng kế hoạch, nên CHỈ VẠCH RA RỒI ÐỂ ÐÓ, KHÔNG LÀM TIẾP! Ly dị luôn!
    Ban Giám Khảo hỏi tiếp:
    - Nếu đoạt được vương niệm hoa hậu, cô sẽ lấy chồng làm nghề nào?
    - Em sẽ lấy anh đạp xích lô.
    - Tại sao lại là đạp xích lô?
    - Tại đạp xích lô rất thực tế, LEO LÊN LÀ ÐẠP LIỀN!
    - Nếu còn không có anh đạp xích lô cho cô lấy thì tính sao?
    - Thì em sẽ lấy chồng làm thợ xây.
    - Vì sao?
    - Vì nghề của chàng là “đóng cọc” và “đục lỗ” mà.
    --------------------------------------------------------------
    Thi Mông To : 1 cuộc thi dành cho những người mông to tham gia bang tổ chức mời 3 người đại diện của 3 nước đến tham gia , có : Mỹ , Đức và VN 1 cô gái đại diện nước Mỹ đứng lên biểu diển tài năng để 1 trái bưởi lên bàn , ngồi xuống , đứng lên mất trái bưởi , khán giả vỗ tay cuồng nhiệt , tiếp đến nước Đức chơi quả mít ngồi xuống , đứng lên mất quả mít khán giả vỗ tay còn nồng nhiệt hơn lần trước , đến cô gái VN chỉ để 1 quả táo nho nhỏ mọi người liền xôn xao ai ngờ đâu VN ngồi xuống đứng lên mất cả cái bàn >_<"
    Cuộc thi sống lâu : Ai cập tự hào đã từng chịu cực khổ , nắng gắt nhưng vẫn sống thọ nên tham gia , I Rắc tự hào đã phải sống cùng bom đạn mà vẫn sống thọ nên cũng tham gia , cuối cùng là VN , cuộc thi bắt đầu , ban giám khảo cho 3 thí sinh vào 3 phòng kín ,mỗi phòng có 1 cửa sổ 1 tolet , 1 cái chuông để khi có thí sinh nào chịu hết nỗi thì bấm chuông , Ai cập chịu khát cũng hàng trùm , sống được 1 tháng phải vội bấm chuông , I Rắc sống được 1 tháng 20 ngày cũng phải bấm chuông , còn VN vẫn yên đó , ban giám khảo đã nói VN cầm chắc chức vô địch mà đã có thông báo 2 người kia đã rời cuộc mà sao người VN vẫn yên đó bộ tính làm kỉ lục thế giới hay sao ấy và thế ban giám khảo cũng chờ , truyen dam thêm 1 tháng nữa tổng cộng là 81 ngày , ban giám khảo mới thấy lạ bèn mở cửa vào thám thính tình hình thì đập vào mắt họ là 1 thằng VN nằm như 1 cái xác khô còn thấp thỏm họ bèn chạy đến , gọi bác sĩ , cảnh sát rùm beng , khi anh chàng VN tỉnh thì 1 người phóng viên chạy đến hỏi : Tại sao anh biết 2 thí sinh kia đã rời khỏi cuộc chơi mà anh vẫn nằm đó chịu đựng ? – *** mẹ nó thằng khốn nào đặt cái chuông cao bỏ mẹ tao với tới thì out từ lâu rồi !
    --------------------------------------------------
    Thi Hoa Đẹp : Cuộc thi hoa , trái cây v.v… nói chung là cái gì đặc biệt của đất nước mình thì cứ phô ra , Bunrgari vác rổ hoa hồng đủ thứ màu vào , Y-ta-li-a kêu hoa mày đáng lót đít tao ngồi , VN cũng bình thản ko nói gì , đến Y-ta-li-a đem hoa lan ra cũng đủ màu , đủ loại , Bunrgari kêu hoa mày cũng đáng lót đít cho tao lắm đấy , tức 2 thằng nước bạn cứ gây gổ VN quê ko đem hoa , vác miếng vỏ Sầu Riêng la to : Mẹ thằng nào dám ngồi ông xin thua
    Cuộc thi thiết kế thời trang : Cũng như nãy giờ , cũng 3 nước dự thi , VN luôn luôn có mặt , Pháp tự hào là 1 quốc gia nổi tiếng về fashion trên thế giới , Ý cũng tự hào về đất nước nên cũng tham gia , VN luôn có mặt nhưng luôn bình thản . Cuộc thi bắt đầu , ai vẽ được 1 mẫu thiết kế truyen *** độc đáo nhưng phải giàu tính nghệ thuật và wan trọng là đẹp . Pháp ra tay vừa vẽ mẫu vừa cười khỉnh 2 nước còn lại , Ý sùng lên cũng hăng hái ra tay , riêng VN lại ngồi hút thuốc phì phèo , 2 thằng Pháp , Ý cười nhau 1 trong 2 thằng sẽ có 50% chiến thắng . Cuộc thi chấm dứt , Pháp đem ra 1 bản vẽ cái váy dạ hội khá là biến tấu , mọi người cũng trầm trồ khen ngợi . Ý đem 1 bộ 2 dây , quần jean được biến tấu nhìn độc đáo hơn cả Pháp , Ý giành được chiến thắng , MC tiến lại phỏng vấn VN : Tại sao anh tham gia mà lại ngồi yên chơi mà ko out ? VN trả lời : Ối giời ! Ba cái đồ đấy ai vẽ chẳng đc thằng nào thiết kế được 1 bộ đồ gồm : Áo vú tay dài , quần xì ống bass tôi kêu = sư phụ 
    Kể đến đây mới thấy người VN cũng thuộc hàng thứ dữ các bạn nhỉ 
    ------------------------------------------------------
    Hưởng thụ

    Có một ông cụ 60 tuổi nọ sau bao nhiêu năm cống hiến sức khỏe cho công việc và sự nghiệp đến khi về già ông tích cóp được 1 số tiền kha khá, ông quyết định đi Thailand để du lịch vì ông ta nghe nói bên đó mấy vụ “vui vẻ, tươi mát” rất nhìu, ông muốn thử 1 lần cho biết 1 chút vị với đời.
    Sau khi xuống sân bay ông ở khách sạn nọ, ông ta liền hỏi anh bồi khu vực nào có vui vẻ tươi mát, anh bồi chỉ dẫn ông tận tình.
    **** tối ông lên đồ láng coóng đi ra vực đó. Ông thấy 1 ngã ba trên có 2 tấm bảng chỉ về 2 hướng. Một tấm ghi là: “Dành cho người nhiều tiền”, tấm còn lại ghi: “Dành cho người ít tiền”.
    Ông lão nghĩ : “Thôi, mình gom góp có chút ít tiền thì nên đi vào đường dành cho người ít tiền vậy”.
    Ông cắm cúi đi đến cuối đường lại gặp một ngã ba trên đó có 2 tấm bảng chỉ về 2 hướng. Một tấm ghi: “Dành cho người trẻ” tấm còn lại ghi : “Dành cho người già”. Thế là ông lại lọ mọ quẹo vào đường dành cho người già cắm cúi đi.
    Ði đến cuối đường ông lại gặp một ngã ba trên có 2 tấm bảng. Một tấm ghi là: “Dành cho người đẹp” tấm còn lại “Dành cho người xấu” ông bụng bảo dạ: “mình 60 rồi còn đẹp cái gì nữa chứ”, thế là ông đành quẹo vào đường dành cho người xấu, vừa đi ông vừa tự động viên mình: “Sắp được hưởng sung sướng rồi ráng lên”.
    Ði đến cuối đường này ông lại nhìn thấy một ngã ba truyen nguoi lon trên lại có 2 tấm bảng rẽ ra 2 hướng. Một tấm ghi: “Dành cho người dẻo dai và nhìu xí quách” tấm còn lại ghi: “Dành cho người hết xí quách”. Ông tự nghĩ: “Mình già ruì làm gì còn xí quách nữa , mình chỉ ráng đi để tận hưởng chút lạc thú cuối đời cho biết với người ta thôi mà” thế là ông rẽ vào con đường thứ 2.
    Ông lụm cụm xiêu vẹo bước đi một cách khó nhọc trên con đường với bao suy nghĩ tưởng tượng ra cảnh vui thú……. nhưng khi đến cuối đường ông nhìn thấy chỉ một tấm bảng treo thật cao. Ông bèn ráng kiếm vật để kê lên nhìn cho rõ bảng ghi chỉ dẩn gì tiếp theo.
    “Ít tiền,già lão, xấu trai, lại còn hết xí quách nữa, thôi quay về nhà đi cha”.
    -------------------------------------------------------------
    Anh chàng Mỹ kia đến thăm quan Hà Nội. Anh vào nhà hàng kia, ăn uống rồi đi vào phòng tiểu! Một chàng thanh niên còn trẻ tiến lại gần nhìn con cu của chàng Mỹ rồi nói:
    - Xin lỗi anh!
    - Tôi hơi thất lễ một chút nhưng tôi không thể nhịn được lời khen. Anh có con cu dài và đẹp quá!
    Anh chàng Mỹ cảm thấy hơi khó chịu nhưng nghĩ chắc là tập tục của người Việt Nam là vậy và không muốn làm phật lòng anh chàng Việt Nam nên nói:
    Cám ơn lời khen của anh!
    Anh thanh niên đáp lời:
    Không có chi! Anh à, tôi ái ngại lắm nên không nói nhưng tôi không thể nào ngậm câm được! Cả đời tôi chưa hề được thấy một con cu dài đẹp như thế bao giờ! Nếu anh không phiền thì anh có thể cho tôi cầm nó một tí được không!
    Anh chàng Mỹ suy nghĩ một chút và cũng chẳng muốn phiền lòng anh chàng địa phương nên gật đầu đồng ý!
    Anh chàng Việt Nam bèn cầm nâng niu con cu của chàng Mỹ một chút rồi lại lên tiếng:
    Trời ơi! Coi kìa! Hai hòn dái của anh trông mới xinh đẹp làm sao ấy! Nếu anh không phiền xin cho tôi cũng được nâng niu nó một tí nhé!
    Anh chàng Mỹ cảm thấy quá muộn để từ chối nên đành chiều hắn ta một lần cuối!
    Anh chàng Việt Nam cầm hai hòn dái anh chàng Mỹ gọn lỏn trong tay bóp mạnh và nói xẵng giọng:
    Anh tháo cái đồng hồ & đem cái bóp tiền cho tôi ngay
  3. taphieu009

    taphieu009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2013
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    truyện cuối bựa quá. VN mình đâu đến nỗi thế
  4. hseo895

    hseo895 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2013
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện này vớ vấn quá đi ah, ai nghĩ ra quá tệ,hic,

Chia sẻ trang này