1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai nói chuyện nghiêm túc ấn vào đây

Chủ đề trong 'Đồng Nai' bởi trongnam19972000, 14/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trongnam19972000

    trongnam19972000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ai nói chuyện nghiêm túc ấn vào đây

    Text
  2. trongnam19972000

    trongnam19972000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    thư đã viết nhưng không ai biết
    viết cho ai ,ai biết mà coi
    đã viết rồi sao không chịu gởi
    gởi đi rồi sẽ có người coi

    tôi muốn viết những điều chưa viết
    viết ra rồi .................................
    Người coi rồi có thông cảm cho chăng
    Cũng mong sao ........,,,,,,,,,........,,,,,,,,,,
    Điều chấm phẩy là điều chưa hết,,,,,......,,,,,,
  3. traibienhoa

    traibienhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Túm lại ý bạn là sao?
    Mất thời gian của mọi người quá đấy!!!!!
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Điều hay nhất tớ muốn viết cho chú ở đây là chú nên vào viện tâm thần hoặc đi học lớp 1 đi . Trình bày 1 bài Text thôi mà sao khó với chú thía ?
  5. trongnam19972000

    trongnam19972000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    túm lại là tôi muốn zô viện tâm thần rùi.Cuộc sống sao nặng nề thế lòng người saokhó đoán .
    Lê bước chân khắp nẻo đường
    Tìm người tri kỷ biết về đâu
    Tôi là cộng tác viên của 1 tờ báo tỉnh ở cao nguyên,ở đây cán bộ xã huyện cậy thế cậy quyêncừớp đoạt đoạt đất của dân,biết bao nhiêu chuyện đại loại như vậy,tôi đã làm đơn kiện cho rất nhiều người có chuyện thành công có chuyện ko thành ,thậm chí đi ra tuốt Hà nội mấy lần kiện cho họ mà tôi ko ăn 1 đồng nào?Nhiều lúc tôi quá chán nản không hiểu rằng tài sao họ lại quá tham như vậy,những người dân kiếm ăn từng bữa mà họ ko tha,thậm chí chính quyêncòn đưa người vô đốt nhà chặt cây cối đánh đập dân tàn nhẩn để đuổi họ đi,mà không phải là ít tất cả 52 hộ dân cả trăm hecta đất
    THôi để viết sau bây giờ đang bận
  6. traibienhoa

    traibienhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bạn nói có thật ở Đồng Nai à? Hay là ở tỉnh khác. Nếu ở Đồng Nai thì tại sao tui lại hỏng biết ta? hihì, tui cũng làm báo nè!!
  7. trongnam19972000

    trongnam19972000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Text
    Đây là chuyện có thật ,nhưng không phải ở Đồng nai mà ở Đăk nông,1 tỉnh mới tách của Đăklắc,nơi tôi ở là vùng xã ,ở đây đang qui hoặch khai thác mỏ proxit thành lập khu công nghiệp nên có nhiều dự án lớn,đang là thời điểm tranh sáng tranh tối nên bọn có chức quyền ra sức cướp đoạt đất của dân làm của riêng,họ nói đây là đất rừng phòng hộ, nhưng người dân ở đây làm đã 7,8 năm rồi cây cối đã cho thu hoặch caphê tiêu xanh tươi thế mà họ đưa người vô chặt phá đốt nhà dân thật là kinh khủng .Có rất nhiều vụ kiện cáo như tôi nói ở trên có vụ được có vụ ko.Điển hình nhất và vụ lớn nhất là vụ pilao 2 có tất cả 52 hộ dân cả trăm hec ta đấtbị lấy đi trước sự căm phẫn của mọingười vụ này đã kéo mhau ra tận Hà nội kiện tới trung ương 3 lần và đã có báo chí đưa tin,hiện tại đang có hướng phát triển nhửng không biết vụ việc sẽ ra sao .Thật !nếu ko tận mắt chứng kiến thì sẽ ko ngờ rằng giữa thời buổi này lại có chuyện động trời như vậy.Nhìn thấy bà con ở tận trong vùng sâu che bạt làm lều ở ăn khoai củ qua ngày thật là đau lòng
    Không biết sắp tới đây luật chống tham nhũng được quốc hội thông qua sẽ thay đổi được gì để cho những người dân thấp cổ bé họng có được sống bình yên và hạnh phúc hay ko?
  8. traibienhoa

    traibienhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mình có nhiều bạn làm báo ở Đắc Nông và Sài Gòn, để xem có giúp gì được trong vụ này không.
  9. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    chỉ biết nói rằng: đời là vậy ...
    nhìn người mà nghĩ đến mình
    chình ình trước mắt vẫn tỉnh như không

Chia sẻ trang này