1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI NÓI CÔ TÔ KHÔNG ĐẸP

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi donghotimeshop, 02/07/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. donghotimeshop

    donghotimeshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2016
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Nhóm bạn thân 5 người bọn mình đi Cô Tô 3ng2đ full chi phí 2tr/người vào ngày 15.4 nhưng giờ mình mới rảnh để viết review cho các bạn tham khảo, vì đợt chuẩn bị đi bọn mình cũng đau đầu vì không biết ăn ngủ nghỉ thế nào, tìm review thì có ít or hạn chế thông tin.
    "Liêu xiêu" với 4 Homestay, Hotel bên bờ biển tại Cô Tô
    Bài viết khá dài và chỉ dành cho những bạn thực sự cần.

    Di chuyển từ HN-Cảng Cái Rồng:
    - Có rất nhiều cách di chuyển để đến được với Cô Tô, bằng xe máy, ô tô. Nhóm mình chọn ô tô. Vậy đi ô tô thì nên đi xe nào? Thời gian nào hợp lý?
    Sau 1 hồi tìm kiếm thì bọn thấy có rất nhiều loại xe, hãng xe đưa bạn đến Cô Tô, tuy nhiên có xe chỉ đưa bạn đến Cửa Ông. Từ Cửa Ông các bạn phải đến được cảng Cái Rồng để mua vé, khoảng cách từ Cửa Ông tới cảng Cái Rồng khoảng 3-4km các bạn phải đi taxi or xe ôm. Vậy khuyên các bạn nên chọn xe Xuân Trường. Tại sao? Vì xe này sẽ đưa các bạn đến tận cảng Cái Rồng, các bạn chỉ việc xuống xe đi tè free rồi vào phòng vé mua vé rồi đợi tàu. Xe có 2 loại xe thường và xe Vip, xe thường là loại xe to, kiểu giường nằm giá vé 150k/người/lượt, đi xe khá êm, xe đón tại điểm cho trước. Xe Vip là loại xe limousine giá vé 200k/người/lượt xe loại 9 chỗ, đúng tiêu chuẩn xe Vip sang-xịn-êm-wifi free căng đét-cổng sạc USB-đi nhanh và đón tận nhà, xe rất ít bắt khách dọc đường vì có 9 chỗ hoy. Khuyên các bạn nên đi xe Vip nha, đi vừa thoải mái lại không mất tiền taxi đi ra điểm xe đón nếu đi xe to.
    Kinh nghiệm ăn chơi "trác táng" 3 ngày 2 đêm ở Cô Tô chỉ có 1 triệu 3
    - Đặt xe: các bạn cần đặt trước 2 ngày, sđt liên hệ nhà xe Xuân Trường : 0912767688 đặt xong hôm sau các bạn nhớ alo check lại nhé vì hôm bọn mình đi có xảy ra sự cố, không rõ lý do gì mà đến sát ngày đi mình alo thì nhà xe nói bị hết xe Vip mặc dù mình đã đặt trước, nên lúc đi bọn mình phải đi xe to, xe to đón tại điểm, bọn mình ở bên Long Biên - HN và điểm đón là ở Aeonmall, vậy là phải đi taxi ra đó hết 50k, tuy nhiên nhà xe làm ăn rất có trách nhiệm, họ trả tiền taxi cho bọn mình thay lời xin lỗi( vì đặt xe Vip được đón tận nhà)
    - Lưu ý: Di chuyển từ HN-cảng Cái Rồng mất 4-5h, từ cảng vào đảo mất 45p-1h30p vậy nên các bạn cân nhắc thời gian đặt xe nhé. Nhóm mình muốn tiết kiệm time để chơi được nhiều nên chọn đặt xe vào 2h sáng, lên xe ngủ được giấc, 6h xe tới cảng đi vệ sinh rồi vào mua vé và đợi tàu.

    Di chuyển từ cảng Cái Rồng-Đảo Cô Tô:
    - Có nhiều hãng tàu, tàu thì có 2 loại, cao tốc đi mất 1h30p và siêu tốc đi mất 45p giá như nhau 230k/người/lượt. Các bạn đi hãng nào cũng được nha, bọn mình đi tàu của Quang Minh, chỉ khuyên các bạn mua vé siêu tốc nhé, hôm bọn mình không biết và vé siêu tốc hết nên phải đi cao tốc 1h30p ban đầu sóng êm nhẹ nhàng ngồi ngắm cảnh. Lúc đi xa ra ôi giời say sóng thì có mà thuốc chống say xe giời cũng say :))) bạn mình nôn ọe ra quần áo, đứa thì say vất vưởng, sóng đập vào thành tàu cứ ầm ầm trắng xóa ấy. Lúc về bọn mình nhờ mua được vé siêu tốc thật là ngủ 1 giấc đang ngon thì bị đến nơi. :))
    - Lưu ý nhỏ cho các bạn là đừng nghĩ tàu giống xe bus mà ngồi ghế trước cho khỏi say nhé. NGỒI GHẾ SAU. phải là ghế sau nha. Lúc về nhóm mình chẳng ai say, nói chuyện ngắm cảnh chán rồi ngủ. Và say cũng tùy thuộc thời tiết ấy, nghe nói hôm ấy sóng Lừng nên bị say ( thật ra mình cũng không biết sóng Lừng là như nào)

    Ăn-ngủ-nghỉ ở đâu khi tới Cô Tô?
    - Trước khi đi nhóm mình tính đi 2ng1đ thôi, nhưng sau đó tính thời gian đi chuyển đi lại mất hẳn 1 ngày rồi nên tụi mình quyết định đi 3ng2đ và mình thấy quyết định này rất hợp lý, vì nếu các bạn đi 2ng1đ thì rất mệt, ai say sóng nữa thì mệt cực, mệt rồi còn ham chơi gì nữa. Và trước khi đi các bạn nên xem dự báo thời tiết nhé. Cứ có nắng là có ảnh đẹp hihi.
    - Ban đầu bọn mình thấy review trên mạng về các Homestay cũng ham hố đặt 1 phòng toa xe trong CoToGardens đặt 1 đêm giá 1củ/đêm/5người, phòng có 2 giường đôi cho 4ng thôi,nhóm mình có 5ng họ nói tính thêm phụ thu 150k/người nhưng do chưa phải ngày lễ bọn mình mặc cả được là 1củ/phòng/5ng. Sau khi tính đi thêm 1 ngày thì bọn mình bàn nhau là 1 đêm ở chỗ sang chảnh, 1đêm ở nhà dân để tăng trải nghiệm. Đúng là duyên vồ vào nhau khi mình đọc được 1 bài review vào phút chót, ngay đêm trước khi đi mình alo cho anh Lợi hỏi phòng và vì tụi mình đi tầm chưa đông nên phòng vẫn còn , anh hỏi nhóm em muốn ở nhà gỗ, nhà nghỉ hay nhà dân? Tụi mình chọn nhà dân. Giá là 400k/đêm/5ng.
    - Cotogardens 01232216996 ảnh mạng lung linh, đến nơi thì chưa vào mùa du lịch nên vẫn vắng khách, phòng thừa đầy luôn, ảnh ngoài không lung linh như mạng nhưng cũng không gây thất vọng. Các bạn cần alo đặt phòng trước nhé, và phải chuyển khoản đặt cọc giữ phòng 50% nha, nó có 3cơ sở nhưng nhóm mình chọn toa xe. Từ cảng vào Gardens tầm 5-6km nếu đồng ý thuê xe điện - dịch vụ của Gardens sẽ là 200k/lượt/12khách (có thể ghép khách) để họ đưa mình về nhà nghỉ. Do trước đó mình có hỏi dịch vụ cho thuê xe máy tại Gardens là 200k/xe/ngày thường, lễ là 250k/xe và nhà anh Lợi là 150k/xe tất cả các ngày. Và rất may mắn khi gặp được anh Lợi- anh gợi ý cho bọn mình là thuê xe nhà anh, đến cảng đầu đảo alo anh anh đem xe ra để mình đi về Garden thì sẽ tiết kiệm được 400k phí thuê xe điện 2 lượt đi và về. Ơn giời bọn mình thuê luôn hehe. Vậy là đến cảng alo anh Lợi, hôm đó anh đi làm- anh làm nhân viên nhà nước nhé, anh gọi vợ anh ra đón.
    Vợ anh Lợi là chị Lương, không biết bằng cách nào chị Lương 1 mình đi được 3 cái xe máy ra đón tụi mình. Chị Lương hiền dã man, lại nhiệt tình tốt bụng. Xong thấy bọn mình không biết đường tới Garden chị lại đưa bọn mình tới đó luôn, lúc đầu bọn mình cũng tính googlemap tới Gardens nhưng sau khi được chị Lương đưa đi thì mình thấy may quá chứ map chắc lạc luôn mất, đường quanh co, khúc khuỷu, dốc cao, cua gấp, lại còn hoang vu, hoa Mua nở đầy tím đường luôn. Đi qua thị trấn Cô Tô, vừa đi chị Lương vừa giới thiệu cho tụi mình luôn, chị dặn dò đi đường cẩn thận, ăn uống như nào cho không bị chặt chém. Đi sâu tít thì cũng đến được Gardens. Vào ở thì có hơi thất vọng vì wifi quá yếu không dùng được, tivi thì bị hỏng, bọn mình có yêu cầu sửa nhưng không sửa được và cũng không được đổi phòng. Đồ ăn khá max nên bọn mình phi xe đi ăn chỗ khác hihi.
    Ở Garden thì cảnh cũng ok, yên bình, nhưng tụi mình thấy hơi buồn chắc do yên tĩnh quá và hơi nhiều muỗi nhưng không có màn. Ngày hôm sau thì tụi mình về nhà anh Lợi.

Chia sẻ trang này