1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ai nói cùng tớ cái

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi longatum, 08/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    ai nói cùng tớ cái

    trước kia cứ mơ được đơn độc, tự do... giờ thì chỉ mong có ai ở bên để sẻ chia...
    trước kia cứ cười bọn nhóc con nghe nhạc dở hơi... hôm nay nghe Here with me, tự nhiên sao lại thấy rung động thế.
    trước kia cứ cười mấy người hay vào trong tamsu rên rỉ, ăn nói lảm nhảm, không ai hiểu được... giờ sao mình cũng vậy thế này???


    BE YOUR SELF AS THOSE WHO MATTER DONT CARE AND THOSE WHO CARE DONT MATTER

    Được sửa chữa bởi - TruongDu on 10/02/2002 08:53
  2. em-ghet-anh

    em-ghet-anh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2001
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Chắc là YRML cho nên nó mới thế đấy...
    ~*~ imthe14u ~*~
  3. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    YRML là cái giề thế?
    BE YOUR SELF AS THOSE WHO MATTER DONT CARE AND THOSE WHO CARE DONT MATTER
  4. august_lat

    august_lat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Longatum ngây thơ nhẩy?
  5. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    hehe ngây thơ zì... anh Long béo lại chả YRML từ hồi học cấp II
    Mel C & Mel V rulezzz this Mellennium hehe
  6. lola

    lola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    hé hé,
    bác long giờ lại đa cảm nhẩy,
    khó hỉu quá

    1 canh, 2 canh, lại 3 canh
    trằn trọc bâng khuâng giấc chẳng lành
    canh 4 canh 5 vừa chợp mắt
    nụ cười ai đó cháy trong mơ !

  7. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Em Vân thân yêu,
    Thực tình anh chẳng biết cái YRML là cái gì. Tiếng lóng mới xuất hiện ở tổ dân phố à?
    Hì, bình thường anh cứ cười em dở hơi... hay vào đây post linh tinh, ăn nói lảm nhảm, lại còn nghe BSB.
    Hôm qua anh đã làm đủ các thứ đấy rồi em ạ. Anh đi post bài lung tung, ăn nói lảm nhảm như thằng thần kinh, nghe cái bài gì tên Drown của BSB...
    Mà sao em lắm thứ để buồn thế em... hì phải vui lên chứ.
    Thằng Lola là thằng nào? Phải thằng Hải zòi không, hê hê... lâu lắm không gặp.
    BE YOUR SELF AS THOSE WHO MATTER DONT CARE AND THOSE WHO CARE DONT MATTER
  8. lola

    lola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    **** !,
    bác nói chuối quá đấy, bác LL ạ

    1 canh, 2 canh, lại 3 canh
    trằn trọc bâng khuâng giấc chẳng lành
    canh 4 canh 5 vừa chợp mắt
    nụ cười ai đó cháy trong mơ !

  9. hhv

    hhv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    heh, bác mới sang thì nó thế, về sau sẽ quen dần thôi. Mới sang thì bác nghe nhạc Mỹ, nhưng em đảm bảo vài năm nữa bác sẽ toàn nghe nhạc tiền chiến ( như em bây giờ ấy)

    Be The Best Or Die Like The Rest.


    A Member of A1TP 96 - 99.
    A True Anti-MU.
    A BKHNer.
    A Patriot.
    and....
    A Lamer.

  10. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Có khi bác đúng đấy bác ạ... khốn nạn thật.
    BE YOUR SELF AS THOSE WHO MATTER DONT CARE AND THOSE WHO CARE DONT MATTER

Chia sẻ trang này