1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai nói Nữ Hoàng Ai Cập dở NHẤT ?

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi Doreamon, 22/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Doreamon

    Doreamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Ai nói Nữ Hoàng Ai Cập dở NHẤT ?

    Tui phan doi dzu NHAC la do .May bac la con trai thi lam sao may bac biet con gai tui tui nghi gi .Dung la no co hoi qua nhung ma may bac co bi can thi cung dau co mu ,the may bac khong thay dong chu "Sach danh cho thieu nien ".
    Roi con co bac bao ai la fan cua Conan thi ghet NHAC? Tui day phan doi .Boy thi co the cat dau dinh .Thi gỉl ung duoc mac vay chu .Lam gi co chuyen nguoc lai phai 0? Co nguoi cung thich ca hai :Conan & NHAC nhu tui ne .Sao ma co nguoi hoi thien vi a nghen.

    Ba>>>By


    Được Safer-Sephiroth sửa chữa / chuyển vào 27/06/2002 ngày 21:24
  2. Alucard_Leonhart_new

    Alucard_Leonhart_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Ko chỉ con trai fê bình đâu nhé,cả con gái mà xem vào cũng chê dở ấy thui,cụ thể là 23ra:D
    nội dung nó giống film Hàn é,thế nên ai khoái 3 cái tình củm ba xu thì chết mê mệt cũng fải
    Alucard Leonhart
    Christina's crazyfan
    Animorphs's member
    ***Còn sống là còn hy vọng***​
  3. momaru

    momaru Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Doreamon này! Tôi đại diện cho con gái fê bình NHAC đây! Nếu bạn nói chỉ có con trai ghét NHAC thì nhầm to rồi đấy!
    Everybody is here with me
  4. lionesse

    lionesse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    3
    xem kĩ hơn ở topic này nhé:
    http://ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=76061
    lionesse
  5. dolly

    dolly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    He he vậy là có kết lụân cuối cùng rồi nhé : NHAC wá sá dở luôn cả nam lẫn nữ đều cho như vậy cả
    Forget Me Not
  6. momaru

    momaru Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Bạn thấy NHAC dở thế nào chưa?
    Tôi thấy truyện đầu độc tẻ con quá hà. Nghĩ mà phát sợ!
    Everybody is here with me
  7. dolly

    dolly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Dở toàn bộ. Dở từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài từ phải sang trái từ đầu dến cuối => nói chung là dở tất tần tật he he
    Forget Me Not
  8. Forever_Zero

    Forever_Zero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    không những dở mà còn chuối nữa,quá chuối luôn,đọc mà nhiều lúc buồn nôn qúa trời.
    Nói chung đọc bộ truyện này chỉ tốn công,tốn sức tốn thời gian,tốn tiền,để tiền mua truyện khác đọc mà hay hơn ý chứ
  9. kid1412vn

    kid1412vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    ***Thui hay là ta thành lập hội Anti - NHAC đi !!!
    Kid1412 - The Phantom Thief
    Detective Conan's Crazy Fan
    Nếu được yêu, hãy yêu và tỏ ra đáng yêu.
  10. maueris

    maueris Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Hỏi xem NHAC dở ở chỗ nào à? Trong lúc này tạm thời tôi chưa kể hết được. Tôi chỉ xin sơ qua một số thứ mà tôi mới nhận ra gần đây thôi, mọi người tham khảo xem có đúng không.
    1. Xào nấu vớ vẩn
    Vì sao? Thứ nhất, mọi người có thấy nội dung của chuyện này rất chi là nửa mùa không? Nửa như truyện lịch sử (mà không biết đúng bao nhiêu phần trăm nữa) lại nửa như truyện kinh dị, thần bí. Này nhé, ngay từ tập một, Asisư xuất hiện trong hình thức một xác ướp phục sinh, mọi người cứ tưởng có thần thánh gì ở đây. Nhưng rốt cuộc từ lúc trở về quá khứ thì mọi chuyện tất tật đều do con người làm ra. Người ta cứ luôn miệng gào thét thần thánh như có thánh thần quái gì đâu. Rõ ràng là đầu đuôi chẳng ăn nhập gì với nhau làm cho bộ chuyện này cứ dở dang, nủa này nửa nọ. Rõ ràng tác giả của bộ chuyện này muốn đem mấy thứ lẩu thập cẩm vào xào với nhau cho lại miệng nhưng dở quá không nuốt trôi được.
    Mà còn nữa, các bạn có để ý thấy, những hiện tượng kì bí như vậy chỉu xảy ra ở thế giới tương lai không? (những anh lính âm binh này, rồi các xác chết bị phẫu thuật như thời trung cổ, rồi sự xuất hiện của Asisư...). Còn khi quay lại quá khứ thì toàn là các hiện tượng tự nhiên rất khoa học mà Carol lý giải. Lạ thật, hay là tác giả muốn chứng tỏ với con người hiện đại rằng trên đời vẫn có thần thánh ma quỷ nhỉ??

    2. Không logic
    Cái này quá rõ. Mới đầu cô nàng Asisư có một con chó tên là Anubishu làm cảnh mà sau đó bay mất tiêu. Nhưng con chó này
    không có gì quan trọng thì thôi, coi như không tính. Chối nhất là cái khoản du lịch xuyên thời gian của Carol. Cô nàng này cứ nhảy tót lên sông Nil là y như rằng về được quá khứ, nhảy thêm cái nữa là quay lại tương lai. Đã thế lúc về nhà lại toàn bị mất trí nhớ, hỏi gì cũng không biết. Khổ nỗi, tác giả thì muốn như thế để nàng ta khỏi kể lung tung cơ. Nhưng mà cũng phải giải thích một chút chứ.
    Còn nữa, không biết ngày xưa người ta dùng thứ ngôn ngữ gì, hay lại dùng tiếng Mĩ mà Carol đi đâu cũng nói chuyện vô tư. À, hay là cô ấy ăn bánh mì chuyển ngữ của Doremon nhỉ? Giỏi thật
    I love T7J

Chia sẻ trang này