1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai ở BẢO LỘC vào đây !

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi traitimvn79, 16/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Ai ở BẢO LỘC vào đây !

    Chào cả nhà!mình muốn tim hiểu thêm về mảnh đất này.Mình đã đến đó một lần và rất thích thác Dam...gì đó ở đây!
    Mình thấy thành phố này khá nhỏ,nhưng cũng khá thú vị!
  2. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Thác mà bạn muốn nói ở Bảo Lộc là DAMB''RI, Bảo Lộc là thị xã nhỏ thôi chứ không phải là thành phố. Nhưng BL thật sự rất ấn tượng ....
    Có topic nói về Di Linh, trong đó có những bạn cũng thích Bả o Lộc như bạn và mình vậy
    www.ttvnol.com/LDC/560273
  3. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Trên đường từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt, du khách có thể dừng chân ghé thăm Bảo Lộc, xứ sở của trà, cà phê và dâu tằm. Bảo Lộc hấp dẫn du khách còn bởi thác Damb?Tri nằm cách thị xã 18km về hướng Tây-Bắc mà sự hùng vĩ bề thế sẽ còn cầm giữ chân khách lâu hơn.
    Thác Damb?Tri - tiếng K?THo có nghĩa là ?oĐợi chờ?, có sức lôi cuốn không hẳn bởi ý nghĩa của tên gọi, mà còn bởi thác nước có chiều cao tự nhiên 57m, với dòng chảy trung bình 10m/giây đã làm thành những vùng xoáy đẹp mắt trước khi buông mình xuống thung lũng, tạo nên những cơn mưa hoa tung tóe, như một sự hờn dỗi vùng vằng làm cho cảnh quan chung quanh vốn dĩ đã đẹp lại càng quyến rũ hơn trong làn sương khói huyền ảo long lanh.
    Điều thú vị khi đến với khu du lịch Damb?Tri do Liên Hiệp Dâu Tằm Tơ Bảo Lộc (VISERI) đầu tư khai thác này là cảnh quan nơi đây còn hoang sơ, không khí trong lành với rừng cây nguyên sinh thâm niên thẳng tắp như lời gọi mời khám phá, chiếc cầu treo đung đưa bên dòng suối cuốn nhẹ như một nét điểm xuyết nói lên sự hiện hữu nhỏ bé mà thân thương của con người.
    Quần thể khu du lịch Damb?Tri được qui hoạch trong một tổng diện tích gồm 1.000 ha rừng già, 325 ha rừng phòng hộ và đất rừng, ngoài thác Damb?Tri còn có thác Da Sra cao 60m, thác DaTon cao 20m đều nằm giữa rừng già và đẹp không hề thua kém, cách thác Damb?Tri 1km và 3 km. Đặc biệt còn có một vùng giống như đồi Cù Đà Lạt, rộng hàng trăm hecta và nằm cách khu vực thác không xa, được bao phủ bằng một loại cỏ mềm mại cao chừng 20 cm giống như lá lúa con gái ?" đây là một viễn cảnh đầy hứa hẹn cho một khu du lịch phong phú và hấp dẫn trong tương lai.
    Deamb?Tri ngày nay đang tạo thuận tiện cho khách ngắm thác bằng hệ thống thang máy du khách cũng có thể ghé thăm làng văn hóa dân tộc, xem khỉ biểu diễn, ngắm hoa lan hay đạp nước trên hồ... và, sẽ thật klhó quên khi giã từ Damb?Tri.
    (st)
  4. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Uống trà tiên ở nhà cổ Bảo Lộc
    Thực hiện các công đoạn pha trà mời khách
    Qua khỏi thị xã Bảo Lộc khoảng 5 km trên đường đi Đà Lạt, đập vào mắt du khách là một khuôn viên khá rộng với những kiến trúc nhà rường cổ kính. Khu nhà cổ này do một đại gia về trà và cà phê đầu tư, xây dựng có tên Trung Nguyên, mới đưa vào hoạt động từ 6 tháng nay.
    Cô thuyết ngôn viên trong ngôi nhà chính, lớn nhất ở đây cho biết, toàn bộ khu nhà cổ này được di dời từ Quảng Nam vô. Người thợ nào làm nhiệm vụ tháo dỡ ở công đoạn nào thì cũng người thợ ấy làm công việc lắp ráp ở công đoạn ấy. Chỉ riêng số tiền di dời và xây dựng khu nhà ở đây đã lên tới 20 tỷ đồng.
    Từng viên ngói lợp âm dương, từng cây cột, kèo cho tới bộ tủ, bàn ghế, sập gụ đều là đồ cổ cách đây cả trăm năm. Mỗi khu nhà mang một cái tên riêng. Ngôi nhà lớn này mang tên ?oVọng nguyệt trà? ghi đậm dấu ấn của những viên quan lại thời xưa vào những đêm trăng sáng ngồi nhâm nhi chén trà, thưởng nguyệt, làm thơ.
    Khu kế bên là ?oTrà uyển? với lối đi dẫn chân du khách vào một khu vườn thơ mộng? Cả một khuôn viên rộng được thiết kế hài hòa, liên thông với nhau khiến du khách có cảm giác như đang quay ngược lịch sử trở về với cuộc sống của vua quan thuở trước.
    Đến đây, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng phong cách kiến trúc cổ xưa mà còn được thưởng ngoạn nghệ thuật pha trà bài bản, cầu kỳ của người xưa do những cô gái xinh đẹp, trẻ trung biểu diễn; được nếm mùi vị của từng loại trà được trồng ngay tại mảnh đất Bảo Lộc này.
    Có lẽ với cách bài trí, phục vụ và nghệ thuật trà đạo ở đây đã khiến cho chủ khuôn viên này đặt cho nó cái tên ?oTrà Tiên??
    ( st )
  5. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Xa Bảo Lộc cũng lâu rồi nhưng vẫn nhớ Bảo Lộc nhiều lắm, vẫn dành một góc nhỏ trong lòng cho Bảo Lộc, cái thị xã nhỏ xíu hiu hiu nắng, hiu hiu lạnh này.
    Bảo Lộc mùa này bắt đầu lạnh rồi, không biết những buổi sáng sương còn mờ trên bờ hồ không? Học trò đi học giờ còn che dù đi trong mịt mờ sương khói, bên này hồ nhìn sang bên kia hồ chỉ mập mờ nhân ảnh. Những tà áo dài trắng thấp thoáng trong màn sương sớm thật tinh khôi và lãng mạn. Giờ còn không?
    Giờ còn không, gốc cây già trong trường Nông Nghiệp mà tụi mình thường tụ tập học bài? Giờ còn không, con suối nhỏ phía sau nhà bạn mà mỗi Chủ nhật tụi mình lại rủ nhau ra đó bắt ốc? Giờ còn không, con dốc nhỏ trước Thị đoàn với quán cafê Sao Anh quá nhiều kỷ niệm. Giờ còn không, con đường nhỏ, mái nhà xưa, những hàng cây, bờ cỏ...
    Giờ còn không, tuổi thơ tôi...
    [nick] [/]
    Được bunnie sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 18/11/2005
  6. oceanfly

    oceanfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ở BLộc. 20-11 thấy nhớ trường xưa quá.
    Ngày Xưa.
    Nhớ buổi chiều hè nắng rong chơi.
    Lang thang qua những quả đồi đầy gió.
    Đá dế bắn bi khắp hang cùng ngõ.
    Tắm suối dầm mưa còn có được bây giờ.
    Nhớ những buổi sáng sớm tinh mơ.
    Cắp sách tới trường đi bộ vài cây số.
    Đôi chân tôi, thửa xưa còn bé nhỏ.
    Đường thì dài, bên bạn mãi còn vui.
    Nhớ buổi học cả lớp cúp cua chơi.
    Rủ nhau lẻn vào rừng vui với suối.
    Thầy bắt phạt ai cũng đòi nhận tội.
    Biết thầy cưng nên cả lớp mới làm liều.
    Nhớ gương mặt cô bé thật đáng yêu .
    Ngồi cạnh bên cứ nhe hòai răng khểnh.
    Cô giảng bài mà cả 2 nào có biết.
    Tập chép bài ghi vơ vẩn vài câu.
    Nhớ những lúc cô giảng thật lâu.
    Mà cả lớp cứ tròn xoe ngơ ngác.
    Ở cái tuổi chẳng lo gì ăn mặc.
    Có mấy người hiểu thấu được chiến tranh.
    Nhớ cuốn lưu bút nét mực nhòe xanh.
    Bạn ngập ngừng trao tay tôi ngày cuối.
    Suốt mấy ngày chẳng viết điều muốn nói.
    Để sau này bạn mãi đẹp trong tôi.
    Nhớ mái trường giờ đã quá xa xôi.
    Cô thầy thương bọn tôi như con nhỏ.
    Trên đường đời biết có bao giờ lại có.
    Một mái nhà bạn bè ấm áp thầy cô.
    (18-11-2005)
  7. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy, đã từng lên xuống quãng đường SG - ĐL rất nhiều lần, nhưng thị xã Bảo Lộc luôn xa lạ với nó. Cho đến một ngày nó gặp anh, người bạn lớn mà nó quen gọi Phố Núi. Để rồi chẳng biết từ bao giờ cái thị xã nhỏ bé, yên bình này lại hóa thân quen.
    Những ngày mệt mỏi, những lần giận dỗi người yêu, muốn tìm một nơi nào đấy để xoa dịu tâm hồn, được thỏa thích khóc cho vơi nỗi buồn trong lòng mà không sợ gọi là yếu đuối, là trẻ con, nó lại vác ba lô tìm về PN.
    Vẫn nhớ như in những mùa mưa, giữa cái lạnh xứ cao nguyên, ngồi với PN bên ly trà bốc hơi, thơm ngát. Kể cho bạn nghe về cuộc sống, tình yêu, công việc, gia đình... Bạn cứ im lặng ngồi nghe, như để cho nó trút hết những nặng nề nơi cuộc sống đô thị. Để rồi sau đó nhẹ nhàng trở lại SG, tiếp tục bước đi, tiếp tục sống an vui.
    Nhớ những đồi chè xanh mướt, nó cứ tròn xoe mắt xuýt xoa "đẹp quá!". Nhưng khi tận mắt chứng kiến những người dân hái chè, nó mới hiểu cuộc sống này có nhiều ngưới quá vất vả, chợt nhận ra mình may mắn thật. Lại thấy yêu lắm xứ sở này!
    Nhớ cái bờ hồ ngay thị xã BL, những sáng dậy thật sớm, co ro trong chiếc áo ấm dạo quanh bờ hồ. Yên tĩnh và trong lành quá! Giờ bờ hồ đang được san bằng, giải tỏa... tiếc cho kỷ niệm cũ, giờ chỉ còn là hoài niệm.
    Bạn giờ cũng đã có một gia đình nhỏ. Hạnh phúc và êm đềm. Ta cũng không còn thời gian đi về nhiều nơi ấy. Nhưng khi nghe ai đấy nhắc đến Bảo Lộc, lại thấy thân thương lắm...
  8. oceanfly

    oceanfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Có bạn nào đang ở BL không nhỉ.? Lâu rồi không về thăm BL không biết có gì thay đổi không?
    Nghe nói BL sắp trở thành thành phố trung tâm của tỉnh LĐ, Đà Lạt sẽ tách ra trả về cho Trung Uơng quản lý.
  9. cunconlaoleu

    cunconlaoleu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Dân Bảo Lộc đây, đang nhớ nhà chết được lại mò ngay vào cái topic này. Gởi lời chào tất cả các mem nhá!
    Thế cái hồ Bảo Lộc sắp bị san bằng giải tỏa à?? Các lão này đang làm chuyện gì thế không biết! Hồ Bảo Lộc mà mất thì thị xã khác nào như nồi canh mà mất đi cục thịt! Muốn bóp cổ các lão ấy chết quá!!
  10. akrapovic

    akrapovic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    weeeeee, tui là dân Bảo Lộc đây, nhưng dạo này hình như là huyện ấy đổi thành Bảo Lâm rồi thì phải. Hồi xưa nhà tui ở xã Lộc An, cách thị trấn Bảo Lộc khoảng 13km.
    Hồi xưa thiệt xưa, thác Damri rất đẹp vì nó còn thiên nhiên, sau này tui trở lại thấy gắn các màu xanh màu đỏ và nhà hàng blah blah dòm phát ói. Tệ thiệt, tui giới thiệu biết bao người về thác Damri của quê tui, mà tui không biết nó bị "khai thác" rồi :(
    cái hồ Bảo Lộc gần khách sạn Seri gần bị san bằng à ? hmm, cái hồ đó dơ hày, nhưng tui cũng muốn thấy nạo sạch tốt hơn là san bằng.

Chia sẻ trang này