1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai ở BẢO LỘC vào đây !

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi traitimvn79, 16/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanglamdong

    thanglamdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    người yêu bảo lộc đây... cái hồ ở bảo lộc chuẩn bị làm thành công viên hay gì gì đại loại như thế ah. tiếc nhỉ, tớ thì thích nhìn nước chảy hơn nhiều..
    tớ không ở bảo lộc nhưng yêu bảo lộc như yêu người ấy vậy.. damb''ri dạo này thưa người nhưng hình như đẹp hơn, hoang dã hơn( vì vắng người mà)..
    BẢO LỘC chiều nay lạnh, cái lạnh làm người ta ko thể quên, ko thể rờii xa... ơi bảo lộc...
  2. ngoc_huyen_89

    ngoc_huyen_89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  3. ngoc_huyen_89

    ngoc_huyen_89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng sống ở Bảo Lộc àh ? cho mình làm quen được không ? email của mình là tranmaingochuyen@yahoo.com
    Mình cũng xa bảo Lộc hơn 1 năm rồi nên nhớ bảo Lộc lắm !
  4. nguyentuananh2005

    nguyentuananh2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tớ sắp quay về B''lao đây!
  5. oceanfly

    oceanfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    chào bạn. Lâu rồi mình cũng không về BLộc. Chắc bạn là SViên phải không? Mình sẽ mail cho bạn.
  6. lhphuong16b

    lhphuong16b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn !
    Mình muốn đi thác Dambri . Không biết có khách sạn nào ngay gần thác kô ? Mình kô muốn ngủ tại hotel ở thị trấn Bảo Lộc ! Các bạn giúp mình nhen ! Cho biết tên + giá cả + chất lượng luôn ! Cám ơn trước nhiều !
  7. littlephoc

    littlephoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Đã 2 năm rồi, 2 năm không về Bảo Lộc. ngày ấy, dù đi làm ở HCM bao năm, mình vẫn cảm thấy một sự bình yên thanh thản mỗi khi về Bảo Lộc thăm nhà. Đơn giản là mình đã lớn lên từ nơi ấy. Phong cảnh thanh bình, bầu trời bát ngát, không còn những bụi bặm ồn ào của thành phố, không còn những tất bật lo toan. Những buổi chiều tà dạo xe máy tà tà trên những cánh đồng dâu tằm, những sườn đồi thoai thoải, gió nhẹ và mát. Hít một hơi căng đầy buồng phổi cái không khí trong lành mát mẻ, bao nỗi lo toan phiền muộn bỗng nhiên tan biến.
    Dù đã 2 năm qua rời quê hương, đi khắp nơi trên xứ người, nếu so về cái đẹp, có lẽ nó đẹp hơn Bảo Lộc rất nhiều. Thế nhưng mình vẫn không thể quên được Bảo Lộc, vẫn mong được trở về nơi ấy. Dẫu biết rằng những căn nhà bên cạnh các cánh đồng thực sự ẩn chứa bao sự nhọc nhằn nghèo khó, nhưng thật lãng mạn, thật bình yên trong mắt mình. Mình cũng từng lớn lên như thế, trong nghèo khó và nhọc nhằn, cũng đi chăn bò,, cũng đi làm ruộng phụ bố mẹ. Tất cả giờ trong mắt mình là những kỷ niệm đẹp??của thời thơ ấu.
    Cái bờ hồ ngay khách sạn seri nó làm nên dáng vẻ của cả một Bảo Lộc, thế mà nỡ lòng nào san bằng nó nhỉ. Còn đâu những buổi sáng đi học trong làn sương mỏng, hay buổi chiều tà đi dạo quanh hồ nhỉ.
  8. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Nhớ những đồi chè xanh mướt, thẳng tắp như một bức tranh tuyệt đẹp.
    Nhớ cái se se lạnh của buổi sớm mai, làm lòng người dịu lại. Có lẽ vì vậy mà người BL rất hiền hòa.
    Nhớ ly trà nóng, đượm đầy tình người trong buổi tối quây quần cùng bạn bè.
    Nhớ vùng quê thanh bình ấy quá!
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. loc_thien

    loc_thien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ôi, vào đây đọc bài của mấy bạn làm mình nhớ Bảo Lộc quá đi mất. Nhớ cái thời học sinh còn đi học ở trường PTTH Bảo Lộc, sao mà lúc đó cuộc sống nó bình yên, hạnh phúc thế nhỉ, giờ nghĩ lại cứ như trong mơ ý. Lâu lâu về thăm nhà, nhìn mấy em mặc áo len xanh đi học, vừa đạp xe đạp (đi hàng 3 hàng 4 gì đó, giống mình ngày xưa ) vừa nói chuyện rất hồn nhiên, sao mà mình muốn được như các em ý thế, chẳng muốn làm người lớn tý nào, hu hu.
  10. Guestdulich

    Guestdulich Guest

    Các bạn sống ở Bảo lộc có thể cho mình biết từ "Chân đèo Bảo Lộc" ---> Thị Xã Bảo Lộc là bao nhiêu KM ko ? Giúp mình được chứ ??

Chia sẻ trang này