1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai ở BẢO LỘC vào đây !

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi traitimvn79, 16/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweet_in_love

    sweet_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ww
  2. sweet_in_love

    sweet_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tui là dân Bảo Lộc, lâu rồi ko về Bảo Lộc nhớ lắm, tình cờ biết đuợc TOPIC này vui ghê, xin có lời chào, lời chúc sức khoẻ thân thương tới những người con của Bảo lộc.........
    Bảo Lộc ơi ta sẽ trở về.........................
  3. sweet_in_love

    sweet_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    sao lâu rồi ko co ai vao 4rum này vậy? mọi người đi đâu hết rồi nhỉ???
  4. En_xanh

    En_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hop mat dan BL cai di ba con oi!
  5. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Nói là chưa đến BL thì ko phải...SG Dalat đi đi về thế,lần nào chẳng phải ghé qua...Nhưng nói là đến,thấy cũng ko được....Chưa lần nào thật sự chủ định ghé qua...
    Bảo Lộc lúc nào cũng ấn tượng trong đầu em,thị xã,nghe nó thơ mộng và nhẹ nhàng hơn thành phố và cũng ko tẻ nhạt như huyện lị,nghe lý tưởng,thế nên chẳng phải lúc trước cứ nằng nặc đòi anh về BL còn gì nhỉ???
    Thế nên ko biết có phải vì vậy ko mà đến bây giờ Bảo Lộc vẫn rất dịu dàng...và cũng sớm thôi...em sẽ về Bảo Lộc...đón em ko,thị xã....
  6. maguro

    maguro Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    37
    mình cũng là dân bl
  7. thichanai

    thichanai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    2-9 sắp đến rồi, các bạn có về Bảo Lộc không? Sao mọi người không nhân dịp này tổ chức họp mặt nhỉ, mình nghĩ là dân Bảo Lộc về đông lắm đấy.
    Bảo Lộc mùa này chắc mưa nhiều lắm, trời lạnh và buồn nữa, nhưng mình lại thích vẻ lãng mạn, tĩnh lặng này.
    Thích nhất là đi ra khu chợ ăn sáng, rồi chạy xe vòng quanh bờ hồ, quanh bùng binh ngắm mọi người.
    Không biết cà phê Thủy Tạ mở lại chưa, ngồi đây mà ngắm thị xã thì tuyệt cú mèo.
    Tối đến, cùng đám bạn chạy vòng vòng Bảo Lộc, vừa chạy vừa suýt xoa than lạnh, rồi sau đó tấp vào một quán cà phê quen...
    Đã mấy tháng rồi mình chưa về BL, nhất định dịp này sẽ về. Về để tránh cái nóng, cái stress của Sài Gòn. Các bạn cũng tranh thủ về thăm quê nhé!
    Nhớ Bảo Lộc quá!

  8. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn nhắc xách xe chạy lòng vòng Bảo Lộc, rồi đi ăn sáng ở khu chợ, uống cafê ở 1 quán nào quen trong cái khí hậu lành lạnh, tĩnh lặng, thấy nhớ Bảo Lộc thiệt.
    Hồi xưa còn là sinh viên, mình có nhỏ bạn thân ở Lộc Nga, những dịp hè hay lễ, tết thường theo nó lên BL chơi, rồi từ đó mà có nhiều bạn bè trên đó. Lần nào lên BL cứ ở hết nhà này đến nhà kia, ai cũng hiền hoà và giản đơn như vùng đất BL vậy.
    Hồi đó khi BL chưa có nhiều quán cafê như bây giờ, mình hay đến quán của 1 người quen là "Domino", ở thị xã, sau này dần dần thì có rất nhiều quán cafê sân vườn rất đẹp.
    Uống cafê ở BL đa số quán nào cũng fa ngon, quán cốc càng ngon thì fải, ly cafê sữa nhỏ xíu, đặc quánh, uống ngay xứ sở trồng cafê mà ko ngon cũng uổng hả các bạn! Nhắc đến thèm quá, để lúc khác mình kể nhiều hơn nhe.
  9. thichanai

    thichanai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ về bl thì có quán cafe , quán ăn nào mới không các bạn . Chúng ta cùng nói tơi những quán ăn chơi của bl đi vd như quán chè bưởi ở cây xăng lộc tiến lần nào mình về cũng đi với tụi bạn . Đối với con trai thì có quán gâu gâu Ngọc loan
  10. vivianbl

    vivianbl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Bảo Lộc hết mưa, về đây là tuyệt vời lắm đó! Mát mẻ và vừa đủ thân mật để chào đón..tất cả mọi người!
    Có bạn nào hỏi về Thủy Tạ phải không? Vẩn thấy mở nhưng ai vô đó là phải...có sức chịu đựng ghê gớm lắm đó, cái hồ nham nhở, nham nhở từ tháng này qua tháng khác.
    Quán mới thì co thấy Sonata đó, đẹp và gần như ...thu hút quá chừng thanh niên luôn! Về thử đến xem sao các bạn!
    Wellcome!

Chia sẻ trang này