1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai ở BẢO LỘC vào đây !

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi traitimvn79, 16/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    nếu như mình đến Bảo Lộc, có ai mời mình đi cafe không nhỉ? cái quán s....r...n gì đó có phải là khúc ban chiều không vậy? hì hì. Có ai tổ chức off ở BL không? Cho tui tham gia với nè
  2. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Tulip quen với chủ quán Domino sao? Quán đó ở đường Lý Tự Trọng, gần Bưu Điện cũ phải kg... B cũng có biết vài người ở đó, tuy nhiên cũng gần chục năm rồi từ ngày đi khỏi BL, chẳng biết khi quay lại còn nhận ra nhau hay kg.
    Ngày xưa khi BL chưa có nhiều quán cà phê như bây giờ, thì Domino là số 1 đó.
    Nhớ Bảo Lộc và nhớ Dalat... Bảo Lộc là cả tuổi thơ của B ở đó..
  3. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Em có lần về BL, em về gấp gáp, ra đi vội vàng và vì thế không tìm lại hết những chốn cũ. Em vẫn nhớ lắm, như là mới hôm qua, năm chúng ta hồn nhiên và trẻ con biết mấy.
    Ngày hôm kia, tự nhiên em nghĩ tới bạn bè em thửơ đó, có người em đã làm bạn 18 năm, anh và em quen nhau cũng 16 năm rồi, tự nhiên nghĩ hai mươi năm nữa, mình già đi, và đến lúc mình kết thúc chuyến thăm nơi này, chợt thấy lòng se lại... Em làm sao thế này...
  4. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Uh, trên BL em có mấy đứa bạn rất thân, rồi lòng vòng cũng quen biết nhau cả. Em nhớ anh chủ quán Domino hình như tên Đạt. Hồi trước mỗi lần lên BL là ở nhà đứa bạn tên Vy (nhà buôn càfê Thanh Thanh), nó thường dắt em đến quán Domino uống sinh tố. Và thằng bạn tên Thụy, cùng tuổi chị đó (nhà buôn càfê Phượng-ngã 3 QT). Có lẽ chị cũng gặp bọn nó rồi mà ko để ý đó. Và còn nhiều người bạn khác nữa.... Hồi còn đi học em lên xuống BL nhiều lần, và có nhiều lắm kỷ niệm trên đó. Nhắc lại thấy nhớ ghê
  5. baolocmua

    baolocmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    To maybe_ilike, sao anh dừng chân ở Bảo Lộc lại sợ không có ai mời anh một tách cafe ?. người dân xứ Bảo rất mến khách và đâu thiếu cafe để mời anh nhỉ. baolocmua hiện đang sống ở Sai Gòn, nhưng nếu anh muốn thăm Bao Lộc thì sẽ có người ở đó đón anh..
    Chị tulip chắc đã biết Bảo Lộc rõ lắm. biết khi nào có điều kiện cafe cùng chị ở nơi phố núi ấy nhỉ ?
  6. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Bảo Lộc...
    Nhớ Domino...
    Nhớ những buổi sáng trong trẻo tản bộ quanh bờ hồ...
    Nhớ những đồi chè xanh ngát...
    Và nhớ anh, người bạn lớn với cái dáng cao gầy, nụ cười ấm áp mỗi lần đón nó...
    Thời gian trôi, mỗi người một hướng đi, chỉ có nỗi nhớ là ở lại...
    Nhớ đến nao lòng...

  7. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Mình đang Ghen!
  8. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Tulip nói đúng đó, anh chủ quá tên Đạt, chị thì quen biết với anh của him hơn là him
    Tulip rành BL ghê, biết Ngã ba QT nữa, hihi, hồi đó ngày nào chị cũng đi học ngang qua đó hết, chỗ đó lúc xưa chưa có tiệm trà QT đâu, từ hồi có nó mang tên đó luôn. Chị học 1 năm lớp 7 ở trường Nữ gần đó (giờ hình như gần cafe Tâm Châu thì phải, bây giờ truờng đó tên gì chị không nhớ, tụi chị toàn gọi là trường Nữ, tuy con trai và con gái học chung). Hồi xưa còn nhỏ đi bộ thấy xa ghê, giờ lớn rồi thấy con đường từ trường cũ về nhà có tí xíu à. Hồi nhỏ đi học có lần không ăn sáng, trưa đi bộ về nhà chân tay bủn rủn đi không nổi, tụi bạn xanh mặt cứ sợ chị bị liệt chân thế là tụi nó dìu về, có đứa còn mếu máo nữa. Về nhà mẹ pha cho ly nước trà đường uống xong tươi tỉnh trở lại. Công nhận hồi nhỏ vui ghê.
    Mấy người Tulip nhắc toàn cùng lứa, mà BL thì nhỏ, cùng lứa dễ biết nhau lắm, có lẽ chị cũng biết mà lâu không gặp quên mất đi rồi.
  9. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    thanks bạn. Mình có đến và .....! Cám ơn Viviandl@ ... hi hi, cũng hơi làm phiền bạn ấy!
  10. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này