1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai ở Berlin, trường FHTW vào giúp em với! Em sẽ sang Đức năm 2007 mà chẳng biết tí tiếng nào!

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi UNA_MALDINISTA, 30/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    À, các bác chỉ cho em đi từ Hà Nội sang Berlin thì đi hãng nào là rẻ và cho mang nhiều nhất?
    Mua vé ở chỗ nào là rẻ nhất và đặt trước bao lâu thì được discount nhiều nhất?
    Em cám ơn các bác nhiều nhé
  2. PHUCTHANHAN

    PHUCTHANHAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
  3. PHUCTHANHAN

    PHUCTHANHAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Minh dang o Bẻlin nen khong biet gia ve hien nay o Hanoi the nao . Nhung o Duc mot phong ve Nguoi Viet nam minh ban ve rat tin cay va duoc nguoi Viet hay mua . Ban hay lien he voi phong ve anh Vu Duy Toan:
    email: vdt@vdt-berlin.de
  4. nova_ck

    nova_ck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu , đi một chiều thì đi VN Airline cũng được . Hình như có giá cho SV hay sao ấy, hồi mình đi ( cách đây mấy năm ) có 860 USD , bay sang FF . Bây giờ chắc rẻ hơn nhiều.
    Bạn hỏi thử xem , có nhiều Đại lý bán vé ở HN đó .
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hi, em vào xem thấy giá vè HN Ber một chiều là 700$ bác ạ, cũng chẳng rẻ nhỉ, em chỉ được cho có 1.100E cho cả đi lẫn về thôi, thế này chả tiết kiệm được bao nhiêu . Có chỗ nào rẻ hơn nữa ko nhỉ?
  6. vnprogress

    vnprogress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hi! Chào bạn.
    Mình cũng xin được học bổng của DAAD năm 2006 và hiện đang học ở FH Soest. Bạn cũng nhận được nhiều câu trả lời của các ban đang học ở Đức về tiếng Đức rồi. Mình chỉ có một ý kiến nhỏ là kinh nghiệm của bản thân mình. Trước khi sang đây mình nghĩ tiếng Đức cũng không quan trọng lắm nên không chịu khó đầu tư, cũng theo học trước ở vài trung tâm nhưng không có chất lượng thật sự tốt ( một phần cũng vì vướng công việc), nên sang đến đây cũng khó tập trung được vì thời gian quá ngắn mặc dù DAAD sẽ cho học 1 khoá 2 tháng tiếng Đức, học suốt cả ngày, sáng trên lớp còn chiều ở Lab Media luyện nghe nói. Sau 2 tháng bạn có thể nghe hiểu và nói những câu đơn giản nếu chưa học tẹo nào ở nhà, nhưng rồi cũng sẽ quên dần vì chương trình học nặng bằng tiếng Anh cũng sẽ đòi hỏi đầu tư nhiều.
    Theo mình, nếu có điều kiện thì xin nghỉ làm, vào viện Goethe học, sau vài tháng sẽ có vốn tiếng Đức khá, sang đây được học 2 tháng, bắt đầu học luôn từ Mitte Stuffe (trình độ trung cấp ). Như vậy bạn sẽ có lợi thế rất lớn cả trong việc học và có thể đi làm them (ở Đức nếu muốn làm cho các công ty rất cần tiếng Đức ngoài trình độ chuyên môn). Nếu không thể học được ở Viện Goethe thì nên tập trung học từ mới, ngữ pháp và phát âm chuẩn ( mình học 1 khóa ở trường Việt Đức). Ngoài ra tiếng Anh cũng cần phải thật vững nhé, chương trình học đòi hỏi presentation bằng tiếng Anh, mà dân Việt kém nhất là pronunciation.
    Vé máy bay thì mình thấy anh Đức ở trung tâm Việt Đức giới thiệu ra phòng vé Văn Minh mua, tương đối rẻ (mình mua 660 USD Vietnam Airline Hànội ?" Dusseldorf).
    Cần tìm hiểu thong tin gì nữa cứ post ở đây, nếu biết mình sẽ trả lời.
    Chúc chuẩn bị tốt và lên đường may mắn.
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Vnprogress,
    Thật sự mình vui kinh khủng khi đọc bài viết của bạn. Ngoài những kinh no của các bạn đã và đang ở Đức lâu năm thì kinh no của những người đồng cảnh ngộ như bạn đối với mình thực sự quý báu. Trước hết, cho phép mình cảm ợn bạn rất rất nhiều .
    Về tiếng Đức thì mình chưa biết một cái gì cả, và thời gian này mình ko xin nghỉ ở công ty được, vì mình có rất nhiều công việc fải bàn giao hic hic, thành ra chỉ còn cách là tự nỗ lực thôi. Mình sẽ cố gắng làm theo cách của bạn.
    Cho mình hỏi là bạn có nhớ các tài liệu để xin visa ở ĐSQ Đức bao gồm những gì nhỉ, có gồm bằng cấp 3 và học bạn cấp 3 ko, hôm qua mình nghe 1 anh học Ts nói loáng thoáng thế, hơi ngạc nhiên. Nếu đúng thì fải đi dịch và công chứng ngay vì mình chưa có. Có cần có quyết định cho đi học của cơ quan ko, vì ng bảo có ng bản ko, làm mình chả hiểu gì cả? Tiến trình xin visa có lâu ko, có fải lên ĐSQ trước ngay từ bây giờ ko? Cô admin bên trường thì bảo fải lên ngay từ bây giờ, nhưng anh Đức bên Việt Đức bảo chưa cần, mình nghĩ là có lẽ chưa cần đâu nhỉ.
    Và còn về chuyện ăn ở nữa, mình biết là 2 tháng học tiếng ở trung tâm thì được lo ăn ở luôn rồi. Nhưng trong 2 tháng đó thì mình cũng fải lo chuyện ăn ở trường FH luôn à? Mình tự ra trường đăng ký ở KTX hay là như thế nào? Thủ tục nhập học ở trường ra sao? Bạn hướng dẫn mình với nhé! Mình thấy thời gian ở trường tiếng là đến 30/3, trong khi 31/3 là SN mình Năm đầu tiên mà cả Tết và SN mình đều chẳng có ở nhà Thôi, ko kêu nữa, dù sao cũng tốt mà
    Bạn ơi, thế còn chuyện làm thêm thì thế nào nhỉ? Mình chẳng dám hy vọng gì về chuyện đó cả, vì tiếng thì đã biết gì đâu, với cả học ỏ trường chắc là khó lắm nhỉ. Eo ơi, tiếng Anh mình cũng dốt lắm. Túm lại là chỉ có tiếng Việt là sõi thôi Sang đấy học chắc nhiều mô hình toán tiếc lắm nhỉ, mình dốt cả toán nữa Lo quá lo quá hic hic
    Vé máy bay thì transit ở Duselldorf có nghĩa là chặng bay tới Berlin sẽ tính là nội địa đúng ko? Sẽ làm thủ tục nhập cảnh ở Duselorf luôn đúng ko? Hành lý có fải check in lại ko hay là đi thẳng luôn? Thủ tục transit có lâu lắm ko, có dễ bị lạc ko? Hic hic mình fải hỏi nhiều thế vì mới chỉ bay nội địa chứ chưa bay quốc tế bao giờ, nghe mọi ng doạ sân bay qtế to lắm, dễ bị lạc lắm, làm transit mà ko nhanh khéo còn bị lỡ chuyến Sợ quá hic hic
    Cám ơn bạn nhé Khách hàng lại đến có việc fải giải quyết rùi
    Được Una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 08:27 ngày 11/12/2006
  8. vnprogress

    vnprogress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chào thân mến!
    Trước tiên, mình muốn nói với bạn là đừng sợ gì cả nhé. Khoá học tuy nặng do thời gian ngắn (18 tháng), nhưng không đến nôĩ không thể vượt qua, chỉ có điều phải tập trung và biết sắp xếp thời gian cho hợp lí. Bạn cũng đừng nghĩ học thạc sĩ sẽ phải nghiên cứu cái gì đó cao siêu nhé, các module học không quá tập trung vào nghiên cứu như PhD đâu, bạn cứ đáp ứng được yêu cầu của từng môn học là ổn. Bạn cũng sẽ có điều kiện tiếp xúc với các bạn bè từ nhiều nước, học hỏi thêm được nhiều điều mới mẻ, thú vị về văn hóa, con người các nước khác nhau.
    Nếu tiếng Đức và tiếng Anh đều chưa thật vững, mình nghĩ bạn nên đầu tư vào tiếng Anh trước, vì nó cần thiết hơn cho việc học ( để đạt học bổng này bạn cũng có Toefl ít nhất 580 thì đúng ko?). Nên cải thiện khả năng viết luận tiếng Anh (cần thiết nhất), kĩ năng trình bày tiếng Anh trước lớp và khắc phục điểm yếu về pronunciation. Thời gian của bạn còn ngắn lắm, tớ nghĩ nếu nghỉ được thì xin nghỉ việc đi, đừng cố nữa, tập trung cho 2 thứ tiếng này cũng đủ mệt lắm rồi.
    Visa hồi trước thì chẳng có gì nhiều, mình ko cần học bạ cấp 3, chỉ cần bằng đại học + bảng điểm, chứng nhận tiếng Anh, Letter of Award của DAAD, thư của trường dạy tiếng, giấy khám sức khỏe, airticket booking và thư giớí thiệu của cơ quan (bản photo thôi). Bạn nhận học bổng của DAAD nên việc xin Visa rất dễ dàng, không phỏng vấn, không mất lệ phí và nếu đầy đủ giấy tờ, lâu nhất là 1 tuần bạn sẽ có Visa. Anh Đức nói bạn chưa cần lên DSQ có lẽ là do thiếu giấy tờ gì đó từ DAAD hoặc trường dạy tiếng. Nếu có đủ giấy tờ rồi thì cứ lên DSQ để xem họ còn đòi thêm cái gì không, làm cái gì càng sớm càng tốt sau này đỡ cập rập. Nếu DSQ có làm khó gì thì cứ yêu cầu DAAD Việt Nam giúp đỡ.
    Trong 2 tháng học ở trung tâm học tiếng, bạn sẽ được cho 1 khoản tiền gọi là pocket money và phải tự lo chuyện nấu nướng, ăn uống. Nói chung là đủ tiền ăn và dư ra 1 chút để có thể đi du lịch ở đâu đó quanh đấy. Thời gian học tiếng là thời gian rảnh rỗi nhất, cố gắng tham gia các chuyến du lịch cùng với trường dạy tiếng nhé, rẻ mà vui. Nhớ trước khi sang hỏi trường dạy tiếng địa chỉ mail cuả đ/c Việt nam nào ở đó, liên hệ hỏi trước về tình hình ăn ở, học tập là tốt nhất. Bạn học tiếng ở đâu, đã biết chưa? Thời gian học tiếng thì chẳng cần thiết phải lo gì về ăn uống ở trường FH cả, chỉ nhờ trường tìm hộ chỗ ở và hỏi thủ tục đăng kí nhập học. Berlin là thánh địa của dân Việt ở Đức mà, lo gì, nên nhờ người Việt nam tìm hộ chỗ ở gần trường cho rẻ. Mình ở đây còn tủi thân hơn nhiều, cả thành phố bé tí này không tìm đâu ra 1 đ/c Việt nam, cũng may chơi được cùng mấy cậu Thái Lan cũng đỡ buồn, đỡ nhớ nhà.
    Về máy bay, phải biết trường học tiếng của mình ở đâu đã rồi mới đặt vé đến thẳng đó. Chứ không phải đến trường FH đâu nhé. Bạn yêu cầu người bán vé cho bạn đặt lịch giữa 2 chuyến bay dài 1 chút để có thời gian tìm cửa ra, nếu không hiểu thì đến hỏi nhân viên sân bay, họ sẽ nhiệt tình chỉ cặn kẽ cho bạn ( service tốt hơn ở VN nhiều). Nhớ là dân Đức nói tiếng Anh tốt lắm nhé, cứ yên tâm. À, mà xin Visa cũng là xin đến chỗ học tiếng, sau này về trường mới ra hạn tiếp.
    Về việc làm thêm, bạn cứ vào học chính khóa đi đã nhé, cân nhắc xem nếu còn thời gian thì hãy đi làm thêm. Mình cũng chưa dám đi làm thêm, phải cày tiếng Đức đã vả lại cũng ỷ không phải lo kiếm sống nên chưa vội.
    Chúc vui vẻ, trẻ khỏe để lấy sức còn cày.
    u?c tunphuong s?a vo 19:52 ngy 12/12/2006
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Vnprogress nhiều
    Giấy khám sức khoẻ thì tớ fải nộp cho DAAD rồi, ko hiểu là còn fải nộp cho ĐSQ làm gì nữa nhỉ? Nếu mà fải nộp 1 bản nữa chắc tớ fải đi khám lại lần nữa quá
    Giấy tờ thì chắc là sẽ lo ổn rồi. Chỉ có cái quyết định của cơ quan chắc là fải xin ký lại vì tớ chẳng lưu bản copy nào cả Mà vẫn giữ cái bản cũ được ko nhỉ (vì nó có câu là xin hỗ trợ cho bà XXX trong quá trình xin HD) Chắc chả cần sửa lại nữa đâu nhể?
    Mà cái tiếng Đức kỳ quái kia sao có những chứ giống chữ bê ta thế nhỉ, chả hiểu kiếm nó ở đâu ra trên bàn fím, chưa kể hai cái dâu chấm ở trên nữa chứ Buồn cười qué, tớ đang tậm toẹ học mà có vẻ đầu óc dạo này chậm chạp. Lo quá trời chuyện ngoại ngữ, tớ dốt các thể loại ấy vô cùng
    À, mà bạn đang ở thành fố nào thế? Bạn được học bổng DAAD năm ngoái về ngành gì thế? Mình vừa tìm được 01 ng quen ở Đức nhưng đang học TS ở Leptzig cơ hic hic, có xa Berlin lắm ko mọi ng nhỉ?
    Còn công việc á, tớ...........
  10. vnprogress

    vnprogress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    sorry vì post trả lời muộn, đợt này học hành căng thẳng nên chẳng có hứng viết lách gi hết.
    Quan trọng nhất là ngoại ngữ rồi mới đến kiến thữc, mình cũng dành tương đối nhiều thời gian cho ngoại ngữ nhưng vẫn bị chê là kém. Nói vậy để bạn chuẩn bị trước tinh thần, cứ sang đây vừa học vừa có điều kiện tìm hiểu rộng và kết bạn nhé.
    Mình đang ở Soest, FH Southwestfalia, học ngành điện tử. Chúc lên đường may mắn và gặp nhiều thuận lợi.

Chia sẻ trang này