1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai ở Đại Học Thuỷ Sản ( ĐH Nha Trang ) thì vào đây nhé

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi Balinh, 28/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời! lâu lắm rồi tớ cứ ao ước giá như có một chỗ cho dân trường mình nhỉ ? sao không ai lập thành hẳn một box riêng của Thuỷ sản
  2. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Ngà?y 9/1 là? ngà?y gì? vẶy bàn thutim. CĂ phải ngĂy thĂnh lập trường khĂng?
    Được zesman sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 09/01/2005
  3. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Ngà?y 9/1 là? ngà?y gì? vẶy bàn thutim. CĂ phải ngĂy thĂnh lập trường khĂng?
    Được zesman sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 09/01/2005
  4. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Vậy là zeman không phải là sinh viên Thuỷ sản đúng không?! Bởi vì nếu là sinh viên Thuỷ sản thì phải biết ngày thành lập của trường chứ???
    Nhưng ngay đến ngày 9/1mà không biết thì kém quá.,ngày đó là ngày của học sinh sinh viên mà.Chắc là Zeman không nhớ thôi,nhưng giờ chắc đã nhớ ra rồi phải không?
  5. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Vậy là zeman không phải là sinh viên Thuỷ sản đúng không?! Bởi vì nếu là sinh viên Thuỷ sản thì phải biết ngày thành lập của trường chứ???
    Nhưng ngay đến ngày 9/1mà không biết thì kém quá.,ngày đó là ngày của học sinh sinh viên mà.Chắc là Zeman không nhớ thôi,nhưng giờ chắc đã nhớ ra rồi phải không?
  6. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa, có đời nào nhớ đến ngày này đâu. Đến ngày thầy thuốc Việt Nam có ý nghĩa hơn đối với mình mà chẳng nhớ nữa kia mà. Tuy nhiên, bản thân mình có một ấn tương, và có lẽ duy nhất đối với ngày này. Vào ngày 9/1 năm đầu đại học, thầy Phổ - giảng viên môn Triết, một thầy giáo đã ghi lại ấn tượng sâu đậm trong lòng sinh viên bởi tấm lòng và những hành động của thầy Ngày đó, sau tiết học phải thành thật nói là buồn ngủ. Thầy Phổ bỗng rút tiền túi cho lớp mình 200 ngàn để tổ chức vui ngày học sinh sinh viên Việt Nam. Trên 60 đứa ngơ ngác nhìn nhau và mới nhận ra hôm nay là ngày gì. Chuyện đó cũng đã lâu, nhưng đến giờ mĩnh vẫn thắc mắc một điều không hiểu sau khi chia đều số tiền cho hai lớp, lớp mình đã sử dụng việc đó đã mừng ngày sinh viên VN như thế nào. Nhậu hay tổ chức đi bơi. Mà cũng có thể là đi bơi xong bỏ thêm tiền đi nhậu. Ngày sinh viên VN thật ý nghĩa, hà, hà.....
  7. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa, có đời nào nhớ đến ngày này đâu. Đến ngày thầy thuốc Việt Nam có ý nghĩa hơn đối với mình mà chẳng nhớ nữa kia mà. Tuy nhiên, bản thân mình có một ấn tương, và có lẽ duy nhất đối với ngày này. Vào ngày 9/1 năm đầu đại học, thầy Phổ - giảng viên môn Triết, một thầy giáo đã ghi lại ấn tượng sâu đậm trong lòng sinh viên bởi tấm lòng và những hành động của thầy Ngày đó, sau tiết học phải thành thật nói là buồn ngủ. Thầy Phổ bỗng rút tiền túi cho lớp mình 200 ngàn để tổ chức vui ngày học sinh sinh viên Việt Nam. Trên 60 đứa ngơ ngác nhìn nhau và mới nhận ra hôm nay là ngày gì. Chuyện đó cũng đã lâu, nhưng đến giờ mĩnh vẫn thắc mắc một điều không hiểu sau khi chia đều số tiền cho hai lớp, lớp mình đã sử dụng việc đó đã mừng ngày sinh viên VN như thế nào. Nhậu hay tổ chức đi bơi. Mà cũng có thể là đi bơi xong bỏ thêm tiền đi nhậu. Ngày sinh viên VN thật ý nghĩa, hà, hà.....
  8. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Mình đã về đến nhà,cảm giác rất hạnh phúc khi được gặp lại những người thân vui nhưng lạnh run cả người. Nhớ cài nắng dìu dịu của Nha trang, nhớ màu xanh của biển, nhớ cái dốc của trường mỗi lần đi lên thở không ra hơi, nhớ mọi người trong phòng nữa chứ. Trời năm nay lạnh hơn năm ngoái .Nói thế nhưng vẫn được mong về nhà hơn, lạnh cũng thấy hay hay ,bạn bè chưa đượcnghỉ nên chỉ loanh quanh ở nhà,thỉnh thoảng ra mạng,nhờ Đại ca gửi cho chút năngs không biết Đại ca có gửi ra cho hay không nữa chứ???
  9. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Mình đã về đến nhà,cảm giác rất hạnh phúc khi được gặp lại những người thân vui nhưng lạnh run cả người. Nhớ cài nắng dìu dịu của Nha trang, nhớ màu xanh của biển, nhớ cái dốc của trường mỗi lần đi lên thở không ra hơi, nhớ mọi người trong phòng nữa chứ. Trời năm nay lạnh hơn năm ngoái .Nói thế nhưng vẫn được mong về nhà hơn, lạnh cũng thấy hay hay ,bạn bè chưa đượcnghỉ nên chỉ loanh quanh ở nhà,thỉnh thoảng ra mạng,nhờ Đại ca gửi cho chút năngs không biết Đại ca có gửi ra cho hay không nữa chứ???
  10. thuychung79

    thuychung79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Anh, chị em thuỷ sản ơi, chúng ta cùng đưa Topic của dân thuỷ sản cho phong phú va sinh động hơn nữa nhé.

Chia sẻ trang này