1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai ở Đại Học Thuỷ Sản ( ĐH Nha Trang ) thì vào đây nhé

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi Balinh, 28/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hik, lâu hok gặp hai người quen, bé lovethanh đi làm chưa dzị hay vẫn làm cô chủ hàng chè, còn BDK chắc quên chị rùi hả? Dạo nì hok thấy BDK viết nhiều như trước, chị đi làm, cũng tàm tạm, bận rộn tối mắt tối mũi, chẳng có thời gian tham gia NTC, lâu lâu ngó qua chút đọc bài của mọi người thui...
    To all: Tớ đi học trường NT vì bất đắc dĩ, (dĩ nhiên rùi vì chẳng ai lại thích một trường xa lắc xa lơ, trong khi xung quanh mình một đống trường ĐH), nhưng giờ tớ về HN làm việc, đúng chuyên ngành (kế toán), cùng với các đồng nghiệp khác học ngoài này, nhưng chưa bao giờ tớ tự ti vì những gì đã được đào tạo ở trường, thậm chí tớ thấy về căn bản tớ còn được học nhiều hơn tụi nó, chi tiết hơn tụi nó. Các ấy tự tin lên nhớ!!!
  2. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0

    To all: Tớ đi học trường NT vì bất đắc dĩ, (dĩ nhiên rùi vì chẳng ai lại thích một trường xa lắc xa lơ, trong khi xung quanh mình một đống trường ĐH), nhưng giờ tớ về HN làm việc, đúng chuyên ngành (kế toán), cùng với các đồng nghiệp khác học ngoài này, nhưng chưa bao giờ tớ tự ti vì những gì đã được đào tạo ở trường, thậm chí tớ thấy về căn bản tớ còn được học nhiều hơn tụi nó, chi tiết hơn tụi nó. Các ấy tự tin lên nhớ!!!
    [/quote]
    Em cũng học vì bất đắc dĩ.....buồn chán hơn con gián. Nhưng em thấy có 1 điều rất được ở trường này là kiểm tra rất nghiêm túc, rất đúng thực lực. Em thấy tụi SG thi và kiểm tra điểm cao ngất ngưỡng, hỏi ra mới bik là giống như đợt náo loạn tốt nghiệp những năm về trước, hỏi bài vô tư, tài liệu tự xử, quan trọng cái đứa ngồi bên có chỉ bài cho không thôi. Còn ở đây, em mới quay người ngáp cũng bị nhắc, hết bik. Nhưng rất vui, hiiii
  3. phuongthaoa7

    phuongthaoa7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hi , hi, hi , hi.....
    Chào mọi người , gồm những ai đang , đã là sinh viên của trường ĐH Nha Trang !
    Vì biết chắc 90% là năm nay trong danh sách sinh viên năm 1 có tên em nên em muốn chào hỏi mọi người trước cho phải phép .Tiện thể cũng muốn biết thêm tình hình của trường .Biết trước để mà tránh.
    Hiện tại của em là chưa biết mình nằm trong nhóm ngành nào .Đăng kí CN Sinh học ,vậy mà trong giấy báo thì CN Thực phẩm , đăg kí Quản lý môi trường biển , thì giấy lại là Nuôi Trồng . Thế giờ em phải học ngành đó àh?
    Năm nay em đăng kí Kinh tế-tpHCM , Y Huế , cuối cùng theo lời mẹ thì thi Nha TRang . Và em cũg muốn có 1 suất trong KTX .Nhưng nhìn điều kiện của em thì chắc khó .Nhưng em vẫn muốn có , nhà xa , học rồi ở đó tiện hơn , với lại mẹ có đuổi thì còn có chỗ mà đi .
    Em rất thích truòng mìh . Rộng , mát , quá trời nhà . Thấy xây thêm nhà ăn cho sinh viên mà thích . Ko biết có ngon ko?
    Hiện tại em đang rất hăng hái , tinh thần phấn chần , mong ai đừng có dội gáo nước lạnh vào bài này .!
  4. thaiduonghong

    thaiduonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    He he, ko ai dội nước lạnh vào e đâu, dội làm gì khi e đang bước chân xuống nước lạnh, nhưng bên CN sinh học thì e cứ yên tâm, điểm cao ngất ngưỡng, học bổng tràn trề, cố phát huy nhá.
  5. phuongthaoa7

    phuongthaoa7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Học bổng? Dzụ này nghe hay ghê . Nói cho em biết về cái này đi . Làm sao có học bổng?
    EM thấy có nhiều người học đh Nha TRang , nhưng nói học ở đó chán lắm. Thấy nhiều anh chị trường em , ko may rớt NV1 , NV2 chuyển về NT .Khi đậu thì chẳng muốn học . Ai cũng nói có điên mới thi trường đó . Mà thấy mấy người đó cũng chẳng học j . Hỏi thì thầy cô dạy chán , có hết trong sách rồi , ở nhà học , khỏi lên trường . Nói chung thì tinh thần học cũng chán .Chẳng biết tại sao lại ra như vậy .
    Em thì tình hình mong là sẽ ko thi lại bất cứ thứ j . Muốn bảng điểm phải đẹp trong năm 1 . Bằng mọi giá có thể . Nên phòng trước vẫn hơn .
    Có lẽ em quyết chuyển vào Kinh tế . Hình như xin xỏ thì được . Còn ko thì học CN Thực Phẩm . Ngành này chẳng bao giờ thất nghiệm. Ở tại nhà vẫn làm đc .
    Cái điên nhất là em thấy trong chương trình học của NT lại có môn bơi lội . Em chưa biết làm cách ào để né ! Poor me !
  6. thaiduonghong

    thaiduonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Bơi lội hả? HK II của năm 1 mới có, kỳ 1 là điền kinh, thường là vậy đó. Nếu e chưa biết bơi thì lo tập bơi đi, ko thì héo đó. Lớp a (năm cuối) mà có khối người còn đang...tập bơi. Về học tập thì tùy thôi, cũng ko chán như vậy đâu.
  7. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    uh`, ko chán...chỉ ngán thôi, hiiiiiii
    thường thì dân NT mình ai cũng có tâm lý muốn vào Xì-Gòn nên rớt NV1 thì ngán ngẩm lắm chẳng muốn học tẹo nào ( kinh nghiệm là chính tớ đây) đến khi nhìn thấy bảng điểm HK1 í ẹ quá mới giật mình tỉnh giấc........
    Học CNTP đi, đừng học KT, bên TP có nhiều chế độ ưu tiên, lại là thế mạnh của trường. Học TP mai mốt có làm món ăn nào mới lạ ngon nhớ hú tớ 1 tiếng ăn thử nghiệm nha
  8. lasanhill

    lasanhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà !
    Hình như vừa rồi "phuongthao" có tham gia diễn đàn trên thư viện của trường hả, sau đó thấy lặn mất tiêu luôn. Hehehhe...hoá ra cô nàng lang thang ở đây.
    Tui là SV năm cuối của trường. Tui thấy nhiều người bảo rằng học ở NT chán, ko hiệu quả,.... Hihihihiii, vậy mà tui vào đây học là vì niềm đam mê đó. Đam mê ngành của mình, ngoài ra vì điều kiện gia đình nên ko thể học SG, Tui học bên đóng tàu, ngành nay cả nước chi có 4 trường đào tạo thôi.
    Tui nghĩ rằng, mỗi trường có một ưu thế và đặc điểm riêng, trường mình tuyển đầu vào thấp nên mọi người đều cho rằng trường chán, nhưng nếu năng lực bản thân có thì sao? Học bổng?? Có càng tốt, nếu ko thì phải cố gắng bằng năng lực thực sự!
    Nói chung, " ăn quả nhớ kẻ trồng cây" các bạn ạ. Ông bà mình nói đố bao giờ sai!
  9. NTbuon

    NTbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người.Hiện giờ tui sắp thành SV năm 3 rùi.Lúc đầu tui cũng nghĩ như mọi người,vào cái trường này thì chán chết nhưng có lẽ do số phận lên...Hai năm đầu tui chán nản lên học hành cũng không được tốt lắm.Thậm chí có thể nói là quá tồi.Nhưng suy cho cùng chán nản cũng không giải quyết được gì cả...Chuẩn bị bước vào năm 3 tôi hy vọng mình sẽ thay đổi,mình đã mất 2 năm vô ích.Phải cố gắng thôi...
    http://360.yahoo.com/daoxuantien
  10. phuongthaoa7

    phuongthaoa7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chán hay ngán thì cũng giốnng nhau thôi . Em chưa vào web của trường , nên chắc nhận nhầm rồi .
    Em cũng vừa mới lang thang tìm địa chỉ trang web của trường . ntu.edu , ko biet đúng ko ? Mà hình như là ko có forum , thấy có đăng nhập mà ko biết đăng kí chỗ nào .
    Theo em biết thì cách học của ĐH khác phổ thông nhiều . Có ai hướng dẫn xem em nên học gì ko ? Hay học như thế nào có hiệu quả nhất .
    Lúc trước em mới lên cấp 3 .Cái gì cũng ko biết , vì lần đầu tiên học phân ban nên học ko đúng cách . Và cũng chưa hiểu tình hình , học Thể dục co 4.9 , đúng môn thầy Nam . Cứ tưởng cấp 3 giống cấp 2 , thì điểm thể dục thầy cô cho lên hết , ko bị khống chế . Cuối cùng cả năm đó học sinh Trung bình . Shock ! Trước giờ chưa bị như vậy bao giờ , mà lại ngay năm lớp 10 . NHưng rồi , may mắn là nhà trường làm sai diểm , làm lại học bạ cũng lên được Tiên tiến . Nhưng 4.9 TD đúng là ác mộng của cả 12 năm học .
    Lúc đó mới thấy , chỉ vì 1 thứ nhỏ mà sụp hết toàn bộ . Giờ khôn hơn 1 chút , lo xa đi là vừa !

Chia sẻ trang này