1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai ở Đại Học Thuỷ Sản ( ĐH Nha Trang ) thì vào đây nhé

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi Balinh, 28/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    Có cách nào cải thiện, đóng góp để nâng cao chất lượng của trường không nhỉ? Thay đổi toàn bộ chế độ quản lý?cấp quản lý? Vĩ mô rồi, mình bó chân đứng ngó.
    CD đồng ý với một bạn nào đó đã nói: khi đổi tên thành ĐH Nha Trang, là đã mang thêm một trọng trách khác nữa.
    Chuyện đào tạo thiếu chất lượng, chuyện sinh viên ở ký túc ban đêm với môi trường thuận lợi...rồi đánh nhau...v.v.......nghe nói rất nhiều, chắc chắn đây là thực trạng, nếu ko thì không phải nhận nhiều bức xúc như thế. Bạn nào đang học ở đây nên nhìn nhận thực tế, đừng tự ái làm gì vô ích. Đã vào học rồi thì cứ tranh thủ tìm cái nào hay, tốt cho mình mà tiếp thu thôi nếu nó ko được tốt như mong đợi lúc đầu.
    CD chỉ quan tâm đến những can thiệp sắp tới nhằm giúp trường ĐH này tốt hơn. Có tin gì hay, mọi người nhớ post lên để nhân niềm vui.
  2. hot_little_girl

    hot_little_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    ớ ờ...nếu bác nào còn thắc mắt về cái trường này thì hỏi Mèo đi.Mèo giải đáp cho..vớ vỉn 1 mớ lộn xộn.
    này nhá
    Thật tình mà nói cái chuyện đầu vào của ĐNHT là dễ.ok...chuyện đó thì sao nào...nói thẳng ra là nếu bác nào có cái ô bự bự thì dek cần thi chỉ cần vào quẹt quẹt vài đường thì năm đầu vào trung cấp là chiện bình thường thôi.chẳng có gì lạ.
    Cái lạ ở đây là chiện đầu ra đó bác ạ...có nhìu cái lí thú hơn mấy cái chiện các bác đang nói ở đây nữa kà.
    Thế hoá ra các pác đang bàn về vấn đề gì thế nhợ.Sao cảm thấy các pác đang tự vô-dzuyên hoá cái topic này thế nhỉ.
    Còn chuyện sv ở ktx đập nhau ấy hở...muỗi.Tô chén ở trong chạn chẳng ai đụng cũng có lúc khua đấy thôi huống chi là con người...làm sao mừh lúc nào cũng êm đẹp đc.SV đau fải là thiên thần...mà thiên thần chắc gì kô khi nào gây nhau đâu nào.
    Có cái trường nào mà sv hok choảng nhau đâu na.
    ..
    Còn cái loại mừh chê bai GV như dzị ấy hở...thấy có kiến thức uổng fí thật.Chẳng hỉu kiến thức đó ở đâu ra nữa....
    @pác anh ui: bác thích thì cứ học mà tự mài lấy kho kiến thức.Trường nào cũng vậy pác ạ.Giảng viên ai cũng cố truyền đạc kiến thức cho sv chứ có ai mà kô đâu.hơ pác hơ
    Chúc pác học tốt nhá
  3. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    chán! chữ với nghĩa
  4. misscoi

    misscoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    chào chị CD!
    Như em đã nói em ko phủ nhận những vấn đề hiện đang tồn tại xung quanh ngôi trường nó. Nhưng mọi người cũng ko chỉ nên tập trung vào những điểm gọi là không mấy gì tốt đẹp lắm. trước đây ở trườg thường xuyên xảy ra tình trạng bạo lực thậm chí còn hình thành các phe phái nhưng hiện nay việc đó cũng đã hầu như không còn nữa. Và quy mô trường cũng đang được mở rộng thêm, và khá phù hợp với tên trường mới là ĐH NT, nó ko còn bó hẹp trong phạm vi chỉ chuyên sâu vào lĩnh vực thuỷ sản ko. Hiện nay trường còn mở rộng giao lưu đến các trường khác trong khu vực Đông Nam Á và cũng khá nhiều du học sinh đến đây học tập và nghiên cứu.
    Một điều nữa chị cho e hỏi là:khi một người nói không hay về một người chị yêu quý chị sẽ phản ứng thế nào? chị sẽ đứng ngoài cuộc để nhìn họ đả kích bạn chị hay là chị sẽ nhập cuộc bảo vệ người bạn của chị?
    cám ơn chị về những ý nghĩ tốt dành cho trường.
    misscoi
  5. SharShelYam

    SharShelYam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay bận bịu quá không vào forum yêu dấu này, cứ tưởng bỏ mất mấy buổi tình nguyện đã tiếc rùi, không ngờ bỏ qua cái topic này còn tiếc hơn. Thấy mọi người sôi nổi quá mình cũng muốn góp vài câu. Thưa các pác, các a, các chú và các chị, e năm nay đã sắp phải rời xa ngôi trường iu dấu này rùi, chỉ ước gì được nợ vài môn để đc ở lại hoàn tất những ước mơ còn dang dở, nhưng hoàn cảnh gia đình ko cho phép nên đành phải cố mà tốt nghiệp thôi. Cho dù có ai bảo trường e là một vũng bùn thì e vẫn thích vũng bùn ấy đấy, vì từ đó e đã nhặt ra biết bao là ngọc quý. Còn ai thích quăng bẩn tùm lum, thích bôi tro trát trấu thì cứ việc, nhưng xin hãy nhớ 1 điều, nhân tài có thể đến từ bất kì đâu, cứ lo chê bai thiên hạ đi rồi sẽ có lúc bị vượt mặt lúc nào kô biết.
    P.S: ĐHNT iu dấu, năm nay nhất định phải vào 1/8 nhé, good luck to u, my uncompleted dream.
    Àh, bạn nào bít chỗ nào có phòng cho thuê chỉ cho mình với, mấy bữa nay tát nước mệt quá hết chịu nổi rùi.
  6. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người cứ nghĩ khi mình chê cái gì mà bị người khác phản đối là do họ " tự ái " nhỉ. Lòng tự ái ở đây là gì chứ. Em nghĩ là mọi người nên đặt mình vào vị trí đi thì biết.
    Hồi mới đầu học ở đây, em cũng chả ưa gì cái trường này, nhất là mấy người làm ở văn phòng Khoa, phòng hành chính..... hắc ám bà cố. Thầy cô ở đây có thể còn lạc hậu nhưng em nghĩ họ đang cố gắng học tập tiếp thu. Họ sẵn sàng ngồi nghe em nói những cái vớ vẩn, phê phán về họ mà họ ko hề thù ghét em, lại cho em 1cái điểm cộng, heheh....ko phải vì thế mà em thik họ nhưng em cảm thấy họ đã cố nhìn nhận và thay đổi. Còn hơn những người bảo thủ, cho rằng mình giỏi.
    Bây giờ học ở đây thấy cũng thú, chỉ có điều mấy môn chính trị, tư tưởng con xem nặng quá, hix.....toàn mấy ông bà già dạy .
    Hy vọng trường mình sẽ cố gắng nhiều hơn.
    Khoá cái chủ đề chuyện dạy tốt dở, xấu xa được chưa mọi người. Nếu nói về cái này thì đừng nói riêng thằng NT, nói thêm mấy thằng Đà Lạt, Vũng tàu, Thái nguyên.........mấy trường lẻ tẻ tỉnh huyện đó. Và nói thêm cả nền giáo dục VN luôn đi cho nó hoành tráng.
  7. be_bi_ngo_nghinh

    be_bi_ngo_nghinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    các bạn chẳng dám nói ra một điều : những nhà quản lý có tư duy cổ hủ , bảo thủ và lạc hậu. ai bảo ko dám nói u làm như mìn u thấy đc vậy không bằng ,còn cái gì mà nền gd cũ kỹ ,rồi những kiến thức ở thập niên 60,70 u có lộn ko vậy (hay i'''' u là mấy cái môn triết ,lsđ,tthcm...như dị thì khỏi bàn cãi nữa nhe!)
    Nền giáo dục VN đang bị chỉ trích nặng nề, sinh viên ra trường không biết làm vịêc, phải đào tạo lại, tốn kém tiền của, mà tiêu biểu là trường ĐH Nha Trang( tiền thân là trường ĐH Thuỷ sản). cái tt này lấy ở đâu vậy cưng ??? hay là do u học đến năm 3 mà ko biết gì hết nên quơ đũa cả nắm , tuy` người thôi nhá.
    ]Nếu các bạn tiếp tục buông xuôi và trông chờ vớt vát chút kiến thức và tuổi trẻ ở đó thì thật đáng tiếc cho các bạn.Tui đâu có buông xuôi và vớt vác tuổi trẻ ở đây đâu u ,tui đang học hành đàng wàn à, nếu ko bận u đến lớp tui học 1 bữa cho biết nha( lớp 47kd1 ne`). u nghĩ ra câu này tui fục thiệt i'''' Đừng có lấy í kiến chủ quan & tiêu cực của mìn mà khuyên ng` khac'''' nè , hok mấy e nó bắt chước nó bỏ học như u thì khổ.À khuyên u 1 câu nè: cái bằng ko wan trong lắm đâu nhe dứng nghĩ là cầm bằng của trường dh NT thì không làm gì được ko ai thèm thuê , wan trong là năng lực của mình thôi, phong độ là nhất thời đẳng cấp mới là vĩnh cửu (chôm của KCB he he)
    Học sinh trình độ trung bình cũng đậu được dh chinh quy lại nhảm nhí rồi , đâu chỉ tui coi thử đi ??? hằng năm chỉ có khoảng 30% đậu dh , mà trường NT lấy điểm cao hơn các trường DL ne`, chẳng lẽ trong 1 lớp học pt hiện nay tỷ lệ hs khá + giỏi ko tới 30% à????? dị thì tệ wá.
    Mà i'''' mấy người là sv trường NT ra trường ai cũng kém cỏi, khù khờ ,kém thông minh fải di hok? Hết chê lên rồi chê xuống, đừng có cho rằng mìn giỏi gian trường này ko xứng cho mình học nhan . Mỗi người lựa chọn cho mình 1 con đường riêng nên đừng có đổ lỗi cho người khác.
    Nói túm lại là hơi bực mình khi đọc mấy bài vừa rồi(mai thi rồi bình tĩnh nè )
    xong , hết í kiến! A còn nữa ,to iloc gì đó : rút kinh nghiệm lần sau có chê ai thì nên tế nhị 1 chút nha ,mọi người ko phải ko biết, trường DHNT tất nhiên ko bằng mấy trường ở TP but ko đến nỗi hạn bét của VN. Nếu tui mà đứng trước mặt bạn chê bạn thế này thế kia thì bạn có thấy bực mình hok????.Trường là sự cố gắng của cả 1 tập thể , nếu bạn góp í thì được chứ đừng lên án nha bạn!
    ( bài này viết hôm qua mà giờ mới pót lên được )
    Được be_bi_ngo_nghinh sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 24/10/2007
  8. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
    pó tay chấm com luôn
    Chả ai tự hào giỏi giang hay chê bai gì cả - vấn đề là thực tế. Thử cái nghen - đồng chí nào đã và đang học đại học nha trang nghành kinh tế hay quản trị kinh doanh viết dùm tui công thức tính ra hệ số IRR thử đi ạ - với 1 yêu cầu nhỏ kèm theo - cấm giở vở.
    Còn chuyện đổi tên thành DH nha trang chả phải là trường phát triển đến mức phải đổi tên cho xứng tầm - mà là lèo tèo bao nhiêu mống sinh viên môn thuỷ sản với lại kinh tế biển gì gì đấy không khá khẩm được nên đổi tên, đào tạo giã cào thật nhiều nghành ==> có nguồn thu từ học phí. Thế thôi.
    Còn các bạn nước ngoài có ghé vào đây học tập (chắc lào + campuchia) thì thường là theo con đường quan hệ ngoại giao - đi học cho vui đúng ngày thì cấp bằng và về nước nhà làm lãnh đạo.
    Thôi chả nói nữa - kẻo lại bị dân DH nha trang "nhìn xa trông rộng" và đẳng cấp vĩnh cửu cho mình là "thiển cận" thì chít hehe.
  9. coco_199

    coco_199 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Mọi người chỉ nghe đồn và nói chứ chưa thực sự học hay biết gì về trường DHNT cả .
    Ngày trước khi mới vào trường , ấn tượng về ký túc xá ngoài Hà nội làm mình thấy ớn lạnh và nhất quyết với bố là ko chịu ở KTX . Nhưng , lại 1 chữ nhưng , quả thật là ngoài sức tưởng tượng . An ninh và trật tự vô cùng , chỉ hơi phiền với mấy anh khóa trên đi tìm đồng hương thôi , nhưng lại rất vui . Ko có chuyện đánh nhau hay ầm ĩ như CD nói . Q ở Q biết . Và bây giờ , đó là 1 kỷ niệm ko thể nào quên được .Khi nghĩ lại chỉ thấy nhớ và nở 1 nụ cười trên môi
    Vấn đề đào tạo . Có lẽ mọi người ở miền Trung và Nam , quen phong cách đào tạo như thế nào thì ko biết .Nhưng trường ĐHNT, so với các trường ĐH ngoài Bắc thì fải nói là khác hoàn toàn Phải học bằng chính sức của mình , ko như ngoài Hn , bạn có thể học và được thi tới 3 lần ,và chuyện đến nhà thầy cô mua điểm là chuyện quá bình thường . Q thấy ko thể nói như CD là thế nọ thế kia , ko học làm sao biết , chỉ nghe đồn thì đừng nên nói . Ở ĐNNT Thầy cô rất nghiêm khắc , chỉ có điều là cách giảng dạy quá cũ nên học những môn chính chị thấy chán vô cùng . Thế nhưng thay đổi , hay cải cách thì cũng fải cần thời gian . Đến nay , phương pháp học và day cũng đã hoàn toàn khác , lười học như Q còn cảm thấy thú vị .
    Mọi người đừng lo chỉ trích nữa . Trường nào cũng vậy thôi . Học là do mình .
  10. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    hahhâhh.......cuộc chiến ko khoan nhượng giữa 1 bên là SV trường ĐH NT và 1 bên là dân ngoại ban. Tại sao phải tranh cãi nhỉ???? Tranh cãi về cái gì nhỉ???? Tranh cãi với mục đích gì nhỉ???? Có lợi gì ko nhỉ???? Nếu dân bên ngoại quyết tâm làm cho dân bên nội sáng mắt ra, nhìn đi con, đừng có ảo vọng, nó ko đẹp như dzị đâu, kakâkak......thì cũng có ích gì ko nhỉ??? Thôi, nội ngoại gì cũng là xui gia với nhau ròi, có lúc nội ốm ngoại cũng qua thăm và ngược lại. Nếu dzị thì xui gia mình bắt tay, ôm hôn, hỗ trợ, giúp đỡ nhau phải tốt hok nào. Làm 1 ly đi anh em

Chia sẻ trang này