1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai ở Đại Học Thuỷ Sản ( ĐH Nha Trang ) thì vào đây nhé

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi Balinh, 28/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoclomcom

    nhoclomcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    khuyến mãi cái gì đó
  2. kimcuongbien

    kimcuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    0
    thành viên mới đây..tổ chức ra mắt đê
  3. dungdhts

    dungdhts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nói thiệt tui ra trơờng K.42 MÀ ĐI RA NGOÀI GIỐNG NHƯ...
    KIẾN THỨC TRONG TRƯỜNG CHÁN CHÍT ...CHỈ LÀ CĂN BẢN
    KHÔNG PHÙ HỢP THỰC TẾ...MÀ THỰC TẾ THÌ PHỦ PHÀNG
    NHỜ VỐN TIẾNG ANH KHA KHÁ NÊN PHẢI ÔM TÀI LIỆU BỌN TƯ BẢN COI LẠI... THẾ NÊN GIỜ TAY NGHỀ CŨNG KHÁ...
    CẢM ƠN TRỜI PHẬT GIỜ CŨNG TẠM...COI NHƯ CẢM ƠN CÁC BẬC TIỀN BỐI TRONG TRƯỜNG ...NÓI THIỆT MÌNH TỰ CỨU MÌNH LÀ CHÍNH ,,,CHỜ THẦY CÔ THÌ SAVE YOURSELF THÔI MẤY EM
  4. iloc

    iloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác này lại nhiễm tư tưởng nói xấu trường trên thảo luận này rồi :). Bác học ngành gì ở trường vậy.
    Từ ngày ra trường chỉ có 2 chỗ biết em chưa học hết ĐH là ở đây và PA25 Công an tỉnh.
  5. dungdhts

    dungdhts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    nói gì thì nói vừa rối có mấy đứa sinh viên nghành xấy dựng bên hàn quốc qua việt nam thực tập tại công trường của mính quản lý thì thấy tụi nó cũng ngơ ngáo sao đó ... cũng giống như NTC vậy thôi...ở đâu cũng vậy mấy bạn ah anh đi học thì làm sao nắm hết thực tế được giống như ngày mình đi lắp máy khi mới ra trường.Nó quăng cho cái quạt cũng hì hụi chỉ đạo công nhân làm.Xong rối nó xuống kiểm tra...kết quả làm lại từ đầu...Nó bảo biết cái quạt thì cái gí quan trọng nhất mình bảo cái cánh...nó bảo đúng ... mừng quá ...nhưng nó bảo quạt mà mày để dưới đất thì mưa vô thì hư cánh , hư động cơ thì sao...ừ nhỉ? thôi gở xôống làm lại vậy ... .Wa bao lần ngu giờ cũng khôn dần theo từng công trình...Kết lại học ở trường chỉ nhớ thầy Nhận thôi...thầy ơi em mãi nhớ thầy
    Được dungdhts sửa chữa / chuyển vào 21:24 ngày 04/01/2008
  6. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ vừa đi phổng vấn người ta hỏi bạn tốt nghiệp trường nào, tt trả lời là tốt nghiệp trường Đại học Nha Trang thì họ tỏ ra rất ngạc nhiên, sau đó tt phải giải thích ngay là tên trường trước đây là ĐHTS. Họ bảo tt nói sơ qua về quá trình đào tạo và cảm nhận của tt khi học ở đó. tt đã nói rất nhiều trong khoảng thời gian cho phép về trường mà tt vẫn thấy chưa đủ.
    Những cái mới khác xa với sách vở thì tt đã từng gặp khi đi thực tập rồi chứ không nói gì đến khi đi làm nên chẳng thấy bỡ ngỡ lắm. Mà nói gì thì nói sự khác biệt của thực tế cũng dựa trên những căn bản trong sách vở mà biến hóa ra thôi.
    Ban đầu thấy nick người có dhts đằng sau thì nghĩ chắc người này hẳn yêu quý trường lắm cơ.
    Khi đi học thầy cô cũng từng nói rất nhiều là thực tế sẽ có nhiều sự khác biệt so với những gì chúng ta học và còn bảo phải biết tìm tòi học hỏi thêm thì mới có thể làm tốt công việc được.
    Những bài học trên giảng đương không hẳn là không có ích không áp dụng được, cái gần nhất mà mỗi chúng ta thấy được là chúng ta đã trưởng thành hơn nhiều, có cái nhìn phong phú hơn và phần nào đó cũng có kiến thức căn bản về chuyên ngành mình đã chọn.
    Ngày xưa tt cứ thắc mắc vì sao trong chương trình lại có quá nhiều môn nhưng giờ ngẫm nghĩ lại thì những môn học đó môn nào cũng có tầm quan trọng riêng cua nó cả, giống như môn triết lúc học đứa nào cũng kêu trời nhưng đến năm cuối khi đọc lại để thi TN môn triết mác thì ai cũng thấy hay và thấy nó như những chân lý đúc kết từ cuộc sống.
    tt biết ơn tất cả các thầy cô đã giảng dạy lớp tt trong suốt 4,5 năm là sinh viên. Đã dành cho lớp 44dn những tình cảm đặc biệt.
    Và tt nghĩ sự thành công hay không thì phải dựa vào sự nỗ lực của bản thân 50%
  7. iloc

    iloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Truờng ko cần bạn thương hại, nếu thương nhau thì nhìn thẳng vào sự thật hơn.
  8. hoanganhdhnt

    hoanganhdhnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    vào đây mà không thấy có gì hay cả?Có ai có ý tưởng gì k?
  9. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    @ iloc: tt chẳng có ý nghĩ thương hại trường mình khi viết bài đó cả, tất cả những gì tt viết là suy nghĩ của bản thân tt về trường. Có thể bạn thấy tt quá " tô hồng" thực tế nhưng quan niệm của tt vẫn là như vậy. tt nghĩ khi người ta không coi trọng một điều gì đó thì họ sẽ không cố gắng hết mình. Mọi người cứ ra sức lên án trường mình thì sao lại có những bạn giơis thiệu trường cho em út họ vào học. Sao chúng ta không thể nhìn ra những điều tốt đẹp để từ đó phát huy nhỉ???
    Hôm nay là ngày học sinh sinh viên CHÚC CÁC BẠN SV TRƯỜNG MÌNH SẼ CÓ MỘT NGÀY Ý NGHĨA VÀ CÓ KẾT QUẢ HỌC TẬP NHW MONG MUỐN.
  10. dungdhts

    dungdhts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm dành cho trường thì chúng ta vẩn không thay đổi .Dù chúng ta cố tình tô mờ hình ảnh của NTu thì chỉ là giả dối.
    Dù tôi đã xa trường nhưng trường vẩn còn in dấu trong tâm trí tôi. Nhưng thực lòng các thầy cô nếu nhìn xuống mặt bằng sinh viên thì phải xem xét lại thà ít mà có chất thì nên lấy chất còn hơn
    (mình nhớ có thằng bạn học toán A2 mà phải học thuộc từng bài!!!! no idea)
    Hởi các em sv , chúng ta cùng quyết thắng ....
    Chiến trường chỉ có 2 dạng : CHIẾN BINH VÀ KẼ ĐÀO NGŨ

Chia sẻ trang này