1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai ở Đại Học Thuỷ Sản ( ĐH Nha Trang ) thì vào đây nhé

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi Balinh, 28/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iloc

    iloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh đã đưa ra 1 hình ảnh rất hay. :)
    Tôi có thể là một kẻ đào ngũ ở chiến truờng này, nhưng tôi lại là một chiến binh dũng cảm ở một mặt trân khác, bởi vì tôi biết chiến trường này là vô nghĩa, không xứng đáng để hy sinh thời gian, tuổi trẻ và công sức thêm một cách vô ích
    Các bạn thấy đấy, hình như các chiến binh trung thành của trường ta không có thói quen, hay không có kỹ năng để sử dụng các phương tiện để nói lên quan điểm của mình, họ rất đông nhưng ít khi chúng ta thấy họ ở đâu và muốn nói gì.
    Được iloc sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 10/01/2008
  2. DYKISLYS

    DYKISLYS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi !
    Hiện tại trường cho nghỉ Tết rồi. Nhưng ra Tết là bắt đầu thi lại. Nhưng hiện tại thì điểm môn học chưa có hết. Trong khi mọi người về quê rồi. Nên chỉ có cách là xem điểm trên mạng. Nhưng sao cái trang web của trường bị sao á. Lúc vào được, lúc ko. Mà ko có cập nhập điểm gì cả. Khi nào thì mới có điểm đây? Cái trang đó nhiều chức năng chả ra cái gì. Thấy trang của Khoa đầu năm cuối năm vẫn thế. Ko thông tin gì được. Nhiều khi thấy nó chẳng để làm cái quái gì.
    Hỏi mấy thầy cô trong văn phòng thì chỉ thấy nạt nộ là giỏi thôi. Thái độ chung của Trường NHa TRang hay sao á?
    Khi lấy thẻ bảo hiểm y tế cũng vậy. Mất phiếu thu tiền , mang thẻ SInh viên với CMND ra mà cũng ko chịu. Trong khi đó là đã phải chờ cô đó giặt giũ đằng sau gần cả tiếng trời. Đổi lại là thái độ khó chịu , quát nạt , đòi bằng đuợc cái phiếu thu. Trong khi mất rồi thì đào đâu ra?
    Cộng thêm mấy thầy cô trên thư viện. Ko hiểu cái gì , hỏi một chút là cáu gắt . Bắt đọc nội quy , quy chế. Trong khi mấy cô đó đang gác chân lên ghế buôn chuyện chứ có bận rộn gì đâu !
    Ôi ! Môi trường đại học !
  3. molotova

    molotova Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đa số cán bộ, công nhân viên của Đại Học Nha Trang là dân miền bắc vào đây công tác. Mà dân bắc ( lý lịch ông bà nào cũng đỏ như máu) thì có coi dân Nam ra gì!
    Có một điều nực cười, chức vụ quyền hạn càng nhỏ thì độ hống hách càng cao. Vào bất cứ một cơ quan nhà nước nào, cứ nhìn mấy ông bảo vệ là biết!
  4. iloc

    iloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cán bộ, nhân viên trường toàn là người Bắc vào, nhưng mình không thích cách phân biệt Bắc Nam của bạn .Đến bao giờ chúng ta mới xoá bỏ được những lối suy nghĩ cục bộ, hần học đó như vậy.
  5. soundless_nt

    soundless_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không vào Box Nha Trang vì bận rộn, vì công việc nối tiếp công việc. Hum nay ngày cuối năm, tưởng bon chen vào đây chút cho vui, ai dè càng đọc (đọc ngược từ sau đọc lại) thấy nóng mặt và thực sự thất vọng về một số member (VD như anh Tuấn chẳng hạn, em cũng có gặp anh vài lần, và không nghĩ , không tưởng tượng được người như anh lại có những nhận xét "thiển cận" như vậy về một số vấn đề)
    Không dám gân cổ lên để " cãi" với mấy người về chuyện trường nào dở, trường nào tốt, ở đâu cũng có điểm tốt và xấu. Ngày mình ra trường, vác hồ sơ đi xin việc, tất cả các điều kiện đều đã OK, kể cả fỏng vấn, nhưng khi họ cầm bộ hồ sơ của mình, nhìn tên trường, xong họ lắc đầu "Trường này không fải chuyên về khối kinh tế, và qui định tuyển chọn của ngành Ngân hàng NN là không được phép tuyển". Mình không biết đó có thực sự là lý do để họ từ chối mình không hay chỉ là một lời "nói khéo". Nhưng mình biết chắc họ chẳng "ấn tượng" gì với cái tên ĐHTS cả. Lúc ấy mình thấy ghét khi đã lựa chọn học trường này. Sau 03 tháng rèn thêm ngoại ngữ, mình bắt đầu đi làm, công ty LD với nước ngoài thôi, nhưng chưa khi nào Sếp fải ý kiến hay khó chịu vì một lỗi nào trong công việc, đặc biệt về kiến thức chuyên môn (không kể 01 tháng tập sự). Vậy vấn đề anh Tuấn nói ở đây, có thể cái bằng em cầm trên tay là "lởm" nhưng em chắc là kiến thức trong đầu em không hề lởm tẹo nào cả. Và cái Đồ án tốt nghiệp với số liệu của gần 40 Doanh Nghiệp CBTS ở NT, 01 tháng rõng rã rong ruổi trên các con phố của NT, cùng sự hướng dẫn tận tình của người GV khoa em, em không nghĩ đó là "lởm".
    "Mình dự định học bằng 2 quản trị kinh doanh ở dh nha trang mục đích để phục vụ thêm cho việc kinh doanh bản thân - không cần bằng cấp - tất nhiên có thì cũng vui hơn" em thấy nực cười cho cái suy nghĩ của anh, nếu trường ĐHTS nó đã chẳng ra gì như anh nói, vậy sao anh không chọn khoá học ngắn nào của trừơng danh tiếng nào mà học, học là để lấy kiến thức cơ mà, trường dạy thế anh xác định học ở đó lấy kiến thức cho công việc kinh doanh của anh ở đâu nhỉ? Hay lại đăng kí học lấy cái bằng còn thì kiến thức vẫn fải tự thân là chính??? Em cũng đang đi học bằng KTT của trường KTQD Hà Nội, nhưng nói thật 10 buổi thì em trốn học 08 buổi, không fải vì bận, không fải vì lười, chỉ đơn giản là em đi học để làm nhà quản lý, nhưng ng ta lại dậy lại những cái để em làm một nhân viên (cái này thầy cô trường TS dạy em đầy đủ một cách tương đối rồi). Đó chính là cái em muốn nói, không fải chỉ có một trường đó dở, một trường đó hay đâu. Anh mà sống ngoài Bắc anh còn thấy nhiều cái bức xúc hơn nhiều, như mua điểm, chạy điểm, con ông cháu cha (ai đó sẽ bĩu môi chê dân Bắc).... Nhưng nói đi cũng fải nói lại, đặt ai đó vào hoàn cảnh ấy, CCCC ấy chưa chắc ai đó không dựa dẫm.
    Đọc cái Green mà misscoi remark ở trên em càng thấy nực cười cho cái suy nghĩ "thiển cận" của anh. Ngày đầu tiên nhập học, em được xếp vào P201 Khuyến Học (Giờ là D2 thì fải), cùng fòng là một bạn người Quảng Ninh, bạn ấy đỗ trường NN ở HN với số điểm 28 điểm nhưng lại chọn Nha Trang, vì có thể điểm ở TSNT của bạn ấy là 30.5 điểm chăng? , hay vì vào đó học nửa năm sau bạn ấy đi du học ở Nga và trở thành 01 trong 10 sinh viên xuất sắc nhất ở trừơng ĐH bên đó sau kì học thứ 02???
    Cái nguyên nhân anh đưa ra thấy nó cũng dzị dzị, học cho bản thân đương nhiên bản thân fải xác định khả năng của mình thế nào. Chứ thầy cô không ai khuyến khích anh đi chép bài, chép đồ án, luận văn TN...
    Còn cái bạn nào mà bảo "dân Bắc đa số hồ sơ đỏ như máu". Nếu bạn có một người cha chỉ còn 71% sức khoẻ khi đang ở cái tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu, nếu bạn có một người cha cứ mỗi khi trời trở gió lại thấy đau nhức nhối trong người, bạn có một người cha chỉ có thể làm những công việc rất nhẹ nhàng, hay không thể là một-trụ-cột-gia-đình-đúng-nghĩa của người đàn ông, bạn sẽ không nói thế. Những người không mất mát sẽ không bao giờ cảm nhận được giá trị thực sự của sự hi sinh, của cuộc sống. Bạn chỉ đứt tay bạn cũng đã có thể kêu gào lên, còn người ta máu nhuộm thành sông, xương chất thành đồng mà bạn lại có ý nghĩ coi khinh như vậy. Bạn là người Việt Nam? Bạn mang trong mình dòng máu con Lạc, cháu Hồng? Có thể các bạn coi thường dân Bắc, coi thường "*********", thậm chí coi thường cả chế độ xã hội bây giờ, nhưng tớ nói thật, nếu bạn là người như vậy, bạn không đáng để tớ coi trọng, và cũng không đáng với những hy sinh của những người đã nằm xuống , riêng với tớ thôi. Tớ nói thế chẳng fải vì tớ là người có "hồ sơ đỏ như máu" chẳng fải GĐ tớ là "GĐ Đảng viên" chẳng fải chỉ vì tớ có người cha chỉ còn 29% sức khoẻ và gánh nặng gđ đè lên đôi vai gầy mỏng manh của mẹ tớ. Chỉ đơn giản, tớ thấy không phục bạn tẹo nào.
    Thui, bức xúc thì cũng bon chen tí, chứ nói trong này một hồi có người bảo "chạm tự ái''''. Mà đúng là chạm tự ái mình thật.
    Tính vào chúc mừng năm mới mọi người mà...
    Happy New Year to everybody!
    Nhân dịp năm mới, chúc mọi người vừa đủ, vừa đủ thôi: Vừa đủ HẠNH PHÚC để giữ tâm hồn được ngọt ngào. Vừa đủ THỬ THÁCH để giữ mình luôn kiên cường. Vừa đủ MUỘN PHIỀN để thấy mình thật sự là một con người. Vừa đủ HI VỌNG để thấy mình Hạnh Phúc. Vừa đủ THẤT BẠI để giữ mình mãi khiêm nhường. Vừa đủ THÀNH CÔNG để giữ mình mãi nhiệt tâm. Vừa đủ BẠN BÈ để bớt ca?m giác cô đơn . Vừa đủ VẬT CHẤT để đáp ứng các nhu cầu cuộc sống Vừa đủ NHIỆT TÌNH để có thể chờ đợi trong hân hoan. Vừa đủ NIỀM TIN để xua tan thất vọng".
  6. duy5050

    duy5050 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng đầu tiên của em về trường là buổi nhập học lộn xộn không thể tả,chen cả buổi sáng chỉ mua được có bộ đồ thể dục.Lôn xộn rồi nảy sinh trộm cắp có ông chú bị lấy mất cả tiền đóng học phí cho con.Cả buổi sáng hôm ấy chỉ được mỗi việc là ngắm biển,từ hội trường A mới nhìn biển đẹp thật.
    Về việc học thì cách dạy cũng như học cũ(đồng ý là cái này ở đâu cũng có nhưng đâu phải là ko khắc phục được).1 số môn có giáo trình cũ ko còn phù hợp với hiện nay,một số môn học em thấy hơi dư(ko biết có phải do rớt môn này ko nữa).Còn về sinh viên thì đa phần học chỉ cho qua,ngồi trong lớp thụ động.
    Thái độ của một số thầy cô và cán bộ rất khó chịu.Nhà trường thì mạnh ai nấy làm từ đoàn trường cho đến các khoa.
    Em cũng mới là sinh viên K49 những điều trên cũng chỉ là ý kiến cá nhân của em về ĐHNT.Có 1 cái em thắc mắc là sao ĐHNT chẳng có cái forum nào nên hồn cả kiếm mãi chả thấy.
  7. lau_dai_tuyet

    lau_dai_tuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Vỗn dĩ có cái forum nào đâu mà đòi cho nó nên hồn . Trang web của trường đôi khi còn vào hổng được nữa là ....
    Học chán muốn chết , thầy cô dạy gì mà buồn ngủ . Có nhiều môn học thấy lãng xẹt mà còn nhiều trình nữa chứ .
    Đã dzi thầy cô còn khống chế điểm , toàn thik cho 5 với 6 . Chấm bài kiểu gì cũng không biết nữa , đã dzi còn không cho xem lại bài để kiểm tra .
    2 đứa làm kết quả ra so giống nhau , nhưng 1 đứa chỉ làm được 2 câu , đứa kia làm hết . Dzi mà đứa làm 2 cấu được 9d , đứa kia 4d thi lại . Điểm chênh lêchj không thể ngờ . Nếu xin phúc khảo thì vừa rắc rối vừa lâu . Cán bộ từ đoàn trường xuống khoa , ai cũng nhăng nhăng nhó nhó . Chỉ có mỗi cô làm ở phong cho thuê sách là cô luôn vui vẻ , nói năng nhỏ nhẹ dù cho bận đến đâu .
  8. duy5050

    duy5050 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Còn có mấy cô ở quỹ tiết kiệm nữa dù gì cũng khuôn viên trường cả ,còn các bác bảo vệ ngoài cổng nói nghe rất khó chịu xưng hô mày với tao.Vừa rồi có làm cái đại hội đoàn ở G1 có 1 anh tự xưng là bảo vệ ở đó xuống làm ầm cả lên ko cho lớp làm,còn nói "ở giảng đường khác xuống đây làm gì cũng được hả" chán luôn,mà mược phòng khó lắm hết giờ là ko được ở lại,có muốn làm gì đành ra hành lang.
  9. NTbuon

    NTbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nói về những khuyết điểm của trường này thì nhiều lắm.Quan trọng là không lên nhìn vào những cái nhỏ nhặt hay "bới lông tìm vết" mà lên nhìn nhận ở khía cạnh khác.Xem những cái đó có đáng để mình bận tâm hay không?
  10. dungdhts

    dungdhts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    qua tết rồi thấy box không sôi nổi lắm nhỉ?
    Xin cho hỏi nha trang giờ ra sao?
    vẩn thấy nhớ trường.... Nếu có thời gian sẽ về lại trường chơi ...
    nếu ai muốn thông tin gì máy móc cơ khí mà cần cho làm chuyên đề , tn tại hạ xin giúp một tay với ... không nề nà gì đâu.

Chia sẻ trang này