1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ai ở Thanh Oai thì ghé chơi ( Tin tức , Sự kiện , giao lưu , kết bạn )

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi hohakb, 15/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    heeeeeeee chia bùn với chú quang bị treo cổ thế kia thấy ghi vi phạm nội quy nhưng không biết ở chỗ nào . Tưởng mỗi bên LSVH làm căng hóa ra ở HT cung ghê gớm không kém .
  2. nguoixaque05

    nguoixaque05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Cũng gửi lời chia bùn với ông bạn hohakb cái nhờ! honglan bị treo có đến 22/01/06 thui mà.
  3. hoanbeo

    hoanbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    8.824
    Đã được thích:
    1
    Hêhê, tớ cũng vừa mới ra tù . Công nhận dạo này mấy chú Mod làm gắt thật . Xuân này về quê chắc cũng không có gì mới. Vui nhất là có mấy thằng bạn làm ăn xa về. Anh em có dịp tuý luý một trận .
  4. honglanx

    honglanx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    789
    Khà khà, chắc bánh chưng đọc được những từ gai mắt nên treo nick mà. Khó tính quá đấy.
    Hôm qua tôi hì hục dán cửa sổ, mấy hôm nay rét thế, chẳng dám thò mặt ra khỏi ốp, mấy tiếng nữa lại phải đến trường, được Avtomat nhưng vẫn phải đến ký sổ mới ngại chứ. À nhân đây cho hỏi chú Người xa quê đang học ở đâu đấy, cũng gần chú Hà Ufa à, ở chỗ đấy có thằng nào Hà Tây ko, thi cử xong chưa. Tết năm nay là năm buồn tẻ nhất của tôi đấy, tết nhất mà chẳng thấy có vị gì cả, về VN thì đếch mua được vé. Hè tới 2 người có ai về nước không , tôi đãi bia Kim Bài, thích thì Ken cũng chơi, thoải mái đi. Ở bên này thì tôi kết mỗi Vodka, uống fê tơi tơi. Nếu ko về được thì tôi mời các ông xuống Rostov chơi, tôi thừa nhiệt tình để tiếp khách, nhất là đồng hương, nghiêm túc đấy, đồng chí Hà thấy sao.
  5. hoanbeo

    hoanbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    8.824
    Đã được thích:
    1
    Giải thưởng Hàn lâm học sỹ Lưỡng quốc Trạng nguyên Nguyễn Trực
    Địa danh Thanh Oai được sử sách ghi chép từ năm Trị Bình Long Ứng thứ ba (1207). Đây là một vùng đất cổ có lịch sử văn hiến lâu đời, có truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường, bất khuất và đặc biệt là truyền thống khoa bảng.

    Trong lịch sử khoa cử Việt Nam thời phong kiến, kể từ khoa thi đầu tiên năm Ất Mão (1075) dưới triều vua Lý Nhân Tông và đến khoa thi cuối cùng năm Kỷ Mùi (1919) triều vua Khải Định, nước ta có 2.898 người đỗ Tiến sĩ và tương đương. Trong số đó tỉnh Hà Tây có 338 vị, chiếm 11,66%. Huyện Thường Tín có số người đỗ đại khoa lớn nhất tỉnh, có 67 vị, chiếm 19,8%. Thứ hai là huyện Thanh Oai có 51 vị, chiếm 15,1%.
    Qua các kỳ thi, người đỗ đầu tiên của huyện Thanh Oai là Trịnh Phẫu. Ông là người làng Hạ, nay là làng Cự Đà, xã Cự Khê (Thanh Oai), thi đỗ Đệ nhị giáp khoa thi Thái học sinh năm Nhâm Thìn (1332). Ông là vị khai khoa làng Cự Đà, mở đầu cho sự thịnh đạt của con cháu họ Trịnh của làng. Người đỗ cuối cùng của huyện Thanh Oai là Vũ Phạm Hàm, sinh năm 1864, người làng Đôn Thư, dòng dõi nhà Nho, học giỏi, đỗ đầu ba kỳ thi hương, thi hội đỗ Thám hoa khoa Giáp Thân (1884) thời Tự Đức, được thăng đốc học Hà Nội, sau làm Án sát tỉnh Hải Dương.
    Tỉnh Hà Tây có 5 vị Trạng nguyên thì Thanh Oai có 3 vị là: Nguyễn Trực thi đỗ năm 1442, Nguyễn Đức Lượng thi đỗ năm 1514, Nguyễn Thiến thi đỗ năm 1532.
    Nguyễn Trực người làng Bối Khê, xã Tam Hưng. Cha Nguyễn Trực là Nguyễn Thì Trung, con cháu dòng họ Nguyễn có danh vọng từ thời Trần Trùng Quang (1409-1413). Ông tổ của Nguyễn Trực là Nguyễn Hữu, giữ chức Hàn lâm thị giảng kiêm Thẩm lĩnh viện sứ thời Trần. Ông nội là Nguyễn Bính giữ chức Nho học huấn đạo. Nguyễn Thì Trung là người có văn học đức hạnh, được nhà vua mời về kinh sư nhậm chức Thư khế ở Quốc Tử Giám. Sau già yếu xin về dạy học trò, giảng sách cho con là Trực. Gần xa nhiều người theo học. Mẹ Nguyễn Trực là người họ Đỗ ở làng Nghĩa Bang (Quốc Oai). Nguyễn Trực được mẹ sinh ra ở am núi Phật Tích, là núi Sài Sơn, nơi có chùa Thầy ngày nay. Nguyễn Trực được ảnh hưởng truyền thống gia đình, hiếu học từ bé. Gia đình tuy vào bậc công thần nhưng rất thanh bạch. Nguyễn Trực thường chăn trâu giúp đỡ cha mẹ. Lúc bé thông minh, học giỏi, xem rộng các sách. Mười hai tuổi, Nguyễn Trực giỏi làm văn, mười tám tuổi đỗ đầu thi hương ở Sơn Tây. Thi trường nhất đỗ loại ưu, thi trường nhì đỗ loại giỏi, thi trường ba đỗ cao, thi trường tư đỗ xuất sắc. Năm 26 tuổi, thời Lê Thái Tông năm Đại Bảo thứ ba (1442), tháng ba thi hội, thi đình lấy tam khôi, Nguyễn Trực thi đỗ Đệ nhất Tiến sĩ, bảng vàng treo ở ngoài cửa Đông Hoa, đứng đầu 33 Tiến sĩ khoa thi năm ấy. Ông được phong là Trạng nguyên mở đầu cho nhà Lê. Vua Lê Thái Tông ban áo mũ và ngựa tốt vinh quy về làng. Đầu đời Lê Nhân Tông (1443-1459), niên hiệu Thái Hòa năm Quý Hợi, ông nổi tiếng về văn chương nên được bổ làm Học sĩ Viện Hàn lâm, Tế tửu Quốc Tử Giám kiêm Vũ Ky úy. Ít lâu sau, vì sự nghiệp văn chương rạng rỡ được thăng An phủ sứ phủ Nam Sách, khi về triều được bổ chức Thị giảng, thăng đến Trung thư thị lang (phẩm trật vào hàng Tam phẩm ở sảnh Trung thư).
    Ông được nhà Lê cử đi sứ nhà Minh, gặp khoa thi, Nguyễn Trực muốn cho nhà Minh biết tài học của dân ta nên xin dự thi. Vua Minh phải khen ngợi ?ođất nào cũng có nhân tài?, lại cho đỗ Trạng, nên ông được người đời gọi là Lưỡng quốc Trạng nguyên (Trạng nguyên hai nước). Năm Diên Ninh thứ hai (1454), thời Lê Nhân Tông, gặp lúc triều đình rối ren tranh quyền đoạt vị, nhân lúc có đại tang, Nguyễn Trực xin cáo quan về quê, hàng ngày làm thuốc, đọc sách không biết mệt mỏi và mở trường dạy học. Học trò theo học có đến hàng nghìn. Sau khi mãn tang, sứ Minh sang, vua vời ông về kinh giữ việc bút đàm với sứ Minh. Ông họa thư lưu biệt sứ Minh 50 vận làm vẻ vang cho quốc thể.
    Sứ Minh là Hoàng Gián thán phục văn chương uyên bác, tài trí hơn người của Nguyễn Trực. Vua Nhân Tông sai Trung sứ và thợ vẽ về nhà Nguyễn Trực vẽ truyền thần, để bên cạnh chỗ ngồi của vua, để tỏ rằng vua yêu dấu ông không lúc nào quên được. Khi vua Nhân Tông chết, Nguyễn Trực thảo văn tế, lời lẽ thống thiết, kể công đức của các tiên đế đã từng chiến thắng quân Minh giữ nền độc lập cho xã tắc. Vua Lê Thánh Tông lên ngôi (1454), Nguyễn Trực càng được vua yêu quý. Thánh Tông là ông vua chuộng văn chương, ông cho người đem bộ Thiên Nam dư hạ tập là tập thơ của mình đến tận chỗ ở của Nguyễn Trực để Nguyễn Trực đọc và phẩm bình. Đủ biết nhà vua rất quý trọng Nguyễn Trực. Năm đầu Quang Thuận (1460), Nguyễn Trực được bổ Tuyên phụng đại phu Trung thư lệnh ở hàng quan văn rất to, nhưng ông vẫn xin về quê.
    Đánh giá về Nguyễn Trực, Tiến sĩ Thân Nhân Trung đại học sĩ (1419-1499), là Phó chánh Tao đàn nguyên súy thời Lê Thánh Tông, người được vua cử chọn viết bia đá đầu tiên cho Văn Miếu Quốc Tử Giám đã nói: ?oÔng là Trạng nguyên đầu tiên của triều Lê, bước đường trọn vẹn, giữ việc văn chương, làm quan vinh hiển, gia đình vẻ vang. Tuy vậy mà vẫn giữ khiêm tốn, giữ mình trước sau chung thủy?.
    Cuộc đời của Lưỡng quốc Trạng nguyên là một sự kết hợp hài hòa giữa sự tài trí, thành đạt với việc phụng sự đất nước, giữ gìn phẩm hạnh, nhân cách của kẻ sĩ, để lại những dấu ấn tốt đẹp mang truyền thống của quê hương. Nguyễn Trực rất xứng đáng để chúng ta đặt tên cho giải thưởng khuyến học của huyện Thanh Oai mang tên Hàn Lâm học sĩ Lưỡng quốc Trạng nguyên Nguyễn Trực. Giải thưởng khuyến học mang tên danh nhân Nguyễn Trực có ý nghĩa rất to lớn, bởi chúng ta đang tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII) lấy giáo dục làm quốc sách hàng đầu, xây dựng một xã hội học tập với tinh thần nhà nhà học tập, người người học tập, học tập suốt đời nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Và như lời dạy của Tiến sĩ Thân Nhân Trung khắc trong bia đá Quốc Tử Giám Hà Nội: Hiền tài là nguyên khí quốc gia. Bồi đắp nguyên khí là việc làm đầu tiên.
    Giải thưởng Hàn Lâm học sĩ Lưỡng quốc Trạng nguyên Nguyễn Trực còn có ý nghĩa thiết thực và sâu sắc khi chúng ta cũng đang thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), kết luận Hội nghị Trung ương 10 (khóa IX) về tiếp tục xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc./.
  6. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Trực -----> trường tôi . thanks
    Nhưng mà mang tiếng trường mang tên 1 người ở Tam Hưng nhưng số người Tam Hưng học ở đây ít tệ.
  7. hoanbeo

    hoanbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    8.824
    Đã được thích:
    1
    Trường Nguyễn Trực của bạn là trường cấp 2 nên ko có nhiều người Tam Hưng học là phải . Thú thực là tôi cũng mới biết về ông Nguyễn Trực này từ mấy năm nay, chứ trước thì mù tịt .Hiện nayf ở làng Bối Khê còn một đền thờ ông ở gần chùa Bối(ngày 11tháng giêng hàng năm có tổ chức lễ hội, mời các bạn về xem hội rồi thăm đền luôn). Ngày trước tôi còn học Thanh Oai B thấy trường cũng có hồ sơ đề nghị với Sở giáo dục xin đổi tên thành Nguyễn Trực, nhưng gặp phải vướng mắc là trường TO A cũng xin tên đấy . Rốt cục là sau rất nhiều năm mà vẫn không giải quyết được. Một vị trạng nguyên được cả nước biết đến như vậy, được sinh ra ngay trên quê hương chúng ta mà hỏi 10 người thì đến 9 người không biết thật đáng buồn. Dù sao thì cũng là người dân Thanh Oai cả, trường nào mang tên mà chẳng vậy. Mấy bố bên giáo dục cũng hám danh thật
  8. honglanx

    honglanx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    789
    Hà Ufa lâu rồi không thấy ghé vào đây, chắc tôi cũng chẳng còn hứng thú vào nữa, dạo này thường xuyên tụ tập rượu chè, khoảng 10- 20 thằng quây quần ngồi với nhau, tối tôi vẫn ghé box này xem ông bạn đồng hương có lên không, chắc ông bạn cũng đang bù khú như bọn này. 16-02 bọn này đi học, dạo này bết quá, không biết có còn hứng khởi để vào năm học mới không, năm nay học cũng thật nặng. Nhân tiện cho hỏi ông Người Xa Quê đang học ở đâu đấy, liên lạc để biết tin tức đồng hương cái nhỉ .
  9. nguoixaque05

    nguoixaque05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Năm mới gì mà mọi người chả chịu online gì cả. Ông Ha` Ufa đang say sỉn kinh lắm. Đầu năm ông ý ngẫu hứng làm Thơ hay phết! Mà sao không thấy post lên trên này nhỉ.
  10. honglanx

    honglanx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    789
    Năm mới thì phải say chứ ông bạn, bọn tôi còn phê gấp mấy ông Hà Ufa. Thế trên Mos tình hình thế nào, vui không.
    Có mấy tấm hình năm mới :
    http://phamhuyquang.share.dp.ua/hello_1.jpg
    http://phamhuyquang.share.dp.ua/Hello_2.jpg
    http://phamhuyquang.share.dp.ua/Hello_3.jpg
    http://phamhuyquang.share.dp.ua/Hello_4.JPG
    Chúc mấy ông bạn năm mới nhiều may mắn và thành đạt

Chia sẻ trang này