1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ai ở Thanh Oai thì ghé chơi ( Tin tức , Sự kiện , giao lưu , kết bạn )

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi hohakb, 15/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honglanx

    honglanx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    789
    Hè năm nay không về được à, tôi cũng vậy, chắc là phải đợi 2 năm nữa, dạo này đời sống khó khăn quá.
    Năm nào trên đấy cũng đi chơi à, tôi thì định năm nay không đi, ngồi nhà uống rượu cũng sướng chán, sinh viên bây giờ đông hơn xưa nên đếch có cảm tình trước.
    Ông bạn có hứng thơ ca như vậy tôi cũng phục đấy, tôi thì chẳng có thú vui gì, nhạc không, phim ảnh không, chơi bời thì nghèo rách, đến thú vui tao nhã thơ ca thì thật là xa xỉ.
    Hôm 20-04 tôi cũng quên mất, chẳng để ý, về nhà xem tivi mới thấy đưa tin, cũng kinh kinh, nhưng số mình đâu đến nỗi đen thế.:D

  2. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    heeee chẳng hiểu hôm 20-4 có chú nào đen không . Nhưng chắc bọn ở Mos và Len khiếp ngày đấy nên chẳng đứa nào mò ra đường đâu . Chắc cũng chẳng việc gì . Nói chung cũng mừng chúng ta sống trong môi trường an toàn đến nỗi quên mất sinh nhật Hitle .Thiện tai Nói thật bọn Nga không biết nhục bọn phát xít nướng hết 20 triệu người Nga thế mà chúng nó vẫn tôn sùng Hitle mới đểu chứ .Đúng là không biết nhục cho mối thù dân tộc . ** đem bắn hết mẹ mấy thằng đầu trọc Nga đi .Nhiều lúc ngồi mơ uớc ,giá như về VN tóm được thằng Nga đầu trọc nào nhỉ .Tụ lại đấm cho sướng tay .Thảm nào ở VN cấm có nhìn thấy chú Nga nào trọc đầu .
  3. honglanx

    honglanx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    789
    Rốt cuộc đồng hương Thanh Oai chỉ có ông và tôi, chán vãi. Nghỉ 09/05 được 4 ngày có khi tôi xuống Vôn-ga-grat chơi, đi cùng đoàn đá bóng, ở đấy có học Viện Cảnh Sát, toàn bạn thân, hồi học ĐH học chung cùng sinh viên Phân Viện Miền Nam, thân nhau như anh em, sang Nga 4 năm chưa có dịp gặp lại, sinh viên Cảnh sát có 15 người mà phân về 3 thành phố. Ông có kế hoạch gì cho dịp đó chưa, lâu lâu chưa đi khỏi thành phố cũng thấy chán. Nghĩ đến cảnh tháng 6 trả thi mà toát mồ hôi, mới có năm 3 mà học cứ như ăn cướp, sau này về rồi lại thất nghiệp thôi, chán quá. Nghe nói ông xích mích với cô mod Bánh Chưng à, chăm viết bài thế mà vẫn bị trách và bị del bài, nhắn tin cho em Bánh Chưng xem, toàn đồng hương với nhau cả.
  4. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói ông xích mích với cô mod Bánh Chưng à, chăm viết bài thế mà vẫn bị trách và bị del bài, nhắn tin cho em Bánh Chưng xem, toàn đồng hương với nhau cả.
    [/quote]
    .......
    ---------------------------------------------------------
    Người bắc cầu cho nón Chuông bay xa http://www.baohatay.com.vn/images_upload/small_44955.jpg[IMG]
    Chị Tạ Thị Hương (thứ 2 từ phải sang) với những sản phẩm nón Chuông xuất khẩu.
    Chị Tạ Thu Hương, người làng Chuông, xã Phương Trung (Thanh Oai). Đã từ lâu, chị là người bạn gần gũi của các hộ gia đình làm nón truyền thống, nhận bao tiêu phần lớn sản phẩm nón cho làng nghề. Bên cạnh đó, chị còn là người có nhiều đóng góp vào việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm nón làng Chuông đến với bạn bè trong và ngoài nước.
    Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê có nghề nón truyền thống, nên từ khi còn là cô bé lên mười, chị đã được mẹ, bà uốn nắn và truyền dạy cho cách để làm ra được chiếc nón đẹp. Lớn hơn một chút, chị đã được theo mẹ đi bán nón ở các chợ quê quanh vùng. Duyên nghề đã gắn bó với chị từ dạo đó.
    Nhờ có tư chất thông minh, nhanh nhẹn lại được bà và mẹ chỉ bảo cách buôn bán từ nhỏ, nên năm 18 tuổi (1986), bên cạnh công việc làm nón, chị Hương đã mạnh dạn mang hàng đi bán tại các chợ xa hơn như Hà Đông, Hà Nội. Hàng bán rất chạy bởi người làng Chuông lúc này chỉ bán nón ở phạm vi hạn hẹp trong xã và huyện, rất ít người mang hàng đi xa. Vừa bán, chị vừa chú ý tìm hiểu ở thị trường tâm lý khách hàng và nhận thấy rằng: Thị trường Hà Nội rất rộng lớn, tuy có khắt khe về chất lượng nhưng đối với những người thợ tài hoa quê mình thì việc đáp ứng yêu cầu chất lượng sản phẩm là điều không khó, chỉ có điều mẫu mã sản phẩm cần phong phú và đa dạng hơn chứ không chỉ dừng lại ở nón truyền thống thông thường.
    Từ những trăn trở đó, chị đã cất công đi tìm hiểu nhiều làng nghề làm nón trong cả nước để tìm tòi, học hỏi những kiểu nón, mũ, đẹp. Bản thân chị cũng đã sáng tạo ra nhiều mẫu nón mới rồi phổ biến rộng rãi cách làm cho bà con. Nón Chuông vừa đẹp vừa bền, người bán hàng lại có ?oduyên?, biết giới thiệu nét đẹp, tinh tế của làng nón Chuông truyền thống nên chị Hương nhận được nhiều hợp đồng lớn. Hàng của nhà làm ra không đủ bán, chị đã nhận thu gom nón của các hộ láng giềng mới có đủ hàng xuất lên Hà Nội cho khách. Năng động và tự tin, chị Hương còn giới thiệu nón Chuông vào tận Sài Gòn, Huế và nhiều tỉnh thành khác với mong muốn mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho bà con quê mình.
    Hiện nay, ngoài nón do gia đình sản xuất, chị còn nhận thu gom thường xuyên sản phẩm nón cho 400 hộ gia đình trong xã với số lượng lên tới 50- 60 nghìn chiếc/năm. Sản phẩm nón Chuông được xuất đi khắp các tỉnh thành trong cả nước và xuất khẩu ra nước ngoài, nhiều nhất là ở một số nước như : Mỹ, Nhật, Đức, Đài Loan... được khách hàng rất yêu thích. Chị tâm sự: Tất cả các khâu từ chọn nguyên liệu đến hoàn thiện sản phẩm trước khi đóng thùng, đều được chị kiểm tra rất kỹ lưỡng, sản phẩm không đạt yêu cầu sẽ bị loại ra ngay. Theo chị, chất lượng sản phẩm sẽ quyết định chữ tín của doanh nghiệp và ?othương hiệu? làng nghề. Hơn nữa, để tiêu thụ mạnh và hấp dẫn khách hàng, các sản phẩm nón Chuông cũng ngày càng đa dạng về mẫu mã. Hiện nay, sản phẩm nón, mũ ở làng Chuông đã có khoảng 20 mẫu cho khách hàng lựa chọn như: Nón áo dài, nón 2 lớp lá, nón chao đèn, nón trang trí... Nhờ chất lượng sản phẩm tốt, lại được quảng bá rộng rãi nên ?othương hiệu? nón Chuông ngày càng trở nên gần gũi với mọi người.

    ?oNgười bắc cầu cho nón Chuông bay xa?, đó là những câu nói vui và trìu mến mà người làm nón Phương Trung dành cho chị, người đã có nhiều cố gắng trong việc tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ nón làng Chuông, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động. Đã 4 lần Hội Du lịch làng nghề truyền thống Hà Tây diễn ra, cũng là 4 lần chị được đại diện cho quê nón Phương Trung tham gia gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm nón truyền thống. Khách trong và ngoài nước tìm đến xem và mua hàng rất đông, chị đã hướng dẫn và giới thiệu cho khách về sản phẩm nón và lịch sử của làng nghề. Sau ngày Hội, đã có nhiều người tìm về tận làng Chuông để tham quan, mua sản phẩm và đặt quan hệ làm ăn. Với chị, được giới thiệu sản phẩm của quê mình tới các miền quê xa là một niềm vui lớn.
    Năm 2002, tại Hội chợ làng nghề truyền thống do Tổng cục Du lịch tổ chức chuẩn bị cho Sea game 22, gian hàng nón Chuông của chị đã được bà Võ Thị Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam, tới thăm và khen ngợi. Chị còn là người được chọn đại diện cho làng nghề Phương Trung cùng các một số làng nghề khác sang Nhật Bản tham quan và giới thiệu về sản phẩm truyền thống của quê hương.
    Ước mơ của chị đó là giới thiệu và quảng bá sản phẩm nón đi xa để sản phẩm quê mình làm ra được nhiều nguời biết đến, từ đó sẽ tìm thêm được ngày càng nhiều thị trường tiêu thụ sản phẩm nón, nhằm giúp người dân Phương Trung phát triển kinh tế từ nghề truyền thống và thúc đẩy phát triển du lịch làng nghề truyền thống quê mình. Nhờ những nỗ lực của chị, làng nghề nón Chuông hiện nay đã phần nào yên tâm cho đầu ra sản phẩm, sản xuất phát triển và cho thu nhập khá, đời sống của các hộ làng nghề đã có những bước đổi thay./.
    Bài và ảnh: Nguyễn Mai
    Được hmquan606 sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 23/04/2006
  5. loi_tam_biet_tu_hohakb

    loi_tam_biet_tu_hohakb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    thôi chào Quang Hưng nhé .Tôi vừa bị khóa nick ở ttvnol rồi . Tôi cũng không vào box Hà Tây nữa đâu . Thất vọng lắm .Ông ở lại xây dựng box Thanh Oai nhé .Đừng để nó lụi tàn .Tuy biết tôi đi thì ông cũng chẳng còn ai mà trao đổi nữa .Nhưng biết đâu sẽ có 1 người nào đó như hohakb tôi đây .
    Những dòng tôi viết quote lại cho ông lần trược cũng bị mod xóa rồi mặc dù có dòng chẳng đề cập đến BánhChung .
    Thôi chúc ông ở lại vui vẻ HOHAKB
  6. honglanx

    honglanx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    789
    Chắc ông không vào tôi cũng té thôi. Chẳng biết cô nàng Bánh chưng có đọc được dòng này không, Trang à, Hồ Hà không tham gia nữa thì box này mất một người nhiệt tình viết bài và có khiếu làm thơ. Ông bạn Hà này giành tình cảm cho quê hương khá nhiều, tôi chưa lần nào gặp nhưng cũng đoán được là tìm được trên đất Nga một thằng con trai như vậy thật là khó đấy. Bọn tôi bên này đều trở nên "đuội " như ngôn ngữ thường dùng ở đây, một câu lúc nào cũng phun ít nhất là 2 câu chửi tục, ngay mấy thằng bạn học ở Vôlga ngày trước chỉ biết học vậy mà bây giờ chửi bậy như hát hay, lần đầu gặp cảm tưởng hồi mẫu giáo chúng nó học nói tục trước khi học hát. Một thằng mất dạy như tôi gặp cũng chỉ ghé vào đây đọc bài của ông bạn là nhiều, chứ cũng thiết gì cái Huyện nghèo nàn này. Nếu khi nào Hồ Hà viết lại thì nhắn cho tôi, tôi vào ủng hộ, số đt của tôi +7 909 403 7001

  7. lxbach22

    lxbach22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    đồng hương đây rồi quê tớ cũng phương trung nói chính xác như bạn thì là làng chông đó nhà tớ trước ở trên dốc chăc cậu họ LÊ hả tớ là lê xuân bách sinh năm 1981 nhưng đã chuyển lên HN lâu rồi bạn tên gì vậy lúc nào nói chuyện YM với nhau nhé đòng hương mà hi.
    YM của tớ là lxbach22
  8. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0

    lxbach22: ấy là người Thanh Oai à, tẹo nữa tớ cũng thành người Thanh Oai. Hồi trước tớ quý 1 cậu bạn ở đó, èo, suýt nữa thì thành dâu ở đó chỉ vì muốn học nghề làm nón.
  9. lxbach22

    lxbach22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    chà chà cậu này ghê thật suýt nữa thì làm dâu làng chuông à
    tớ chuyển lên HN 20 năm nay rồi nhưng quê quán thì ko quên được .
    thế ko làm dâu hà tây thì làm dâu hà nội vậy nhé
  10. funfunfan

    funfunfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hi,
    Thấy pác Hohakb nhiệt tình với box Thanh Oai wá ha.. có vẻ hơi bức xúc với tình hình kinh tế xã hội nhỉ. Tôi cũng thấy là hơi thất vọng, mong là sẽ thấy ánh sáng cuối đường hầm..., khi mà nền kinh tế của cả nước đang vận động rất tích cực,

Chia sẻ trang này