1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ai ở Thanh Oai thì ghé chơi ( Tin tức , Sự kiện , giao lưu , kết bạn )

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi hohakb, 15/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    HohaKB đúng là là người Kim Bài rồi đó bạn
  2. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Vòng vo quá đi mất
  3. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Em ghét nhất những thằng nào nói vòng nói vo. Thích thì cứ nói toẹt ra cho nó vuông. Mà người ta nói xấu người khác chứ nói xấu bác đâu mà bác abcxyz họ, cái này người ta gọi là lắm chuyện + lắm mồm .
    [/quote]
    Tao cũng không thích thằng nào vòng vo. Nói thẳng thế này vào đây để giao lưu vui vẻ, chứ không phải vào đây muốn nói gì thì nói một cái diễn đàn chứ không phải cái chợ nói năng đủ để biết sự hiểu biết ,đếch thích thằng nào nói xấu người khác.
    Được _anh_raul sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 15/06/2007
  4. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Giảm nhiệt đê! Đang đùa hay thật đấy???
    Cả 2 ku, ku nào cãi nhau nữa là anh oánh đới
    ký tên: anh của chúng mài
  5. datnt85

    datnt85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Làm hết sức -chơi hết mình - nhưng các đồng chí chú ý là phải giữ mình đấy nhé !Trời nóng quá về quê làm vại bia Kim Bài nào ! Mời các bác ! - Người dân quê ta tuy có nghèo tiền bạc nhưng tình cảm lúc nào cũng mênh mông dạt dào các bác nhỉ !
    Nhớ ngoại quá ngoại ơi , con chưa về vì bận công danh sự nghiệp nhớ món canh chua ngoại nấu những chiều hè, lại cả món Nham chua nữa chứ , tết đến cả làng đều nghiện món chè kho ! Ngoại ơi tuần tới con về với ngoại ! Xin lỗi các bác em nhớ ngoại quá
  6. raulgonzalet

    raulgonzalet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Xin Chân trọng kính mới Các Bác Huyện Thanh Oai Tới dự lễ thành hồn Online của 2 chúng tôi Raul & Cụ_non vào hồi 15h - 17h Thứ 4 Ngày 30/07/Đinh Hợi Tức ngày 15/08/2007. Sự Hiện Diện Của Các Bác Huyện Thanh Oai là niền Hạnh Phúc Của 2 Chúng Tôi!!
    Đại diện họ nhà Trai _Anh_yêu ---- Đại diện họ nhà Gái MoonĐK
  7. hitxongchick

    hitxongchick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    0
    Ọp đi nào !
    Cho tớ tham gia mí nhá !​
  8. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai phải đổ bộ quân đoàn thanh Oai bên Gáme show qua đây mới được . Quả này sẽ trở lại lâu lâu
  9. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào báo Hà Tây đọc được bài này
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Thời sự > Xã hội > Tin tức
    Cập nhật 16:01'''', ngày 18/01/2008 (GMT+7)
    Thanh Oai:
    Cảnh báo gia tăng các vụ trộm cáp điện thoại
    Để đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ nhiệm vụ chính trị và chiến lược phát triển kinh tế của địa phương, trong những năm qua tuy có sự phối hợp lực lượng giữa Trung tâm Viễn thông Thanh Oai và lực lượng công an xã trong việc tuần tra để phòng ngừa các hành vi trộm cáp viễn thông.
    Đặc biệt, Trung tâm viễn thông Thanh Oai cũng đã đầu tư để lắp đặt 16 đường cảnh báo. Tuy nhiên do lực lượng mỏng, khoảng cách xa, kết hợp với việc trộm cáp thường xảy ra vào ban đêm, nên khi phát hiện đến nơi các đối tượng đã bỏ trốn.
    Từ năm 2007 đến nay, trên địa bàn huyện xảy ra 33 vụ trộm cáp các loại, với tổng số gần 2.000m cáp, ước tính thiệt hại gần 300 triệu đồng. Đặc biệt chỉ trong vòng 10 ngày (từ 7-1 đến 17-1-2008) đã xảy ra 6 vụ tại địa bàn xã Dân Hòa, Thanh Mai, Tam Hưng (trong đó xã Tam Hưng xảy ra 4 vụ). Sau khi xảy ra các vụ trộm cáp, các sự cố thông tin liên lạc được khắc phục, nhưng chất lượng mạng bị ảnh hưởng vì chắp nối.
    Việc xảy ra mất trộm cáp liên tục trong thời gian ngắn, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước, nên cần có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng để tìm ra thủ phạm và ngăn chặn kịp thời các hành vi trộm cắp cáp.
    [/QUOTE]
    Thằng em làm ở Bưu Điện huyện tổ dây máy nhiều khi tuần 3 lần phải đi nối lại cáp điện thoại bị chặt trộm . Bị nhiều nhất là khu vực Kim An (mà hầu như toàn bị vào ngày mưa mới nhục) . Ý thức dân mình còn kém quá , chưa hiểu hết mức độ nghiêm trọng của vấn đề . Tội phá hoại an ninh quốc gia đâu phải trò đùa
    Được hohakb sửa chữa / chuyển vào 05:58 ngày 23/01/2008
  10. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh em Thanh Oai một bài thơ mà tớ cũng viết từ khá lâu rồi (cũng chả nhớ đăng trên báo HT mình số bao nhiêu nữa )
    Thanh Oai quê tôi
    Ai chưa đến Thanh Oai quê tôi
    Chắc sẽ nghĩ tháng ngày vui chảy hội
    Những trò chơi trong hân hoan vụ mới
    Ở một nơi chẳng có một ngọn đồi.
    Ai đi về Thanh Oai nhớ xuôi dòng sông Đáy
    Để thấy mùa nắng cháy bên sông
    Để thấy xanh mướt những cánh đồng
    Có vị mặn - mồ hôi quê tôi đó.
    Ai qua Bình Đà không còn nghe tiếng pháo
    Vẫn đợi mong thổn thức lúc giao thời.
    Nhưng hôm nay khi lũ trẻ vào đời
    Chúng hạnh phúc mang đôi tay lành lặn.
    Đây Kim An những đồng mía bạt ngàn
    Khi đông về lại chuyển vụ ngô khoai
    Bãi cát vàng nơi con sông ưu ái
    Nơi bình yên chẳng rộn rã ,u hoài
    Ai về Thanh Oai thì hãy ghé Kim Bài
    Sẽ thấy nhiều đổi khác hôm nay
    Những nhà nông vẫn tần tảo sớm ngày
    Bác công nhân sáng chiều đứng máy
    Đêm nhâm nhi đôi vại bia đầy
    Tình người nơi đó ấm mê say.
    Ai về qua Tân Ước hôm nay
    Sớm mai vẫn vang rộn tiếng chày
    Chả giò vẫn mang hồn đất Việt
    Đồng lúa vàng xa tít chân mây
    Ai xa Thanh Oai chẳng có nón cầm tay
    Từ chợ chuông hay chợ Cao bán lẻ
    Lá trên thập lục trài như vẽ (1)
    Khẽ đu đưa theo nhịp áo dài bay.
    Ai qua Võ Lăng ngỡ ngàng nhìn mặt tượng
    Chẳng thể cười trên khuôn mặt đau thương
    Đôi mắt nào như mắt em tôi ấy
    Không niềm vui mà u uẩn dâng đầy
    Như những ngày đạn bom xưa ấy
    Nơi đầu làng Bà vẫn ngóng cha tôi.
    Ai qua Thanh Mai hẳn nghe tiếng rao mời
    ?oRượu mới đây !Ai rượu ! Ai mua rượu !?
    Bao chắt chiu từ men ngon lúa mới
    Dòng rượu thành dòng máu ấm quê tôi.
    Hỡi người đi bao chốn bao nơi !
    Hãy về xem quê hương ta đổi mới!
    Để nỗi nhớ trong con tim vời vợi
    Mang niềm vui từ nơi ấy quê nhà.
    Chúc anh em luôn khỏe ! mong topic sẽ có nhiều người quay lại hưởng ứng

Chia sẻ trang này