1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ai ở Thanh Oai thì ghé chơi ( Tin tức , Sự kiện , giao lưu , kết bạn )

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi hohakb, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
  2. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Đến nay cấm pháo đã chục năm trời mà tôi vẫn không quên được những âm thanh , tiếng nổ của pháo mỗi dịp giao thừa . Nghe các ông lãnh đạo nhà nước nói về tác hại và nguyên nhân cấm pháo tôi chẳng thấy phục tẹo nào . Các ông ấy đưa ra 2 nguyên nhân
    1 . về phương diện kinh tế : đốt pháo là lãng phí .
    tôi thử hỏi các ông lãnh đạo thời đại này có cái gì liên quan đến giải trí là không lãng phí . Đến các ông ăn tiệc gắp được 2 -3 miếng rồi để lại cả mâm , rượu uống được 2 chén đã vứt cả chai ...... sao các ông không nói gì . Còn lợi ích kinh tế của việc làm pháo ư một năm những người bán pháo đóng góp bao nhiêu cho ngành thuế . Thời đại kinh tế là phải đặt mục tiêu nghĩ ra mọi cách , làm ta mọi mặt hàng để có thể moi tiền trong túi của người dân . mặt hàng pháo thì mọi người , mọi gia đình chẳng ai lại không mua .Đằng này các ông làm ngược lại .Các ông lãnh đạo sợ dân tiêu nhiều tiền quá chăng ?. Thứ nữa nghề pháo tạo ra công ăn việc làm cho biết bao nhiêu con người từ những người làm ra thuốc pháo , giấy quấn pháo , người làm pháo , người buôn pháo rồi người bán pháo ..... thử hỏi bao nhiêu người có thêm công ăn việc làm nếu như không cấm pháo . Nhìn trung quốc là một ví dụ điển hình . Trung Quốc đã phá bỏ quy định cấm pháo của mình vì họ nhìn ra một hướng rất tích cực . Gìn giữ bản sắc dân tộc cũng là nguyên nhân nhưng nguyên nhân sâu xa hơn là họ đã nhìn thấy khả năng xuất khẩu tiềm tàng của pháo . Hiện nay khắp trên thế giới đâu đâu cũng tràn ngập pháo trung quốc Đến tôi dẫu nghèo đến mấy cũng mua mấy cây pháo TQ về đốt tết .
    2 .về phương diện an toàn con người .
    các ông lãnh đạo nhà ta nêu lên răng mỗi năm cáo hơn chục vụ tai nạn đối với những nhà làm pháo gây chết người . Nhưng các ông có tự hỏi 1 năm số người chết vì tai nạn giao thông là bao nhiêu người gấp mấy ngìn lần nghề làm pháo . Chẳng lẽ các ông cấm cả mọi người đi otô xe máy nữa sao . Tai nạn nghề làm pháo cũng như bao tai nạn nghề nghiệp khác thôi chũng đều là việc không tránh khỏi . Vậy mà thay bằng đưa ra các biện pháp an toàn khả quan nâng cao ý thức của con người thì các ông lại cấm tiệt . Thế thì dễ cho các ông quá vì đó là biện pháp đơn giản nhất . Tỉ như muốn cấm người khác ra khỏi nhà thì khoá hết tất cả các cửa lại . Thế thì ai chẳng nghĩ được chứ cần gì đến các ông . Tôi đã được chứng kiến một cảnh làm pháo của 1 nhà máy pháo taị Nga . Những đảm bảo về độ an toàn rất cao , họ tổ chức rất khoa học . Từ trước đến nay chẳng có vụ tai nạn nào cả .
    tôi thấy nhiều người so sánh lợi và hại giữa Pháo và Thuốc lá . đều ảnh hưởng tới người tiêu dùng giống nhau vậy thuốc lá vẫn không bị cấm . Người làm pháo thiệt thòi lắm thay
    công lý trường tồn
  3. nuhoahong

    nuhoahong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Không biết hohakb có ở vùng làm pháo không nhưng theo mình được biết việc cấm pháo là một quyết định hết sức đúng đắn đáng hoan nghênh vì:
    Làm pháo và đốt pháo rất nguy hại đến tính mạng và sức khoẻ của con người.
    Người làm pháo rất hại cho sức khoẻ vì phải tiếp xúc trực tiếp với thuốc độc hại.Nguy hiểm hơn là hàng ngày có không biết bao nhiêu là vụ tai nạn bỏng pháo.
    Bỏ nghề pháo tuy thu nhập của dân có bị ảnh hưởng nhưng từ ngày cấm pháo dân làm pháo vẫn có đời sống ổn định vẫn có tv xe hơi nhà lầu....
    Bỏ nghề pháo trẻ em sẽ bỏ học ít hơn, tỷ lệ đi học đại học nhiều hơn --> trình độ dân trí cao hơn.
    Cấm pháo là một quyết định sáng suốt!!!!!
    [quote-hohakb viết lúc 00:15 ngày 05/01/2006:
    Đến nay cấm pháo đã chục năm trời mà tôi vẫn không quên được những âm thanh , tiếng nổ của pháo mỗi dịp giao thừa . Nghe các ông lãnh đạo nhà nước nói về tác hại và nguyên nhân cấm pháo tôi chẳng thấy phục tẹo nào . Các ông ấy đưa ra 2 nguyên nhân
    1 . về phương diện kinh tế : đốt pháo là lãng phí .
    tôi thử hỏi các ông lãnh đạo thời đại này có cái gì liên quan đến giải trí là không lãng phí . Đến các ông ăn tiệc gắp được 2 -3 miếng rồi để lại cả mâm , rượu uống được 2 chén đã vứt cả chai ...... sao các ông không nói gì . Còn lợi ích kinh tế của việc làm pháo ư một năm những người bán pháo đóng góp bao nhiêu cho ngành thuế . Thời đại kinh tế là phải đặt mục tiêu nghĩ ra mọi cách , làm ta mọi mặt hàng để có thể moi tiền trong túi của người dân . mặt hàng pháo thì mọi người , mọi gia đình chẳng ai lại không mua .Đằng này các ông làm ngược lại .Các ông lãnh đạo sợ dân tiêu nhiều tiền quá chăng ?. Thứ nữa nghề pháo tạo ra công ăn việc làm cho biết bao nhiêu con người từ những người làm ra thuốc pháo , giấy quấn pháo , người làm pháo , người buôn pháo rồi người bán pháo ..... thử hỏi bao nhiêu người có thêm công ăn việc làm nếu như không cấm pháo . Nhìn trung quốc là một ví dụ điển hình . Trung Quốc đã phá bỏ quy định cấm pháo của mình vì họ nhìn ra một hướng rất tích cực . Gìn giữ bản sắc dân tộc cũng là nguyên nhân nhưng nguyên nhân sâu xa hơn là họ đã nhìn thấy khả năng xuất khẩu tiềm tàng của pháo . Hiện nay khắp trên thế giới đâu đâu cũng tràn ngập pháo trung quốc Đến tôi dẫu nghèo đến mấy cũng mua mấy cây pháo TQ về đốt tết .
    2 .về phương diện an toàn con người .
    các ông lãnh đạo nhà ta nêu lên răng mỗi năm cáo hơn chục vụ tai nạn đối với những nhà làm pháo gây chết người . Nhưng các ông có tự hỏi 1 năm số người chết vì tai nạn giao thông là bao nhiêu người gấp mấy ngìn lần nghề làm pháo . Chẳng lẽ các ông cấm cả mọi người đi otô xe máy nữa sao . Tai nạn nghề làm pháo cũng như bao tai nạn nghề nghiệp khác thôi chũng đều là việc không tránh khỏi . Vậy mà thay bằng đưa ra các biện pháp an toàn khả quan nâng cao ý thức của con người thì các ông lại cấm tiệt . Thế thì dễ cho các ông quá vì đó là biện pháp đơn giản nhất . Tỉ như muốn cấm người khác ra khỏi nhà thì khoá hết tất cả các cửa lại . Thế thì ai chẳng nghĩ được chứ cần gì đến các ông . Tôi đã được chứng kiến một cảnh làm pháo của 1 nhà máy pháo taị Nga . Những đảm bảo về độ an toàn rất cao , họ tổ chức rất khoa học . Từ trước đến nay chẳng có vụ tai nạn nào cả .
    tôi thấy nhiều người so sánh lợi và hại giữa Pháo và Thuốc lá . đều ảnh hưởng tới người tiêu dùng giống nhau vậy thuốc lá vẫn không bị cấm . Người làm pháo thiệt thòi lắm thay
    công lý trường tồn
    [/QUOTE]
  4. hoanbeo

    hoanbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    8.824
    Đã được thích:
    1
    Đồng chí nuhoahong cũng ở Thanh Oai à? có gần Bình Đà làng tớ ko nhỉ ?
    Đúng là từ khi cấm pháo đến giờ, mọi người đều nhận xét chủ trương đó là đúng đắn. Nếu bây giờ nhà nước cho làm pháo lại thì chắc khônng nhiều người quay lại nghề . Nhưng ở vào thời điểm đó thì quả thật rất tiếc. Khi nghị định được ban hành là vào giữa năm, lúc đó thì nhà nhà đã đầy ắp pháo rồi. Không biết các nhà hoạch định làm ăn thế nào mà không biết đến thực tế đó. Kết quả là rất nhiều gia đình bị phá sản vì toàn bộ vốn liếng đã đổ vào sản xuất . Chính phủ cũng đã vỗ về người làm pháo bằng cách đền bù tiêu huỷ. Nhưng mức đền bù đó là cực thấp(tương tự như đền bù gia cầm bây giờ vậy). Phải mất nhiều năm sau, người Bình Đà mới tìm được các nghề khác để ổn định cuộc sống. Đến bây giờ thì mới gọi là tạm được
    Giao thừa vắng tiếng pháo thì cũng chán đi nhiều. Đành bắt chước mấy thằng Tây bật Champage ra uống, nhưng mà nó cứ nhàn nhạt thế nào ấy
  5. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Ối xời tớ chả bít thế nèo chứ cấm pháo cũng có cái hay của nó. Nhưng hồi còn bé cứ tết đến là được ngửi mùi pháo cũng hay hay gợi được không phí tết. Không khí rất VN không biết các bác có cảm nhận thê skhông?
  6. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0

    Hohakb chỉ sống gần nơi làm pháo ,cách độ 5 km gió to hay bão lớn cũng chẳng thể ngửi thấy mùi thuốc pháo . Nhưng thử hỏi nuhoahong rằng ngoài nghề pháo phải tiếp xúc với chất độc hại thì có nghề nào con người phải tiếp xúc với những chất độc hại còn hơn cả thuốc pháo thì sao . Họ vẫn phải làm việc vẫn phải tiếp xúc thì liệu nhà nước có cấm không ? tỷ như những người phải tiếp xúc với các chất phóng xạ (đó là các nhà khoa học , các nhà giáo sư .... dẫu họ có mặc quần áo bằng trì và có kín đến đâu họ vẫn bị ảnh hưởng . Trường tôi cũng có 1 thầy giáo phải thường xuyên tiếp xúc với chất phóng xạ như thế và cũng đã bị nhiễm bây giờ mang trong mình căn bệnh máu trắng ... ) cũng chẳng nói đâu xa nhưng người nhặt rác tại các bãi rác v..vv đấy không phải là tiếp xúc với các chất độc hại sao . Tại sao nhà nước không cấm đi
    nuhoahong cũng nói rằng : "Bỏ nghề pháo trẻ em sẽ bỏ học ít hơn, tỷ lệ đi học đại học nhiều hơn --> trình độ dân trí cao hơn"
    nói như vậy thì có nghĩa là Trung Quốc đang làm cho đất nước xuy yếu đi và làm cho dân tộc mình dốt nát đi khi cho phép phát triển nghề pháo ư ? TQ họ hoàn toàn ý thức được tác hại về tai nạn của pháo điển hình là vụ nổ nhà máy sản xuất pháo hoa tại BK năm 2005 mà cả thế giới đều biết và tất nhiên cũng đã có nhiều vụ trong năm đó và chắc rằng trong tương lai cũng sẽ có nhiều vụ nữa . Nhưng vấn đề tôi không đồng ý với nhà nước là quá vội vàng trong việc cấm pháo . Nhà nước ta đã đưa ra biện pháp khả quan nào giúp cho những người làm pháo tránh khỏi những tai nạn chưa? tất nhiên là chưa họ chỉ hô hào miệng rằng phải cẩn thận trong việc làm pháo. Cái đó thì việc gì phải nhắc ai chẳng quý tính mạng của mình . Cái người ta cần là phương pháp và các biện pháp có tính khoa học . nuhoahong thử nghĩ xem từ ngày cấm pháo đến nay đã có bao nhiêu vụ tai nạn về pháo do sản xuất lậu chưa . Để người ta làm đàng hoàng còn có tai nạn huống chi làm nén lút .
    . Và giá như nhà nước ta thành lập 1 ban nghiên cứu về phương pháp làm pháo hiện đại có độ an toàn cho người dân thì có lẽ chẳng phải nói gì nữa
    1. Tỉ như hướng cho người dân thành lập những xưởng làm pháo có độ an toàn cao, cách khu vực dân cư sinh sống để đề phòng những tai nạn .(cái này thì có thể học tập ở nước ngoài vì thế giới hiện nay cũng có nhiều nhà máy sx pháo từ lâu rồi )
    2. Chỉ cấp phép sản xuất cho những xưởng sản suất , làm pháo đạt được độ an toàn ( tất nhiên sẽ có 1 chứng chỉ quy định nào đó )
    3.Đề ra những hình phạt nặng đối với những người làm pháo chui , lậu ,những nơi sản xuất pháo không đạt được độ an toàn (những trường hợp này còn có thể bị truy tố ) ...........
    Chứ còn thấy nguy hại rồi cấm tiệt thì ai chẳng làm được cần gì phải cái đầu vĩ đại của các Bác lãnh đạo nhà nước mới nghĩ ra . Các bác phải tìm cách khắc phục cho người dân chứ ai lại cấm người dân . Giá các bác cấm nốt hút thuốc lá nữa thì tôi chẳng có ý kiến gì . Đơn giản chỉ vì Cấm pháo chẳng ảnh hưởng đến các bác còn cấm thuốc thì mất thu phần nhiều tiền thuế nhập khẩu thứ nữa là các bác không hút thì thèm . Chứ còn 1 năm số người chết vì thuốc lá nhiều hơn thuốc pháo nhiều lắm .
    còn nữa chúng ta là dân tộc phương Đông yếu tố tâm linh là rất quan trọng . Tiếng pháo không những đuổi tà ma , báo niềm vui .... mà đã từ lâu tiếng pháo như là hồn của dân tộc cũng như ngày tết thì phải có bánh trưng . Tết nhà nào cũng có tràng pháo.
    Ngày xưa khi mà đất nước còn nghèo khổ giấy viết còn ít huống chi để giấy làm pháo . Thế mà nhà nào nghèo đến đâu cũng cố có 1 bánh pháo ....... Theo tôi chẳng những không nên cấm pháo mà còn phải bảo tồn và duy trì vì đây là 1 ngành nghề có truyền thống lâu đời . Còn trong kháng chiến những người làm nghề pháo cũng đóng góp rất nhiều trong kháng chiến những chiếc súng làm ra của VN thời kháng chiến chống Pháo mà không có những nghệ nhân làm pháo Bình Đà góp sức chế tạo thuốc nổ thì súng bắn đạn trở thành bắn tên . Bởi vậy đích thân Bác Hồ những năm ấy có nhời mời các nghệ nhân lên chiến khu Cao - Bắc- Lạng giúp đỡ cách mạng .
    CÓ thể tôi chưa được chứng kiến nhưng tai nạn thảm khốc trong những vụ tai nạn về pháo . Nên tôi chưa có cách nhìn đúng đắn và toàn diện . Tôi chỉ muốn nói nên ý kiến và quan điểm của bản thân thôi . Tôi cũng tin tưởng và mong đợi rằng nghề pháo sẽ sớm được khôi phục . Chỉ tiếc rằng bọn Tàu lại đi trước chúng ra một bước .Chúng nó đã chiếm lĩnh được thị trường Pháo thế giới mất rồi . Có lẽ câu nói " chúng ta phải theo gót Tàu " đúng thật .
  7. honglanx

    honglanx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    789
    Bỏ sản xuất pháo là một quyết định rất đúng đắn, cũng không hẳn là nguy hiểm nhưng quả thật lãng phí, biết bao tiền của đổ vào thứ lãng nhách, trong khi cuộc sống còn đói nghèo. Đấy là chưa kể bọn trẻ con không biết suy nghĩ cầm pháo ném lung tung vào những người đi đường, trình độ dân trí đến thế thì khỏi nói, Tóm lại đến một lúc nào đó khi mà trình độ dân trí lên cao, kinh tế cũng phát triển thì chúng ta cũng có thể có những hình thức cải thiện khác. Tóm lại ông bạn cũng nên đồng tình, còn những chuyện nguy hiểm, lãng phí khác thì ông bạn không để ý thấy chúng ta đang hô hào khắc phục và loại bỏ à, có ai khuyến khích hút thuốc lá đâu, ai thích tai nạn giao thông xảy ra tràn lan đâu. Những quyết định của những cái đầu lãnh đạo đất nước thường là đúng đắn, tuy rằng cũng có một số cái đầu cần ghim vào đấy một viên đạn, số đó rất ít . :))
    To hohakb ,nghỉ ngơi thế nào, suốt mấy ngày tết ở đây toàn vodka, chán vãi, chẳng có gì giải khuây. Thi cử xong xuôi cả rồi, nên chẳng còn việc gì làm, blìn, khí hậu năm nay lạnh nhỉ, hay ở lâu càng thấy yếu đi, cũng chỉ có 2, 3 độ gì đó mà ra đường một lúc cũng thấy ngấm lạnh. Ở chỗ ông thế nào, có gì vui không, nếu gặp cho tôi gửi lời hỏi thăm thằng Tráng học Hàng không nhé, hỏi nó có nhớ thằng Quang học N3 lớp thầy Mẫn không, nó biết đấy. hehe. Năm mới may mắn! .
  8. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0

    To hohakb ,nghỉ ngơi thế nào, suốt mấy ngày tết ở đây toàn vodka, chán vãi, chẳng có gì giải khuây. Thi cử xong xuôi cả rồi, nên chẳng còn việc gì làm, blìn, khí hậu năm nay lạnh nhỉ, hay ở lâu càng thấy yếu đi, cũng chỉ có 2, 3 độ gì đó mà ra đường một lúc cũng thấy ngấm lạnh. Ở chỗ ông thế nào, có gì vui không, nếu gặp cho tôi gửi lời hỏi thăm thằng Tráng học Hàng không nhé, hỏi nó có nhớ thằng Quang học N3 lớp thầy Mẫn không, nó biết đấy. hehe. Năm mới may mắn! .
    [/quote]
    Ở đây thì cũng bia bọt vodka suốt , uống nhiều thì thấy mệt mỏi thôi . Chỗ ông thì lạnh sao được bằng dưới Upha này .Dạo này toàn -20 độ hôm tết còn gần -30 lạnh không thể tả . Nhiều lúc cũng tự hỏi lạnh thế này dân nga không hút thuốc với uống rượu mới là chuyện lạ . Để khi nào gặp thằng Tráng tôi hỏi xem . Hôm trước gặp nó quên không hỏi mải tham dự trò chơi (tại 2 thằng cùng lên tham dự trò chơi cướp ghế ). Đến 7-1 này lại noel của Nga chắc vui lắm lại đi chơi tiếp chứ 24-12 chưa thấy vui lắm chắc tại dân Nga không coi đó là ngày noel của Châu Âu ra gì . Mấy ngày tết tôi hết uống rồi lại uống , uống chán thì mấy thằng lại ngồi tá lả vì bị viêm họng nên hạn chế ra ngoài nên cũng chẳng đi được đâu tiếc thật .
  9. hoanbeo

    hoanbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    8.824
    Đã được thích:
    1
    Đồng chí quê Thanh Oai mà chưa một lần uống bia Kim Bài thì đúng là... phí cả đời trai Tết này làm vài ket về uống đê. Chỉ kém bia Hanoi thôi, còn giá cả thì trên cả tuyệt vời
    Hôm nay trời rét 10 độ mà đã cứng đờ cả tay, type không nổi
    mấy đồng chí bên đông Âu chắc càng rét hơn. Gửi các đồng chí chút nắng nào
  10. nhoc_h_t

    nhoc_h_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    úi trời ơi.Tíệp Khắc mà cũng ko biết là ở đâu hả.Giờ tách ra làm 2nước đó là Czech và Slovakia,thì nhoc_h_t sống ở Czech

Chia sẻ trang này