1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ai ở Thanh Oai thì ghé chơi ( Tin tức , Sự kiện , giao lưu , kết bạn )

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi hohakb, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_h_t

    nhoc_h_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, tớ học Thanh Oai B khoá 96-99. Ban học khoá đó chắc học cùng thằng em tớ, nó tên Hải. Ngày trước cũng học cùng mấy người ở Thanh Cao. Mà bạn đang ở đâu xa vậy? Tết này có về thăm quê được không?
    Quê hương là chùm khế ngọt,
    Cho con trèo hái mỗi ngày.
    [/quote]
    Tớ đang sống và học tập ở TIỆP KHẮC bạn ah???Tết chắc là tớ ko thế về đc bởi vì mình giờ đang fải thi học kì.Nhưng em anh tên Hải học ở lớp nào chứ?Thế anh tốt nghiệp lâu vậy rồi đã về thăm lại trường cũ lần nào chưa???
  2. honglanx

    honglanx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    789
    Đã hết thời gian nghỉ tết, một ngày thật hiếm hoi ngồi một mình trong phòng khi mà tất cả đã đi chơi từ hôm qua. Mấy hôm trước tiễn thằng bạn ra sân bay về Vn mà buồn, mua ít rượu gửi cho ông già, chiếc di động cho con bé em, dặn đi dặn lại thằng bạn phải gặp con người yêu, đưa nó đi chơi dùm. Gần 4 năm sống xa nhà, chưa bao giờ có cảm giác nhớ nhà như lúc này. 4 năm là khoảng thời gian biết đến rượu bia, bài bạc, những câu chửi tục bằng cả 2 thứ tiếng. Mớ kiến thức hỗn độn thu lượm được. Ông bạn hohakb chắc cũng chẳng khá hơn. Nếu khi nào rảnh rỗi anh em mình nói chuyện nhỉ, để khi nào cao hứng tôi sẽ điện cho ông.
  3. ha_red

    ha_red Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
  4. ha_red

    ha_red Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bạn hỏng lặng (honglax) đáng yêu quá. Bài nào bạn ý cũng cho cái dòng " 4 năm rồi không trở lại" hic hic
  5. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    . Tôi cũng như ông 4 năm xa quê cũng từng ấy năm biết đến ruợu bia , bài bạc nhưng ở đây chẳng phải chửi tục bằng 2 thứ tiếng đâu ở đây còn có tiếng dân tộc (tac ta) nữa nên cũng học chửi luôn bằng thứ tiếng đó . Nói về chửi nhau thì anh em ta về VN chắc thua xa bọn ở nhà rồi . Hoá ra bọn đi Nga giống nhau cả haaaa . Còn cái chỗ tôi tô vàng đấy là thấy băn khoăn , khó hiểu nhất . Cứ tự hỏi "sao lại thế được!" "sao lại thế được !", "như thế ổn chăng ? " khâm phục ông thật đấy haaaa .
  6. honglanx

    honglanx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    789
    Tôi quên mất là У"а là lãnh thổ của một nước cộng hòa thuộc Liên bang, nên ở đó thiếu gì dân đầu đen, ở Рос,ов này cũng nhiều lắm. Còn chuyện thằng bạn tôi ư, con người yêu nó xinh và trẻ lắm, nó dại gì mà dính vào của mình cho mang tiếng thằng bạn trí cốt, với lại con nhỏ mết tôi lắm, nó thề đợi tôi đến khi nào có người yêu mới, ghê chưa :))
    Ha_red được cái hay chất vấn nhỉ, ở xã nào, gần Kim bài không.
  7. hoanbeo

    hoanbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    8.824
    Đã được thích:
    1
    Một phụ nữ trẻ bị người thân hành hạ dã man
    Chưa hiểu ông cậu có chuyện gì cần trao đổi, vừa ngồi xuống ghế cạnh bàn uống nước, chị Thu đã bất ngờ bị mợ túm tóc giật ngược ra phía sau và liên tiếp? cắn vào mặt chị.
    Sự việc xảy ra cách đây đã hơn 3 tuần tại xã Biên Giang, huyện Thanh Oai, Hà Tây.
    Chiều 18/12/2005, chị Nguyễn Thị Thu (sinh 1975, người ở TX Hà Đông, hiện tạm trú tại xã Biên Giang) đến nhà cậu ruột là ông Nguyễn Bá Thưởng. Trước đó, ông Thưởng liên tục gọi điện yêu cầu chị Thu sang ngay nhà ông để ?onói chuyện?.
    Trong lúc chị Thu bị choáng váng hoa mắt vì đòn tấn công bất ngờ, bà Oanh ghì chặt cô cháu gái ngửa ra tựa ghế, liên tiếp? cắn vào mặt chị Thu. Mặt và cổ chị Thu bê bết máu và đầy vết cắn.
    Riêng mắt phải bị? cắn bay mảng lông mày, phần mu mắt bong một mảng lớn. Trong lúc bà Oanh thoải mái tấn công chị Thu, ông cậu ruột Nguyễn Bá Thưởng đứng yên, không hề can ngăn vợ.
    Ngay sau sự việc, chồng chị Thu biết tin, tức tốc từ nơi làm việc trở về đưa chị Thu lên trạm xá xã. Trạm xá nhận định vết thương khá nguy hiểm nên đã viết giấy giới thiệu đưa chị Thu đến Bệnh viện Răng-Hàm-Mặt Hà Nội cấp cứu.
    Chị Thu đã làm đơn kêu cứu đến nhiều cơ quan chức năng, đề nghị xử lý bà Oanh về hành vi cố ý gây thương tích. Nhưng từ đó đến nay, Công an xã Biên Giang và Công an huyện Thanh Oai chưa có biện pháp xử lý bà Oanh.
  8. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    мил<й д?fг - не ве?и никомf
    nhắc nhở ông một chút nghe bài 5 nguyên nhân của nicolaiev
    Yе?вая п?и?ина - э,о я
    А в,о?ая - все ,вои д?fзOя
    Т?е,Oя - ,воя новая лZбовO
    'се э,о поня,но без слов.
    Че,ве?,ая п?и?ина - э,о ложO
    s,о п?ав, к,о винова, - не ?азбе?е^O
    А пя,ая п?и?ина - э,о болO
    z,,ого, ?,о fме?ла лZбовO
    heeeee д?fзOя и ложO là 1 trong 2 nguyên nhân đấy
  9. honglanx

    honglanx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    789
    Kà kà, tôi cũng thích giai điệu của " Yя,O Y?и?ин ", lo gì mấy cái thứ đó, bạn bè và những cái ложO mà làm phiền mình thì cho nó đi luôn, cần gì quan tâm nhiều. Че?, thật, đến giờ đánh bài rồi, dạo này chẳng phải lo nghĩ gì đến thi cử, suốt ngày chơi mà lại thấy chán ngay. Nhân tiện cho hỏi gái Cộng ở đấy có xinh không, ở cái trường Xây dựng này con gái nhìn đêk giống người, chán chẳng buồn chết :D
  10. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà dùng từ ghê gớm thế dẫu là ma quỷ họ cũng là đàn bà . Còn ở chỗ tôi u tuy không có con mắt thẩm mĩ lắm nhưng thấy cũng пойд', . Mà đã sang đất Nga toàn cô , tóc vàng ,da trắng ,chân tới nách thì cũng không lo mấy cái khoản ma quỷ kia đâu

Chia sẻ trang này