1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai ở thị xã Phú Thọ thì nhào zzzzô...ô...Mọi thắc mắc,hỏi đáp,bức xúc về TXPT vào đây ạ

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi lecokiss, 02/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Tks em đã quan tâm . Thông báo tuyển dụng cần đọc kỹ , ưu tiên thôi mà . Quan trọng nhất là có đủ tiêu chí đưa ra và cần việc làm , cần tiền .
  2. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm đó em bận wá chưa liên lạc về TX đc. Muộn nhất là trong ngày mai em sẽ call cho anh. Thanks
  3. lecokiss

    lecokiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    cũng muốn xem thế nào.bán trong dịp tết thôi hả bác.hay làm an thế nào
  4. lecokiss

    lecokiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    thế la một ngày nưa lại qua đi.thật là mệt mỏi quá.có cách nào xả hết đuợc nhưng gì mình nghĩ không bà ocnnhỉ.mệt quá mất...................
  5. nobita_hn

    nobita_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn: Mình là dân thị xã PT chính hiệu đây. Mình sinh ra ở Việt trì, nhưng cả thời cấp 1 và cấp 2 theo mẹ lên Phú Thọ. Mình thực sự tự hào và yêu qúy thị xã của mình. Thị xã chúng ta rất sạch đẹp, nhiều cây xanh và cuộc sống thật thanh bình, yên ả. Người Phú Thọ sống rất tình cảm, văn minh, nói giọng chuẩn như Hà Nội, không bị ngọng L/N, không bị lẫn tiếng địa phương.
    Đặc biệt mình rất thích kiến trúc của thị xã mình: Ngày trước, thị xã Phú Thọ là trung tâm của tỉnh Phú Thọ, do người Pháp chọn và thiết kế. Khu Trường ĐH Hùng Vương bây giờ, trước đây là trụ sở tỉnh uỷ, ở nơi cao nhất, đẹp nhất và thoáng nhất vơi rất nhiều cây xanh. Phía dưới là sân vận động và đường sắt chạy qua. Phải nói người Pháp đã kiến thiết thị xã trung du rất tuyệt vời, tạo nên một không gian vừa rộng rãi lại, bề thế mà vẫn gần gũi và hài hoà. Còn khu phường Âu cơ thì giống như phố cổ HN, đường đan ô bàn cờ, nhà cửa san sát, các hoạt động kinh doanh rất sôi động và tấp nập nhưng không xô bồ, ồn ĩ. Thị xã mình còn có một đặc trưng là nhiều cây xanh, nhiều nhất là long não, xà cừ và gạo. những cây long não, xã cừ to bằng 5,6 người ôm đều do người Pháp trồng từ những năm đầu thế kỷ. Gỗ và lá Long Não thơm lắm, tạo bầu không khí rất trong lành và cảnh quan đẹp. Lá xà cừ thì hay được mẹ tôi quét về đun bếp thay củi. Nhưng nhớ nhất vẫn là hoa gạo: Mùa hè, hoa nở đỏ rực tựa cây đuốc. Bọn trẻ chúng tôi thường nhặt hoa gạo chơi và làm rất nhiều thứ đồ hàng. Mùa đông, cây gạo tung những chùm bông trắng muốt, hạt đen nhân trắng, ăn rất bùi. Chúng tôi thường nhặt bông gạo về làm gối rất êm. Người lớn thường hay doạ chúng tôi: cây gạo có ma, nhưng cây gạo vẫn là điểm hẹn của lũ trẻ chúng tôi.
    Nhà mình ngày trước ở sau trường ĐH Hùng Vương. Mình luôn tự hào được ở nơi cao nhất thị xã, dân trí cao nhất tỉnh Phú Thọ: Hồi ấy ở khu vực phường Hùng vương có trường cao đẳng sư phạm duy nhất của tỉnh ( Hiện nay là ĐH Hùng Vương), có trường Đảng, trường chuyên cấp 3 của tỉnh và chuyên cấp 2 của thị xã. Đó thực sự là một nơi hội tụ của học vấn và trí thức. Bởi thế, những bạn bè và anh chị cùng thế hệ với tôi đều học hành rất giỏi và thành đạt. Đội tuyển học sinh giỏi cấp 2 của thị xã chúng tôi luôn cạnh tranh vị trí nhất, nhì của tỉnh.
    Thị xã mình đã hình thành từ lâu đời, có nhiều món ăn ngon truyền thống như bánh cuốn, xôi xéo và đặc biệt là món bánh tai. Chao ôi cái hương vị bùi, béo của bánh tai bốc khói nghi ngút trong thúng thật tuỵet làm sao....Quê mình còn có món canh sắn nấu tép. Món này quê mùa, dân dã lắm. Nguyên liệu của nó thật rẻ tiền, chế biến đơn giản: chỉ cấn nắm lá sắn muối chua lên nấu với tép nhỏ thật dừ.... Nhưng hương vị của nó thì không thứ canh nào ngon bằng. Đó là vị bùi bùi của sắn và ngọt đượm của tép. Đặc biệt cá nấu sắn thì rất thơm và không bị tanh, ăn rất ngọt.
    Tôi xa Phú thọ đã 10 năm nhưng luôn mang trong mình hương vị căn sắn nấu tép, trám om chấm vừng và bánh tai bóng mỡ. Mấy năm gần đây tôi lại về thị xã và rất vui khi thấy thị xã mình vẫn giữ nét xưa, không bị biến đổi. chỉ tiếc là mấy gốc cây gạo to đã bị đốn sạch!
    Giờ tôi đang làm tại công ty FPT. Tôi có rất nhiều bạn Phú Thọ ở đây. Tất cả chúng tôi đều rất đoàn kết, yêu thương và gắn bó với nhau.
    THẬT TỰ HÀO KHI MÌNH LÀ NGƯỜI THỊ XÃ PHÚ THỌ!
    Bạn nào cùng suy nghĩ và đặc biệt cùng là người thị xã thì hãy vào trao đổi nhé! Tôi đề nghị ra tết chúng ta sẽ tổ chức off hội thị xã PT tại Hà Nội nhé!
    Được nobita_hn sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 18/02/2007
  6. lecokiss

    lecokiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    các bạn thân mến.nếu có một dịp nào đó các bạn về thị xã phú thọ quê của chúng tớ thì các bạn sẽ khó có thể wuên được nơi đây,nơi mà bạn sẽ có cảm giác thât yên bình và thỏ mộng.đẹp lám...bờ sông bến đá...đó là một con đường dài thoáng mát môt bên la những toà nhà cao tầng bên kia là cảnh sông nước . rất thơ mộng phải không nào.đặc sản ở đây cũng nhiều lắm có đủ các loại bánh.có những thứ bánh mà chẳng ở đâu có cả.nó mang hương vị riêng của nơi chúng em đang sống.chắc các bác cũng biết rùi.đấy là bánh tai.môt sản phẩm.đặc trưng của phú thọ.phú thọ là một địa chỉ thân mật.hãy ghé qua nếu có thể........
  7. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    Vừa ăn bánh tai tối nay xong, hức hức, ngon wá
    @lecokiss: e đang ở TX, về cưới thằng bạn,A E mình gặp nhau cái cho biết nhau nhỉ. dđ 0982468625
  8. nguyenthetuy_phutho

    nguyenthetuy_phutho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng ở phú thọ nè nhưng sa thị xã phú thọ lém
  9. lecokiss

    lecokiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    các bác ở phú thọ hay gần phú thọ đều được mà.quan trong là anh em mìn giao lưu làm quen nhau la chinh.rat xin loi bác nhmp21. hum đấy em không lên mạng.cũng bận nữa nên không gặp bác được.lỗi hẹn với bác vây.mong mọi nguoi ưng hộ nhiều hơn.pox em buồn quá cơ
  10. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    h bác. ở TX rùi hả, e lại đi rùi, chán wá
    À, bác leco có wuen ai lam ở bưu điện TX kô? cho e nhờ vả chút

Chia sẻ trang này