1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai ở thị xã Phú Thọ thì nhào zzzzô...ô...Mọi thắc mắc,hỏi đáp,bức xúc về TXPT vào đây ạ

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi lecokiss, 02/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oldbabie

    oldbabie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé, bạn hạn chế đi đường PT nhà mình thôi, đường xấu như c? ấy, lởm nha lởm nhởm tởm kinh được. Người lớn trẻ con, gà mèo lợn và chó có ý thức như nhau, bạn mà có va quệt thì có phải khổ thân ra k? Đấy là tiêu chí đầu tiên mình khuyên bạn.
    Nếu bạn thik xuống HN cũng ok, bạn sẽ xuống ga Hàng cỏ, rồi nghỉ ngơi ở đâu đó (Gia lâm hoặc 1 số chỗ có gái đẹp thì bạn chọn). Bạn về Thanh Thuỷ thì bạn đi đường Sơn Tây tiện đường, người vắng hơn, đẹp đường hơn rất nhiều, cái chính là dễ đi vì nó thẳng). Tất nhiên từ HN bạn phải đi đường Láng Hoà lạc thì mới ra được đường Sơn tây (bạn hỏi đi Láng Hoà lạc ntn nhé). Ra đến Láng Hoà lạc thì cứ hỏi đường lên Phú thọ đi ntn, qua 1 cái cầu To (những cầu nhỏ k tính) tên là Trung Hà, gần đến cầu To thứ 2 (cầu Phong Châu) thì là Thanh Thuỷ rồi đấy! (HN ?" Thanh Thuỷ khoảng 60-65km)
    Nếu bạn thik ngắm PT nhà mình từ Tầu (cái này mình khuyến khích) thì bạn hỏi cái bọn bán vé ấy, Ga nào cho lấy xe máy (Gia Việt trì hay Gia Tiên Kiên), hình như cả 2 đều được thì bạn mua vé đến đấy, rồi xuống thì hỏi đường đi Cầu Phong Châu, qua cái cầu Phong Châu là đến miền đất Hứa của bạn rồi (đừng ngạc nhiên vì đấy chính là Thanh Thuỷ nhé). Tiên kiên - Cầu Phong Châu: 10km; Việt trì - Cầu phong Châu: 20km.
    Ăn chơi nhảy múa (đừng thác loạn là được) ở Thanh Thuỷ rồi, k đi xe máy nữa thì dĩ nhiên bạn sẽ đi đến cái Ga thân yêu là Tiên Kiên rồi, bảo bọn xe ôm nó đưa đến (hoặc bọn bảo kê của chỗ tắm bùn nó cũng đưa đấy, nhưng mắc hơn chút xíu). Mua vé đi Ga Lào Cai (tớ đêk biết bao nhiêu km đâu, nhưng bạn cứ ngủ tít thò lò sáng ra là đến, dạo này chộm cắp trên tàu cũng ít nên cũng yên tâm, tuy nhiên k nên chủ quan với tình thế). Từ Ga Lào Cai bạn bắt xe đi Sa Pa thì đơn giản như đan giổ (~40km), lên xe là đến, trên ấy có món CÁ HỒI, ăn ngon phết nhưng nhớ uống thuốc becberin trước nhé. Nếu đã mất công từ SG ra Bắc thì tốt nhất lên cửa khẩu xem cho vui, nhưng đừng có ăn cái món THẮNG CỐ nhé, toàn cu?Tt ngựa thôi, nếu có sang bên kia biên giới cũng đừng động đến gái nhé, bọn ấy toàn hàng lởm hết date rồi mới sang bên ý? Từ Lào Cai về thì bạn biết rồi đúng không nhở?
    Từ Thanh Thuỷ đi Thanh Hoá (cái này hơi chối, gọi là PT đi Th.H thì đúng hơn, vì Thanh Thuỷ chỉ là Huyện, mỗi tớ biết!!!). Bạn sẽ đi về HN bằng cái cách mà bạn đi từ HN về Thanh Thuỷ; Từ HN đi Thanh Hoá thì có thể bạn đi Tầu cũng được mà xe máy cũng được, đường cũng đẹp (nói chung đường nào ở VN cũng đẹp hơn ở PT) tuỳ theo bạn đến đâu của Thanh Hoá thì khoảng cách sẽ khác nhau (khoảng 400km). Đường đi bình thường, Từ Hànội? bạn đi qua Hà Nam? đến Nam Định? đến Ninh Bình? hết Ninh Bình thì là Thanh Hoá đấy. Tớ chả biết cái tên đường là gì, toàn đi xe khách nên ứ nhớ!
    Oài oài? mệt rồi đới? đi đường nhớ cẩn thận nhé! Good luck,
    Àh, mà về PT hay đi Thanh Hoá thì đừng có đi máu nhé, k có bọn cảnh sát nó bắt là đek xin được đâu, nó k linh động như HN hay SG nhà bạn đâu, xì xiền cũng khó.
  2. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn trên này cứ thấy tưng tức, chạ hiểu vì sao, có lẽ vì cái cảm giác bạn cứ chê đường Phú Thọ nhà mình ác quá, hít hít thế mà tuần nào mình cũng phải lượn lờ rất kinh ở những con đường như thế, thậm chí còn kinh khủng hơn bạn tưởng tượng và biết đến nhiều. Hít Hít thế mà mình vẫn yêu, vẫn thik được đi được đến như thế!!!!!!!!!!!!!1
    Tớ rất buồn khi bạn so sánh NGười như.........những con vật hic hic tớ và nhiều người khác đi trên các đoạn đường PHÚ THỌ bây giờ cũng như thế hết cả à.................BUỒN vô cùng!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ở đâu cũng thế cả thôi, quê mình nghèo đường xấu là chuyện đương nhiên rồi, nhưng có lẽ bạn k biết rằng có rất nhiều khu vực miền núi, xã đặc biệt khó khăn cũng đã có đường nhựa rất đẹp đi đến tận nơi rồi............đừng mang cái ác cảm nặng nề như thế
    Tớ chỉ là một người có công việc gắn bó với những con đường, cuộc đời tớ, niềm yêu thik của tớ là được đi mà hiện nay đi nhiều nhất vẫn là đường PHÚ THỌ đấy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Tớ k khen đường PT mình nhất là đoạn đi ĐOAN HÙNG bi giờ, kinh khủng, cứ lần nào phải đi là tớ cũng khóc thét, hít hít nhưng...........chỉ là cảm giác..............BUỒN khi đọc những dòng chữ của bạn
    Vài lời chia sẻ trong những ngày mưa gió, khi tâm trạng cũng hơi bắt đầu sến!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Vàng đoạn 1: hơ, em hỏi khí không phải chứ anh có phải người PT NHÀ MÌNH ko ạ, như thế thì anh cũng tương đương như những gì anh nói nhể, thảo nào mà anh viết bài này hay quá
    Vàng đoạn 2: thế dạo này anh có đi đường Láng Hoà Lạc ko ạ, đường đó bây giờ đẹp lắm nhá, hôm trước em đi mà cứ như đi bên Anh í, bụi như sương mù í mà, đẹp cực
    Vàng đoạn 3: ui xùi, những cái trẻ con tiểu học còn biết mà bác cũng không biết, chắc nhầm nhề
    Vàng đoạn 4: ê hê, mỗi anh biết Thanh Thuỷ là HUYỆN, còn cả Phú Thọ chắc chả ai biết - còn cái đường mà anh chẳng biết thì ai cũng biết là quốc lộ 1 - anh đúng là thiên tài, ồ zê

    _________________________
    Em hok rõ chỉ đường cho bác SG đâu ạ, vì em ít tuổi không biết nhiều Các cụ có câu này rồi: biết thì hóng hớt, không biết thì dựa cột mà nghe, phát biểu linh tinh có ngày vạ miệng
  4. oldbabie

    oldbabie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Hi, đúng là người phú thọ xịn? chỉ có k học văn tải thực bao giờ nên tả k được sát thôi, tại bạn ý ở tận trong SG, tả mà có phần tự hào quê hương, người ta ra đây lại chửi cho thì dại, k may gây tai nạn thì gọi các bạn ra giải quyết nhá? Ơ, nhưng mà tớ vẫn xin lỗi, tớ tả lại nếu k đúng thì lại tả lại lần nữa (cái này là tinh thần ham học hỏi ạh). Câu có lỗi sẽ được sửa thành? ?oNgười lớn trẻ con, gà mèo lợn và chó có ý thức KHÔNG như nhau??
    @Phù thủy ui, đừng có buồn mà, bạn mà buồn thì tớ sẽ buồn gấp 2 lần bạn đấy; bạn hình dung nhé, nếu bạn k phải người pt mà muốn đi trên pt (nhất là ở những nơi k phải thành phố, các huyện nhỏ ấy) mà k được báo trước? thì bạn dễ đâm vào gì nhất trên đường?
    @cái gì đó be, thế cơ àh? lại còn đẹp như ?oAnh í? kia àh? Người già cẩn thận e àh, thừa còn hơn bỏ sót? nên đã giúp người thì giúp đến nơi đến chốn, họ lên tầu lại bị móc túi chộm hết đồ thì có phải khổ thân ra không? E có chắc chắn nhớ được hết các tỉnh trong nước VN k? a nói thật là a không nhớ, nên a nghĩ cậu Sài gòn nghĩ Thanh Thuỷ với Thanh Hoá nó to như nhau nên a sửa cho cậu ấy. PT có nhiều người k biết Thanh Thuỷ chứ, nay a biết là e có biết Thanh Thuỷ thì cũng thấy yên tâm rồi. Quốc lộ 1? ha ha, bạn Phù thuỷ đã nói ở trên rồi thì a nhắc lại làm gì? Nhưng k loại trừ khả năng a k biết, cái này gọi là nhân vô thập toàn; Phú thọ mình có người toàn tài như e thì thế hệ già cả như bọn a cũng thấy tự hào đới. Góp ý với e nhé, lần sau có trích dẫn lời người khác viết thì phải tôn trọng người viết, k nên cắt bỏ tránh hiểu lầm cho người đọc, cũng như e ấy? ai đó k nên cắt bỏ cái mặt và cái chân e, mà chỉ dùng khúc giữa? cho dù có thể chả cái gì ra gì!
    @bạn gì ở SG, có thể PM cho phù thuỷ nhé, bạn phù thuỷ rất tốt và lại thạo đường hơn tớ, tớ xa nhà lâu rồi chỉ nhớ theo tưởng tượng, chắc đúng chỉ 99% là cùng thôi.
  5. hanchechat

    hanchechat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    @oldbabie:
    @huong_be:
    @all:
    Xin cám ơn các bạn đã trả lời và góp ý cho câu hỏi của mình thật kỹ lưỡng. Mình sẽ đọc kỹ các bài viết của bạn và chọn 1 cách đi phù hợp nhất. Thân
  6. truong08

    truong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    dạo này TX nhà tai có gì mới ko các bác từ tết đến giờ em chưa về TX rồi ko biết về giờ có bị lạc nữa ko nhỉ .
    Em mang tiếng người PT nhưng xa quê từ bé nên chả biết mấy mong các bác chỉ bảo nhiều nhé !
  7. hieuist

    hieuist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chao ca nha! minh xin duoc gia nhap box Phu Tho ! Minh la Hieu nha o thi xa gan ga xa truong hoc hoi ai cung biet .
    Voi tieu chi duoc gap cang nhieu dong huong cang tot. De cuoc song do te nhat hon va khong phai di uong cafe mot minh moi chieu T7 va CN nua
  8. nqh277

    nqh277 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    anh em nao o thi xa noi ra chac biet nhau het minh thanh vien moi muon lam quen khi nao roi gap nhau nhá.
  9. pumchiu

    pumchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người! Tớ cũng là dân thị xã đây! Làm quen nha :D
  10. dungkimke

    dungkimke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    hum trước về tx.PT ăn cưới , thấy bảo có cái KS Anh Đào hay gì gì đó gần km7 hay lắm hả các bác ^^!

Chia sẻ trang này