1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai ở thị xã Phú Thọ thì nhào zzzzô...ô...Mọi thắc mắc,hỏi đáp,bức xúc về TXPT vào đây ạ

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi lecokiss, 02/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Chào Bóp, dạo này trộm vía Bóp cũng khỏe mạnh nhỉ, cứ cảm cúm mới gặp hắt xì hử? Kể ra cũng lâu lắm rồi ko gặp, từ dạo bị nàng Thoa lôi kéo đi đàn đúm từ hồi nảo hồi nào. Mà giờ Bóp đang ở đâu thế?
  2. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Chú Kiss đừng cảm ơn vội[​IMG]. Chú đã lập ra topic thì cố gắng chăm bẵm nó tí, cứ có công sinh mà không có công dưỡng thì cũng phí nó ra. Cố gắng bỏ chút công sức viết lách chăm chút, ít nhất thì cũng làm thế nào để kêu gọi mọi người ở thị xã Phú Thọ về tụ tập dưa lê hàn huyên, biết đâu lại gặp người quen cũ lâu ngày không gặp, hay có thể giúp đỡ và được mọi người giúp đỡ nếu cần. Còn nếu cứ tình hình này kéo dài thì tớ không còn cách nào khác là phải khóa nó lại. Sẽ cho một thời gian thử thách, nhé!!!
    Bác Bóp cũng là người Phú Thọ đấy Kiss ạ. Cũng râu dài đến rún rồi, thế nên bác í mới có tâm huyết và muốn xây dựng topic của chú. Anh em làm hòa và bắt tay nhau cái nào. Thế có phải vui không nào?
    Thế nhỉ, chúc mọi người thật vui vẻ nhé!
  3. cubop

    cubop Guest

    Hè hè, ngạc nhiên về vai trò hòa giải quả Hắt-xì ghê. Sau về nhờ Hắt-xì làm bà mối cái, biết đâu lại gặp vận, chứ tự mình lần mò mãi khéo chẳng đâu vào đâu. À mà bé Thoa thế nào rồi, Hắt-xì có biết người lưu lạc phương nào không? Tớ thì lạc đến cái xứ bây giờ đang rét rên hừ hừ...
    Bắt tay chú Kiss cái nhể. Xin giới thiệu là râu tôi chưa dài đến rốn như Hắt-xì nói đâu. Mà cô Hắt-xì này quảng bá hình ảnh anh em thế thì còn gì đường đi lại nữa. Anh em đang ở xa, Phú Thọ có gì mới chú thông báo cái nào? Hơn 10 năm rời xa mảnh đất thân yêu đấy, về cũng thấy nhiều thay đổi, cũng vui. Nhưng tốc độ phát triển thì chậm quá. Hình thức cũng manh mún nữa, chứ không phải có một chiến lược tổng thể. Về đâu cũng thấy dân kêu các bác chính quyền này nọ. Chú kiss có cao kiến gì, hay chỉ... kiss thôi?
    Được cubop sửa chữa / chuyển vào 18:24 ngày 09/05/2006
  4. lecokiss

    lecokiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
  5. lecokiss

    lecokiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0

    em tin chác ràng bác hatxì mà làm mối thì mối nào được mối đấy.em nghe nói mát tay lám....hôm nào nhờ bác làm cho em cái mối nhé......em đang cô đơn mà
    vâng thưa bác bop nếu sau 10 nam mà bác chưa về t.xã phú thọ.vây thì một ngày nào đó bác vìa bác sẽ lạc....nhưng bác đừng lo đã có em rồi mọi vấn đề đường xá em sẽ giải quyết hộ bác. thị xã đã có rất nhiều thay đổi. được xây dựng lên rất nhiều.nếu ngày xưa ra vườn hoa và nhìn chỉ thấy toàn cỏ thì bi giờ nó đã đúng nghĩa của nó một vườn hoa đích thực chàn đầy hoa và trong đó đã mọc lên một thư viên dành riêng cho những ai mê đọc sách....ngoài ra vườn ươm trong tâm trí bác của 10 nam trước thì bi giờ nó cũng lột xác. toàn bộ đã được xây dựng lại với những ô cỏ xanh mượt và hàng bóng đèn như trong phim hàn quốc. chỉ giữ lại sự nguyên vẹn và cổ kính của cái nhà hát ngoài trời.................và rất nhiều nữa, hi vọng một ngày gần bác về tham wuê.tuy nhiều đổi thay nhưng ở đó luôn có sư ấm áp..và thân thiện.. các bác phú thọ ôi...........cùng vẫy tay chào nhau nào
  6. xx_love_xx

    xx_love_xx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Mất pác viết nhiều quá ! văn ở phú thọ cứ gọi là, nhưng mà tui đọc xong đíu hiểu gì
    Cười n lần
  7. lecokiss

    lecokiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    ko hiểu đơn giản vì chú đâu ở phu thọ đâu.làm sao mà hiểu được.
  8. cubop

    cubop Guest

    Ôi không, tôi thi thoảng vẫn về mà. Chỉ là "ra đi hơn 10 năm", chứ không phải là "ra đi biền biệt hơn 10 năm". Bạn bè đồng chí cũng sẵn có nhiều. Quả là bây giờ Phú Thọ cũng có nhiều thứ đẹp, như cái vườn hoa hay vườn ươm đều đã rất hay rồi. Nhớ năm ngoái có ông anh lần đầu lên PT ăn cưới bạn, cứ tấm tắc mãi cái thị xã nhỏ xinh. Đấy mới là bề nổi. Bề sâu hơn thì ở Phú Thọ cũng lắm món ăn ngon, như bánh tai, bánh giò, thịt chó, nem chua. Chẹp chẹp... đến là ngon.
    Tôi thích cái kiểu dáng nhỏ nhỏ, thanh bình của Phú Thọ. Thích những con đường ngắn đan vào nhau, không như nhiều thành thị khác được xây dựng dựa trên việc bám vào một con đường. Vừa thích cái không khí đó, lại vừa thấy ái ngại. Rõ ràng Phú Thọ có một cái hồn rất rõ ràng, nhưng nếu một người khách đến chơi, biết đưa đi đâu cho đặc sắc?
  9. khinaoemquayveday_2004

    khinaoemquayveday_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    tại sao chứ ?đi nhiều nơi nhưng mình thấy văn phú thọ vẫn luôn mang một nét riêng
    Được khinaoemquayveday_2004 sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 10/05/2006
  10. lecokiss

    lecokiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    thế mà em cứ tưởng bác đi biền biệt kia đấy. vây thỉnh thoảng bác cũng về phú thọ.hihihi phú thọ tuy nhỏ nhưng thật yên bình và cũng rất thú vị.có nhiều món đạc sản rất ngon. các bác biết em kết nhất món nào không đấy là bánh tai và bánh tẻ.nếu ai một lần đến phú thọ mà chưa thưởng thức hai món bánh này mà đạc biệt là bánh tai thì co như chưa biết đến phú thọ roài.mấy ông anh của tui thì về phú thọ lần nào là lần nấy cũng phải làm bữa thịt cho. thịt chó ở đây vưa rẻ lại vừa ngon......hơi bi đạc trưng đấy...................
    bác nào có dịp ghé qua wuê em và cùng thưởng thức nhé...

Chia sẻ trang này