1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai ở Tràng Đà, xã Ỷ La giúp em với

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi tinhnguoi2008, 30/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinhnguoi2008

    tinhnguoi2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Ai ở Tràng Đà, xã Ỷ La giúp em với

    Chào các bác, muốn nhờ mọi người giúp cho 1 việc mà kô biết có được không nữa, thế này các bác àh:
    Hôm nọ em đang di trên đường Chùa Bộc chỗ cổng HV Ngân Hàng thì bất ngờ tông xe vào đít xe trước mặt, kết quả là em và đồng chí đấy cùng ngã lăn quay ra đất, lồm cồm bò dậy em liền lao đến đỡ cô gái đó dậy cùng với những lời xin lỗi rối rít. Khi nhìn gương mặt cô gái đó thì...trời ơi.....em có cảm giác như đang có một dòng điện chạy dần dật qua người, choáng váng vì vẻ đẹp của nàng, cao khoảng 1m65 khuôn mặt không hề giống người Vn mình, có nét gì đó giống người Nhật Bản hoặc Hàn Quốc với chiếc mũi dọc dừa xinh xắn và đôi môi nhỏ xinh, nói chung là rất ấn tượng. Theo thông tin lờ mờ mà em moi được của cô ấy thì cô ấy tên là Trang, người Tràng Đà, xã Ỷ La, Tuyên Quang, trọ tại nhà trọ khu BV E, gần nghĩa trang liệt sĩ gì đó đang học hệ Cao đẳng hay Trung cấp tại Học Viện Ngân Hàng năm thứ nhất.
    Hôm đó kô hiểu vì sao mà em lai quên mất mà kô xin số đt của cô ấy....hic hic.
    Em xin các bác giúp em tìm cô ấy hoặc cung cấp cho em địa chỉ hay thông tin cụ thể về cô ấy, em xin HẬU TẠ -HẬU TẠ các bác.
    Ps: cô ấy đi cái xe Esky mầu xanh da BKS: 29V1 - 5576
  2. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Bác ra cổng trường CĐ Ngân hàng mà phục, kiểu gì chả gặp.
  3. tinhnguoi2008

    tinhnguoi2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    buồn quá, mấy hôm nay người cứ đơ đơ, bác nào giỏi nghề thám tử tìm giúp em, em xin biếu 5tr, hic
  4. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Tràng đà là địa danh có nhiều cái để nhớ.G bên đó cũng ưa nhìn.Nhìn chung cứ đến độ ưa nhìn là thích bươn xa ( chả nhất thiết là để đi học hành gì đâu).Bác thử cầu thân với mấy anh quản lý hồ sơ ở CSGT xem,29V1?.
  5. tinhnguoi2008

    tinhnguoi2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
  6. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Ku bị xỏ lá òy, Tràng Đà với Ỷ La là 2 xã khác nhau, cách nhau hẳn một con sông Lô rộng bằng từng này
    tốt nhất là đến trường, mai phục ở cổng trường. Có khi bị lừa nốt cái tên trường ấy chứ!
  7. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy yêu cái sự vụng về của lão "tinh nguoi" ấy thế.
    Mà tớ cũng đang định tự hỏi tớ có Vụng và hâm như lão ấy không
    Chuyện này ... mà không phải với gái Tuyên nhà mình mà với gái ...:
    Hôm nọ tớ lại phải đi xe máy 3 giờ đêm TQuang, đường Sơn Nam ( Vài lần gần đây mới thấy mối hiểm nguy: gặp phải thằng nào chặn chỗ mất đà lưng đèo Khuôn Do thì chỉ có cách ném xe máy và lao vào song phi nó trước)...
    ...Đến cách Vĩnh Yên chừng 4 Km thì có 2 bác và một em đứng đón đường. Xe mình dạo này kém quá, đầu bò thiếu dầu kêu loạn, hơi có vẻ tụt ( Qua đèo đi số 1)...Trong khoảng 1/5 giây mình nhận ra em này Ngon. Nói Ngon cho nó có vẻ dân anh chị thôi , chứ em này ngon thật : trẻ xinh , thánh thiện...(Chết mẹ, mình ngu ngu đi từ bao giờ ấy).
    Thế là mình cho em "omeo". Đi tới chỗ chờ xe bus thì cho em xuống vì em không có mũ bảo hiểm. Thế éo nào có lúc mình lại kính trọng mấy chú cảnh sát thế ( cả khối óc và con tim cùng kính trọng)
    Nhưng cũng biết được cái tên và cái phone
    Hẹn cứ 2 tuần một lần rạng sáng anh qua đón
    ....Gay thật, có những điều không ghi vào điều khoản thi hành: Đón đã đành , lại phải đón sớm nữa chứ, rồi lại Cà phê bánh ngọt nữa chứ...(Tưởng tượng ra kịch bản hộ tớ mới nào).
    Lói thế các ấy thèm chưa. Bác tn2008 treo giải 5tr, mình chã hiễu 500k hay 5mil nữa; Cám ơn bác đã gợi ý cho mình thương vụ này: Thôi thì mình xin 1 lít thôi-Mình sẽ cho 1 cái thoại và 1 cái tên.Giao dịch tại tụ điểm Hoàng Cầu nhé
    Ngon đấy!!!
  8. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác ra Hoàn Cầu giao dịch thì bảo em ra chứng kiến cho nhé.
    Kẻo bác Thiết lại lừa cho thì bỏ mịa.
    Mà bác Thiết ôi, có em đưa đón là một niềm vui, có j cafe bánh ngọt thì gọi em với ná.
  9. tinhnguoi2008

    tinhnguoi2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Vụ này hay đây, chờ tin

Chia sẻ trang này