1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai ơi......Hạnh phúc là gì

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi sauthienthu_vn2001, 12/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Ai ơi......Hạnh phúc là gì

    Như thế nào là hạnh phúc?
  2. anhdungvn

    anhdungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha này bị làm sao rồi ấy. Bò đá hả, về HN uống rươu với tao là vui ngay thôi mà. Việc đếck gì phải thế cho nó đau cái đầu.
  3. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    .... hờ hờ nói một câu lửng lơ....
    Nực cười quá
  4. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì tôi nghĩ là mỗi người có một cách cảm nhận hạnh phúc khác nhau tuỳ từng góc độ và tuỳ từng hoàn cảnh.Tôi chỉ muốn biết mọi người cảm nhận hạnh phúc như thế nào thôi.Và muốn biết hạnh phúc của mọi người bi giờ có giống tôi không hehehe...
  5. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái title của bạn thì bạn là người luôn mang lại hạnh phúc cho mọi người đúng không nhỉ? Bây giờ bạn lại muốn hỏi hạnh phúc của mọi người là gì à? Tôi tưởng rằng bạn phải là người hiểu rất rõ về điều đó chứ.
    Hạnh phúc của mọi người là hạnh phúc mà bạn mang đến đấy!
    Theo mình nghĩ bạn phải đặt câu hỏi, cảm nhận của mọi người về hạnh phúc ra sao? Hạnh phúc như thế nào có thể làm cho mọi người cảm thấy thoả mãn nhất....
    Hạnh phúc là do bản thân mỗi người nghĩ ra, nó ở trong trái tim và suy nghĩ của mỗi con người.
    Nếu có người nói rằng họ đang hạnh phúc, có nghĩa là họ cảm thấy hạnh phúc.
    Có người nói rằng họ bất hạnh thì dù bạn có cố gắng chỉ cho họ tất cả những cái mà họ đang có mà người khác hằng mong đợi để cho rằng đạt được những cái đó thì người đó sẽ là hạnh phúc cũng chỉ là vô nghĩa thôi, vì họ mong đợi những điều khác với cái mà họ đang có, khi chưa có thì họ cho rằng họ không hạnh phúc...
    Có những lúc mình cố gắng đem cái mà mình nghĩ là hạnh phúc đến cho người khác, nhưng cái người được đem đến lại không nghĩ rằng đó là hạnh phúc. Người ta nghĩ rằng hạnh phúc của người ta phải khác cơ. Giống như khi bạn yêu một cô gái và cố gắng làm tất cả vì cô ấy và nghĩ rằng mình đang đem lại hạnh phúc cho cô ấy, nhưng nếu cô ấy không hề yêu bạn mà yêu người khác thì hạnh phúc của cô ấy là mong được người khác kia yêu và làm những điều cho cô ấy cơ bạn ạ....Nhưng nếu may mắn, bạn chính là người mà cô ấy yêu thương thì tất cả những gì bạn làm và dành cho cô ấy cũng như ngược lại, tình cảm và những gì cô ấy dành cho bạn đều khiến cả hai người đều cảm thấy hạnh phúc...
    .....
    Nói tóm lại một câu, Hạnh phúc là do bản thân ta. Hãy nghĩ rằng mình luôn là người hạnh phúc, bạn sẽ hạnh phúc. Hạnh phúc của mỗi người đều khác nhau ở một số phạm trù nhất định. Hạnh phúc nhiều khi cũng rất giản đơn và nhiều khi cũng vô cùng đa dạng. Quan trọng là con người ta nhận thức và mong chờ nó ở mức nào thôi.
    .....(nhiều khái niệm về hạnh phúc lắm lắm bạn ạ....)
    Hạnh phúc là thứ mà mỗi người đều mong muốn nhận được và cũng sẽ luôn nhận được.
  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Ừm, em nghĩ hạnh fúc là cảm zác thoả mãn.
  7. blue08

    blue08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc à ? Có lẽ đó thứ lâu lắm tôi chưa gặp lại.
  8. bachthan

    bachthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là gì... Hãy chờ một đêm thật rét, đắp một cái chăn thật ấm, ngủ thật say! Tỉnh dậy, biết đâu bạn sẽ biết hạnh phúc là gì!
    Vẫn chưa biết hạnh phúc là gì... Lại chờ 1 đêm thật rét khác, đắp một cái chăn thật ắm, rủ "ai đó", đừng ngủ! Tỉnh dậy, biết đâu "các bạn" sẽ hiểu hạnh phúc là gì!
    Vẫn chưa biết hạnh phúc là gì... Hãy chờ 1 ngày đẹp trời và cưới người đó... Cưới xong, biết đâu bạn sẽ rõ được hạnh phúc là gì...
    "Hoá ra, hạnh phúc nhất không phải là một đêm mưa gió, không phải là ngày đẹp trời mà ta từng ảo tưởng. Hạnh phúc đơn giản chỉ là ngày hôm nay, lúc này, không viển vông, không ngộ nhận..."
  9. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng, đi một mình trên đường, nghe thấy ở đâu đâu có bật bài hát mình thích, thấy sảng khoái, nhún nhẩy theo giai điệu , thấy sao cuộc đời tươi đẹp thế nhỉ?
  10. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Đêm dẫu có dài đến mấy thì cũng phải sáng chị à.
    Chưa bao giờ nghĩ rằng HP đồng nghĩa với thoả mãn cả. Có rất nhiều lúc thấy thoả mãn với cuộc sống, tình cảm, tiền bạc, danh vọng nhưng không hề cảm thấy hạnh phúc... vẫn có gì đó chông chênh, đơn độc.
    Nhưng nhiều khi cuộc sống đầy rẫy những khó khăn thì lại là lúc cảm thấy hạnh phúc nhất. Bởi khi đó mới nhận thấy hết giá trị của cuộc sống, mới thấy hết được tình cảm của mọi người dành cho mình ra sao.
    "Hoá ra, hạnh phúc nhất không phải là một đêm mưa gió, không phải là ngày đẹp trời mà ta từng ảo tưởng. Hạnh phúc đơn giản chỉ là ngày hôm nay, lúc này, không viển vông, không ngộ nhận..."
    Tôi thích câu này của bạn Bachthan.

Chia sẻ trang này