1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ai ơi......những lời hứa trong tình yêu liệu có cơ sở không.......một điều khắc khoải trong tôi bấy

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi vuachientruong, 16/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vuachientruong

    vuachientruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    ai ơi......những lời hứa trong tình yêu liệu có cơ sở không.......một điều khắc khoải trong tôi bấy lâu

    .... Bấy lâu nay mà cụ thể là trước đây tôi đã luôn tin vào cái gọi là "niềm tin" trong tình yêu .........tôi luôn nghĩ rằng tình yêu là một thứ tình cảm mà điều kiện cần và đủ của nó là.......ừ ừ ừ xem nào.....có lẽ là sự trân thật và lòng tin đối với nhau......vì chỉ có sự trân thật thì giữa hai người mới có sự đồng cảm ...sự thông cảm và cả sự độ lượng trước những lỗi lầm của nhau nữa ..........còn lòng tin ư....đó sẽ là một yếu tố giúp cho hai người thấy hạnh phúc khi có nhau chứ không phải khi chưa có thì thoải mái..... có rồi thì bắt đầu nghi nghi hoặc hoặc rồi ăn không ngon ngủ không yên và rồi chẳng làm nên cái gì ra hồn cả chỉ sợ thế này thế kia .....................................................................

    Và rồi thì tôi nghĩ là tôi cũng đã tìm thấy phần nào câu trả lời ...tôi đã là người (chẳng biết vô tình hay cố ý mà tôi được chứng kiến một mối tình ....hi` có thể nói là sét đánh)
    chàng và nàng (gọi vậy cho dễ) quen nhau qua...mạng,rồi sau một thời gian gặp nhau đi chơi đã đi tới quyết định iu nhau vì họ đã thấy giữa họ có sự đồng cảm.Đươc mấy hôm sau nàng phải lên đường đi học xa nhà họ cũng buồn ...cũng vui (vui vì có thể đó là quãng thời gian giúp họ hiểu nhau hơn...và tất nhiên là iu nhau hơn).....nàng bắt chàng phải thề ..rồi như không tin lắm
    chàng lại bị bắt phải hứa ....vẫn có phần chưa tin nàng lại nhẫn tâm bắt chàng phải .................................cả hứa cả thề...chàng giận rồi xong vì iu nàng thật lòng chàng cũng ......cả hứa cả thề cho nàng vừa lòng.....họ nói với nhau bao điều ..và rồi ngày nàng đi cũng tới.....chuyện gì tới sớm muộn cũng tới....trước ngày đi nàng chỉ nói với chàng một câu ".......em không thể..."mà chẳng cho chàng lấy một lời giải thích...............................................

    thật sự tới tôi là người ngoài cuộc mà cũng không hiểu tại sao nữa ....chuyện là thế đấy .....vào địa vị các bạn các bạn nghĩ sao........
    .......HẾT.......



    [blue]
  2. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    .. là sao ? ^_^
    H.Nhân
  3. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    "em không thê....." điều này có thể hiểu đưọc là cô gái chưa đủ long tin vào người bạn trai hiện tại hoăc là ngưòi con gái đó thấy mình không thể làm đưọc như vậy vì mình là ngưòi không thể sống chờ đợi tình cảm đưọc
    hoăc có thể là ngưòi con gái đó sang bên nươc ngoài du hoc và đuợc gia đình sắp đặt sẵn lấy chồng bên đó rồi ( để định cư luôn tại đó)
    hoậc là theo tôi tình huống xấu nhất đó là do trước khi nguời con gái đó đi , chàng trai đòi hỏi phải đước sở hữu nàng trưóc( hi vọng là không phải thế)
    .....................
    tui chỉ có thể nghĩ ra đến thé thôi . tình yêu qua mạng không có gi là xấu cả, quan trọng là thật lòng vói nhau là đưọc
    ok

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends

Chia sẻ trang này