1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai ơi tâm sự về trời mưa đi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phongzonda, 28/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smile_today

    smile_today Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại thích mưa , đa số là thích mưa . Cũng hay đi lang thang, mưa thật to . xối xả . Lúc đó những gì buồn thường tan biến đi thì phải .
  2. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Lặng ngắm mưa rơi một mình, một thói quen khó bỏ.
  3. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích trời mưa. Có gì đó rất thú vị, mỗi người có một cảm nhận riêng. Lang thang, lang thang trong mưa, trong khi mọi người đều phóng thật nhanh, thì mình lại đi thật chậm. Một cái xe Martin trong mưa là hay nhứt..............!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Tớ sợ mưa đêm, nghe tiếng mưa thấy ghê ghê.
    Tớ cũng không thích những ngày mưa dài ảm đạm.
    Nhưng tớ thích bầu trời sau cơn bão to
  5. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Giật mình trời đổ cơn mưa, con bé hỏi mình :" sao ngồi thừ ra thế?" - " Ùh! thì vì trời mưa".
    Mỗi lần mưa là một lần thấy lặng chẳng hiểu sao nhưng có lúc thèm cơn mưa đến lạ, mưa nở đất nở cát, mưa làm dịu đi nắng mưa đón xuân, rồi mưa ông ngâu và ngâu rả rích. Những đứa có cái thói lang thang thì đứa khỉ nào cũng thích mưa thì phải, cứ mưa là dắt xe đi kệ hạt mưa tát vào mặt, kệ cho nó thấm vào áo ... ta cứ đi đi chầm chậm đi lang thang.
    Mùa mưa này lại phải ngồi nhà, vì sao ư? chẳng vì sao cả vì cái chân đau , chân đau rồi hết thói lang thang. Nhìn mấy bà cô già đội mưa thèm quá, buồn quá, hình như không ai nhớ đến mình thì phải (nghĩ một phút thôi). Hôm nay ngày thứ 2 mưa cứ ào ào rả rích, lại ngồi thừ nhìn trời mưa, mưa đi thích lắm, mưa đi cho mát ai chẳng nói vậy, mưa nhiều cũng đỡ mất điện và mưa cho cái đứa ôm chân nằm nhà khỏi ray rứt....thèm lượn đường.
  6. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    trời mưa kéo dài , tớ cảm thấy buồn ngủ
  7. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Em và anh yêu của em cũng thích mưa lắm .
    Em còn nhớ hồi bé xíu cứ khi nào mưa rào là lại đ.c tắm mưa . Mà ko chỉ mình em đâu nhé . 1 lũ trẻ con quanh đấy cũng thế luôn ý .Cái cảm giác được chạy trong mưa cùng lũ bạn hồi xưa bây h thì ko thể tìm lại đ.c nữa rồi
    Mưa còn gắn liền với tuổi học sinh của em. Đi học mỗi lần gặp mưa rào 1 cách đột ngột là mấy đứa con gái tụi em ko bao h thèm đợi tạnh mưa rồi mới về đâu nhé, cứ áo trắng mà đạp xe về . Hì nhưng chắc sẽ chẳng bao h em có thể áo trắng học sinh mà đạp xe về dưới trời mưa đ.c nữa rồi Em mới chia tay đời hs cách đây 1 tháng
    1 lí do nữa càng khiến em thích mưa hơn nữa là em và người yêu em rất có duyên với trời mưa, anh ấy cũng thích đ.c dầm mưa như em Bọn em đi chơi với nhau, cứ đến lúc anh ấy đưa em về là trời mưa mới thích chứ Ngồi sau lưng anh ,mặc áo mưa đôi với anh , ôm anh thật chặt ... bình yên kì lạ .....
    Tặng mọi người nè :
    Cỏ và mưa
    Em cỏ khát anh mưa rào đầu hạ
    Cỏ ướt mưa run rẫy cỏ đang thì
    Mưa rào đến rồi đi ngơ ngác em sợ
    Em cỏ khát anh mưa rào nơi nào
    Ngày nắng cháy em chợt chợt thấy mưa
    Em chờ mãi cỏ xanh ngơ ngác ngơ ngác
    Hỏi gió gió bay, hỏi lá lá rơi
    Hỏi theo làn mây bay bay lửng lơ về phía chân trời vời vợi
    Cỏ khát khát tiếng mưa rơi
    Người khát khát lẽ sống khát tiếng yêu thôi
    Tình yêu tình yêu như cỏ khát như cỏ khát
    Cỏ khát mưa
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/10/05F5EC07/
  8. keyboard

    keyboard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích những buổi chiều mưa ngồi trên lầu của quán cafe gần một trường trung học, ngắm các em nữ sinh áo dài trắng đạp xe dưới mưa. "Áo em mưa ướt nhìn thấu da", hồn nhiên và ***y đến lạ kỳ.
    Được keyboard sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 01/07/2007
  9. 012576642

    012576642 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    ở bên box sở thích có hội những người thích lang thang trong mưa đấy.2 bạn sang đấy có lẽ sẽ được chia sẻ nhiều hơn.
  10. 0203onlyu

    0203onlyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Đêm ấy trời mưa, và những cảm xúc không thể quên.
    3 đứa, một thằng con trai cao lênh khênh cùng 2 con bé lóc nhóc. Ra vườn hồng chơi. 2 đứa chia tay người yêu, và 1 con bé thì đang hạnh phúc. Cười và cười. Người cần cười để quên đau đớn. Kẻ cười vì hạnh phúc thật là nhiều.
    Bất chợt, trời mưa. Co ro trong 1 cái ô, 3 đứa hát những bài về Mưa. Thằng bé bảo : "Hay là để tớ nắm tay H, cho O ngồi gục đầu vai anh, thế là ngọt ngào và man trá". Bỗng nhiên con bé ngượng. Cảm xúc bất chợt mà thật khó tả.
    Và 3 đứa, cứ ngồi vậy. Hát những bài lãng mạn về Mưa. Con bé đau khổ, chọn bài thật buồn. Hát tha thiết, hát để quên, và hát vì nhớ ai đó. Thằng bé, nửa buồn với lời nhắn tin người yêu nay đã xa, nửa vui với con bé đang hạnh phúc kia. Hát mãi bài Niệm khúc cuối. Và con bé hạnh phúc, chạy lăng quăng để tìm ý tưởng cho bài hát, nhí nhảnh thật hồn nhiên. Bất giác con bé đau khổ chợt tìm ra chân lý cho mình "Hạnh phúc có lẽ đơn giản chỉ là khi buồn, ta ko thấy cô đơn".
    Cảm ơn đêm mưa ấy. Cảm ơn những người bạn của tôi.

Chia sẻ trang này