1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai ơi tâm sự về trời mưa đi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phongzonda, 28/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cogaithoitrang

    cogaithoitrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Trời không mưa và a nhớ em .....
    " Chiều mưa ngày nào sánh bước bên nhau ..
    .............................................................
    Chiều nay 1 mình chiếc bóng đơn côi ......"
    .......................................
    HN tự dung lại lúc mưa lúc nắng hay tại M nhớ a ..
  2. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Em gặp anh vào mùa mưa và cũng nhờ một buổi chiều mưa. Nếu hôm đó trời không mưa có lẽ anh đã không vào đứng cùng với em. Sau một thời gian không liên lạc vì nhiều lý do, em tìm anh cũng vào một buổi tối mưa... khi em không về nhà được nên đã ngồi lại gọi điện thoại cho anh...
    Thời gian qua đi, và một ngày mưa cách đây chưa lâu anh đã gọi cho em và bảo rằng "mọi chuyện không thể khác được..."
    Bây giờ mỗi lần nhìn thấy mưa là buồn, thỉnh thoảng nước mắt lại tự rơi xuống...
    Được mimozi sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 05/07/2007
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hum trước ngồi dưới trời mưa anh bảo " Những đôi yêu nhau mà đi dưới mưa thì 10 đôi có 9 đôi sẽ chia tay " Vậy mà em vẫn cứ thích mưa, vẫn cứ thích lội bì bõm, đợi những giọt mưa đập vào mặt ...Để thấy thoải mái ... Nhưng cơn mưa bên anh thật sự là ấm áp ... Anh chùm cái áo mưa đôi to đùng, em chui lọt thỏm bên trong áo mưa,chân ngoắc lên trên tận chỗ anh cho khỏi ướt và đỡ mỏi ... Rồi thản nhiên ngồi trong cái chỗ ấm áp như vậy vòng tay ôm lấy anh, vác điện thoại ra nhắn tin, giở hộp bánh ra ăn thản nhiên ... Chẳng có cảm giác là cơn mưa làm em khó chịu ... Như thế phải chăng là ấm áp
  4. huyhoang06

    huyhoang06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Không đồng ý với bạn ...Vô cảm...
    Tôi thấy người ta bảo là "10 đôi gặp nhau lần đầu tiên gặp mưa thì 9 đôi thành vợ chồng". Tôi cũng đang mong thế.
    "Mưa có cái mùi trong trẻo của trời và cái mùi ngai ngái của đất"
  5. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Lần thứ 2 đi chơi với nhau thì trời mưa.
    Em bảo những đôi nào thinh thích nhau mà lần đi chơi đầu tiên gặp mưa thì sẽ nhiều duyên nợ với nhau lắm.
    Tiếc là lần thứ 2 chúng mình mới gặp mưa, em nhỉ.
    Đến giờ vẫn còn nhớ những lúc trời mưa bên nhau, người thì ướt nhưng chẳng muốn về. Lạ thật.
  6. minhemthoi

    minhemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Ai nói 10 đôi gặp nhau lần đầu tiên mà gặp trời mưa thì có 9 đôi sau này sẽ thành vợ chống, :D mình gặp em lần đầu đi chơi cũng gặp trời mưa, h tình hình không khả quan lắm có lẽ mình lại nằm trong tiểu số sao? Buồn quá mình không muốn như thế, anh rất nhớ em, nhớ những lần chúng ta đi cùng nhau dưới mưa, những khi trời mưa lại tâm sự cùng nhau. Nhớ quá, chắc mãi ko quên em được.......
  7. LNTWhT

    LNTWhT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Mình ơi, mong lắm, dù mưa bụi, mưa rào..., dù mưa hay nắng thì ...
    Được LNTWhT sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 05/03/2008
  8. LEOvagrant

    LEOvagrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Mưa...cả lớp kéo đi ăn bột chiên chấm mưa...
    Mưa...đứng với nhỏ bạn thân bên cửa sổ lớp, thi nhau đếm áo mưa chạy dưới đường...
    Mưa...hai con bé & một thằng bé trùm chung một cái áo mưa, ngồi trên bãi cỏ ngắm sông mưa...
    Mưa...vòng tay ấm áp...đã xa rồi...
  9. kiss_fromarose

    kiss_fromarose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    ....mưưưặa vỏằ trên phỏằ' vỏng là mặa buỏằ"n lỏĂi nhỏằ> hơnh ai ......
  10. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    em có nghe đc 1 câu hát mà ko nhớ tên là j`:"gặp nhau ngày mưa và chia tay ngày mưa"...ko phải ai cũng yêu mưa vì mưa buồn lắm vì mưa làm cho lệ trên khoé mắt cũng rơi theo vì mưa...và cũng chính ngày mưa...kòn j` lãng mạn hơn khi đứng dưới trời mưa cùng n` ấy ...nhưng có lẽ cũng chính mưa đã mang em đi và mãi mãi...ko trở lại??? mà dù sao cũng đã chia tay tim vỡ lại lành ...dây đứt lìa đàn thì đi thay dây khác...rẻ bèo!!!

Chia sẻ trang này