1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai ơi tâm sự về trời mưa đi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phongzonda, 28/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhemthoi

    minhemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi sao chẳng có cơn mưa nao? Mưa đi nao.
  2. waddaarabia

    waddaarabia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    2
    Mưa ! Trong đêm tìm theo bóng anh...
    xa vời
    Một ánh sao...
    lung linh dần xa mãi trong đêm buồn.
    Sao ơi...
    sao về đâu để tiếng mưa... hòa...
    Nước mắt em trong buồn thương nhớ mong.
    Anh...ngôi sao tìm trong sáng
    ..bao mơ mộng.
    Nhìn mắt kia...
    thơ ngây bừng lên tiếng yêu ban đầu.
    Biết không anh em chờ mong một tiếng yêu dịu dàng.
    Nhớ ai, chờ ai bên khúc mưa xuân tình nhịp chung tiếng đàn.
    Một lời yêu thương, em mong thầm trao đến anh sao xa vời.
    Người yêu hỡi... con tim hoài mong tiếng yêu dịu dàng,
    Mà người mãi... xa xôi, để mình em trong đơn côi,
    Thương nhớ anh em đi tìm một tiếng yêu.
    Em yêu anh tình yêu sáng trong nơi tâm hồn.
    Nhìn ai kia bên anh cùng câu ái ân trao người.
    Một mình em nơi đây, nhịp con tim cô đơn,
    Thương nhớ anh em khóc thầm trong tiếng mưa,
    Chờ anh trong cơn mưa...
    Anh... ngôi sao tìm trong sáng bao mơ mộng.
    Nhìn mắt kia... thơ ngây bừng lên tiếng yêu ban đầu.
    Biết không anh em chờ mong một tiếng yêu dịu dàng.
    Nhớ ai, chờ ai bên khúc mưa xuân tình nhịp chung tiếng đàn.
    Một lời yêu thương, em mong thầm trao đến anh sao xa vời.
    Người yêu hỡi... con tim hoài mong tiếng yêu dịu dàng,
    Mà người mãi... xa xôi, để mình em trong cô đơn,
    Thương nhớ anh em đi tìm một tiếng yêu.
    Em yêu anh tình yêu sáng trong nơi tâm hồn.
    Nhìn ai kia bên anh cùng câu ái ân trao người.
    Một mình em nơi đây, nhịp con tim cô đơn,
    Thương nhớ anh em khóc thầm trong tiếng mưa,
    Chờ anh trong cơn mưa...
    Đêm dần trôi... mưa dần tan... còn em mãi là em...
    Bao buồn thương... ngóng chờ anh... người xa mãi...
    Một lời yêu thương, em mong thầm trao đến anh sao xa vời.
    Người yêu hỡi... con tim hoài mong tiếng yêu dịu dàng,
    Mà người mãi... xa xôi, để mình em trong cô đơn,
    Thương nhớ anh em đi tìm một tiếng yêu.
    Em yêu anh tình yêu sáng trong nơi tâm hồn.
    Nhìn ai kia bên anh cùng câu ái ân trao người.
    Một mình em nơi đây, nhịp con tim cô đơn,
    Thương nhớ anh em khóc thầm trong tiếng mưa,
    Chờ anh trong cơn mưa...
    (20/11/2006)
    Uh, một ngày đặc biệt, thật đặc biệt. Hôm nay mưa đá mình à. Xin lỗi mình, anh nhớ cô ấy quá, nhớ đến không chịu nổi. Một năm rưỡi rồi. Đối với anh nó mới như ngày hôm qua. Ngày đấy ở bến xe bus chỗ trường Luật, anh và cô ấy cùng đứng ngắm mưa, mưa đá. Chẳng hiểu nữa. Anh thấy mình thật có lỗi, nhưng đó là những cảm giác rất thật. Nó bóp chặt lấy anh, làm anh như ngừng thở, khó chịu thật, anh ghét mình như thế này, thật yếu đuối.
    Anh đứng dưới hiên, nép mình vào cạnh tường, cố gắng thưởng thức cái lạnh của đầu Đông, thưởng thức nỗi nhớ, sự cô đơn. Dạo này anh không như vậy đâu, tự dưng nó đến, nó đi và nó làm anh đau đớn.
    Anh yêu cô ấy, rất yêu và đến bây giờ vẫn vậy. Anh xin lỗi, anh không thể nói dối mình, nói dối anh. Anh không biết sau này anh có thể đối xử với người khác, yêu người khác như yêu cô ấy không. Anh sợ?
  3. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Mình ghét trời mưa một điều rất đơn giản vì mình htì mún làm rất nhiều việc, nhiều kế hoạch , trời mưa thì chả làm đwọc gì.
    Nhưng nếu mưa đêm thì rất thích vì ngủ ngon và mình có cảm giác thoải mái, gì nhỉ,... nói chung rất thích, cảm giác hạnh phúc, vì bây h là đêm và không phải ra ngaòi trời mưa.
  4. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    trời mưa àh ?
    kể về những ngày thơ ấu nhé , ở ngoại thành từ nhỏ , nên trẻ con có nhiều trò nghịch lắm , cứ trời mưa là cởi trần tắm mưa , 1 đứa , 2 đứa rồi tụ tập được 1 đống đi tắm mưa , và ... cây ổi nhìn những quả nó trắng sáng ra thì nhịn sao được , phải tìm cách mà trộm chứ biết sao được , rồi trộm , rồi bị đuổi , nước ngập đến gần đầu gối thì chạy thế nào chứ ...nhớ lại sao mà cái ổi ấy nó ngon thế mấy đứa gặm cùng 1 quả
    lần thứ 2 hẹn hò với 1 cô gái , trời mưa bất ngờ , thế là trú mưa đúng cái chỗ mà chỉ có 2 người , cô ấy nép sát hơn , mình thủ thỉ điều gì đó , tự dưng lại ôm nhau , nhìn nhau kỹ hơn vài chao nhau nụ hôn đầu ... ôi trời mưa !

Chia sẻ trang này