1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai quan tâm đến Đao thì vô đây cùng thảo luận [chu?? đê?? có số ngươ??i đọc cao, được mod lyhl g

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi tiachopxanh8, 18/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    @anhquanjb: bạn có địa chỉ mua đao, kiếm tập của TQ? (loại giống thật) thì cho xin. Thanks!
  2. anhquanjp

    anhquanjp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    1
    [/quote]
    He he he,
    Xin lỗi các Mod một tí, anh em buôn dưa lê một chút.
    Hoá ra bác tuyệt tích mấy ngày như vậy là do cái món nhổ mạ ấy hả? Giá cả dạo này thế nào rồi nhỉ? Lâu rồi không về thăm trâu thăm mạ, chả chịu cập nhật thông tin gì cả Còn về cái món cưỡi trâu nhổ mạ ấy mà, em xin hầu một chuyện như sau:
    Có một cao nhân, nằm mơ thấy đang đối chưởng cùng Trương Tam Phong. Bị dính một chiêu rơi xuống vực thẳm. Vung tay vung chân, quờ quạng túm được một đám cỏ mềm. Nhưng đám cỏ có vẻ không chịu nổi, đúng lúc ấy thì bị một chưởng đánh vào lưng, đồng thời tiếng hét của vợ vang lên trong đêm: "Ông làm cái quái gì vậy???" Giật mình tỉnh dậy, hoá ra nằm mơ, sau lưng vẫn còn nguyên dấu Như Lai Thần Chưởng của vợ!!!
    Quay lại chủ đề chính cái nhỉ. Ở trang 6, bác mới chỉ có chuôi của đao VX, ý tôi là bác đưa cả hình hoàn thiện toàn cây đao lên cơ, như những loại khác ấy.
    Về các chiêu thức cơ bản, bác có thể post tiếp lên không. Chủ đề đang hay, không nên để nó chìm xuồng!!!
    Chúc bác luyện được chiêu: Thần đao phạt mạ, ặc ặc ặc
    [/quote]
    Chào bác danhaiphong,
    Truyện của bác tôi vừa kể cho mấy đứa bạn lúc ngồi ăn cơm trưa,100% cười sặc phun hết cơm ra bàn,có 1 em còn làm văng cả quả cà trong mồm vào bát cơm của tôi.
    Lâu lắm mới có dịp quay lại Đồ Sơn,quả danh bất hư truyền.Ngày xưa nhà thơ Bút Tre sau khi xuống đó đã tức cảnh sinh thơ sau này lưu truyền trong khắp nhân gian bài Vịnh Đồ Sơn chắc bác và nhiều người cũng biết,xin chép lại ra đây cho một chút hoài cảm
    Không đi không biết Đồ Sơn
    Đi về mới biết là hơn Đồ Hà (nội)
    Đồ Hà (nội) bằng chiếc lá đa
    Đồ Sơn bằng chiếc bàn là Liên Xô​
    Món trâu mạ đó giá cũng sêm sêm giá Hà nội 70k/giờ,nhưng có khuyến mại nhiều tuyệt chiêu hơn,sau "cưỡi trâu nhổ mạ" nếu muốn có thể được luyện thêm "vịt bơi ngược dòng".
    Nào quay lại chủ đề chính một tí cho đỡ mang tiếng buôn dưa lê.Cái hình đao ngắn VX tôi load lên cả hình chứ bác,cái mà dài lưỡi dài 28cm ,toàn bộ 42 cm ấy.Cái hình chỉ có chuôi bác nói hình như là hình của Thái Cực Đao,cái này sau đó trong bài viết sau tôi đã đưa lên toàn bộ rồi mà.
    Về các thao tác cơ bản thì trong bài tôi dịch lại chỉ có mỗi 12 động tác cơ bản,tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm các bài viết khác,nếu có tôi sẽ dịch và đưa lên sau nhé.Cũng như bác tôi rất hứng thú với topic này và cũng mong được đọc thêm nhiều bài viết của các anh em bàn về Đao.
    @anh agui,
    Em mới tìm thấy thêm mấy trang bán Đao Kiếm TQ dưới đây ,anh vào thử tìm xem sao nhé.
    http://www.lqbj.com/catalog_41.html
    http://www.daowang.net
    http://www.lqzwdj.com/productlist.asp?sortid=100100
    Chúc anh như ý.
  3. anhquanjp

    anhquanjp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    1
    Mời các bác quan tâm đến Đao tham khảo một vài clip :
    -Mai Hoa Đao :
    http://www.youtube.com/watch?v=sXYWqTfVWcA
    -Bát Quái Đao do Grand Master Sun ZhiJun thực hiện :
    http://www.youtube.com/watch?v=twLwdAfMB_Y
  4. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    He he he,
    Xin lỗi các Mod một tí, anh em buôn dưa lê một chút.
    Hoá ra bác tuyệt tích mấy ngày như vậy là do cái món nhổ mạ ấy hả? Giá cả dạo này thế nào rồi nhỉ? Lâu rồi không về thăm trâu thăm mạ, chả chịu cập nhật thông tin gì cả Còn về cái món cưỡi trâu nhổ mạ ấy mà, em xin hầu một chuyện như sau:
    Có một cao nhân, nằm mơ thấy đang đối chưởng cùng Trương Tam Phong. Bị dính một chiêu rơi xuống vực thẳm. Vung tay vung chân, quờ quạng túm được một đám cỏ mềm. Nhưng đám cỏ có vẻ không chịu nổi, đúng lúc ấy thì bị một chưởng đánh vào lưng, đồng thời tiếng hét của vợ vang lên trong đêm: "Ông làm cái quái gì vậy???" Giật mình tỉnh dậy, hoá ra nằm mơ, sau lưng vẫn còn nguyên dấu Như Lai Thần Chưởng của vợ!!!
    Quay lại chủ đề chính cái nhỉ. Ở trang 6, bác mới chỉ có chuôi của đao VX, ý tôi là bác đưa cả hình hoàn thiện toàn cây đao lên cơ, như những loại khác ấy.
    Về các chiêu thức cơ bản, bác có thể post tiếp lên không. Chủ đề đang hay, không nên để nó chìm xuồng!!!
    Chúc bác luyện được chiêu: Thần đao phạt mạ, ặc ặc ặc
    [/quote]
    Chào bác danhaiphong,
    Truyện của bác tôi vừa kể cho mấy đứa bạn lúc ngồi ăn cơm trưa,100% cười sặc phun hết cơm ra bàn,có 1 em còn làm văng cả quả cà trong mồm vào bát cơm của tôi.
    Lâu lắm mới có dịp quay lại Đồ Sơn,quả danh bất hư truyền.Ngày xưa nhà thơ Bút Tre sau khi xuống đó đã tức cảnh sinh thơ sau này lưu truyền trong khắp nhân gian bài Vịnh Đồ Sơn chắc bác và nhiều người cũng biết,xin chép lại ra đây cho một chút hoài cảm
    Không đi không biết Đồ Sơn
    Đi về mới biết là hơn Đồ Hà (nội)
    Đồ Hà (nội) bằng chiếc lá đa
    Đồ Sơn bằng chiếc bàn là Liên Xô​
    Món trâu mạ đó giá cũng sêm sêm giá Hà nội 70k/giờ,nhưng có khuyến mại nhiều tuyệt chiêu hơn,sau "cưỡi trâu nhổ mạ" nếu muốn có thể được luyện thêm "vịt bơi ngược dòng".
    Nào quay lại chủ đề chính một tí cho đỡ mang tiếng buôn dưa lê.Cái hình đao ngắn VX tôi load lên cả hình chứ bác,cái mà dài lưỡi dài 28cm ,toàn bộ 42 cm ấy.Cái hình chỉ có chuôi bác nói hình như là hình của Thái Cực Đao,cái này sau đó trong bài viết sau tôi đã đưa lên toàn bộ rồi mà.
    Về các thao tác cơ bản thì trong bài tôi dịch lại chỉ có mỗi 12 động tác cơ bản,tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm các bài viết khác,nếu có tôi sẽ dịch và đưa lên sau nhé.Cũng như bác tôi rất hứng thú với topic này và cũng mong được đọc thêm nhiều bài viết của các anh em bàn về Đao.
    @anh agui,
    Em mới tìm thấy thêm mấy trang bán Đao Kiếm TQ dưới đây ,anh vào thử tìm xem sao nhé.
    http://www.lqbj.com/catalog_41.html
    http://www.daowang.net
    http://www.lqzwdj.com/productlist.asp?sortid=100100
    Chúc anh như ý.
    [/quote]
    Chào anhquạnp,
    Hôm trước tôi có xem cuốn Triệt Quyền đạo đoản côn, 2 tập, do Lí Tiểu Long viết. Tôi thấy về kích thước, và kĩ thuật, các động tác của đoản côn cũng có nhiều nét tương tự như đao vậy. Các động tác cơ bản như chém vát từ trên xuống, từ trái qua phải.....nếu đem áp dụng vào đao, thì cũng ko tệ. Tất nhiên, mỗi loại vũ khí đều có một đặc trưng riêng của nó, ko thể tuỳ tiện áp dụng lẫn nhau. Theo ý của bác, thì có thể áp dụng chiêu của đoản côn sang đao pháp được ko???
    Chúc bác say thật là say!!!
  5. nghiemthanhtuan2006

    nghiemthanhtuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    xin chao moi nguoi!em ben box mua ban.hom nay bat chot ghe wa day,thay vui wa............
    xin gioi thieu 1 chut,em cung đang la vđv wushu quoc gia tap luyen tai trung tam huan luyen 14-trinh hoai duc,1 trong cac noi dung thi dau cua em cung la đao thuật.....
    thấy 1 so bac cung yeu thich va co nhu cau,em co the cung cap cac loai binh khi (mon wushu),co the tap luyen cac mon phai khac....cac loại như đao thuật,kiếm thuật,thương thuật,côn thuật,nam đao,nam côn....số lương ko han chế....
    các bác có thể tham khảo,đao thuật :http://www.youtube.com/watch?v=dzlCaRX8RoQ&mode=related&search=
    ngoai ra,bác nào co nhu cau cho cac em nho tap luyen wushu,đăc thù cua môn này là chỉ có thể huấn luyện đào tạo các em từ bé,vì môn này cần sự mèm dẻo...do chính em,thầy em giảng dạy tai trinh hoài đức,nơi e tập.nếu ai co nhu cầu,có thể đăng kí lớp do chính chị THUÝ HIỀN(cô gái vàng của wushu vn,chắc ai cung biết)đào tạo,chị ý và thầy em là bạn thân tạp cùng từ bé,và cùng đi dậy cùng nhiều nơi.....
    em lưu ý,đây là tap luyện,đào tạo chuyên nghiệp,ko như các nơi phong chào....tạp 1 thời gian em nào co năng khiếu,khả năng,sẽ dc lên đôi tuyển,chuyên gia trung quốc đao tao...e từ bé cung vậy,thầy em dậy tù nhỏ,nay dc goi lên tuyển quốc gia...
    ai có nhu cầu,liên lạc với em qua nick:
    nghiemthanhtuan_jetli
    phone:097628458.
  6. brucelee1306

    brucelee1306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi ở đây có vị sư huynh nào biết ở Sài Gòn chỗ nào bán đao tốt và rẻ nhất
  7. tiachopxanh8

    tiachopxanh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    He he he,
    Xin lỗi các Mod một tí, anh em buôn dưa lê một chút.
    Hoá ra bác tuyệt tích mấy ngày như vậy là do cái món nhổ mạ ấy hả? Giá cả dạo này thế nào rồi nhỉ? Lâu rồi không về thăm trâu thăm mạ, chả chịu cập nhật thông tin gì cả Còn về cái món cưỡi trâu nhổ mạ ấy mà, em xin hầu một chuyện như sau:
    Có một cao nhân, nằm mơ thấy đang đối chưởng cùng Trương Tam Phong. Bị dính một chiêu rơi xuống vực thẳm. Vung tay vung chân, quờ quạng túm được một đám cỏ mềm. Nhưng đám cỏ có vẻ không chịu nổi, đúng lúc ấy thì bị một chưởng đánh vào lưng, đồng thời tiếng hét của vợ vang lên trong đêm: "Ông làm cái quái gì vậy???" Giật mình tỉnh dậy, hoá ra nằm mơ, sau lưng vẫn còn nguyên dấu Như Lai Thần Chưởng của vợ!!!
    Quay lại chủ đề chính cái nhỉ. Ở trang 6, bác mới chỉ có chuôi của đao VX, ý tôi là bác đưa cả hình hoàn thiện toàn cây đao lên cơ, như những loại khác ấy.
    Về các chiêu thức cơ bản, bác có thể post tiếp lên không. Chủ đề đang hay, không nên để nó chìm xuồng!!!
    Chúc bác luyện được chiêu: Thần đao phạt mạ, ặc ặc ặc
    [/quote]
    Chào bác danhaiphong,
    Truyện của bác tôi vừa kể cho mấy đứa bạn lúc ngồi ăn cơm trưa,100% cười sặc phun hết cơm ra bàn,có 1 em còn làm văng cả quả cà trong mồm vào bát cơm của tôi.
    Lâu lắm mới có dịp quay lại Đồ Sơn,quả danh bất hư truyền.Ngày xưa nhà thơ Bút Tre sau khi xuống đó đã tức cảnh sinh thơ sau này lưu truyền trong khắp nhân gian bài Vịnh Đồ Sơn chắc bác và nhiều người cũng biết,xin chép lại ra đây cho một chút hoài cảm
    Không đi không biết Đồ Sơn
    Đi về mới biết là hơn Đồ Hà (nội)
    Đồ Hà (nội) bằng chiếc lá đa
    Đồ Sơn bằng chiếc bàn là Liên Xô​
    Món trâu mạ đó giá cũng sêm sêm giá Hà nội 70k/giờ,nhưng có khuyến mại nhiều tuyệt chiêu hơn,sau "cưỡi trâu nhổ mạ" nếu muốn có thể được luyện thêm "vịt bơi ngược dòng".
    Nào quay lại chủ đề chính một tí cho đỡ mang tiếng buôn dưa lê.Cái hình đao ngắn VX tôi load lên cả hình chứ bác,cái mà dài lưỡi dài 28cm ,toàn bộ 42 cm ấy.Cái hình chỉ có chuôi bác nói hình như là hình của Thái Cực Đao,cái này sau đó trong bài viết sau tôi đã đưa lên toàn bộ rồi mà.
    Về các thao tác cơ bản thì trong bài tôi dịch lại chỉ có mỗi 12 động tác cơ bản,tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm các bài viết khác,nếu có tôi sẽ dịch và đưa lên sau nhé.Cũng như bác tôi rất hứng thú với topic này và cũng mong được đọc thêm nhiều bài viết của các anh em bàn về Đao.
    @anh agui,
    Em mới tìm thấy thêm mấy trang bán Đao Kiếm TQ dưới đây ,anh vào thử tìm xem sao nhé.
    http://www.lqbj.com/catalog_41.html
    http://www.daowang.net
    http://www.lqzwdj.com/productlist.asp?sortid=100100
    Chúc anh như ý.
    [/quote]
    Tui là dân gốc ĐS nè. Đến tôi còn chưa kiểm chứng được hàng của ĐS thế mà các bác đã có những nhận xét đột phá như vậy roài.
    Dân ĐS xài toàn mã tấu thôi, Đao, kiếm ít xài lắm. Chém cũng hay phải biết.

  8. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    @anhquanjp !
    1./ Bạn nên xem lại "định nghĩa" về Hoàn Đao của bạn xem có chính xác hem ?!?
    Thanh Hoàn Đao trong ảnh của bạn là đồ mô phỏng (đồ dỏm) và nó được tề tròn đầu chút cho an toàn (vì là đồ dỏm mah)
    [​IMG]
    2./ Đồ thiệt nó khá nặng và trông chân phương lắm đấy !... Chẳng hạn như thanh Hoàn Đao hình dưới đây nặng gần 1,8 kg / dày 6,5mm. (Nó được gọi là Hoàn đao chính vì cái khoen tròn ở cuối chuôi nhằm "thu hồi" và "trở hướng" đao theo ý người sử dụng)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    @danhaiphong !
    Bruce Lee rất lơ tơ mơ (Amateur) trong việc sử dụng vật vay mượn nói chung !... Khừa.. khừa.. Cách sử song đoản côn của Lee ngố không thể tả / cung cách đó mà đem ra đường đụng lão M... thì lão luộc chính trong vài giây.. ặc !(?)!
    ( Bạn nào lỡ đội thần tượng Bruce Lee lên đầu, và tự đắc rằng mình có "trình độ" bằng hoặc hơn Lee trong khoản này - Nếu có nóng mặt với lời nói của lão M thì có thể Offline gặp lão M "tẹt ga" nhau coi chơi / Lão M sẽ rất hân hạnh !... )
  10. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Chào bác M,
    1. Tôi ko đội Lee lên đầu, nên cũng chẳng xi nhê gì với tôi cái chuyện nóng mặt với bác M cả, he he he
    2. Tôi đang đưa ra nhận xét về thủ pháp, đường đi của đoản côn so với đao, để mọi người luận bàn xem nó ra răng thế nào. Nếu bác bảo là ko phù hợp,thì đó cũng là ý kiến của riêng bác.
    3. Bác đưa ra nhận xét rằng Lee không đủ trình chuyên nghiệp về chuyện sử song đoản côn, rằng nếu gặp bác M ngoài đường chắc sẽ vô Chợ Rẫy, he he he, e rằng hơi quá lời, vì theo em hiểu, he he he, chắc là cho đến khi Lee gục trong nhà của Thẩm Phối thì bác M vẫn chưa gặp Lee lần nào để so tài cao thấp, đúng ko nhỉ???
    4. Chúc bác luôn vui (câu này em ăn trộm, hic hic, ko nghĩ ra được đây mà, khà khà)

Chia sẻ trang này