1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai quan tâm đến khoa Quản lý công nghiệp thì vào đây

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 02/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0

    Sea ui, Khoa QLCN đầu vào ko hề thua Kinh Tế, chẳng lẽ Sea ko biết từ lúc thi đề chung thì ở ĐH Kinh Tế môn Toán được nhân hệ số 2 sao? Còn lúc trước thi đề riêng của mỗi trường thì rõ ràng ko thể so sánh được, đúng ko? còn điểm đầu vào là điểm thấp nhất của 1 người được nhận vào, chứ còn trong Khoa, có những người cực kì giỏi
    Hì 3 năm trước thiếu 0.5 điểm để vào CNTT, đành ngậm đắng học NV2 dù đậu trường khác với số điềm rất cao (ai cần sẽ cho xem phiếu báo điểm) với ý định sẽ học bằng 2 sau khi TN. Bây giờ lại thấy may mắn vì ngày đó thi rớt. Bây giờ có cho chọn lại, em-be vẫn chọn QLCN . Chỉ tiếc là 2 năm đầu, vừa mặc cảm là người thi rớt, vừa tự cao vì ta có số điềm vượt trội hơn với nhiều bạn trong khoa nên học hành be bét mà vẫn kiêu ngạo(?!). Hì bây giờ thì đang phải trả giá cho thái độ đó của mình!!!
    >>chị moonyuppie ơi, cho em nhận bà con cái (hehe lại cái tật thấy người sang?). Hì có khi em biết chị đấy vì các nhân vật có tiếng trong khoa được thầy cô nhắc hòai. Chị học khóa mấy vậy?
    Được em-be sửa chữa / chuyển vào 06:17 ngày 02/05/2004
  2. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người bàn chuyện đầu ra đầu vô xôm quá tớ cũng muốn tranh luận một tí. Thực tế mà nói các em út mới vào trường thường hay đem điểm đầu vào của các khoa ra loè nhau. Trong cùng một khoa lại đem điểm mình đậu loè nhau tiếp. Suốt cả hai năm đầu ai cũng có tâm lí loè nhau như thế, chẳng biết đoàn kết giúp đỡ nhau chi hết.
    Vốn cái tâm lí đó nó tồn tại từ hồi học phổ thông và lên đại học trong hai năm đầu vẫn chưa bỏ được thói đó. Đó là tâm lý ganh đua học để có hạng cao hơn người khác chứ không phải học vì thực lực của mình. Đến khi chừng năm 3 năm 4 thì bắt đầu sáng mắt ra, thì ra ba cái đầu vào đó chẳng ăn nhập gì với thiên hạ.
    Nói về các khoa trong trường, sau 5 năm lặn lộn và nghe nhiều người bình luận, tớ có đánh giá sơ lược về độ hấp dẫn khi ra trường của các ngành như sau: (thứ tự thể hiện mức độ cao thấp, thứ 1 là xịn nhất, thứ 2 là xịn nhì)
    1. Cơ khí (đặc biệt ngành mới là Cơ Điện tử)
    2. Hoá.
    3. Điện tử.
    4. Quản lý công nghiệp.
    5. Công nghệ thông tin.
    6. Xây dựng.
    Các ngành khác thì còn dưới cơ 6 ngành trên. Ngoài ra các ngành kĩ sư chất lượng cao thì không tính vì bọn chúng thuộc hàng sát thủ rồi.
  3. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Em ko bít các pác nghĩ thía nào chứ em nghĩ vào ngành nào là nguyện vọng đồng thời cũng là mục tiêu sống của một người. Họ thích công việc gì thì họ sẽ theo ngành ấy chứ làm gì có chuyện so đo điểm giữa các sinh viên chứ. Ai mừ có tâm lý ấy thì làm sao tồn tại trên BK đc. Với lại nếu tất cả đều đổ xô vào 1 ngành thì chẳng phải thiếu nhân lực trầm trọng hay sao. Em cá là nếu tất cả các SV đều chui vào khoa CNTT mà học thì đảm bảo chỉ sau vài năm là ngành Kỹ thuật giao thông của em lên cao chót vót, vì thiếu nhân lực mà lị. Lúc ầy sinh viên ngàng CNTT chẳng là cái khỉ khô gì cả, thừa người mà thiếu việc. Cho nên cái wan trọng là đầu ra chứ đâu phải đầu vào mà loè nhau làm gì cho khổ. Và lại các pác đầu vào thì cao thật đấy nhưng các pác đủ sức trụ ở BK hay ko lại là chuyện khác. Khinh bạn bè cho lém vào rùi chưa đầy 3 năm đã out khỏi BK vì học wá tệ...
  4. moonyuppie

    moonyuppie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    To em_be: Mình học QL97.
    To jeno: Mấy người mới vào trường thường hay đem điểm đầu vào của các khoa ra loè nhau: đúng đấy, và không chỉ khoe mà còn coi thường nhau vì điểm nữa. Mình đã từng trong hoàn cảnh lúc mới vào trường, nói chuyện với 1 cô học Lê Hồng Phong, khi biết mình chỉ học trường bình thường thôi, thế là mặt cô ấy cứ vênh váo lên. Cho đến khi tốt nghiệp, mình còn không nghe thấy tên cô ấy trong danh sách tốt nghiệp năm đó nữa. Nói chung theo mình thì học cấp 3 và đại học khác nhau nhiều, ngay cả học giai đoạn đại cương và chuyên ngành cũng khác nên đừng lòe nhau vì mấy cái vụ điểm nhé.
    Còn về độ hấp dẫn khi ra trường của các ngành, tùy theo các bạn coi sinh viên ra làm ở đâu (TPHCM hay ở tỉnh, mọi người có đi làm ở công ty nào không hay chỉ đi học ... ví dụ như mình ra trường thì mở công ty riêng rồi làm ăn không thành công thế là học tiếp, không biết sau này có máu làm ăn tiếp không ... nhưng trong khoa không lưu là mình có việc làm sau khi tốt nghiệp --> vậy thì đánh giá làm sao?
    To NguyenPhamQuangMinh: "Và lại các pác đầu vào thì cao thật đấy nhưng các pác đủ sức trụ ở BK hay ko lại là chuyện khác. Khinh bạn bè cho lém vào rùi chưa đầy 3 năm đã out khỏi BK vì học wá tệ..." Đồng ý vì hiện giờ nhóm bạn của mình có 5 tên, 1 tên học dệt may đã ra trường và có việc làm ngon hơn hắn tưởng tượng lúc mới học chuyên ngành, mình thì cũng đã qua trót lọt, riêng 3 tên còn lại (2 điện tử-viễn thông và 1 công nghệ thông tin) vẫn còn trong trường, chắc hết năm nay bị đuổi quá --> Học cấp 3 giỏi không nghĩa là học đại học giỏi.
  5. qlcn03

    qlcn03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chi moonyuppie gì đó ơi cho em làm quen với
    Em học QLCN khóa 2002 nè, em mới vô chuyên ngành được 2 học kỳ, bị thầy cô dập tơi tả luôn. không biết lúc trước chị học thế nào.
    Hiện giờ em mới học các môn thống kê (thầy Thi), môn kinh tế học đại cưong và KTH kinh doanh (thầy Thanh), Kế toán (thầy Cường), máy tính trong kinh doanh (thầy Quang), Quản trị học (cô Lan Anh) em chưa học chuyên ngành nhiều nên chưa biết.
    Càng ngày em càng thấy thú vị, nhưng mà làm bài tập nhiều quá. Mấy môn chuyên ngành thì chưa bị rớt nhưng mà mấy môn đại cương thì thê thảm :-(
    Chị có thể chỉ giáo thêm cho đàn em về các môn học tiếp theo không. Làm thế nào để ra trường đúng thời hạn đây.
  6. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    CÁi khoa QLCN này học các môn giống bên tui quá dzi?
    Mà tui cũng có thằng bạn hoc Kỹ sư tài năng hay CLC gì đó, ko ngờ nó giỏi thế...hehe.. Thế mà từ trước đến giờ toàn mắng nó dở hơi, lười biếng...Chà...Đ ơi...giỏi ghê ta
  7. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    định ko trả lời nhưng nhớ là năm ngóai mình cũng từng đau lòng, trăn trở về mấy chuyện này nên cũng muốn chia sẻ với bạn một chút
    1 cách duy nhất để học tốt ở khoa mình là phải học vì kiến thức. Vì nếu chỉ học để cho qua ko thì rất dễ, chỉ cần làm đủ các bài tập thầy cô ra là qua (qua thôi nha, chứ trên 8 thì ko có đâu à).
    Đọc sách chuyên ngành càng nhiều càng tốt, recommend là đọc sách tiếng Anh. Năm ngóai mình học môn Thống kê trong Kinh doanh, thiệt tình là ko hiểu lắm, thi giữa kì chỉ được 6. Cuối kì sùng quá mượn thầy Quang cuốn Statistics for Business and Economics thế là được 9 điểm (thực ra bài cuối mình cũng làm được, nhưng ko đủ time), bởi vì sách tiếng Anh hướng dẫn cơ bản và chi tiết nên dễ hiểu hơn rất nhiều
    Phải làm việc nhóm. Năm ngóai mình ko làm việc nhóm nên dù rất muốn cũng ko đủ time đọc hết cuốn sách trên. Năm nay học môn Managerial Finance thầy Cường bắt buộc đọc sách tiếng Anh (có hơn 1000 trang à) Hic làm sao mà đọc mà còn phải hiểu nổi chứ ? Thế là chia ra, đứa nào cũng phải đọc nhưng mỗi đứa phải chịu trách nhiệm 1 số chương nào đó. Tức là chương nào của ai thì người đó phải hiểu sâu sắc về chương đó để còn giảng lại cho mọi người. Phần nào mà chưa hiểu thì sẽ nói để cùng thảo luận
    Cuối cùng mình muốn nói là bạn phải làm hết sức mình, đừng hời hợt.Kiến thức là của mình. Thực sự học để qua thì rất dễ. Mấy ngày hôm nay mình phải đọc lại 1 số phần học năm ngóai vì như mình nói đó, 2 năm đầu có thèm học hành chi đâu, chỉ học mấy môn mình thích thôi (như Máy Tính, Thống kê, Anh Văn?) Còn mấy môn như Kế Tóan, Quản Trị, Kinh Tế Đại Cương mình có thèm học đâu. Mình đang tham gia chương trình P&G Career Camp 2004 nên bây giờ hiểu sâu sắc ý nghĩa của kiến thức vững chắc. Nếu bạn ko hiểu rõ vấn đề bạn vừa thấy chán nản vừa ko thể làm việc được (qlcn03 ráng lên để sang năm pass được vào chương trình này nhé, có cơ hội làm việc với những bạn rất giỏi của trường Ngọai Thương, Kinh Tế bạn sẽ biết vị trí của Khoa mình ở đâu)
    >>to heo: Bắt đầu từ năm thứ 3 trở đi Khoa tớ mới học những môn như Quản lý Sản Xuất, QL Dự Án, QL Chất Lượng, QL Công Nghệ, Hệ Thống Thông Tin Quản Lý. Còn năm 2 thì học mấy môn như trường Kinh Tế vậy
    Thân ái
  8. moonyuppie

    moonyuppie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Vụ kinh nghiệm học thì có nhiêu mình chia xẻ với mấy bạn, áp dụng được gì thì áp nhé, không nhất thiết phải theo hết vì mỗi người có 1 cách học riêng.
    - Học: nên học chung với 1 -2 người bạn thân, kể cả khi làm bài tập tính toán hay làm bài tập nhóm vì như thế dễ hiểu ý nhau và có thể tranh luận khi cần thiết. Địa điểm học, tất cả mọi nơi miễn tập trung là được. Hồi trước mình cùng 2 nhỏ bạn nữa ngồi ở khoảng sân giữa A4 và A5, trải báo ra ngồi học, thế mà vẫn vào mới lạ. Khi học nhóm nhớ chia việc cho từng người cụ thể, team leader phải có sổ tay ghi chú công việc của từng nguời và theo dõi định kỳ để nếu vì lý do gì đó mà một thành viên không hoàn thành được công việc đúng hạn sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ của nhóm
    - Đọc: đọc báo kinh tế càng nhiều càng tốt, đọc sách (nếu mà có sách tiếng Anh thì tốt nhất, đừng lo họ viết khó hiểu vì sách chuyên ngành chỉ gồm ngữ pháp đơn giản và tiếng Anh chuyên ngành thôi (mấy từ này hỏi giáo viên) Khi đọc sách nhớ ghi note lại, đừng đọc và quẹt lia lịa vì sẽ quên mất, khi đọc nghĩ ra được cái gì thì lấy viết chì ghi vào sách, nếu sợ dơ sách hay sợ nghĩ không đúng thì lấy 1 tờ giấy viết ý ra rồi kẹp vào trang đó. Cái này rất hiệu quả khi chuẩn bị thi. NGuồn sách thì từ thầy cô (mượn hoặc photo cũng được), từ các nhà sách (đi đọc chùa ở XUân Thu cũng phê lắm). THường thì mình không đọc hết quyển sách mà học đến phần nào mới đọc phần đó.
    - Khi học trong lớp, mấy thầy cô thường cho photo slide trước. Khi nghe giảng nhớ ghi note, nhất là ví dụ thực tế vì đi thi có thể thầy cô hỏi cho ví dụ hoặc nói là phân tích ví dụ nào đó, nếu có ghi lại rồi thì ok.
    - Nên đọc tài liệu trước khi học, đọc sơ thôi để hiểu ý bài và cái nào chưa hiểu thì lên lớp tập trung nghe, nếu còn chưa hiểu thì hỏi thầy cô. Hỏi thầy cô mà chưa đã thì kiếm thầy cô khác hỏi tiếp.
    - Tập sử dụng máy tính, nhất là Word, Excel càng thành thạo càng tốt. Làm bài tập trong máy sẽ tiết kiệm được thời gian vì có thể copy and paste công thức.
    - Bài tập, ngoài những bài thầy giao, nếu trong sách có lời giải ở cuối thì nên giải những bài đó.
    - Sắp xếp ưu tiên giữa các môn học. Mua 1 cái lịch để bàn có chừa nhiều chỗ để ghi chú. Ngày nào có bài tập gì thì ghi vào. Hạn chót của bài tập cũng ghi vào. Nếu được thì đếm ngược: 2 hay 1tuần nữa đến nộp bài/thi giữa kỳ môn Kế toán. Dựa vào lịch mình sẽ biết lúc nào nên chơi, lúc nào nên học.
    - Để thi giữa kỳ cho tốt, cần phải chuẩn bị trước khi thi 3 tuần. Đối với cuối kỳ thì 4 tuần trở lên. Điều này có nghĩa là trong thời gian này tạm hoãn đi chơi, tạm hoãn bạn trai, tạm hoãn giải trí, tập trung học.
    - Không nên học một môn liên tục, mỗi ngày nên học 1 đến 2 môn thôi.
    - Mà học cũng vừa thôi, nên kiếm 1 môn thể thao nào đó để chơi không thì điên mất mà cũng học chẳng vào đâu.
    - Càng gần thi thì nên tẩm bổ cho mình 1 chút.
    - Tham gia một số chương trình, phong trào có liên quan đến chuyên ngành như P&G camp thì rất tốt vì nó luyện cho mình khả năng giao tiếp, kinh nghiệm (để sau này tô vẽ trong CV)
    Thế thôi, mỏi tay quá rồi.
    Được moonyuppie sửa chữa / chuyển vào 00:58 ngày 07/05/2004
  9. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    trùi ui đó chỉ là em ví dụ 1 môn thôi chị à
    mấy môn kia em chưa tìm được partner để đọc chung. Nhỏ bạn thân thì tự nhiên học thầy khác--->hổng hiểu sao lại đọc sách khác. Chán thật
    Nhưng mà đọc sách tiếng Anh thì đau lòng ở chỗ rất buồn ngủ! Hê hê thế là lâu lâu lại xẹt lên TTVN
  10. qlcn03

    qlcn03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Những kinh nghiệm mà các chị nêu em cũng đã nghe nhiều người nói rồi, có điều thực hiện chẳng dễ chút nào.
    Đọc sách tiếng Anh thì em đã bị nếm mùi môn Kinh tế học và môn Kinh tế học kinh doanh của thầy Thanh. Có mấy chương thầy còn chơi luôn bài giảng tiếng Anh nữa. Nhưng dù sao cũng không đến nỗi nào, có thể hiểu và nắm bắt bài nhanh hơn mấy môn đại cương. Có lẽ mấy môn kinh tế chưa khó. Sách tiếng Anh cũng quá trời, mà cuốn nào cuốn nấy cả 1000 trang.
    Các chị có thể chỉ giáo về cách học một số môn về sau, và với từng thầy cô nữa. Hình như mỗi thầy cô lại có một kiểu khác nhau. Làm tếh nào để tối ưu :-)

Chia sẻ trang này