1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai quan tâm đến thời trang tìm hiểu lịch sử thời trang một chút không,hay lắm đấy.

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi dom_rocker, 21/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Ai quan tâm đến thời trang tìm hiểu lịch sử thời trang một chút không,hay lắm đấy.

    he he

    Được dom_rocker sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 23/12/2004
  2. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Could u tell me who''s designed Vine leaf fashion?
  3. VeeVee

    VeeVee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tôi là người quan tâm đến thời trang và mong muốn tìm hiều hơn về lịch sử thời trang nhưng bây giờ tôi đang có một mong muốn tột bậc là được tìm hiểu thêm về cái chữ: "he he" của bạn trong topic rất thú vị này
  4. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Lịch sủ thời trang hẳn là phải bắt đầu từ mùa thu.. Vì mùa thu lá rụng, các cụ mới có cái mà gá lênngười, rồi thì đông đến,lá khô tiệt, các cụ chuyển phỏm từ lá nho sang da thú, vừa kín vừa ấm ....Chắc thế
  5. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Vậy theo thiển ý của iem, sâu hơn nữa và xa hơn nữa ,từ mùa hè, trước mùa thu các cụ đã xài thời trang ..áo da xong rồi mới đến lá và lông như bác nói đúng ko ạ
  6. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Áo da theo nghĩa đen. Vì mùa hè nóng nực, các cụ ít lịch lãm hơn ngày nay và thường xuyên táng nhau. Cụ này sau một lần giao tranh quyết tâm bảo vệ gái làng rất có thể bị thua một cụ khác và phải để lại cho kẻ chiến thắng một mảng da đầu. Người Indien duy trì thú vui này khá lâu. Chắc chắn thời ấy một mảng da đầu kẻ khác trên thân thể của một cụ ông ko hề kém phần thời thượng và picky hơn một chiếc cellphone on vogue ngày nay.
    Có lẽ ngày xưa các cụ cắt may dùng chính cơ thể mình làm mannequin, ko như bây h may đồ kiểu phải đến đo đạc trắc địa chán, xong may trên vải xấu thành đồ hoàn chỉnh, rồi lại đến mặc vào, mặc vào xong tuỳ theo xấu đẹp trên cơ thể mình mà đánh dấu kĩ rồi mới nguyên kích cỡ như thế mà may lại lên vải chính...càng hiện đại càng rối rắm,...tự nhiên lại nhớ ông bạn, đêm tân hôn phải cái bộ đồ của vợ nó nhiều loại dây quá, loay hoay cởi mãi mà ko nổi, đành phải nhờ vợ chỉ cho...
    Ăn mặc như các cụ thật là sướng. Thời tranh nên nhanh như điện, tiện như quần chun các bác ạ!
  7. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Uh, tại tớ nghĩ ra nhưng rồi lại lười quá,nghĩ là chẳng ai quan tâm nên cũng không làm tiếp. Với lại dạo này bài vở cũng nhiều, lại thất nghiệp, đang tự nâng cấp mình rồi còn kiếm chỗ nào ra tiền thì lại a lê hấp. Cái gì cũng muốn làm cho ra hồn nhưng chả làm được cái gì , đằng ấy ạ.

Chia sẻ trang này